1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc ăn chơi toán loạn cuối năm của TDC và câu chuyện có giá 4 triệu 500 ngàn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi truonganh2003, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, nói như chú này, lại dòm cái Avartar của chú nữa ai cũng nghĩ tăng 3 là **** Thực ra cái **** đó nhiều khả năng nằm trong tăng 4. Là người chủ xướng cho tăng 3 nên Benkai phải tường thuật lại:
    Sau tăng 2 ăn uống nhậu nhẹt lu bù, có một số lời rủ rê đi dẩy đầm, nhưng Benkai với sức nặng của thân thể và lời nói đã tuyên bố: Ai máu Salsa thì lên Nutz nào
    Ngay sau lời kêu gọi, đồng chí Trầu Trương (tức Trường trâu) gom 1 đồng xu của cô Ongvui, tung lên giời 3 lần và khấn: mặt chữ thì tớ đi, mặt hình thì không đi. Kết quả cả 3 lần đều là mặt hình. Ngần ngừ chút xíu, Trầu Trương buồn rầu kết luận: Dù sao thì cũng phải Salsa một phát
    Tiếp đó là một cuộc đổ bộ hoành tráng lên Nutz gồm các thành viên Vô Tông Khách Benkai, Trầu Trương Trường Anh, Chatchatbòm&xình, Xu hào thái chỉ, Khôngthể&Cóthể, Ai Đi Hôm nay, Calalily, Hoa Huyền Ongvui.
    Khổ thân cho Benkai, vừa bước chân vào Nutz đã bị một số kẻ bắt cóc ra quầy Bar để tâm sự bày tỏ nỗi nhớ nhung nên đành để quên anh chị em ta trong 30ph. Thực ra màn chào hỏi này Benkai chỉ dự định trong 10ph song đã bị dập vùi bằng những lời có cánh đại loại như: "iem bay 1750km ra đây chỉ để dẩy với anh 1 bài, thế mà ...", hoặc "anh úi, iem có mấy thế Rueda mới hay nắm, anh dẩy với em nhié" v.v... và v.v...
    Tuy nhiên, lớp tập của Ms Phương và Raul vẫn tiến hành như thường lệ, bà con ta thả sức buôn bán dưa lê, thả sức đong đưa lả lướt. Do sự đông vui của dân ta, Nutz quyết định khuyến mại 1 suất khoai tây chiên. Gớm, ở quán lẩu thì chê ỏng eo, ở đây thì bốn năm cái tay thò vào bốc, thỉnh thoảng lại diễn màn "tay ải tay ai ..." rất lãng mạn.
    Cô Ongvui, Ai Đi, Chát Bùm không bỏ lỡ giây phút nào, ra ngoáy mấy màn thể dục tập thể đặc sắc phong cách Raul, Trầu Trương vạm vỡ như trâu nghiêng tai lắng nghe lời tâm sự buồn của Cala lả lướt như hoa, Xuhào trầm tư với khói lửa Vina, Không thể mắt đảo như rang lạc hy vọng biến cái Không thể thành Có thể, Benkai thì lượn như đèn cù với công tác tiêu thụ bia và Vina ... nói chung là vui vẻ cả làng...
    Và đây, Merengue & Salsa. Có thể nói cái thứ âm nhạc này đầy ma lực, nó khiến cho người tỉnh hoá say, người say hoá dậm dật rồi tất cả lao ra sàn. Những đôi nhảy Salsa&Merengue máu nhất và quyến rũ nhất phải nói đến Chát Bùm - Cali, Trầu Trương - Ai Đi, Benkai - Hoa Huyền, Xuhào - Không thể (Đủ mặt cả, chả ai kém máu hơn ai...). Sau đó là loạn xà ngầu vì các đôi tráo đổi với nhau liên tục, Benkai thì do các mối quan hệ mật thiết chồng chéo khác nên phải làm vài quả đánh lẻ với Ms Phương, Ý Ly, Yến Ly, bạn Yến Ly ... làm em Ai Đi phải chạnh lòng: "Anh nhảy thế không mệt sao anh???" kèm theo một cái liếc nồng cháy làm Benkai phải dùng hết cả định lực để định thần trở lại, lòng thầm nhủ: "Dưa bở đấy, đừng ăn"
    Cái thứ nhạc này nó ma quái quá, ai cũng như quên mất thời gian nếu như cô Huyền Hoa không vô tình lên tiếng hỏi bâng quơ: "Anh ới, đã mấy giờ rồi". Dạ vầng, lúc đó đã là 11h kém 5phút chẵn, bà con hối hả sắp sửa khăn khố ... à quên ... khăn áo ra về.
