1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng yêu với những love mail của Twins_of_VIP

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cheerio, 27/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevenlove_2009

    sevenlove_2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ơ cám ơn anh ạ, thế anh học cùng với gã nhà em à? Vậy em xin ra mắt anh ạ. Cây nhà lá vườn gọi là có cái bình chọn 5* xin bác nhận cho em đỡ áy náy...
  2. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hì thanks em nhiều nhé .
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  3. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng tặng ông một vote, nhưng lần sau chỉ đọc thôi nhé, cấm câu bài ở đây, người ta đang lãng mạn...
    Dù sao thì cũng xin hứa sẻ vote 5* cho bất cứ ai vào đây bình luận một câu có trọng lượng dù là khen hay chê!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    31-5, còn 6 ngày nữa nhóc yêu ạ
    Tối qua, thằng bạn rủ đi uống cafe, hai thằng chạy xe long nhong trên Tôn thất tùng rùi vào một cái quán, nó bảo, đấy là cái quán mà nó có rất nhiều kỷ niệm với bạn gái của nó, giờ thì hai đứa đã chia tay, "vì tiền cả thôi" nó nói thế, giờ thì nó đang lao vào những vụ làm ăn không mệt mỏi, "Tháng này tao kiếm đuợc ngót chục triệu" nó nói với anh mà con mắt lạnh lùng không chớp, tình yêu của nó đã tắt rùi nhóc ạ, nó đã cho đi rất nhiều, những rút cục điều nó nhận được chỉ la một lời xin lỗi, người ta đã bỏ nó sang Nhật để sống, nó lạnh lùng với con gái từ đấy.
    Nó ngồi hút thuốc, còn anh ngồi nhìn cái vẻ nghênh nghênh của nó mà thương nó thế, một người như nó sao không thể có được một tình yêu giản dị, một tình yêu như tình yêu cua nhóc dành cho anh nhỉ? Anh may mắn hơn nó phải không nhóc. Có lẽ ông trới bắt một thằng tài năng như nó phải khổ, tại ông sợ nó giỏi hơn ông mà. Trong số 3 đứa bạn thân nó khá nhất, nó lãng mạn hơn anh và cũng thực dụng hơn anh. Cái thằng bạn đã cùng anh học từ hồi lớp 8 đến giờ la thế đấy nhóc. Yêu cháy bỏng , hi sinh mọi thứ vì người mình yêu, để rùi...
    Ngồi uống với nó , trong lúc say, nó cười thật buồn, còn anh thì nghĩ tới nhóc, một thoáng rằng , liệu anh có giống nó không?Sẽ cho nhiều, nhung cũng lại như nó. Nhưng nó biết anh nghĩ thế nên nói rằng đừng như nó, con gái đâu phải ai cũng thế, nó muốn anh càng phải yêu nhóc hơn, đừng để nhóc tuột khỏi tay rồi mới đau khổ và hối hận. Nó nói đúng lắm, làm sao anh phải lo sợ nhóc nhỉ? Nhóc yêu anh lắm mà, Và anh cũng yêu nhóc lắm, anh sé làm những gì có thể được để không một lần nào phải cùng nó ngồi ở cái quán ấy , uống rượu, than thân và tự trách mình đen đủi...Nhóc hãy tin ở điều đó...
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  5. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bác này công bố chuyện tình yêu lên đây hay wá, đúng là ai yêu cũng đều hạnh phúc cả. Tôi cảm nhận được NHÓC đang hạnh phúc hơn nữa khi biết chuyện tình của 2 người được tuyên truyền rộng rãi như rứa.
    Hic, sao tôi ghen tỵ quá vậy :( Nghĩ lại lúc trước mình đã từng có mà mình ko biết, vậy mới dở chứ.
    Chúc mừng NHÓC :)
    À, bác Genius VIP ơi:
    "Tôi có 1 điều để HY VỌNG, nhưng HY VỌNG hơi bị hão"
    "Tôi có nhiều việc để làm"
    "Tôi có 1 người để tôi yêu, nhưng người ta ko yêu tôi"
    Vậy sao tôi ko hạnh phúc, mà tôi lại buồn thế này. Dạo này trầm hẳn, ko tập trung được. Sắp thi rồi
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. Xuangrass

    Xuangrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bác VIP ơi! Em ghen tỵ với bác rồi đấy nhé, giá mà TY của em được như bác thì sướng biết bao. Nhưng cũng xin chúc mừng bác và Sevenlove. Chúc 2 người mãi mãi như vậy.
  7. sevenlove_2009

    sevenlove_2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhóc trả lời bài viết của anh day.Đố anh biết Nhóc dang nghĩ gì dấy, Nhóc dang muốn nói Nhóc yêu anh TWINs_OF_VIP ah

    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    ÚI nhóc cúa anh Sơn dễ thương quá đi mất thôi. Cái câu mà nhóc nói , hồi trước gà con cũng hay nói với anh ấy hihì Chúng mình cũng có điểm giống nhau đấy nhỉ, chỉ mong 2 người mãi mãi hạnh fúc, chứ ko phải là kết thúc như gà con hihì Mà nhóc mới làm bài thơ gì về tình yêu ý, post lên đây cho cả nhà cũng thưởng thức đi Nhóc
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hic lại chúa cho con . nghe câu này của bé con mà tôi còn thấy mê mẩn cả người chứ nói gì đến cậu bạn của bé con nghe thấy .
    Dù sao đi chăng nữa cũng chúc cho hai người giữ được tình cảm như lúc này là mãi mãi . Nhưng tôi bật mí cho bé con một câu chân thật nhé ( không chơi đồ giả một chút nào ) . hẵy tiết tiệm câu em yêu anh , và hẵy nói đúng lúc đúng chỗ . nói nhiều nói quá chẳng qua là nói nhảm . Người ta sẽ mau chóng chán đấy bé con ạ . Kinh nghiệm bị đá một lần biết chứ .
    Better late than never
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có một ngày không online mà nhiều người viếng thăm quá. Em xin lỗi đã không trả lời ngay được ạ. Cám ơn tất cả mọi người. Giờ thì em đang rất hạnh phúc, chả biết bày tỏ tấm lòng của mình thế nào, vậy xin biếu các bác mỗi người một vote 5* ạ, để em bảo nhóc cũng làm thế luôn nhé. Chúc các bác, ai đang hạnh phúc sẽ hạnh phúc hơn em, ai chưa hạnh phúc hay đã từng hạnh phúc sẽ sớm có được hạnh phúc như em bây giờ.Cám ơn các bác một lần nữa ạ!!!!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"

Chia sẻ trang này