1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến của con rồng, cuộc chiến ngàn năm.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Excocet, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doremon1981

    doremon1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ngoài luồng môt chút :
    các bác cho iem hỏi là quyển " Đặng tiểu bình - Một trí tuệ ...."
    có bị cắt xén nhìu ko ạ?
  2. JoJoBaXi

    JoJoBaXi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    À quên email của em là jojobaxi@yahoo.com
  3. valkyrie_forever

    valkyrie_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bác gửi cho tôi với nhé, cảm ơn các bác trước.
    Địa chỉ đây ạ: eva_the_rabbit@yahoo.com
  4. hungbeoes

    hungbeoes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    nhờ các bác gửi cho em 1 bản nhé, cảm ơn các bác nhiều! email của em :hungdoan2001@yahoo.com
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    To : Bác hongbangchu, cám ơn bác đã cỗ vũ và khích lệ cho em. Em cũng đang chuẩn bị đầy đủ vũ khí để công đồn đây, giữa chừng hết đạn thì chán lắm. Bác P-C canh đồn nhỉ ?
    Chắc chắn em sẽ xung phong chiếm đồn trong một ngày gần đây thôi, nhờ bác yểm hộ cho em tý hoả lực nhé.
  6. the_xxer

    the_xxer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi nữa nhé . khogao@gmail.com
  7. linhbien

    linhbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Quyển này có gì mà bị cắt xén ? Thời gian vừa qua, trong sự lộn xộn của hiện tượng xuất bản vì lợi nhuận, xuất hiện hiện tượng một số nhà xuất bản "lá cải" dịch sách của Tàu sang Tiếng Việt nguyên si. Ví dụ như có một nhà xuất bản tôi không nhớ rõ lắm(Văn hóa, văn hóa dân tộc...?) đã dịch cuốn sách " Kho tàng minh triết Trung quốc" của một học giả Khựa sang Tiếng Việt. Nội dung cuốn sách không có gì đặc sắc lắm., đại khái là về các danh nhân Trung quốc, tư tưởng triết học, tư tưởng trị dân, trị nước thời phong kiến gì đó.... Trong quyển sách đó, ngay trang đầu tác giả cuốn sách vẽ bản đồ Trung quốc, phần biển Đông vẽ đường biên giới biển hết cả biển của Việt Nam, hết luôn phần biển của cả Inđô, Mã., Phi.... nghĩa là coi toàn bộ Biển Đông (gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) là của nó. Tuy là thế những khi dịch sang Tiếng Việt nhà xuất bản nọ đã bê nguyên si bản đồ đó của Khựa vào đệ ngay đầu trang sách. Vì ý thức chủ quyền dân tộc yếu kém và vì lợi nhuận trên hết mà nhà xuất bản đó đã vô tình "thừa nhận" Biển Đông trong đó có 2 quần đảo của Việt Nam là của nó.
    Quyển sách sai trái là thế nhưng may cho nó là chưa bị bắt và xử lí.
    Lan man tí mấy bác nào không thích thì thôi. Còn về cuốn sách mà bạn nói ở trên chắc cũng bê nguyên xi thôi
  8. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Đồn này ko phải 1 mình F_C canh đâu! Vẫn chưa thấy Ex liên lạc về những trang thiếu, bao giờ nhỉ? Ex ơi là Ex!...
    Được Phoenix_Chicken sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 30/03/2005
  9. hongbangchu

    hongbangchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    OK, vừa mới gõ xong 1 bài gửi Ex , nhấn nút gửi đi thế là nó gửi về "Tây Thiên" luôn . Gõ lại vậy:
    1. Hoan hô Ex, dũng cảm lên, nhớ chuẩn bị vũ khí đặc hiệu cho trận đánh: Kem Na-pal; Sinh tố B52; Chè CBU .v.v. Đặc biệt là nhớ chuẩn bị tài liệu tâm lý chiến: CÁC TRANG CÒN THIẾU CỦA ĐÒN RỒNG, cái này P_C đang mong đỏ con mắt: P_C đã phải kêu lên như thế này:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Đồn này ko phải 1 mình Ex canh đâu! Vẫn chưa thấy Ex liên lạc về những trang thiếu, bao giờ nhỉ? Ex ơi là Ex!...
    Anh, có thể sẽ không hiểu được sự lựa chọn của tôi
    Anh cũng có thể không hiểu sự đau khổ trong tôi
    Anh, có thể sẽ không hiểu sự trầm lặng của tôi
    Không phải nỗi đau nào cũng nhất định phải nói ra!
    "Cuối cùng quyết định mình ta đi!"
    Gửi lúc 21:40, 29/03/05
    [/QUOTE]
    2. Nhân tố quan trọng quyết định mọi trận đánh là nhân tố con người, vì thế Ex cũng không nên trông chờ quá vào các loại bom mìn hỏa lực ... phải giải quyết vấn đề con người trước. Mà giải quyết vấn đề con người trong một trận đánh, điều tiên quyết là phải làm cho tinh thần thêm phần mạnh mẽ <=> vấn đề tâm lý. Như thế là lại quay trở lại vấn đề "truyền đơn tâm lý chiến", tức là : PHO TO CÁC TRANG ĐÒN RỒNG CÒN THIẾU GỬI LẠI CHO P-C.
    3. Xung phong đi Ex, nhớ cố đừng để ngã trước cổng đồn, nếu có hy sinh cũng cố hy sinh trên đỉnh cột cờ, tư thế hiên ngang như Thái Văn A trên đảo Cồn cỏ, như Nguyễn Viết Xuân, như Bế Văn Đàn hay Tô Vĩnh Diện ... Tất nhiên, nếu hy sinh anh dũng mà địch không chịu đầu hàng, thì anh dũng đó chẳng cần thiết, vậy nên khi xung phong NHỚ MANG THEO CÁC TRANG ĐÒN RỒNG CÒN THIẾU nhé Ex.
    Tóm lại: LIÊN HỆ VỚI PHƯỢNG GÀ ĐỂ CHUYỂN ĐỦ CÁC TRANG ĐÒN RỒNG CÒN THIẾU , Ex nhé
    Thân mến. Chúc may mắn trong chiến dịch này nhé.
    Được hongbangchu sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 30/03/2005
  10. tranminhchi

    tranminhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này