1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... cuộc chia ly nào không rơi nước mắt ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thankiemvdk, 05/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ... cuộc chia ly nào không rơi nước mắt ?

    Tuổi trẻ nào ko vấp phải Tình yêu
    Cuộc chia ly nào ko rơi nước mắt
    Vết thương nào ko thấy lòng quặn thắt
    Cuộc tình nào ko vấp phải buồn đau.


    Và ...

    Em chợt đến trong tôi từ ngày ấy,
    Và tình yêu tôi dành hết cho em.
    Rồi bỗng dưng em ngoảnh mặt quay lưng,
    Để lại anh một khoảng trời vô vọng.


    Hôm nay ...

    Lối cũ bây giờ đâu còn nữa,
    Con đường ngày ấy đã khác xưa.
    Người đi trả lại câu hò hẹn,
    Mắt nhìn theo mãi dưới cơn mưa.


    ...cũng căn hầm ấy, cũng nơi ấy mới đó đã 1 năm 5 tháng 3 ngày trôi qua, lần đầu tiên ấy làm sao tôi quên đc ở bên em trong vòng tay ngọt ngào, ở bên em lần đầu nói tiếng yêu em mà lòng còn thổn thức ...ngày ấy trời cũng se se lạnh thế này, tôi ôm em vào lòng và chúng tôi thầm nhủ : " kiếp này mình sẽ mãi bên nhau anh nhé" - tôi hạnh phúc ngập tràn và mơ về một tương lai xa xa ,một mái ấm một tình yêu một cuộc đời mới ...
    Thời gian cứ trôi cứ trôi ... mọi thứ bắt đầu đưa tôi trở về hiện thực , không còn mơ mộng , rồi những vui buồn đến lại đi nhưng chúng tôi vẫn bên nhau - bên nhau để vượt qua rào cản gia đình.

    Tôi cũng ko hiểu ngày bé khi mới bước vào tuổi thiếu niên tôi lại say mê những vần thơ u buồn những câu thơ đầy đau thương và nước măt như vậy , ngày ấy tôi chỉ thích bởi vì tôi thấy nó thích mà ko thể cảm nhận hết những vĩ diệu của thơ của người viết ra những câu ấy nhưng hôm nay ...trong căn phòng trống tênh này, trong nỗi buồn cô quạnh trông cảm giác cô đơn ...vô vọng, hụt hẫng như vừa mất đi một thứ gì quan trọng lắm đã làm thay đổi cuộc đời tôi , suỹ nghĩ của tôi trong suốt gần 2 năm qua... tôi đã hiểu nỗi buồn đó ra sao? nỗi đau đó như thế nào ...phải chia ly , chia ly !
    Ai chứ ? ai nói đàn ông không bao giờ rơi lệ chứ ...nếu vậy thì tôi là đặc biết rồi ..những dòng lệ không biết rơi từ khi nào , sẽ còn đến đâu .

    "Tình yêu đo nặng bao cân ?
    Mà đời trả giá trăm ngàn đắng cay."