    Hoành tráng xông vào, rồi vật vã ra đi vì tiếc nuối, nhưng vì vấn đề SQ Rờ Ty cực kỳ quan trọng nên Benkai phải về trước, Benkai đoán có rất nhiều khả năng bà con ta sẽ mở thêm tăng 4, cụ thể diễn biến thế nào thì chỉ có Trời mới biết, bởi mọi hoạt động của nó thuộc về bí mật của Đạo Hồi (Mượn ý của Nghìn lẻ một đêm).
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Ặc ặc, tăng 3 phê quá nhỉ. Tiếc quá, ko được tham gia vì em còn bận tăng 4 .
  3. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    khà khà...cái khoản tăng 3 chồng tăng 4 ấy mới gọi là....đê mê cu tê...
    Hưng-chát bùm dẻo quẹo trong các bước Mác kê lê lê (thằng BK bảo tớ đọc thế là đúng.....chả biết nó có đểu mình không? ), em ID cứ gọi là ***y dancer với thân hình bốc lửa ngùn ngụt..... Hoa-Cala nhà ta ngất ngư trong nỗi đau và trong men say (chính lúc đó em hiện ra, than ôi là nữ thần sắc đẹp của tôi - Trích thơ Ngọc Linh )...em Không thể đảm đang chăm lo phần hồn anh em bằng cách (trước tiên) chăm lo số đồ đạc còn lại để trên ghế....
    Rũ rượi, đê mê, phê như con tê tê.....
  4. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    khi`khi`....sau 2 ngày sốt quằn quại nằm nhà vì tiếc của (có đứa nào vừa tham lam vừa ki kiệt như em bị mất của mà ko tiếc cơ chứ), nhưng do được ra bờ sông hóng gió, được trút bầu tâm sự, được nghe "Hãy yêu nhau đi, khi mùa xuân tới...." và được ăn 1 bát phở nghi ngút khói ....hương của "Phở iu" qu(a)í nhà em, Callalily em đã đủ sức lồm cồm bò đến bên chiếc máy tính và quay lại làm "gái mạng đêm xuân" (nói thế thui chứ em cũng chả thức được quá 2h đâu mà....vả lại các anh zai nhà mình mấy bữa nay chắc ọp ẹt nhìu quá + lây bệnh gà của Chicken FC nên ... "lên chuồng" sớm hết chăng???
    Cám ơn anh Truonganh đã động viên em. Em nghĩ lại rùi, anh đã có lòng, em phải có...dạ chứ..hị hị... Vậy nên anh chuyển nhượng tạm thời con mobil cho em nhé! Anh nhớ nhắn nhủ trước với các em gái của anh, ko lại tâm sự nhầm đối tượng là vui đó[​IMG] Thankxxx!!!
    Cám ơn anh Chatchatbum đã nhảy Salsa với em hôm T7. Lúc đấy say wa'', chắc nhảy sai linh tinh anh nhỉ? nhưng mà em lại thấy rất vui.... cũng có cảm giác lâng lâng khó tả Thế là thế nào nhỉ??? (lần nhảy Salsa tuyệt nhất đó...hihi...)
    Cám ơn anh Dũng, chị Khongthe, chị deny_me và em uotmi đã động viên tinh thần Callalily em. Thực tình em tiếc cái điện thoại 1 phần, nhưng đau hơn là mất những tin nhắn mà em chẳng bao giờ có ý định xoá dù thuộc nằm lòng từng câu chữ, là mất cái đề can pikachu dính sau máy, kỉ vật duy nhất của 1 thời .... so in love... Nhưng có lẽ sẽ như mọi người nói, mất tất cả để làm lại tất cả...tốt hơn.
