1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến 7 ngày và tương quan lực lượng các bên?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vancongchinh, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancongchinh

    vancongchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến 7 ngày và tương quan lực lượng các bên?

    Có ai biết về cuộ chiến 7 ngày không? so sánh lực lượng các bên như thế nào?
  2. ntdu

    ntdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  3. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Quá chán với những câu trả lời như bác này. Nếu ai cũng như bác thì đi hỏi ông Google cho xong. Bác có nhiều thông tin thì up vào đây để anh em cùng bình loạn cho vui, chứ trả lời kiểu đó thì cần quái gì cái box KTQS này .
  4. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sau Quân đội Đức huyền thoại của hanoiluxury và Wehrmacht
    thì Israel chính là một huyền thoại nữa.
    Mấy ông Arập đánh hội đồng mà còn ra nông nỗi này :
    Israel :
    779 killed,
    2,563 wounded,
    15 prisoners
    (official casualties)
    Arập :
    21,000 killed,
    45,000 wounded,
    6,000 prisoners
    over 400 aircraft destroyed
    (estimates)
    Không biết Admin trang này http://en.wikipedia.org/wiki/Six-Day_War
    có phải dân Israel không, nếu sự thật đúng như vậy thì Israel quá huyên thoại đi ấy chứ.
    Nhưng vừa rồi huyền thoại này cũng làm mọi người hơi bất ngờ
    1 tý, có mỗi anh Hez nhỏ tẹo mà nhổ không xong.
    Vậy mới nói "Ngoài trời có trời" các pác nhỉ!
    Được phantom8004 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 30/11/2006
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc một bài báo nói các ông Arap thua vì bị một chú gián điệp Israel biết hết kế hoạch, vị trí đóng quân, v.v... nên bị Israel tẩn cho lên bờ xuống ruộng, chú gián điệp đó được coi là một trong những nhà tình báo vĩ đại nhất của Israel, sau đó chú nầy bị tử hình. Đọc trên AN ninh thế giới thì phải lâu roài
  6. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có đâu đó trong 4rum này rồi mà. Ixrael thắng vì khả năng tác chiến chớp nhoáng, không quân oanh kích bất ngờ, cường độ cao, tập trung, và xe tăng đánh thọc sâu.
    Không nên so sánh việc đánh Hez mới đây với trận đó, nó khác nhau nhiều quá.
    Nhân chuyện này nhớ chuyện NC đánh K năm 1978, khác là lực lượng NC áp đảo hơn. Có người cho rằng nếu 78 đánh đẩy ra hướng vịnh TL thì diệt tận gốc chứ không đến nỗi vất vả về sau vì K đỏ chạy thoát qua biên giới TL. Không biết có topic nào về chuyện này chưa. Bác nào nắm rõ bớt chút thời gian kể AE nghe phát, hoặc biết nằm ở topic nào thì cho xin cái link xem chơi
    Thanks!
    Được KtsDzi sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 30/11/2006
  7. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chú này là Eric Cohen. Bị Syrie hành quyết năm 65.
    Về chiến tranh 6 ngày, hồi trước tớ vớ được cuốn The Sand Storm do hai tay nhà báo DT viết năm 68. Chắc là chauvinism rồi. Nhưng đọc cũng hay phết, nhất là phần viết về Arafat.
    Bác lấy bài thơ của Kipling làm chữ ký à. Tớ cũng thích bài này mà không biết nguyên bản tiếng Anh tìm đâu. Bác biết thì mách tớ nhé. Nhắn riêng chứ đừng vào đây ko các bác ấy lại bảo bác với tớ xì pam
  8. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không nhớ đọc ở đâu nhưng may quá các pác ạ, em còn lưu được file, post các pác đọc cho zui.Các pác mà thích thì post vài seo khích lệ. Vậy xin bắt đầu hầu chuyện các pác nhé.
    Tháng 05 năm 79, 4000 quân phỉ Mẹo hoạt động dọc biên giới Trung Lào, chiếm nhiều vùng tại hai tỉnh Phông Saly và Viêng Say. Thái Lan lập trung tâm hành quân 309 để phối hợp các chiến dịch chống lại Lào. Đặc nhiệm Thái cung cấp vũ khí cho phỉ Mẹo, Thái Ranger thỉnh thoảng luồn sâu vào nội địa Lào để phá hoại các căn cứ của cộ.ng s.ản Thái. Lực lượng Thái Seal cũng hoạt động tại sông Mekong từ tháng 12 năm 1978.