    Tôi không biết cũng không hiểu , có lẽ lần đầu nó vậy nhưng nếu cái lần đầu ấy nó rời vào những năm đại học những năm còn mài uống quần trên ghế nhà trường thì hay biết mấy ...bởi lúc đó bên tôi có những người bạn , bởi lúc đó bên tôi luôn cho cha mẹ lo âu ...nhưng nay tôi chỉ dám 1 mình mà không thể thổ lộ cùng ai ? ko biết tâm sự cùng ai ...bạn ư? tôi không biết phải nói với họ ra sao khi mà dòng đời còn đang cuốn họ vào với cơm áo gạo tiền để lo cho vợ cho con cho mái ấm của họ, bố mẹ ư ..tôi không thể để bố mẹ lo cho 1 thằng con trai trưởng thành thế này đc vì nó sẽ làm bố mẹ tôi ngục ngã tuổi xế chiều mất... Và có lẽ ngồi để gắm nhấm lỗi buồn là lcú này đây..
    Có 1 cảm giác như ta mất đi 1 người vợ nó như vậy đó ...
    Em vẫn ở đó , mà sao tôi không thể đến nổi, tôi không đủ cam đảm đưa em vào thế lựa chọn giữa tình và hiếu, tôi không thể ích kỉ vì tôi mà sẽ làm 1 gia đình tan nát đc phải không ? Tôi buồn , tôi biết là tôi rất buồn ...
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Viết rồi cũng chả biết viết gì , viết tứ lung tung cứ nghĩ đến đây thì viết đến vậy viết đi cho vơi nỗi buồn, viết nữa đi ...
    "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở" - trời đất ơi, vậy alf tình yêu của tôi đẹp lắm đây , nó dang dở như người ta nói, nó gian truân khổ ái nhưng lại chả có kết cục có hậu ....vì thế nó sẽ đẹp à mà ko phải sẽ mà là đã đẹp , phải rồi nó đẹp thì nó sẽ còn trong lòng tôi mãi phải không nhỉ ?
    Ngày 2/10 ... vẫn còn đây tờ lịch em vẽ hình trái tim, em bảo rằng "khi nào mình kỷ niệm 5 năm 10 năm thì không biết lúc đó mình ra sao nhỉ? " - ôi cái 5 năm còn chưa đến đc em ơi ..
    Ngày đó ư giờ thì anh nhìn thấy rõ đc rồi ...anh sẽ ở 1 nơi xa và em cũng vậy , cũng chẳng biết đến khi đó em còn nhớ đến anh nữa hay không ? anh biết em đã khóc rất nhiều, đã đau khổ rất nhiều ...
    "xin anh đừng líu kéo nữa, càng líu kéo mình sẽ càng làm khổ nhau anh ơi, chúng ta không thể đến đc với nhau đâu..không thể anh ạ "
    anh biết chứ ? anh hiểu chứ ..nhưng anh thấy nó tuyệt vọng quá
    "em à, có bao giờ em cảm thấy thực sự không còn muốn mở mắt nữa không? ko hiểu sao anh chỉ muốn mình nhắm mắt lại thôi ..." phải nhắm luôn và sẽ khỏi phải nhìn cái cuộc đời này vì nó quá nhiều màu , thà anh chỉ nhìn 1 màu đen thôi mà lòng thanh thản thì hay biết mấy ...
    Mấy đêm rồi nhỉ ? ồ nhiều đêm rồi anh thế này anh cũng chả đếm nổi nữa nhưng ngủ gục trên bàn phím hay ôm chiếc điện thoại còn để hình 2 đứa mình nơi kỷ niệm ấy đã quá nhiều rồi ...
    Xoá ư? đúng ai cũng bảo anh chỉ cần ấn 1 phím thôi thì sẽ xoá hết đc hình ảnh em nhưng ...nó có quan trọng ko nhỉ? phải làm sao xoá đc những kỷ niệm trong lòng anh cơ... đi đến đâu, đến bất kể chỗ nào cũng va phải những nơi 2 đứa mình từng qua, những con đường đầy những kỷ niệm...
    ............
    làm sao cơ chứ ? làm sao tôi còn có thể làm đc gì cơ chứ ? 1 người chị của em đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà , 1 người gọi điện chửi tôi qua điện thoại đến gần 5 phút mà tôi chả biết chửi vì cái gì ? chắc vì cái tội yêu em hay vì cái tội làm vỡ dự định sắp đặt của gia đình em ... duyên số mà chị ơi, biết làm sao đc ? và tiếc rằng em và em chị lại ko có duyên nợ mà thôi
    Nhưng liệu chị làm vậy em chị có thể hạnh phúc không? "lấy sau rồi có con ra đấy vì trách nhiệm thì phải yêu chồng chứ còn sao nữa" - ồ triết lý Mạnh Tử thì phải ? lý luận ư ...có quan trọng đâu nhỉ? người quyết định là chị cơ mà có phải em và em chị đâu ..thế đấy
    Cuộc đời là vậy đấy ... ôi .... đúng là "hận kiếp người ai lỡ cấm duyên ta? "
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Sao điên hết cả đầu lên thế này
    Phải làm gì bây giờ đây..ko hề muốn sa đà vào những thú vui kia để đánh mất mình chút nào nhưng thế này thì mệt mỏi và chán nản quá...
    Sao cái số mình chuyện yêu nó khổ thế nhỉ?
    bao nhiêu thằng bạn yêu đơn giản nhẹ nhàng rồi cưới chấm dứt vậy mà đến yêu cũng trục trặc ... than vãn giờ còn ích gì nữa nhỉ? trách chỉ tại mình đã quá sâu đậm để giờ khi kết thúc nó khó khăn thế này ...khó khăn quá
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    27 năm ...
    Cùng gia đình với biết bao biến cố đổi thay, khi sang giàu thì mình còn quá bé và khi cơ hàn thì nó kéo dài đến tận ngày nay..
