1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng yêu với những love mail của Twins_of_VIP

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cheerio, 27/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà ko hiểu được tình yêu
    Một căn bệnh gây ra do vi rút
    Bệnh này lây lan qua ánh mắt
    Làm luống cuống cái nhìn va rối loạn nhịp tim

    No tàn phá tâm hồn ngây thơ của em
    No đốt thời gian bằng những trò vô ích
    Nó làm mờ cái tôi nhanh nhất
    Nó làm mình chớp mắt lung tung

    Bệnh tình yêu xuyên thế kỉ hãi hùng
    Mà không ai tiêm vacxin phòng mới lạ
    Và anh à...
    Giờ chúng mình cùng.... thử
    Để....... xem sao.....
    Đó là bài thơ thật hay của nhóc, Hồi đó nhóc đọc cho anh nghe chúng ta đâu đã yêu nhau nhóc nhỉ? Nhưng mà có lẽ nhờ bài thơ này mà anh và nhóc đã hiểu được con tim của chúng ta nói gì đúng không? Anh chép bài này ra cho mọi người cùng đọc để thây nhóc của anh lãng mạn đến mức nào, và cũng để ai đó đã từng như anh và nhóc sẽ " thử một lần... để xem sao.."
    Đọc kỹ bài thơ của nhóc thật ngộ nghĩnh, một hình ảnh ước lệ giữa tình yêu và căn bệnh thế kỷ. Chỉ có người đang khát khao yêu mới viết được như thế thôi nhóc à. Đời cũng thật là lạ, giá bài thơ đó được ông XUân Diệu hay Nguyễn Bính viết ra thì thiên hạ đã ca ngợi hết lời, còn bài thơ của nhóc, chỉ có anh hiểu, chỉ có anh biết đuợc cái "tình" ở trong đó thôi. Thiên hạ, mù hay giả vờ mù nhỉ? À không , ngừòi ta quen với cái chữ "DANH". Ai cũng sống vì cái "danh" ấy cả. Thế nên ai đó nói anh đưa những cái mail của mình lên đây để mong co một cai danh cũng là điều dễ hiểu!!! Chỉ có Nhóc mới biết thôi nhóc nhỉ? Phải rùi, chỉ có ai yêu nhau mới có thể :"đi guốc vào bụng nhau" nhóc nhỉ? Cứ để người ta bàn tán hay chê bôi, cứ để người ta ghen tỵ, anh và nhóc cứ bên nhau trong cái góc nhỏ bình yên này. Anh yêu Nhóc, và Nhóc cũng yêu Anh, Thế là đủ phải không Nhóc?
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    1:30 am 3-6-2003
    Nhóc yêu ơi!
    Muộn rùi nhỉ, hôm nay mát thế không biết,gió thổi qua cửa sổ vào phòng anh ***g lộng. Giờ này chắc là nhóc đang ngổi học, mà cũng có khi là đang đánh bài với mấy người hàng xóm, nhưng có lẽ là lúc này nhóc đang nhớ anh hay sao ấy, không thì anh làm sao thấy nhớ nhóc thế được. Vừa tu hết một chai nước lạnh, đỡ buồn ngủ, nhưng lại không hết nhớ được nhóc, thế là lại ngồi viết. Hôm nay tự nhiên con mụ Còm pu tờ của anh nó giở chứng, cứ ì à ì ạch, nó già nua lắm rùi, giờ mấy ai còn mang cái nhãn hiệu Celeron 333 như nó nữa, nhưng cũng chẳng muốn thay, nó đã trung thành với anh lắm đó, Nhiều lúc nghĩ lung tung lại cho rằng đây là người bạn thật tốt, hát cho anh nghe mỗi khi anh buồn, giúp anh làm đồ án, chẳng bao giờ càu nhàu khi anh có lỗi...Anh buồn cười nhóc nhỉ?
    Hôm nay đứa bạn về Hải phòng, nó bảo ?oMày có nhắn gửi gì không?? ?oCái tao cần thì mày chẳng làm được!? ?oGì thế?? ?oTình yêu của tao và một nụ hôn? ?o Sao lại không??, Anh cười, đấm cho nó một cái rõ đau. ?oThôi đi bố, cẩn thận với em yêu của bố đấy , nó biết chả cho bố đi ma teo luôn ấy à!? Hai thằng cùng cười như nắc nẻ. Khi con trai ở cùng nhau ,luôn có những chuyện như thế, ăn nói rất củ chuối, giá con gái nghe thấy chắc tức lộn ruột không thì cũng phải giận dỗi liền. Nhưng mà đằng sau những câu nói đùa , những lời có vẻ như là vì sỹ diện kia vẫn là nhưng tấm lòng chân thật,những tình yêu ?ovô tiền khoáng hậu? như thằng bạn anh nói...
    ?oMày phải đấu tranh, tình yêu là một cuộc chiến đấu không khoan nhượng? vẫn là cái thằng bạn anh nói, cái thằng lúc nào cũng tự cho mình là am hiểu về tình yêu, nhưng bao lần thất bại, bao lần buồn chán vì tình lại tìm đến anh mà nói rằng ?ohình như tao nhầm thì phải?. Những thằng như thế không bao giờ hiểu được tình yêu là gì đâu nhóc, nó nhìn tình yêu theo cách của một đứa trẻ nhìn một món đồ chơi mới, nhanh thích và cũng mau chán. Nó thích những cô gái xinh đẹp và ngây thơ, còn anh thì thấy chỉ yêu được một người như nhóc, trong sáng mà đầy nghị lực, hiểu được mình đang làm gì, và biết lắng nghe khi cần...Nhóc có xinh không? Có chứ nhóc, theo cách mà anh nhìn nhóc, theo cách mà anh cảm nhận ở nhóc, chả ai xinh hơn được nhóc đâu! Có nhóc rùi, tự nhiên thấy mình ít chú ý đến con gái khi ra đường, không còn thấy thú vị nếu ai đó kể chuyện về một cô gái nào đó...Điều đó thật lạ phải không nhóc, ai biết được tình yêu sẽ làm cho ta trở nên con người thế nào được. Cám ơn nhóc! Cám ơn tình yêu!
