1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc ăn chơi toán loạn cuối năm của TDC và câu chuyện có giá 4 triệu 500 ngàn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi truonganh2003, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Cuộc ăn chơi toán loạn cuối năm của TDC và câu chuyện có giá 4 triệu 500 ngàn

    Hiệp 1. "Ăn chơi là phải trác táng..."
    Đó là câu nói của LS, người được mệnh danh là trưởng ban ôm hôn của TDC, khi hắn dặn dò tôi về cuộc ăn chơi toán loạn cuối năm của TDC vào hôm nay. Thú thật, ngoài đá bóng và phong cách đóng thùng + quần đùi chật, tôi không tự tin lắm về việc sẽ một phần làm cho cuộc ăn chơi này mang nhiều phong cách đặc sắc của năm con Chó 2006. Tuy nhiên có lẽ mọi chuyện đã khác, vừa mới ngơ ngác bước vào trong cái cánh cửa sàn Nghĩa Hiệp (như đường dẫn vào phòng thay đồ của cầu thủ), đã thấy em OD giang rộng vòng tay, nhoẻn cười xinh tươi để đón các anh TDC.
    Tấp nập trai thanh, gái tú. Nào là Khongthe với câu nói sởn gai ốc :"Em là Ngân-không thể đây.........". Nào là IDhômnay với cô em gái mắt tròn, mắt dẹt nhìn các anh "múa lăm vông". Nào là em Hoa-Cala với phong cách di-gan đầy ấn tượng. Nào là em OD với trái tim của gã trai tội nghiệp nào đó treo lủng lẳng trên cổ áo. Em ướtmi nhí nhảnh như...gâu gâu cảnh ; em Ong không buồn với ánh mắt hút hồn người đối diện.....
    Chỉ sau có tôi, LS và BK hầu như cùng một lúc xuất hiện với phong cách không thể lẫn vào đâu được. Theo một số chuyên gia về tâm-sinh lý học, phong cách đó được đặt tên là "dể tha".... Chưa hết, Vinh-Gibon đã hấp háy cặp kính, đang tìm cách "quyết cho con bé ướt...đủ thứ, biết mùi chachacha" trên sàn. Em ID và Cala đang o bế 2 nhân vật mới toanh với TDC mà các nàng vừa "nhặt được" ở đâu đó
    "Nhạc nổi lên rồi, dance thôi....", có ai đó rót vào tai tôi một câu như thế. Như bị ma ám, tôi đờ đẫn đưa tay ra và em ướt đủ thứ liền nắm lấy, bắt đầu công cuộc đưa tôi vào ma trận của âm nhạc, của điệu Tango đầy cảm xúc.
    Cứ thế, lướt đi, trôi đi, vuột qua....từng cặp, béo-gầy; nhanh-chậm; cao-thấp;vừa vừa-vừa vừa....... rộn rã theo từng nhịp điệu của gã DJ đang hí hửng vì những con gà béo đến mở hàng cho sàn Nghĩa Hiệp, báo hiệu một mùa làm ăn bội thu.

    "Anh mời em điệu này nhé...";
    "Anh ơi, nhảy đê...";
    "Đứng dậy nào, em...";
    "Đến đây để nhảy hay để ngồi đấy...???"

    Hiệp2: Không say không về và lần đi nhảy đáng giá 4 triệu 500 ngàn
    ?oAnh ơi, em đợi anh ở khách sạn Bàn Cờ. Anh đến ngay nhá?.giời ơi?nhớ nhiều lắm đấy?..Đoạn đối thoại sởn gai ốc trên bắt đầu cho bữa nhậu túy lúy, không say không về của TDC-hiệp2.
    Hàng trăm câu chuyện nổ tung như pháo trên bàn tiệc. Lẩu thôi, bình dân thôi, nhưng ấm áp và đông vui lạ thường. Em Idhômnay nhất định đòi lại con tôm mà gã LS quặp được khi em vừa lột ?oquần áo? nó xong xuôi ; em Hoa miệt mài, mân mê chai Vodka lạnh run mà chậc chậc . Xu hào tươi vẫn nhất định ?obàng quang? với mọi sự bằng cách bấm đt liên hồi mà không biết rằng bé con ướt mi đang nhìn mình một cách trân trối. Nào tôm, nào rau, nào váng đậu, nào bò, nào gầu, nào?.(ôi?.chả nhớ hết), tất tần tật đổ tuốt vào nồi nước đang sôi sùng sục. Em Ongvui cầm đôi đũa quay tít?.?khà khà?.như thế cho vi trùng nó chóng mặt, chết hết đi, anh nhở!!!??híc?iu ghê cơ?.Tôi ước có lọ becberin bên cạnh biết chừng nào?
    Chả hiểu sao em Khongthe nhất định đòi được chủ tọa và thành ?ongười nói nhiều? khi ăn tiệc?.?Ớ, xong thôi. Cho em nói thoải con gà mái? Càng đỡ tốn..ke keke??Ben Kai rung rung cái rốn, cười thầm em Khongthe rồi gục mặt xuống, và liên hồi?.
    Chuyện trên Giời, chuyện ông Táo vì sao có tới 2 bà Táo?như thế là sướng hay khổ, chuyện ?otao đi nhảy bao nhiêu năm mà đíu gặp mày nhể??, chuyện ?ogiữ chặt tay tôi, không lại làm bậy bây giờ?, chuyện thế giới, chuyện Putin-Bush, chuyện ?oem có nốt ruồi ở mép, zai theo cả đàn??, chuyện ?othằng nào nói ít, máy to???.chuyện dưới Biển, chuyện âm ti-Thổ địa, chuyện ?.quanh nối lẩu.
    Bỗng sét đánh rầm một cái qua?. ngõ Thanh Miến. Em Hoa-Cala mếu máo :?Chết em rồi, từ nãy đến giờ gọi vào máy của ?chính em, mà toàn ò e í?thuê bao quý khách hiện tại đã là của đứa khác??? Hóa ra do sàn NH mới khai trương, chưa có khách nhiều lắm, nghe chừng làm ăn chật vật, em Hoa-Cala ra tay từ thiện, để lại chiếc D500 cùng với lời nhắn :?Nếu không dùng được loại đt xịn này, xin vui lòng gọi đến số 0193xxxxxx.. để được hướng dẫn thêm?? ặc ặc..
    Anh em nháo nhác, kẻ thở dài tiếc thương, kẻ sờ tay túi quần xem đt mình có còn nguyên vẹn?
    ?oTrăm năm cái sàn Nghĩa Hiệp ơi,
    Cái nợ D500 đã trả rồi,
    Mambô ôm chặt hơn 2 phút,
    Tung hê, hồ thỉ, cho chúng mày??