    Không quân Lào được củng cố từng bước. Một đơn vị không quân thứ hai được thiết lập vào năm 1980, với khoảng 15 đến 20 Mig-21s và 2 Mig-21U. Lực lượng vận tải được tăng cường với 2 máy bay An-24, 10 An-2 vào năm 1977, 2 Yak-40 vào năm 1978, 6 An-26 vào năm 1979 và 2 Mi-6 vào năm 1985. Không quân Lào có tất cả 75 máy bay và 3500 nhân viên.
    NC tăng cường lực lượng tại Lào để hỗ trợ Lào chống lại quân phỉ Mẹo. Các chiến dịch được hỗ trợ bởi máy bay F-5A/E của trung đoàn 935 đóng tại sân bay BH. Sau này, đơn vị này được chuyển sang hỗ trợ chiến trường K, được thay thế bởi máy bay Mig-21.
    Vào năm 1987, các trận chiến bùng nổ dữ dội tại biên giới Lào Thái, giữa biên phòng Thái và liên quân NC Lào tại khu vực Bontene và tam giác Thái Lào K. Quân đội Lào vượt sông Mekong tiến vào tỉnh Phitsanulok, đóng chốt tại khu vực Soi Dao nhằm phá vỡ các tuyến hành lang tiếp tế của quân phỉ Mẹo. Không lực Thái triển khai các máy bay ném bomb F-5, máy bay trinh sát OV-10. Mặc dù bị oanh kích dữ dội, quân đội Lào vẫn cố thủ được vị trí, thậm chí còn đẩy lui các đợt tấn công của quân Thái, gây nhiều thương vong nặng nề. Phía Lào tuyên bố tiêu diệt được 500 quân Thái.
    Vào đầu năm 1988, phía Lào sử dụng pháo binh có đạn hóa học pháo kích các khu vực thuộc tỉnh Sayaboury. Không lực Thái phản ứng bằng cách ném bom vào các vị trí địch bằng số lượng lớn bomb napal, sau đó thì việc sử dụng đạn hóa học ko còn tiếp diễn. Không quân Thái còn tiếp tục ném bom nhiều lần vào đầu tháng 02 năm 88, nhưng không có hiệu quả nhiều. Vào ngày mồng 04 tháng 02, một máy bay F-5E của Thái bị SA-7 bắn hạ, phi công nhảy dù vào đất địch, nhưng được đặc nhiệm Thái cứu thoát. Tiếp đến ngày 13, một chiếc OV-10C bị bắn hạ bằng tên lửa phòng không Strela. Cuối tháng, quân Lào rút lui khỏi đất Thái Lan. Máy bay trinh sát không người lái Skyeye của không quân Thái đang theo dõi quá trình rút quân của Lào thì bị bắn hạ. Trong suốt cuộc xung đột này, phía Lào không có sử dụng không quân, nhưng Thái Lan cho rằng có Mig-21 từ sân bay gần Viên Chăn xâm nhập vào không phận Thái để đề phòng không quân Thái.
    Vào cuối thập niên 80, các bên: Lào ,Trung Quốc, Liên Xô, Thái Lan và NC thương thuyết nhằm tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Đông Dương. Tuy nhiên NC tăng cường các chiến dịch quân sự trước khi có ngưng bắn. Vào năm 1987, NC thiết lập mặt trận 317 ở phía Đông Bắc Lào với 15,000 quân nhằm truy quét tàn quân phỉ Mẹo. Vào lúc đó, NC có cả thảy 45,000 quân tại Lào, cộng với 60,000 quân chính phủ Lào, phía phỉ có chừng 5,000- 7,000 quân. Các cuộc không kích vào quân phỉ vẫn được tăng cường cho đến năm 1989, khi NC rút quân. Phía Trung Quốc và Thái Lan cũng ngưng viện trợ cho phỉ Mẹo.
  9. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Tớ lại nghe kể quân Lào tiến qua Thái là quân nước ngoài mặc quân phục lính Lào. Liệt sĩ được ghi "hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế tại K". Khả năng quân Lào không "chì" đến mức ấy.
  10. ntdu

    ntdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Xét về dàn trận và bố trí lực lượng, trận Khangin Gol của Zhukov năm 1937 mới là trận đánh hay.
    Địa hình: Vùng hồ Khangin Gol vùng biên giới LX-Mông Cổ.
    Diễn biến: khoảng hơn 500.000 quân Nhật lùn đóng tại đó chuẩn bị tấn công MC. LX lập tức chi viện chống khiêu khích của bọn lùn. Ban đầu tập trung kỵbinh làm nghi binh với số lượng lớn. Sau đó Malenkov va Zhukov đến, dùng không quân oanh tạc ngay từ 5h sáng, cường độ cao, chia cắt toàn bộ cum cú điểm Nhật lùn như kiểu dao cắt miếng bơ.
    Sau đó là kụ và pháo.
    Kết quả: kết thúc đúng 1 ngày (về cơ bản). Sau trận đánh không thấy bọn Lùn gọi là có tồn tại ở đó nữa
    Quá hay các bác ạ, đánh thế mới là đánh chứ

Chia sẻ trang này