1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÙNG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi PhuChan, 12/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    CÙNG

    Hôm nọ có con bé nhà bên cạnh, háo hức rủ mấy đứa bạn ra bãi giữa. Mình buộc miệng hỏi: ?oTầm này ngô bãi giữa đã ngon đâu, em đi làm gì?? Con bé cười như nắc nẻ: ?oLão anh cổ hủ, bọn em ra bãi giữa để trực kiến cái bãi tắm tiên. Ở đấy nam thanh, lão tú về với thiên nhiên, hấp dẫn lắm!?. Hợ! Mấy con bé bạo dạn cứ cười hing híc với nhau.

    Thế đấy, đến tầm này mà cái hiện thực, không màu mè vẫn cứ hấp dẫn người ta như thường. Ấy vậy mà đến cái ngưỡng của cái tuổi hâm, chẳng phải ai cũng nhận ra được cái ?otrắng trong đến bất ngờ? ấy. Lạ! Họ, cái-đám-lổn-nhổn ấy, vẫn xúng xính khoác cho mình những cái áo ba-đờ-suy-sù-sụ giữa trưa hè. Ảnh hưởng của Giấc-mộng-đêm-vỉa-hè, của Sếch-Pia chắc. (***)

    Họ, giờ đây ra đường, với đôi mắt gườm-gườm-nom-gớm-chết, đảo hết vòng quanh thiên hạ hèn mọn xung quanh và nói:

    ?oHừ! Không khen áo ta đẹp-màu-nước-cháo, không khen quần ta lẫy-màu-nước-dưa hả? Vô lễ, một đập ăn quan ngay. Hừ, chúng mày chỉ rặt một bọn a dua tởm lợm. Hết bò-bê-dê-lừa thì cũng lại quanh đến ca-rô-hoa-hoét mà thôi. Sao, chúng mày bảo thời-trang-xiềng-xích phải là màu cam sậm à. Ngu quá, biết táo bón là thế nào không. À, lại còn nõn chuối nữa chứ, trông cứ như con bọ nẹt đang cuồng quẫy trong nách ta vậy. Hợ! Vưỡn còn hí hửng mà khoác cái khố đỏ ra đường hả. Trông chán ăn quá thể, hệt như cái bãi nước trầu ta vừa nhổ toẹt lên tường vôi nhà ta vậy.?

    ?oCó biết ta nhìn đời bằng đôi-mắt-sao-khuê không? Chỉ lúc đói-lòng-thèm-củ-sắn-bở ta mới thôi nhấp nháy mà thôi. Ta nói thật, nếu mà Luật nhân bản vô tính ở người được thông qua thì ta sẽ nghiền nát các người bằng cơn-thịnh-nộ-của-sự-tự-ái. Tống béng bọn hạ đẳng này vào cái mõ của anh-Đốp-thôn-đoài. Sau đó, ta sẽ xay, xay, xay các người bằng những? đoản-khúc-cuối-của-một-thời-tiếc-nuối-cái-thiện-lương. Đến khi các người tuyệt chủng vì ù tai, vì gai mắt. Hà hà, lúc đấy sẽ chỉ còn ta và ta và ta và?.. ta-thiên-đường.?

    ?oCòn nếu việc không thành. Ta cũng chẳng ngại gì mà theo gió, theo mây sang với quê hương của tiên thi Lý Bạch. Lại chìm mình trong những cơn say, tắm trăng mơ màng. Mặc cho nơi ấy đang là điểm bùng nổ dịch SARC. Ta mặc kệ!?

    ?????????????

    Tôi nhìn họ, nhìn những bông-cúc-xanh-không-mọc-trên-đầm-lầy. Nhìn kỹ, không chỉ bằng mắt, mới thấy họ cô đơn đến khốn cùng vậy. Sự dằn vặt không dám thổ lộ.

    Không biết, họ có nghe nói tới cái bãi tắm tiên đấy không. Chẳng xa vời, không màu mè, nơi người ta có thể, dù chỉ là một ngày ?orũ sạch tơ vương, rũ sạch hồn và mơ?, rũ sạch cái đám địa-y bám rễ vào tận tim họ từ cả mười năm nay. Tôi, chúng tôi sẽ nhìn họ với con mắt khác, dù họ không xúng xính với những-cuộc-chơi-của-màu-sắc. Dù họ trồng cây chuối, họ nhảy lò cò bằng trán, họ phơi bày ra những khoảng-vắng-sứt-sẹo, lồi lõm những vết-thương-tự-tạo. Xấu xí, nhưng nó không gây buồn nôn.

    (***) Trong tiếng Hàn Quốc B hay P đều như nhau cả


    P/S: Vì ban kiểm duyệt quyết định cúp bớt mấy đoạn hấp dẫn, nên

    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 13/05/2003
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện nó khó hiểu thì mới ... vò vò thả nhẹ vào cái ... xô bằng nhựa mỏng có trang trí bằng cách đục các lỗ hình thoi hoặc vuông nhỏ bên cạnh chứ.
    Chuyện có môn bình văn trong các trường phổ thông cũng để các em học sinh phát triển trí tưởng tượng theo ... kịch bản hoặc suy đoán tâm lý tác giả theo tác phẩm hoặc đại loại cái gì đó tưởng tự, khó hiểu không có nghĩa là không hiểu được, có điều để hiểu đúng ý của tác giả thì còn phải .... nhờ vào thần may mắn.