    Cả 1 tuổi thơ trôi qua với gian khổ đã định hình lên tính cách và con người tôi trong 1 khía cạnh của sự sơ hàn, bởi không chỉ gia đình tôi không chỉ tôi mới chịu như vậy mà nhiều nhiều lắm những cuộc đời xung quanh nhưng ...có mấy ai có được cái tính giống tôi đâu chứ ...
    Dĩ nhiên ai trải qua rồi mà chả kì vọng vào một tương lai tươi sáng và quan trọng là không lập lại.Có lẽ vì vậy mà ....
    Tôi vẫn vươn lên từng ngày nhưng chắc chắn nó không thể nhanh đc nhưng lạ cái là tôi không hề buồn hay oán hận mỗi khi thấy mình như vậy như ai đó mà đa số khi họ đã trải qua đc ..ừ tạm gọi là qua được cái khổ đó đi thì họ luôn chối bỏ nó , luôn không muốn ai nhắc lại quá khứ của họ và họ cũng ghét luôn những người còn đang như quá khứ của họ...vậy mà tôi thì khác , tôi trân trọng nó tôi cám ơn nó.
    Cái tính đó đã buộc tôi phải gò mình trong một cái khung khắc nghiệt do chính tôi tạo ra, cả 1 thời tuổi học tuổi chơi trôi qua trong lặng lẽ ...nhìn chúng bạn vô tư đi đây đó mà tôi không hề nghĩ rằng có 1 ngày , không phải nhiều ngày như hôm nay thầm tiếc cho mình ...và rồi khi bắt gặp 1 tình cảm đến như kiểu đơn độc bao năm bỗng dưng có 1 ngưòi song hành cùng mình , tôi đã trao trọn trao hết những gì mình có như kiểu dìu nhau qua những con đường gai gốc mà tôi mơ rằng hết con đường này em và tôi sẽ gặp 1 thảm cỏ xanh tươi nhưng ....
    đường còn chưa hết còn dài lắm mà tôi lại chỉ còn 1 mình , như mất đi điểm tựa cuộc sống như hụt xuống cái hố sâu mà chưa biết tìm đường mò lên ...tôi biết ngoài kia còn nhiều người thân của tôi, sẽ chẳng ngại ngần gì nếu tôi lên tiếng nhưng tôi lại không thể mở lòng mình ra đc chứ đừng nói rang đôi tay ra ....
    Tự ti đã từng giết chết tuổi học chơi vui vẻ của tôi và giờ yếu đuối đang định cướp nốt linh hồn tôi đây , phỉa vượt qua nó nhưng khó quá biết rằng 2 năm không thể đổi lấy 50 năm còn lại đc nhưng vì cái 50 năm nó xa vời quá nó mông lung quá còn cái 2 năm thì nó lại ngọt ngào quá, êm ấm quá khiến tôi khó thể ngồi nổi chứ đừng nói là đi ...
    ...nhưng ai đó đã nói rằng tôi nói được nó ra thế này là đã làm đc quá 1/3 rồi , không biết có phải không nhỉ? biết nhưng làm thì ...
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Em không còn sự lựa chọn nào khác để giữ tình yêu của anh trong em
    em không đủ cảm đảm đối mặt với gia đình ...
    em không muốn thấy anh bị gia đình em đối xử như vậy
    em xin lỗi đã làm khổ anh
    em không biết phải làm gì để chứng mình tình yêu em danh cho anh nhưng quả thật em không thể làm khác
    vì tình yêu em dành cho anh buộc em phải rời xa anh ...
    em còn biết làm sao nữa hả anh? xin anh hãy hiểu cho em
    ........
    rất nhiều rất nhiều và còn nhiều nữa phải không em
    nhưng giờ thì kết thúc hết rồi
    Em à, anh cảm giác anh cứ cố một mình anh mà em thì lại ko biết là ko dám hay ko muốn cố đây vậy thì làm sao mình có thể bên nhau đc chứ ?
    Anh lúc nào cũng đơn độc còn em thì im lặng ...
    Anh chỉ biết yêu em mà bất kể mọi thứ vậy là anh sai rồi sao?
    Anh muốn hỏi em trăm ngàn câu chứ không phải chỉ 1 câu nhưng anh muốn em trả lời chứ anh không muốn nghe "đến em còn không biết" - trời đất, em có biết năm nay em 25 26 rồi không mà cái gì em cũng "không biết" cái gì em cũng phụ thuộc chả dám quyết trong khi anh thì tôn trọng em quá mức vì anh sợ anh mà tự ý làm phật ý em thì em giận hờn kinh lắm ..
    thế đấy ...
    anh cứ nghĩ khi mình thuộc về nhau rồi thì mình sẽ mãi là của nhau nhưng anh ngây thơ quá phải không? có quan trọng gì đâu phải không em ...nó chỉ làm gia tăng thêm cơn thịnh nộ của gia đình em đối với anh mà thôi, em lo gia đình em sẽ định giết anh ư? nếu có gan thì chả phải nói mồm mà làm ngay phải không em ?
    Chắc là chả bao giờ em đọc đc những dòng này đâu nhỉ? vì em đâu có phải người biết tham gia các thể loại này đâu ...nhưng anh ước lắm ước 1 lần thôi em đọc được nó nhỉ?
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    vào đọc thấy 1 người tình cảm giống ...mình ....đa cảm khổ ,cậu giống tớ vì lúc này tớ cũng thấy khổ vì đa cảm ....mình thì pải nghĩ quá nhiều ,nó thì đíu nghĩ gì ...chán ...vui lên mà sống cậu ạ ...đời được mấy tí ,hơi đâu mà sống cho ng khác ,nghĩ cho ng khác
  7. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Gạt sang một bên và cố lên anh hihi...ngòai kia trời bắt đầu hết u ám rùi ....
  8. lazy_cat_20

