1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... cuộc chia ly nào không rơi nước mắt ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thankiemvdk, 05/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tôi cố chấp...cố chấp đến tận lúc này tôi vẫn cố chấp cho rằng mình đúng, đúng là khi yêu tôi đã u mê tăm tối mà không nhận ra được em là 1 người bị tác động bên ngoài mạnh đến thế nào?
    em là 1 người rất mông lung khó hiểu, lúc thì em ân cần và tha thiết làm cho tôi nhận thấy em kháo khao bên tôi đến mấy nhưng hình như em bị tác động từ gia đình, tác động từ những khía cạnh thực tế cuộc sống để rồi em lững lự em đắn đo. Vậy mà tôi có nhận ra đâu cớ chứ? nhưng biết bao nhiêu người xung quanh tôi lại nhận ra điều đó ...đã có những lời khuyên từ rất lâu lâu rồi giờ tôi mới nghĩ lại và thấy nó đúng và nó đang hiện dần dần ra trước mắt tôi nhưng tôi vẫn cố chấp, tôi quá tự tin vào bản thân mình mà không nghĩ rằng niềm tin của tôi đặt ko phải nhầm mà chỉ là không đúng lúc và không đúng thời điểm mà thôi ...
    em xác nhận đến giờ tôi mới biết tôi bị chính người đó , người mà 1 năm trước tôi cũng đã nhận ra nhưng và thật bất hạnh tôi cũng đã từng lo âu lo rất nhiều ..có lẽ nó như ngày hôm nay cũng bởi ...sự thể đã đến lúc cần kết thúc chỉ là tôi không chịu cam lòng thất bại vì nó.
    Không cam lòng không chấp nhận ...khiến tôi héo mòn thân xác, cứ ngã này quá đau đớn nó không giống những thất bại trên con đường sự nghiệp, trên con đường công danh, học hành mà tôi từng trải qua ...mà nó lại là tinh thần. Tinh thần quan trọng lắm ...quyết định mọi sự là tinh thần mà
    Đúng là lúc này tôi không có đủ tinh thần sáng suốt để nhận ra điều gì cả ...điều gì là đúng điều gì là sai?sao lại không dám chấp nhận chứ
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Lại 1 thực tế đau lòng nữa mà giờ tôi mới biết ?
    Đúng là tôi ngu quá ... ngu thật đó, ngu đến độ người ta qua mặt tôi mà tôi có biết gì đâu
    ha ha ha ..ko xứng đáng với mình mà mình vẫn đau khổ thế mới đểu chứ ?
    ha ha ha
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Yêu và Hận ....
    Bao dung và tha thứ ......
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ô hô!
    8-3 có người không được nhận quà!
    Rượu đê! Rượu đê!
    Hay bác thử gọi cho Roy xem, biết đâu ...!
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Không phải thế em ạ...anh ko phải huỷ hoại đời anh vì những cái gì không đáng với mình.
    Ko tội gì phải tìm quên trong rượu làm gì cả.
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Giọt nước mắt muộn màng hay giọt nước mắt xót xa ?
    Lại một buổi trưa nữa lòng đau như cắt, những giọt nước mắt cứ tuôn trào thành nức nở ...
    CŨng cái giường này cũng căn phòng này vẫn còn đó biết bao kỷ niệm hơi thở của em mà nay em đã xa vời vợi ...đã xa thật rồi, đã không còn chút loé sáng hy vọng nào nữa rồi . Chính tôi cũng muốn thế cơ mà? vậy tại sao mình lại đau thế chứ ... chính tôi ép buộc tôi và em phải rạch ròi dứt khoát cơ mà , tại sao chứ ?
    Còn nhớ những buổi trưa em tĩnh lặng chỉ có anh và em bên nhau vui đùa biết mấy, mình có biết bao kế hoạch cần phải làm, mình có bao kỷ niệm còn lưu trữ . Bộ áo đôi của bạn Trung mua bên Thái tặng mình giờ đã không bao giờ đc 1 lần nữa ghép lại với nhau nữa rồi , áo LO còn đây mà áo VE đã ra đi thực rồi sao ... những nụ hôn ngọt ngào nhưng vòng tay nồng ấm mình trao cho nhau, những cái xiết tay nhau thật chặt giờ đã ko còn nữa rồi sao em ? tất cả giờ chỉ còn là qúa khứ sao em ?
