1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến bản quyền Super League: VPF&VTV vs AVG&VFF

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 29/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    AVG sắp phá sản và dẹp cty rồi !
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    AVG được 30%, thòng điều khoản VPF phải kiếm được > 50tỷ một mùa, AVG trình kém, cơ sở vc ko có, không nuốt được vụ này, có cho cũng chẳng kiếm được nhiều, nên đành ăn 30% của 50 tỷ/mùa kia, cũng khơ khớ, thế thôi... Lại được tiếng vì Bóng đá Việt Nam. Nói chung là vẫn thua VPF.
  3. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Tin này ở đâu ra vây pa
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ua sao lúc trước thằng tổng nó nổ lắm mà ta vốn hơn ngàn tỷ mà còn lớn nhất DNA nửa ma
  4. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    514
    bây giờ tới lượt coi VPF có giữ đúng lời hứa là kiếm 50 tỷ một năm không, hay lại cao hứng chém gió như ngày xưa.
  5. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Cháu hỏi vậy là hỗn đó nghe chưa, những ai đc biết thì đã biết, còn không đc biết thì cứ im lặng mà theo dõi, nhảy lên thế cũng ko biết thêm đc tí gì đâu!
  6. fire92

    fire92 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    15
    Gửi các bài phân tích. Em đi copy về thấy hay hay
    Nói về chuyện thắng thua, giờ AVG với bản quyền truyền hình đã là quá khứ, anh em Vũ Vượng phất cờ trắng và cắp đít khỏi cuộc chơi. Ván bài còn lại thế nào thuộc về VPF, VFF và dăm thằng có liên quan. Cuộc chơi giờ nằm trong tay Kiên bệu. Hợp đồng thế nào, tương lai ra sao, hoàn toàn nằm trong quyền thao túng của mấy gã bầu. Một lần nữa, cái chân lý anh Lãng nói đúng là không gì có thể phản bác được [​IMG]

    Kẻ thua đé o có thế để phát ngôn, giờ mọi lời nhấm nhẳng của Vũ chỉ còn là chó sủa trăng. Cuộc chơi giờ nằm trong tay các bạn thân anh. Người thắng có quyền viết lịch sử theo hướng có lợi cho mình. Chẳng có điều đé o gì đảm bảo các bạn bầu nhất thiết cứ phải ném trên 50 tỷ hàng năm vào bản quyền truyền hình, khi hợp đồng giờ đã nằm trong tay các bạn. Bên cạnh đó, đây là bài toán túi phải và túi trái. Các bầu trước giờ đều ném nhiều thì trăm tỷ, ít thì dăm ba chục tỷ vào đội bóng, chuyện vứt ít tiền vào bản quyền truyền hình, rồi tiền đó lại chạy ngược lại các đội bóng, tức là túi các bạn bầu là chuyện đương nhiên. VFF chiếm tối đa 33% cổ phần, có được ăn thì cũng chỉ 33% số tiền mà thôi, 70 % còn lại thuộc về Kiên bệu và đồng đội.

    Với khả năng thao túng đáng kinh ngạc của mình, khi fan cổ vũ của AVG chắc mẩm Kiêu bệu thua và bỏ cuộc, thì anh có thể nói với các bạn chẳng có điều gì là ngạc nhiên khi cuộc chơi giờ đã nằm trọn trong tay bạn thân anh. Không có điều gì là không thể xảy ra, các bạn cứ chờ đợi và chiêm nghiệm. Anh làm việc với Kiêu bệu cũng không phải chỉ một vài năm, đã quan sát khá kỹ cách làm việc của bạn anh, và có thể khẳng định điều này, Kiên bệu chẳng bao giờ quyết tâm làm điều gì mà sau đó không mang lại thặng dư lớn về tiền bạc. Cuộc chơi bóng đá, rồi sẽ là một cái cây hái ra tiền mà bạn anh là người thụ hưởng.

    Ít nhất ở thời điểm hiện tại, Kiên bệu và đồng đội đang khẳng định được thế lực tuyệt đối trong cái mớ bòng bong là bóng đá Việt Nam. Bọn cầu thủ, bọn trọng tài, bọn truyền hình và bọn VFF đã nhận được một thông điệp được thực tế kiểm nghiệm sức mạnh: "Chúng mày đừng có láo, quyền lực thuộc về tay bọn tao".

    Cho nên giới cầu thủ sẽ nhanh chóng thấm đòn, chẳng còn léo đâu những hợp đồng lót tay với hàng chục tỷ. Xét cho cùng, tiền đều là do đám bầu cạnh tranh nhau vung ra. Giờ Kiên bệu đang cắm cờ với một tôn chỉ: "Việc đé o chúng ta phải cạnh tranh nhau để làm lãng phí tiền bạc của chính chúng ta?". Thực tế ra, Kiên bệu đã ấp ủ châm ngôn này từ lâu, nhưng giờ sau khi cướp được cờ minh chủ, sẽ là lúc Kiên bệu đem thế lực cũng như ích lợi ra áp dụng chung trong giới túc cầu. Thực sự đám trọc phú mới nổi cò con như Hiển TNT rồi sẽ phải chơi chung theo thông lệ. Xét cho cùng, điều này có lợi cho đám bầu chứ còn bọn cặ k nào khác. Sẽ chỉ khổ cho bọn mặc quần đùi, tiền đé o đâu ra nữa mà tặng đồng hồ 4 tỷ cho bồ. Nhưng đứng trên phương diện quản trị, anh thấy đây là một điều hợp lý. Tiền thay vì việc trả cao phi lý cho một bọn đá bóng kém, chưa thành tài đã thành sao, thì nên được dùng để đầu tư cho bóng đá trẻ, cho việc ươm mầm nhân tài. Cái đó là có lợi về dài hạn.