    lazy_cat_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đọc xong thấy chuyện của anh lúc này cũng tương tự chuyện của e.Haizzz.Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi a ạ.Mệt mỏi lắm,rối rắm lắm,đừng trách cô bé ấy nữa a nhé!Mỗi người rồi sẽ phải lớn lên,chỉ là yêu không đủ cho nhau mà thôi.
    Thôi thì cứ để cho mọi chuyện qua đi...
    Cố gắng lên anh nhé!
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu nào ko vấp phải đắng cay
    Cuộc chia tay nào ko từng ướt lệ
    Là tình cuối anh trao em ngày đó
    Ko ướt lệ ko 1 lời nào hơn...
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Suốt thời gian bên nhau, em đã khóc rất nhiều, rơi nước mắt rất nhiều. Vậy lý do nào, để em lại khóc khi cả hai đứa mình đều coi cuộc chia tay là một sự giải thoát.
    Anh biết ko? Để dung hoà một điều gì đó trong cuộc sống ko đơn giản anh à. E đã cố gắng mọi thứ, để mọi thứ xung quanh anh được tốt đẹp. Nhưng dường như e lại làm cho chúng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu như chính bản thân anh đã tự thay đổi tình cảm cũng như tư duy, để tìm kiếm một con người khác, một tâm hồn khác, thì e còn cố gắng để làm gì, vì cái gì và động lực gì.
    E cũng buồn, cũng cảm thấy chơi vơi trong tột cùng nỗi đau mà sau những gì có với anh, em hằng lưu giữ. Nhưng em ko tiếc nuối, vì e đã sống đúng với tình cảm của mình, xây dựng nó và luôn vì nó để sống.

Chia sẻ trang này