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 13/05/2003
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 13/05/2003
  3. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả hiểu gì hết, nhưng hôm nhận được 1 cái thư của 1 Mod giải thích rằng :
    Nó chửi mày đấy , nó khen tao đấy. Thế mà mình lại tưởng : Nó khen mình nó chửi thằng kia . Khổ thế
    Sau đó lại 1 chú Mod nữa giải thích với mình rằng : Nó khen tao nó không chửi chúng mày. Mình lại tưởng bở : Nó khen mình nó chửi bọn kia
    Sau đó lại 1 chú Mod khác giải thích với mình : Nó không khen mày cũng chẳng khen tao, nó chửi chúng mình đấy.
    Sau đó lại 1 chú Mod khác :
    Nó nó nó chửi chửi chửi
    Nó khen khen khen
    Sau đó:
    Nó tự khen nó
    Sau đó:
    Nó tự chửi nó
    Sau đó:
    Nó chửi thiên hạ
    Sau đó :
    cả làng này chắc nó chừa mình ra
    Sau đó :
    To : anh Mod tối qua gửi PM cho tôi
    Có cần viết nữa không nhỉ ? Cái này đủ để giải thích cho cái PM đêm qua chưa ?
    Ặc Ặc Ặc
    To 1 số anh chị AQ :
    .............................................................
    Cách hành văn chỉ là phương tiện..
    Bất kỳ phương tiện nào từ chửi văn hoa, chửi thô bạo chửi thầm, chửi qua tai hàng xóm v.v.v. đều lòi cái đuôi là chửi thôi
    Hề hề Đã chửi nhau thì bất chấp thủ đoạn, vậy mà còn phân biệt ra phong cách này nọ.. các anh chị đang cố gắng bào chữa cho những việc làm đê tiện bằng cách gán cho nó 1 yếu tố gì đó thuộc về phạm trù có tí ti văn hoá....
    Đây là chính luận đấy nhé, mai chửi tiếp...
    Đi về đây
    X31 cũng chả quan tâm đến việc mọi người viết gì, nhưng Johnn_Walker báo cho X31 rằng đêm qua có 1 chú Mod dỗi, tự ái v.v. X31 trả lời, việc của chú chú tự giải quyết...
    Cho 1/2 cái vỏ chai Johnny Walker vào đầu bi giờ
    ặc..ặc..ặc​
    [/quote]
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn học phổ thông, tôi ghét nhất môn tập làm văn. Máy móc, rập khuôn. Tôi ít khi được điểm quá 6 điểm cho cái môn học đáng ngán đó.
    Những truyện ngắn khô như ngói, những bài thơ trúc trắc lạc vần, những đoạn trích theo kiểu kể-chuyện-cổ-tích-từ-giữa-ra. Tôi ngáp như một thằng nghiện trong giờ văn, bất kể là của thầy nào ưu tú, của cô nào nổi danh.
    Sự áp đặt tư tưởng luôn làm tôi dị ứng. Tại sao cứ phải anh A là đôi-mắt, chị B là cơn-gió-mát-đem-lại-sự-hồi-sinh. Tôi chẳng thấy như thế là phải.
    Mấy đứa bạn người Tàu gọi tôi là Xiao Qing hoặc A Qing.
    Em thích chúng nó gọi tôi là Xiao Qing hơn. Em bảo "Nghe A Qing giống giống như là AQ, hèn hạ và bạc nhược. Thà chúng nó kêu réo ''Xẻo Ching'' còn hơn!" Đấy, em vẫn phát âm cái tên tiếng Tàu của tôi như vậy đấy!
    "Vậy sao?" - tôi cười và nói với em - "Điều đó có nói lên được điều gì không?"
    Em không nói. Bởi tôi & chúng tôi biết: MỖI NGƯỜI LÀ MỘT ĐỊNH DẠNG RIÊNG. Đừng mong ai giống ai.
    Đơn giản thế thôi!
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 18/10/2003
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tặng một người: (你~^'s"o^'^河?.7X
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 18/10/2003
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    chuyện chú cún Fox nghe quen quen nhỉ , chó mà tên là cáo thì hay thật đấy .....
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  7. t_royo

    t_royo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    (P1)
    Một ngày nọ, Blue và Red gặp nhau.... một ngày mưa nhưng không buồn chút nào...
    Red nói: tớ chỉ thích màu xanh thôi, và tớ biết màu xanh là màu mà Blue thích.
    Nhưng Red nhận được một câu trả lời hoàn toàn ngoài mong đợi: Tớ rất ghét màu đỏ... và không thích nhìn thấy màu đỏ...
    Red đã rất buồn, nhưng Red thật là ngốc nghếch vì không hiểu được Blue, không hiểu được điều đơn giản nhất. Bởi vì Red chỉ mãi mãi là Red thôi...
    VÀ thời gian trôi đi ... (P2)
                                TOBE OR NOT TOBE ?

Chia sẻ trang này