1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến của con rồng, cuộc chiến ngàn năm.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Excocet, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến trên, đúng là đề tài này nghe rất lôi cuốn khi mà dư luận còn đang ầm ầm về chuyện con cháu bác Mao vừa hoành hành trên biển Việt Nam. Tuy nhiên có vẻ như tốt nhứt là trao đổi bản copy theo kiểu "lưu hành nội bộ"
    Em nghe nói mấy ông ở trển kêu ca về cái trang ttvnol này nhiều lắm, mà cổng vào Internet thì nhà nước đang nắm độc quyền. nên nói chung là nên cẩn thận một chút, để ttvn được lòng nhà nước cái đã, hổng bị chặn chiệc gì hết.
  2. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cuốn này chỉ rút ra một điều đó là VN cần phải có vũ khí hạt nhân. Chấm hết.
  3. Oneluv

    Oneluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    em là em tha thiết mong bác Excocet hoặc là post lên, hoặc là bác gõ vào word rùi send cho anh em, chứ đang đọc nửa chừng mà dừng lại em buồn lắm. Hồi trước các bác cũng post 1 ít rùi, nhưng mà có ít qúa, em chưa kịp save lại thì đã teo rùi.
    Vậy em mong bác nếu ngại post thì send cho em với. Hik hik thèm đọc quá.
    kính bác 5 sao để lấy sức gõ tiếp và send cho anh em
    mail em đây : trucmt@gmail.com
  4. Bac_gia

    Bac_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Humphrey hawksley còn có quyển này nữa "Dragon fire" mô tả về một cuộc chiến tranh tay ba (three-sided war) giữa India vs. China $ Pakistan. Bạn nào có cuốn này có thể chia sẻ được không?
  5. phuongthaoftu

    phuongthaoftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bác ạ!bác cứ đánh sang word rồi gửi đến cho mọi người cũng được,đang hấp dẫn mà,ai lại để cụt hứng thế ,mất hay!
    Mọi người ủng hộ bác nào!
    Danh sách địa chỉ gửi file:
    tuananhftu@yahoo.com
  6. hd311

    hd311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    51
    Gửi cho tớ nữa, please !
    divpa02@yahoo.com
  7. kts_hanoi

    kts_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    em có ý kiến thế này , dù là câu chuyện giả tưởng thì tác giả của cuốn chuyện này cũng đã mất công sức để viết , mà bọn em cũng thích đọc , nếu ở trên này mà post ko được thì các bác gửi cho em vào địa chỉ kt_hanoi@yahoo.com nhé , nhưng tốt nhất các bác cố gắng scand ra nếu ko có công mà đánh thì scand ra cho anh em coi với chứ các bác , mong rằng bác Ecoxet ko để anh em tẩy chay
  8. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    ôi ''''dời'''' ơi!
    đang đọc hay mà, Bác Excocest ơi post lên cho anh em đọc với ,thèm quá đó
    ko thì bác chịu khó gửi vào mail nhá!!!?

    giuntrang_kk@yahoo.com
  9. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Trời ai cũng mong bác đem bài lên coi hết.Mà bác biến đâu mất rồi hay là bác đang soạn cho hết rồi đem post lên một thể.Em sẽ liên lạc với số điện thoại của bác để mượn và pho to.
  10. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Xin lỗi các bác, nhưng vì một số lý do, em sẽ ngừng post. Một số từ ngữ hơi nhạy cảm, lỡ lại bị khoá thì không khéo có bác xin em tý huyết. Nếu bác nào muốn có một bản để đọc thì em xin giúp.
    1. Bác nào ở tp, liên hệ em: 0989211844
    2. Bác nào ở thủ đô, liên hệ bác Daytocuanhandan:0913270968
    3.Bác nào ở chỗ khác, nhắn tin địa chỉ cho em, em sẽ gửi qua bưu điện.
    Em làm việc cả ngày, chỉ rảnh lúc nào đánh lúc đó, nên có lẽ không gửi qua mail cho các bác được, bác nào rảnh, đánh giúp em, em cảm ơn lắm lắm.
    Chào thân ái và chúc sức khoẻ các bác.

Chia sẻ trang này