    2:56am : ?oAnh lãng mạn quá!? Vừa chợt nhớ ra câu nói của cô bé học trò ban sáng nói khi đọc xong bài văn anh làm hộ cô bé. Một bài văn tả về cái cây hoa sữa trước cửa nhà. Anh vẫn chưa hiểu tại sao một cô bé mới học lớp 5 mà đã nói đựoc một câu như thế. Nó thấy vậy hay nó nghe ai đó đã từng nói vậy, trẻ con sao biết được lãng mạn là gì nhỉ? Nói đến lãng mạn lại nhớ đến bạn Gà con cũng đã khen anh như thế, anh thì đã nói với bạn ấy thế này:
    ?oNgười ta lãng mạn để sống chứ không phải sống để lãng mạn?
    Nhóc hiểu điều này hơn ai hết phải không? Anh chả lãng mạn tẹo nào,nếu có thì chỉ một chút chút thôi, anh thực dụng phải không nhóc? Anh vẫn nói với nhóc nhứng điều phức tạp trong cuộc sống đó thôi, những điều mà chẳng ai khi yêu nhau muốn nói thì anh lại nói, điều đó làm nhóc buồn không nhóc? Nhưng anh là thế mà, biết làm sao được, cuộc đời đâu có đẹp như những trái tim bằng pha lê nhóc nhỉ?
    Rồi cái gì đến sẽ phải đến nếu chúng ta đã cố gắng, nhóc à. Ở cái góc nhỏ nhoi này , anh vân muốn một khoảng bình yên cho cả hai ta, anh sẽ tha hồ mà nói những lời yêu đương ngọt ngào nhất cho nhóc nghe, chẳng lo lắng nghĩ ngợi điều gì khác, vất hết mọi vướng bận cuộc đời. Nhưng chỉ ở đây thôi, qua những cai mail thôi nhóc ạ. Chúng ta có quyền được như thế phải không nhóc? Hãy tận hưởng đi nhóc ạ, ở đây chúng ta có thể thanh thản mà nói: ?oChỉ cần ta yêu nhau..?.
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  3. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng ! Mọi thứ đều đang dẹp quá, tuyệt vời quá. Hãy tận hưởng hết mình, hãy làm hết mình đi, để sau này nếu nó có ra đi còn lại cái để nhớ.
    ...
    I was me, but now... he´s gone
  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    5:12pm 4-6
    Anh lại vào đây, để tìm kiếm sự yên bình, để thoái khỏi cơn buồn ngủ, và sự mệt nhọc. 4 hôm rui chả ngủ được tý gì, còn ít thời gian quá,..
    Nhớ nhóc như điên dại, nhất là về đêm, khi anh chỉ còn đối diện với chính mình, ngồi nghe những bản tình ca của BônJovi, hay Scorpions mà cô đơn quá, không có nhóc ở bên, anh cố lấy công việc để quên nhóc mà khó quá, cái con mụ Còm Pu Tờ của anh lại cứ trục trặc, chắc là ghen với nhóc vì thấy anh nhớ và yêu Nhóc nhiều hơn mụ ta ấy mà, Đúng là thức khuya mới biêt đêm dài phải không nhóc? Mặc xác mụ ấy nhóc nhỉ? Anh cứ yêu nhóc, cứ nhớ, và bắt mụ ấy phải giúp anh viết những cái mail dài cho nhóc..
    Vào check mail , nhận được mail của nhóc, thật vui, vấn những lời yêu ngọt ngào , mộc mạc mà không kém phần cháy bỏng...Ai đó ấy nhỉ, ừ chả nhớ là ai nữa bảo nhóc đừng nói yêu nhiều quá, à là anh nói chứ ai nhóc nhỉ? Không quá hai câu trong một cái mail hay một lần nói chuyện. Cái giới hạn đó ít nhỉ, nhưng người ta chỉ biết đến giới hạn khi người ta vượt qua được nó thôi nhóc. Giá như giờ đây anh vượt qua được thời gian và khoảng cách để đến với nhóc nhỉ? Ai sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra đây? Xuân Diệu hay Nguyễn Bính nếu sống lại sẽ đau khổ vì không thể có được một tình yêu như tình yêu của anh và nhóc, mấy ông nhà thơ đó chỉ biết lấy cay bút để vẽ ra tình yêu thôi nhóc à, chỉ có anh mới là người cho nhóc thấy tình yêu không phải là một bài thơ,không phải là một bức tranh mà là ở từng anh mắt, từng nụ cười,từng cử chỉ ta trao cho nhau nhóc à.
    Hãy cứ hết mình đi nhóc ơi, người ta cứ nói hạnh phúc là thật xa xôi và khó kiếm,nhưng anh thì thấy nó thật gần, nóđang ở trong tim anh và tim nhóc:
    Hạnh phúc làkhi nghe tiếng chó
    Sủa vui tai khi ta trở về nhà
    Hạnh phúc cũng là khi ai đó
    Khẽ mỉm cười âu yêmnhìn ta..
    ...
    Vâng hạnh phúc là khi ta có thể
    Nếm tình yêu cái tình yêu hạ thế.!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"

Chia sẻ trang này