    Anh đã sai , anh đã quá vội vàng anh đã không thể kiên nhẫn và anh đã quá tự tin anh đã quá nóng nẩy phải không em? muộn rồi phải không em? khi mà cả 2 chúng ta nhận ra mình sai thì đã muộn rồi sao em ... với anh nó chưa muộn em ạ nhưng sao với em nó lại muộn hả em ? anh biết em đã lỡ để trái tim mình có thêm 1 hình bóng khác ngoài anh ...anh đã làm rất nhiều việc chỉ mong có thể chiếm lại đc vị trí đó nhưng hình như anh càng làm thì càng đẩy xa em khỏi anh thì phải ? vì sao vậy em? vì sao em lại để anh đặt cùng với người ấy chứ ? khi mà tình yêu anh dành cho em rất nhiều rất nhiều và tất cả ...tại sao chứ em? tại sao em gặp khó khăn lại không thể cùng anh vượt qua mà lại tìm giải pháp giải thoát để buông mình theo tiếng gọi khác chứ em?
    Giờ anh phải làm gì để quên hết kỷ niệm về em đây ? anh cứ khóc mãi thế này sao em? ngày nào cũng thế này sao em? biết đến khi nào ....biết đến khi nào chứ ... anh luôn muốn em mạnh mẽ quyết tâm vượt khó cùng anh để rồi em ko dám vượt lên và giờ thì anh cũng thế anh lại ko thể mạnh mẽ cứng rắn để quên em đc em ơi !
    Tại sao ? Anh không cam lòng khuất phục trước số phận thế này đâu, anh ko cam lòng đâu ....
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa mà cái đầu óc đừng nghĩ nữa
    mọi chuyện đã qua rồi mọi chuyện đã qua rồi
    đừng nghĩ như thế nữa xin mà
    Đừng hy vọng viển vông nữa đc không ? trời đất ơi cứ mơ mộng rồi 1 ngày rồi 1 ngày làm gì nữa chứ
    xin xin đừng nghĩ nữa xin mọi ký ức đừng gợi lại nữa tôi đau đầu quá rồi ko thể chịu đc nữa đâu
    xin đừng mà ... tại sao cố mãi mà vẫn không được thế này...cố đi sắp hết 1 tháng rồi sẽ có tháng thứ 2 rồi quên mà cố lên nào cố lên nào
  8. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    haizzz, chưa đọc tâm sự của ai mà thấy mệt như bác này, toàn buồn chán ủ rũ, đời còn dài, gái còn nhiều, cứ thế mà sống hộ em cái, càng quỵ lụy càng khổ mình, mà người ta có biết thương bác đâu, có fấn đấu cho tình yêu đâu. Nghĩ nhiều mệt đầu, đi chơi xa 1 chuyến, đi với nhà đếm ngược nhà em không? cho bác 1 suất (không phờ ri đâu ạ)
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Suy nghĩ suy nghĩ ...
    Mãi đến tận giờ phút này đây trong tim anh vẫn hoìa mộng về 1 ước mơ, vẫn mẫu thuẫn với chính cái vô vọng của bản thân mình ...không dễ chút nào để quên em em ạ !
    Chắc chắc ....lúc này đây em đã quên anh rồi phải không? ở bên em bây giờ có người ấy chắc em sẽ mau quên hết những kỷ niệm của chúng mình phải không em? anh khờ thật ...sao lại tự dưng lại hỏi câu ngớ ngẩn ấy thế nhỉ?
    Đó là điều hiển nhiên mà ... chẳng biết nói sao nữa phải ko nhỉ?
    ...kỷ niệm kỷ niệm càng đẹp càng khiến ta đau lâu hơn, dằn vặt lâu hơn mà ...
    Ngang trái ngang trái , mẫu thuẫn và mâu thuẫn ..
  10. sosexygirl

    sosexygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một lần lần duy nhất em cảm thấy buồn vì chia tay, những lần sau này đều có cảm giác như bị ai cắn nhẹ một cái, thế thôi.
    Em chưa khép tim nhưng có lẽ em đang chai sạn trước những thứ tình cảm người khác đem dâng tặng em.

Chia sẻ trang này