1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cuộc chiến bí mật" của Lào. Ta tham gia ra sao??

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Patriotxx, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Tìm xem hồi đó bác Nguyễn ĐÌnh Tứ làm việc ở đau là biết ngay ý mà. Không thì sang trường KHTN HN mà hỏi các thầy đang dạy về Vật Lý hạt nhân là rõ ngay
    Nhưng vụ này ta dừng từ lúc bác Duẩn mất rồi ạ, hòi đó trường Đại học Tổng hợp nhận được một đống tiến sĩ từ quân đội chuyển ngành sang toàn có chuyên môn về những thứ liên quan đến ....
  2. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Trích từ bài của ngao55 viết lúc 21:31 ngày 08/09/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của dungsamtien viết lúc 11:38 ngày 02/07/2008-]
    -Mấy cái xe hồi đó từ bên lào về qua ngả cửa khẩu Tây Trang mình thấy toàn gắn biển số AL ..k biết có phải thuộc quân đoàn nào đó k nhỉ.
    -Ngoài ra đầu những năm 80 mình thấy xe dân sự??? qua tiếp tế cho bên đó rất là nhiều..nhiều khi đi cả đoàn mấy chục chiếc, toàn là zil 130, thùng phủ bạt,mỗi xe đều thấy 1 khẩu AR15 vắt tréo trên buồng lái, mấy sếp nói đó là xe của đoàn H12..có bác nào biết thông tion về đoàn này k?
    Sau 1975, Việt nam muốn có bom nguyên tử. Liên Xô thời đó không muốn Việt nam sở hữu trí tuệ hạt nhân để làm bom. Ngoài viện hạt nhân Duvna Liên Xô, Việt nam cử người sang các nước để học kỹ thuật hạt nhân Ấn Độ, Hunggary, Tiệp khắc (trường CVUT). Ở Viện kỹ thuật quân sự người ta lập ra một ban tên là Z481 đóng ở Nghĩa đô nghiên cứu bom do Trần Hữu Phát đứng đầu. Z481 cử người sang Lào lấy quặng Uranium ở Lào về để tách chiết. Các đoàn xe này là ZiL 130 mới toanh, mang thẻ đặc biệt (miễn khám). Quặng vứt đầy cổng nhà máy Z181 bên Nghĩa Đô, mẫi chẳng thấy bom đâu cả, Nghe nói đám xe chở quặng cũng thường kèm mì chính và thuốc lá A Lào về.
    Đến giữa thập niên 90 chắc là bỏ kế hoạch làm bom rồi.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Lạy chúa, cho xin cái nguồn
    _________________
    02 cái vàng vàng: cái này nguồn và văn bản thì nhà em ko có, nhưng có một điều chắc chắn là, cái đoàn xe"đi cả đoàn mấy chục chiếc, toàn là zil 130, thùng phủ bạt,mỗi xe đều thấy 1 khẩu AR15 vắt tréo trên buồng lái, mấy sếp nói đó là xe của đoàn H12.." mà bác ngao55 nói ở trên là của đoàn C1 - thuộc xí nghiệp VT hàng quá cảnh số 1. Vào thời điểm bác ngao55 nhắc đến xí nghiệp này đóng tại Khu liên cơ (quan) Nông lâm - Đông Ngạc - Từ liêm, nay khu này được biết đến bởi có trường ĐH tài chính kế toán (chuyển về năm 9x, trước đó là trường Tổ chức - kiểm tra TƯ thuộc Ban Tổ chức TƯ) và trường ĐH mỏ địa chất (chuyển về những năm cuối 8x, trước đó là khu 214 - trạm đón tiếp các đoàn khách và cán bộ Lào)... thời niên thiếu nhà em sống khu này nên biết khá rõ. Mỗi lần đoàn xe tập kết đi Lào hoặc từ Lào về, từng chiếc, từng chiếc ZiL130 hay còn gọi là "din khơ" (ko biết có phải nó được bắt đầu xs từ thời khơruxốp hay ko mà người ta gọi vậy) xếp hàng dài đằng dặc hàng cây số... chỉ khác nhau ở chỗ lúc đi toàn xe mới lốp còn talông, lúc về xập xệ vỡ thùng, móp đầu...tệ hơn là cái chạy được kéo cái hỏng cái nát, trên thùng xe chở quan tài người xấu số...do bị bọn phỉ Vàng Pao phục kích. Xế của đoàn này, người thì bạc mệnh nhưng có người thì rất giàu nhờ buôn áo phông, quần bò, dép tông...Thái từ Lào về rồi thuốc lá Samít, Alào...thậm chí cả thuốc phiện nữa...Xưởng sửa chữa của đoàn C1 nằm sâu phía trong chạy dọc theo bờ đê sông Nhuệ nay thuộc xóm 19B Cổ Nhuế thì phải. Trước khi nhận những lô Zil 130, đoàn này gồm toàn Giải Phóng với Hoàng Hà và Zil157 cũ quân đội thải ra, sau bỏ ko dùng nữa để phơi xác la liệt dọc trục đường từ ngã ba cổng Nông Lâm (cổng này đã phá bỏ) đến tận trong đê qua cả cổng trường tài chính bây giờ và để dọc trục đường từ ngã ba vào trường ĐH Mỏ Địa chất lên tận xưởng sửa chữa tận xóm 19B Cổ Nhuế...Nhà em chỉ biết có vậy, còn đoàn này chở hàng gì sang Lào thì nhà em chịu.
    Gửi lúc 22:33, 08/09/08
  3. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Dạ thông tin thêm là đoàn này là đoàn của bố em ạ! Sau này về hết công ty 3! Nhà em vẫn ở tập thể công ty 3 đây ạ! Nghe mô tả thấy quen quen! Hoá ra có bác cũng biết! Mấy cái xe ấy chở năng lượng hạt......gạo cả đấy ạ!Hồi năm chín mấy, dọn kho vẫn còn một đống đạn, đóng vào kẹp 10 viên. Hồi em bé, cứ đến tết là các gia đình trong khu vác súng ra bắn! Toàn AR15, chỉ có 1 bác có AK. Sáng mùng 1 tha hồ lượm cát tút
    Được kienmama sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 11/09/2008
  4. ducanh

    ducanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bác bắn đạn thật mừng Tết ko sợ ảnh hưởng gì sao.Mà cho em hỏi, cái nguồn tin Vn muốn có bom nguyên tử của LX ở đau ra thế
  5. 450nm

    450nm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    vâng, có chuyện này ạ, hồi học ở trường KHTN em có nghe các thầy nhắc đến, hồi đấy muốn chế tạo vũ khí hạt nhân để làm bá chủ ĐNÁ, nhưng đói quá nên thôi
    Bây giờ thỉnh thoảng vẫn có hv quân sự gửi sang, nhưng chả thấy bác nào học hạt nhân cả
  6. bunmi80

    bunmi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bac nay noi chuan the. Ba em o 968, sau 11 nam o Lao, nam 87 ve Dong Ha, Quang Trị.
  7. ngao55

    ngao55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bạn Ducanh hỏi:
    Các bác bắn đạn thật mừng Tết ko sợ ảnh hưởng gì sao. Mà cho em hỏi, cái nguồn tin Vn muốn có bom nguyên tử của LX ở đau ra thế?
    _____________
    Em xin trả lời: từ em ạ. Các bác mở một topic mới đi, em kể tỷ mỉ cho mà nghe. Em có thông tin khá nhiều về vụ này? vì những người trong cuộc là đồng nghiệp của em, và cả những bạn đồng liêu đại học tổng hợp Hà nội khoá 12 (1967-1971) nữa cũng tham gia vụ này.
    Các bác tưởng em nói đùa sao?
  8. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Ai chứ bác Ngao55 nói thì tin được!
    Hồi 72 bác ấy đã trang bị kính quang học lên sân thượng bắn bắn máy bay Mẽo rồi!
  9. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Mấy bác đừng làm lộ bí mật quân sự chứ..Kẻo Mỹ nó lại đưa Vịt vào danh sách "Trục Ác" thì chết.
  10. bluemoon1

    bluemoon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác này nói chí lý phết :) Cả ĐNÁ này có mỗi Lào là anh em theo đúng nghĩa với NC. Không giúp ông này để bọn Hở Mông (BC) nó tàn phá Lào thì NC hở mông (Cam) hở luôn cả ngực à? Lạnh chết :D
    Mà làm không tốt cái vụ Hở Mông này thì sau này có căng thẳng gì với BC thì nó lại lợi dụng bọn này thu hút lực lượng của ta thì cười à?
    Dạo này nghe nói mấy bố lãnh đạo thế hệ mới ở Lào lên lại có ý tưởng thân BC mới chết chứ - chắc BC nói bóng gió thân nó thì được lợi ích kinh tế + không giúp bọn Hở Mông nữa. NC mà không có đối sách hợp lý là hơi bị phiền đấy.

Chia sẻ trang này