    Em Hoa-Cala ứng khẩu một bài khấn: ?oCầu cho đứa nào nhặt được đt của chị mà không giả lại, nó dùng cũng không biết đường dùng, IC thì nổ, mạch thì chập, SIM tao vừa hết hạn nghe. Khôn hồn mà mang ra Đặng Dung, chị đành thí quà Tết cho chúng mày vậy!!!!!?
    Anh em TDC tỏ lòng thành kính tiếc thương bằng cách chơi hết 3 chai Vodka nhỏ,2 chai rượu nhà mình và một chai Vodka bự tổ chảng.

    Như vậy, TDC đã có một cuộc toán loạn thật thăng trầm theo đúng nghĩa của nó. Có vui, vui hết cỡ. Có buồn, buồn?thê thảm. Giống như năm 2005 đã đi qua và để lại nhiều thăng trầm trong mỗi chúng ta. Cùng chúc mừng năm mới, vận hội mới, sức mạnh mới cho tất cả các thành viên của TDC, sắp vào TDC và cóc thèm vào TDC một năm con Chó anh lành, hạnh phúc?
    P/S: Cả đội đã đặt lịch, hứa hẹn bữa thịt chó demo ngày mai, khi đội bóng TDC xuất quân?.Thành phần tham dự: mở rộng từ Móng Cái đến?mũi Cà Mau? đăng ký trước với đội trưởng đội cổ vũ đội bóng TDC, 14h ngày mai, sân ĐH Y Hà Nội
    Thân mến
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Sao anh ko kể nốt tăng 3, tăng 4,... hả anh. Chắc là nhiều chuyện vui lắm .
  3. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Roài, túm lại là vẫn chưa hết tò mò, đề nghị tường thuật chi tiết thêm
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E chỉ tham gia mỗi tăng 3 thôi, tăng 4 e ... mệt. He! Vui thì không nhiều... nhưng có nhiều điều.... không thể nói ra.... Dạ! Kính bác....
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @ anh Trường: Nè! E có đòi làm chủ toạ mô. Tại tự nhiên e hứng chí nói nhiều đó chơ. E dịu dàng, dịu dàng quá đỗi mà....
    Ừ! Mà đúng thật là thất thu. E cứ chăm chỉ thả mồi, khi cá cắn câu là các bác voi Ben, anh su hào, anh Bông, anh Tú và nhất là con bé ướt nhoét thi nhau đánh bắt xa bờ. Cuối cùng thiên hạ đã no say thì e đành... ăn rau cho đỡ đói
    Buổi nói đáng giá..... 50k .
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Oài, các bác đi chơi zui zẻ quá, em nghe kể mà thấy thèm. Mà chương trình kéo dài nhẩy, tăng 3, tăng 4 xem chừng có vẻ bí hiểm, sao các bác k tường thuật nốt cho bà con thèm luôn thể
    Em rắp tâm đăng ký tham gia off lần sau, chỉ tham gia tăng 3... 1,2,4 xin phép ở nhà...hẹ hẹ...
    Hổng hiểu có được wéo cằm không nữa! he he

  7. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Hic, tui khoái nhất tăng 3, phê quá trời luôn. Hic, không thể tả thành lời, cảm giác nó cứ lâng lâng đến tận lúc post bài này. Thật bõ công từ HP chạy một mạch về HN.
    Hồi chiều nằm ngủ quên, mở mắt ra đã hơn 3h, thế là mất toi trận bóng. Hổng biết thắng thua thế nào...
  8. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới hiểu, CLLL lại mất điện thoại, chia buồn, dạo này nó gặp nhiều chuyện không may quá...
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái A va tar của bác Chatchatboom, thật đúng như con người bác. PHÉ PHÉ.
    Tăng 3,4 cùng lắm là... giống Ava tar của bác thui, có chi làng phải tò mùi. Híc, xí hổ quá.
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nhóc, không ngờ tối nay lại được gặp mặt em, xúc động đậy quá trời. Chả giống 1 chút gì so với chị nghĩ cả, rất điềm đạm, nhẹ nhàng.... Mà nhóc cũng năng khiếu ghê cơ, chả bù cho chị...hị...chán mớ đời!
    Hum nào có zụ xôm xôm nhớ á lồ cho chị nghen!

Chia sẻ trang này