1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cuộc chiến bí mật" của Lào. Ta tham gia ra sao??

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Patriotxx, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. putuzop

    putuzop Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nói chung quyển này em thấy phi thực tế hơi bị nhiều. Mang tính chủ quan của người viết, nhất là mấy phần choảng nhau lung tung đó. Còn phần về chính trị ngoại giao cũng thấy hơi hơi hợp lý.
  2. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Bác nói đúng rồi , Cái đánh đấm lung tung rồi VN thắng> đọc thì sướng vì bác là người VN nhưng cái giá trị thật của cuốn sách không nằm ở chỗ đó> Người đọc phải có một trình độ nhất định về chính trị-ngoại giao để thấy được tác giả muốn nói gì.
  3. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
  4. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Bác nên dừng trí tưởng tượng lại trước khi quá muộn. Bây giờ bác sắp thành "Phán" rồi đấy
  5. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Hê hê cái này em thấy các bác bên kia bảo là "gông xiềng tư tưởng". Thất nghiệp bên KTQSNN về đây tán phét chơi thôi có gì mà các bác "nâng quan điểm" ghê thế?
  6. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyên với bọn Lào có học xem nó có thân Thái lọ không?
    Thân cái mông ấy. Nó ghét bọn Thái cũng gần bằng mình ghét chệt, vì Thái lọ có tâm lý khinh thường người Lào lắm các cụ ơi. Thằng bạn ở cạnh nhà em là chú Lào đại ca con một ông bự làm Bộ quốc phòng, nó làm ở đài phát thanh quốc gia Lào, thi thoảng có nói chuyện.
  7. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    có một giai thoại thế này, một chú Lọ đi thăm Vien tian, sau khi xem hết thành quách hòang gia Lào xong phán một câu, "LÁos tung ca lay su la vanh tu ca la toc tec toc tec" ( hoàng gia lào ở trogn một cái cung điện bé bằng cái toa lét hoàng gia thái lan) , vô tình chú taxi nghe thấy thế là kéo thằng này ra xe cầm que tẩn một trận thậm chí gọi thêm các chú laosis khác tham gia nữa chứ hehex (chứng kiến và nghe dịch tại quảng trường vientian năm 2007)
  8. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thế doanh nhân gốc Tàu ở vn thì thế nào ạ? Hàng Tàu ở vn chiếm bao nhiêu % hả bác?
    Đánh nhau và tranh giành thì vẫn có, nhưng làm ăn thì vẫn phải làm chứ ạ. Ta vẫn mua xe tàu trang bị cho cả quân đội đấy thôi.
    Còn Lào, thì quan hệ của Vịt - Lào em khá là bình đẳng, ta tôn trọng bạn, bạn khôn khéo và cũng chưa có vấn đề gì lớn trong lịch sử dẫn đến mâu thuẫn. Sv Lào du học ở vn không it đâu bác ạ, và được CP tạo nhiều điều kiện hơn sv Vịt :((.
  9. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái đoạn này thấy dân Lào có tinh thần dân tộc cao đấy chứ, không biết các chú taxi VN có được như vậy không?
  10. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Nhắc như vậy để dừng có ai tự ru ngủ mình như bạn nào ở trên vẫn nghĩ rằng T-L luôn luôn thù hằn. Cái chuyện riêng của dân các nước là việc nhỏ, chuyện 2 quốc gia với nhau lại khác. Thời buổi này là thời buổi làm ăn kinh tế, ông nào cũng muốn đem cái lợi về cho nước mình nên những thù hằn qúa khứ người ta gác sang bên rồi. Phải kéo gần nhau lại bằng nhiều cách chứ không bằng định kiến. VD dân L ở Viêng chăn, thu nhập ko cao, họ muốn dùng hàng xịn giá rẻ họ chỉ việc nhảy xe buýt sang Udon-Thani mua sắm mà chả gặp khó khăn gì, như vậy rõ ràng với cá nhân họ TL sẽ gần gũi hơn VN cách đó 800km. Hay như L ko có biển, tầng lớp có tiền một chút muốn đi tắm biển sẽ chạy thẳng xe sang T chứ ít người sang V lắm! L cũng là 1 nước nhiều tiềm năng về lâm sản và khoáng sản nên nhiều nước muốn nhảy vào (T hiện đang độc quyền khai thác tại 1 số khu mỏ khoáng sản tại L), đương nhiên VN có những lợi thế của mình trong quan hệ với L, nhưng cũng không vì thế mà chủ quan được.

Chia sẻ trang này