1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979 và bình luận

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi cu-bo, 14/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haja

    haja Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    1.151
    Hôm qua em có ngồi nói chuyện qua đường với 1 ông cựu chiến binh tàu, có tham gia xâm lược Việt Nam năm 1979, qua người thông dịch. Thằng cha ấy kể có 1 lần tham gia 1 trận đánh 1 trung đoàn lính tàu bao vây, đánh chiếm 1 quả đổi, sau khi bị thương vong 1 nửa trung đoàn mới chiếm được thì thấy chỉ có xác của 3 nữ dân quân Việt Nam. Em quên mất không kịp hỏi ngọn đồi ấy ở đâu. Có bác nào biết/ đoán được trận đánh đấy, ngọn đồi ấy ở đâu không ạ?
  2. nguyenhuy10000

    nguyenhuy10000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2015
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    122
    Cái này là hư cấu, chỉ có 03 nữ dân quân hy sinh ???
    Địch có chết 03 quân ta cũng chết 01.
  3. haja

    haja Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    1.151
    Em không biết, nghe lão tàu nói vậy chứ em bịa ra đâu.
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Có thể các chú bộ đội khi rút lui đã đề nghị 3 cô dân quân ở lại chặn hậu thì sao:D
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Một trung đoàn luôn. Bao nhiêu người nhỉ? Chết 1nửa là bao nhiêu người nhỉ? Ba cô gái này mang nhiều đạn ghê
    NicoLaRigoni, hk111333OnlySilverMoon thích bài này.
  6. nguyenhuy10000

    nguyenhuy10000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2015
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    122
    Thằng cha tàu này chắc đang viết truyện giả tưởng, tiêu diệt cả 01 trung đoàn địch chỉ có thể xảy ra khi Quân đội ta tổ chức đánh lớn cấp chiến dịch.
    Chú em xin các cụ trên này cho đi học lớp sĩ quan tham mưu chiến dịch đi. Khi nào gặp lại lão China ấy rồi nói cho lão biết ! :-D
  7. haja

    haja Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    1.151
    :-D các bác cứ cười đi, câu chuyện này mới được kể trên đài Phoenix đấy.
    Nửa trung đoàn thì cỡ 800 người chứ mấy :-D
  8. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Bác này vui tính nhỉ. Tuy nhiên em nghĩ thế này thì hợp lý hơn này:

    Có thể chuyện lâu rồi, người kể cũng không nhớ chính xác, con số có thể nhầm lẫn. Câu chuyện không chỉ nằm ở chỗ còn lại 3 người đâu, hai bên có thể đánh nhau tơi tả rồi và bên rút quân cũng có thể chỉ rút lui đúng một quả đồi và cũng rút được số người chết, bị thương đi sang một vị trí an toàn gần đấy (nhưng cái này khó khả thi lắm)

    Người thông dịch có thể nhầm lẫn trong việc dùng từ, ba, hay ba trăm người?, kể cả dùng từ "bao vây" khi đã bao vây thì lấy đâu ra có chuyện khi thắt vòng vây chỉ có 3 người? (Cho ba chị ấy 3 khẩu tiểu liên, che chắn cẩn thận thì cũng lấy đâu ra đủ đạn mà bắn chết từng nấy người được?)

    Người cựu chiến binh kia cũng có thể là một nhân vật ảo tưởng được vẽ ra bởi trò đùa, hoặc vẽ ra bởi những người có trí tưởng tượng và còn nằm sau đó là những ý đồ sâu xa khác mà không tiện nói ở đây.
  9. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
  10. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.177
    Đã được thích:
    8.424
    TRI ÂN CÁC LIỆT SỸ MẶT TRẬN VI XUYÊN, HÀ GIANG

Chia sẻ trang này