    Phải rồi!!! "Hãy yêu nhau đi, khi mùa xuân tới........."
  5. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    ko hẹn mà gặp, chỉ bít mặt mỗi anh LS, anh Herotango với cái anh ...gì gì ấy nhảy Rhumba...
    mà có vinh dự nhảy bebop với 1 vị .... ko bít đấy có fải anh Benkai ko theo như lời đại ca Media thì chắc đến 99 % đấy là anh Benkai... thế mà giờ em mới đc diện kiến, thiện tai, thiện tai
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Mừng chị đã hồi phục sau những chấn thương tinh thần. Phụ nữ chúng mình trong kỷ vật, tín vật, ghi dấu những thời khắc không thể nào quên. Âu cũng là dịp để có các quý ông Phổi bò, vô tâm suy nghĩ.
    Em gặp chị Cal và thấy chị trẻ hơn trong tưởng tượng, cũng thật dịu dàng với giọng nói bùi bùi thơm thơm nữa; em cứ tưởng Cal phải là một người vỡ giọng, quát một tiếng là làng nghe răm rắp cơ. Thế mới biết cuộc đời ôi chao lắm chữ ngờ.
    Sóng biển cuốn vào bờ, xoá cả những lâu đài trên cát.
  7. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hân hạnh, hân hạnh. Là tớ đây. Thì ra là Thỏ nổi tiếng đây, thảo nào mà nhảy siêu thế. Đã nhìn thấy ảnh Thỏ chụp chung với Hải Anh - Khánh Thi, giờ mới được gặp. Ngoài đời trông dễ thương hơn trong ảnh nhiều.
  8. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa, mối tình đầu của tớ đưa ra 2 bức ảnh chụp Taj Mahal. Em bảo: "2 bức ảnh này cùng một góc độ chụp, và em đã cho khảm nó vào gỗ rồi, anh chọn 1 cái đi..."
    Tôi chọn cái ảnh tháp canh Taj Mahal soi lên bầu trời trong vắt, cái ảnh kia chỉ khác là có vài dải mây trắng vắt ngang, một cánh chim cô đơn bay lưng chừng trời. Em lại phụng phịu: "Cánh chim đó là em, sao anh không chọn". Một dự cảm nào đó khiến tôi vẫn giữ nguyên quyết định của mình.
    1 năm sau, ra nước ngoài; 3 năm biệt vô âm tín, em lấy chồng. Mọi việc như an bài, nhưng em lại liên lạc với tôi. Tôi tìm lại được một người đầu tiên gõ cửa trái tim mình, nhưng hơn thế nữa - một người tri kỷ. Những lúc em suy sụp tinh thần, tôi lại là người bạn gần gũi tâm sự, mặc dù cách xa hàng nghìn cây số. Có 2 tin nhắn mà tôi đã đánh mất, tôi giữ nó bao năm nay, trong đó có 1 tin: "Người làm anh phải khóc, không phải là người xứng đáng với anh - Người xứng đáng thì không bao giờ làm anh phải rơi lệ". Đó là tin nhắn em vực tôi đứng dậy. Tin nhắn thứ hai báo hiệu em đang gặp rắc rối, rơi vào khoảng không tuyệt vọng, chỉ 2 ngày sau em rời bỏ tôi vĩnh viễn. Cũng may, em ở xa tôi, nên tôi vẫn nghĩ rằng, em vẫn đang đi công tác xa đâu đó, biết đâu có ngày em lại online, gọi tôi: "Anh à, em đây"
  9. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Thỏ mừ
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 24/01/2006
  10. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cái thằng cha em nhảy bebob đích thị là Benkai. Anh vẫn nhớ cái mũi nghịch ngợm, và lọn tóc hi-light của em. Anh cũng còn nhớ mặt cô bé ngồi cạnh em, chắc tại ghế kênh nên mặt hơi nghiêng, anh chả dám ra mời nhảy, bản tính anh nó nhút nhát nên khổ thế đấy.
    Lần sau offline mời em vài điệu nữa nhé, em follow tuyệt lắm

Chia sẻ trang này