1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... cuộc chia ly nào không rơi nước mắt ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thankiemvdk, 05/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vokihut

    vokihut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sống bằng lí trí thì dễ lãnh cảm, còn sống bằng tình cảm thì dễ lãnh hậu quả ...
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm.
    Mai em ra đi,ngôi nhà này hoang vu lắm.
    Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm.
    Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em.....

    "Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em" lại mùa hè sắp đến rồi , anh nhớ lắm gió biển Đồ Sơn , nơi ấy có anh và em nơi ấy của 2 đứa mình thả bộ trên những con đường thật mát thật mát ...mình đã tay trong tay dắt nhau đi bộ từ khu này đến khu kia cả ngày mà không biết chán ...
    Anh vẫn đau, mỗi khi nhớ về em tim anh đau lắm em ơi... muôn vàn lần anh chỉ muốn hỏi ông trời vì sao mình lại không thể đến đc với nhau vì sao chứ ? khi có em bên cạnh ngày ấy anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày em ko còn bên anh nữa như lúc này , hầng đêm về anh vẫn luôn thao thức , anh vẫn chờ 1 điều gì đó ...anh vẫn chờ , chắc chỉ là 1 tin nhắn hỏi thăm của em mà thôi , hịc hịc anh điên nhỉ? anh lại còn tự hỏi liệu giờ này em còn nhớ đến anh hay không ??
    Sáng nay anh dậy ăn sáng ko hiểu sao anh lại ra quán đó ăn, cô chủ hỏi anh sao lại đi 1 mình thế này? anh chả biết nói gì em ạ .. anh luôn tự nhủ sẽ ko ăn sáng ở đó nữa vậy mà ko hiểu sao con đường cứ đưa anh đến đó ..con đường quen thuộc mà
  3. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mải n việc híhí , nói oai tý nên vừa mới check pm anh xong ........có việc gì share em làm với híhí
    Rồi dần dần tg mọi việc sẽ làm mọi thứ chai lỳ đi cũng như tình cảm đó ... mỗi khi nghĩ đến xua đi rồi cũng sẽ vượt qua,cố lên ông anh ui hihi
  4. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng có một cuộc chia ly có nước mắt ( tất nhiên là ít thôi ), nước mắt tiếc cho thời gian mình đã dành cho người và những điều không xứng đáng. Sau nước mắt ấy là tiếng cười và hạnh phúc thật sự, không phải cuộc chia ly nào cũng mang nước mắt đau khổ ...
  5. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Có cuộc chia ly không nước mắt. Đó là lúc con gái đi vào phòng chờ, bố mẹ chỉ nhìn theo cái bóng bé tý và cái balo to uỳnh, không khóc chỉ xót xa thôi
    Có thêm 1 cuộc chia ly nữa, chuẩn bị tinh thần ghê gớm để khóc phát cho giống phim Hàn nhưng kết quả tại vì thấy nhẹ nhàng quá nên không khóc được nữa. Tưởng chừng như là giải thoát , nàng chạy vội đi bắt chuyến tầu cuối còn chàng đứng hút nốt điếu thuốc rồi về. Dằn vặt nhau như thế đủ rồi, trở thành 2 người độc thân vui vẻ vẫn hạnh phúc hơn là 1 cặp đôi khó chịu...
    Anyway ...
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NGẬP NGỪNG.
    Muốn giã từ, lại, hổng muốn quay đi
    Nửa dợm bước, nửa, quay đầu, ngoảnh lại
    Anh rồi sẽ, nghìn trùng, xa ngái
    Em rồi đây, mãi mãi, ra đi...
    Cuối một cuộc tình, em còn lại điều chi?
    Lời chia tay, vẫn còn trong ***g ngực
    Tất cả vẫn ứ đầy, miền ký ức
    Vậy mà anh, anh, biền biệt phương nào!?
    Cuối một cuộc tình, tất cả đều vậy sao?
    Hai kẻ yêu nhau, trở mặt thành thù nghịch
    Hai người hận nhau, nhìn về hai điểm đích
    Chiếc bong bóng xà phòng vụn vỡ giữa bàn tay.
    Cuối một cuộc tình, hai ngã phân hai
    Đường thiên lý phần ai nấy bước
    Em chọn cho mình con đường chiều, gió ngược
    Dành phần anh, chốn ấy, bình yên.
    Cuối một cuộc tình, khép lại một cơ duyên!
    ( 1/4/09 )
  7. tdquyen

    tdquyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ông chỉ có kỉ niệm ở ngoài, cố gắng thì có thể tránh được. Tôi thì ko thể, nhà tôi, nhà bố mẹ tôi, nhà cô ấy đâu đâu cũng có ki niệm của hai đứa. Tôi biết, mình phải quên, nhưng cứ bước chân về đến nhà, hình ảnh của em và tôi bên nhau cứ đập vào mắt. Suy nghĩ mình có thể hạn chế ko nghĩ đến em, cố bảo mình chia tay em để hạnh phúc đến với em nhưng con tim mình thì nó ko chịu làm thế. Nó quặn thắt, đau đớn làm mình ko thể thở nổi.
    Người yêu ơi! Sao em có thể lừa dối anh! Anh yêu em vì lòng căm thù và tình cảm vị tha. Giờ anh vẫn thế nhưng trong anh em đã ko còn chút tư cách nào. Hận em lắm em ơi!
  8. yeucuacon

    yeucuacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không? em cũng đa như anh, em yêu đã 8 năm, và giờ họ cũng lý do này lý do kia, họ cũng khóc nhiều, nhưng em thấy họ rất thực tế. Em đang trong hoàn cảnh của anh rồi! em cũng đang suy sụp, mất ngủ và hơn thế nữa...
  9. yeucuacon

    yeucuacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang trong trạng thái đó, em vẫn biết, lúc này chỉ sợ mất đi người yêu, và giừo em ko biết nên làm thế nào? nhiều lúc sự ghen tuông trỗi dậy và sau đó mình biết rằng ôi thôi mình đã sai.
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ôi ...lại có người kéo nó lên rồi à .
    Nhìn lại hơn 1 tháng rồi ...hơ hơ ..đọc lại thấy lạ quá hình như ứ phải là mình thì phải?
    mà sao giờ mình chai sạn nhanh thế nhỉ? khà khà .... ha ha

Chia sẻ trang này