    Điều thứ hai, là cuộc chơi giá trị bản quyền. Bọn bầu sẽ chẳng thiệt cái kặc gì cả. Sẽ có một ít tiền được vứt vào làm mồi (khoảng 50 tỷ) nhưng đại bộ phận số này rồi sẽ lại chạy ngược trở lại túi các bạn bầu. Mất đé o gì của bọ đâu. Cái lợi từ vị thế, từ quyền lực và quyền chi phối bóng đá sau câu chuyện bản quyền lớn hơn thế rất nhiều.

    Điều thứ ba, chẳng phải thế giới này điên khi bóng đá là một trong những lĩnh vực thu hút sự chú ý của mọi giới tài phiệt. Và nguồn lợi kinh tế từ những thứ gắn với bóng đá luôn là một con số khổng lồ. Mỗi quốc gia đăng cai Worlcup có thể chi hàng trăm tỷ USD cho công tác chuẩn bị, phần lớn luôn là có lời chứng không bao giờ lỗ. Bóng đá Việt Nam dù có phò, nhưng vẫn là một cái máy xay tiền khi được khai thác đúng cách. Trước giờ nó chưa ra nhiều tiền, là vì nằm trong tay bọn VFF ngu quá cả lợn, ngoài ăn bẩn ra thì biết đé o gì nữa đâu. Nhưng giờ nó lại thuộc về một bọn toàn có sạn trong đầu. Các bạn rồi đây sẽ chiêm nghiệm thế nào là nghệ thuật làm tiền từ bóng đá.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    he he, có văn phong của lãng tathy nhể
  8. fire92

    fire92 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    15
    hehe bác Halosun giỏi quá. Nhưng thôi cứ phải đợi đã bác ạ
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đây là thông tin chửi thẳng vào mặt bọn bám đuôi VFF và AVG, rồi những ông bà nào còn muốn gỡ gạc nói là VPF sẽ lấy mỡ nó rán nó, lấy tiền túi của các đội bóng bắt đóng góp cho bản quyền truyền hình. Ngoài Bầu Kiên và bầu Đức "chịu thiệt", các doanh nghiệp còn lại chẳng mấy dính dáng tới đội bóng chuyên nghiệp. Giờ họ sẽ có thêm tiền, dù chưa nhiều nhưng cũng là ngon lành so với 6 tỷ mỗi năm trước kia của AVG, mà V-League lại được quảng bá rộng rãi (VTV, VTC), VPF lại giành pole.

    ======================================

    Danh tính 10 đại gia vào Hội đồng bảo trợ bóng đá VN

    Trong ngày công bố việc giành lại được bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam từ tay AVG, bầu Kiên khẳng định VPF sẽ kiếm được ít nhất là 50 tỷ/năm.

    Theo kế hoạch mà bầu Kiên và các cộng sự đưa ra, VPF sẽ mời ngay 10 doanh nghiệp "siêu giàu" ngồi vào ghế Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam. Các doanh nghiệp này sẽ chi tiền cho VPF, đổi lại họ sẽ có quảng cáo trên truyền hình.

    “VPF không đi xin tiền các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nào muốn ngồi vào ghế Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam thì cứ xung phong, chúng tôi chỉ lấy tý lệ phí. Tuy nhiên, tôi nói thẳng, các doanh nghiệp muốn có chân trong Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam phải là những doanh nghiệp lớn, có lãi suất hàng năm từ 1000 tỷ đồng trở lên”, bầu Kiên tuyên bố thẳng thừng.


    VPF sẽ thu bộn tiền từ Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam
    Nói là làm, chỉ ít ngày sau khi có được bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, VPF đã tìm được 10 doanh nghiệp nghiệp xin vào Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam. Ngoài ngân hàng ACB của bầu Kiên, tập tập đoàn HAGL của bầu Đức, Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam còn có mặt của VTV, VTC, BIDV, Techcombank, Vinamilk, Viettel, Đạm Phú Mỹ và VP Bank.

    Ngay trong giai đoạn lượt về V-League 2012, mỗi doanh nghiệp trong Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam đã phải đóng góp 5 tỷ đồng. Theo dự kiến của VPF, con số trên sẽ là 7,5 tỷ đồng ở mùa 2013 và 10 tỷ đồng ở mùa 2014.

    VPF cũng đã đạt được thỏa thuận với VTV và VTC về việc bỏ ra 20 phút ở mỗi trận đấu được các đài truyền hình trực tiếp để quảng bá cho 10 doanh nghiệp tham gia Hội đồng Bảo trợ bóng đá Việt Nam. Theo dự kiến, số tiền trong 15 phút quảng cáo sẽ thuộc về VPF, số tiền trong 5 phút còn lại được giao lại cho các nhà đài để các nhà đài có kinh phí sản xuất.

    Theo Infonet

Chia sẻ trang này