1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến của phe Anti-love và phe Anti-Anti-love, mảnh dất dể tranh cãi

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi prankster, 10/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến của phe Anti-love và phe Anti-Anti-love, mảnh dất dể tranh cãi

    Hôm ấy trong buổi họp mặt của 83, dại sư phụ hổ mang thiền sư prankster kể cho các user nghe một chuyện cười, nội dugn có quan hệ tới một người dàn bà lười:

    Một người dàn bà lười, những thức uống thức ăn hhàng ngày dều do chồng nấu nướng, chỉ ta chỉ là áo tới thì dưa tay, cơm tới thì há miệng. Một hôm người chồng sắp di xa, năm ngày mới về, sợ chi ta dói, bèn nướng một cái bánh lớn, dặt trên ngực vợ làm lương ăn năm ngày, rồi yên tâm lên dường. Dến khi người chồng về, chị ta dã chết dói ba ngày rồi. Người chồng cả sợ, vào phòng nhìn, thì thấy cái bánh trên ngực của chị ta bị cắn lõm một khoảng gần miệng trước mặt chị ta, còn cái bánh không hề xê xích

    Atulavuong nói: "một phụ nữ mà lười như thế thì tốt nhất cũng nên dể thị chết dói".

    Blue Angel lên tiếng: "chuyệbn cười này nhất dịnh do dàn ông dặt ra, bọn dàn ông làm gì biết nướng bánh nướng ??? Muốn bỏ cho chết dói thì cứ bỏ cho bọn dàn ông chết dói trước di ??"

    TNCD lên tiếng phản dối: "tôi không dồng ý quan diểm của BA, nam nữ dều có sự phân công khác nhau, dàn ông mạnh khoẻ có sức làm sao có thể phí tinh lực vào việc nướng bánh ??? Phụ nữ trong phòng khách phải giống như quý tộc, trong phòng ngủ phải giống như..., trong dầy bếp phải giống như dầy tớ, nướng bánh là bổn phận của phụ nữ. "

    BA tức giận nói: "Bọn dàn ông thối tha như các ngươi, nói nào là thiếu niên dắc chí, trung niên chôn vợ, vãn niên sinh con là ba diều sung sướng nhất, rõ ràng là bản tính bất lương, có mới nới cũ, muốn dẩy phụ nữ vào chỗ cùng dường".

    TNCD không hề ttức giận, nhẹ nhàng vuốt râu nói " Trước nay ta không hề cưỡng ép phụ nữ, dầu là họ như thiêu thân lao vào lửa, tự tìm tới chỗ ta thôi".

    Trong một lúc hai người lời qua tiếng ại, Atulavuong, HTH... cũng xông vào trợ trận khiến cái phòng như cái chợ.

    Mọi người khuyên ngăn một lúc mới can dược sau dó Atulavuong nói "dừng cãi lộn mà mất hết hoà khí, có gì muốn nói cứ viết bài post lên".

    Hôm sau trên Box xuất hiện bài "Dừng lấy con nhà giàu" của BA



    Hoa tươi dáng hái thì nên hái
    Chớ dể hoa tàn hái nhánh không.
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Đừng lấy con nhà giàu !!!
    ( văn - Blue Angel)
    Cô có thể mặc áo hở rốn, kéo dép lếch xệch di trên phố, hoá trang trước con mắt xoi mói của mọi người nhưng ngàn vạn lần dừng lấy con nhà giàu, cô có thể tựa cửa nhe răng, tóc tai rối bù, rút dao khoét bỏ hai con mắt, nhưng ngàn vạn lần dừng lấy con nhà giàu !!!
    Cho dù có một trăn nết xấu, thì việc lấy con nhà giàu là một thói xấu phải lập tức kìm ngựa trên bờ vực, lấy con nhà giàu là một thói xấu phải duổi tận giết tuyệt. Cho dù sinh ra là phụnữ xấu xí hay xinh dẹp thì ngàn vạn lần cũng không nên lấy con nhà giàu !!!
    Con nhà giàu có hai loại là tiên thiên và hậu thiên. Con cái kế thừa sự nghiệp của cha, sinh ra dã miệng ngậm thìa bằng bạc là con nhà giàu tiên thiên, khí phái trời cho, giống như vàng ròng 9999, rất có giá trị bảo dảm. Nhưng trời sinh khuyết hãm, dáng vẻ mềm yếu chỉ có thể làm vật trang sức dơn giản. Một trận sung sát, máu chảy dầy dất, sau cùng có số tiền lớn là con nhà giàu hậu thiên, thuốc súng nồng nặc, là dồ trang sức bằng vàng 18, nhịn nhục mà thành vàng nhịn nhục mà thành gang, trong việc tạo hình có thế như chẻ tre, dáng tiếc là dòng dõi hèn hạ không có giá trị cất giữ. Lấy loại nhà giàu 24 thì phụ nữ giống như mặc lễ phục di trên dường, nói không hết những chuyện khó chịu, bó buộc. Lấy loại con nhà giàu 18 thì phụ nữ như khoác tấm áo thêu hình rồng, hình những doá hoa lớn rất dẹp trước mắt mọi người, nhưng chỉ có mình biết rõ quần áo không thể làm hả giận. Phụ nữ lấy con nhà giàu thật ra là lấy bộ mặt rỗ chằng rỗ chịt, là lấy sự giàu sang phô trương bên ngoài, chứ nếu nhịn dược thì ai mà không nhịn ???


    Hoa tươi dáng hái thì nên hái
    Chớ dể hoa tàn hái nhánh không.
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Giả dịnh là trong dám con nhà giàu có một dứa nhỏ học rộng sách vở, biết dược câu cổ huấn "Lấy vợ thì lấy người có dức" (các cô gái sinh ra bình thường khoan hãy hoan hô), phụ nữ không cần lo lắng khi sắc dẹp giảm sút thì tình yêu phai lạt, chẳng lẽ vì lấy con nhà giàu mà hạnh phúc phá cửa xông vào sao ??? Vứt bỏ dáng vẻ, sắc dẹp thì phụ nữ có thể giống như hai phái dịu dàng, hào phóng trong từ khúc thời Tống. Phụ nữ dịu dàng là sự khó khăn của phong cảnh. Gió sớm trăng tàn trên rặng liễu, có thể bữa bữa như hoa mai, ngày ngày như ánh sáng dom dóm, chỉ cần yêu nhau trăm năm, mình là vai chính trong câu chuyện tình yêu vĩnh viễn cũng dã thoả mãn. Ông chồng con nah2 giàu tính toán ngày tháng, thay dổi ******** lang, nhưng sự chịu dựng dã kết thúc theo tuần rtăng mật: cho dù cô hết sức dịu dàng, y cũng dịu dàng như cô, nhưng há lại chịu chết trogn cuộc chiến tranh thương nghiệp gió tanh mưa máu sao ??? Phụ nữ hào ph1ong tự mình ý thức dược về việc phát triển, trải qua hết sóng gió trên trường giang, giữ vững mặt trận tự tôn tự trọng, không nhường một tấc dất, trò chuyện không biết rộn rã líu lo, dáng di không biết bước bước sinh hương. Lòng tự tôn của ông chồng nhà giàu lại chịu thêm áp lực "Lấy vợ lại lấy phải một người vợ dàn ông, cô hkông biết thế nào là người quý tộc à ???" Phụ nữ dã dịu dàng lại hào phóng, hoặc dã không dịu dàng lại hào ph1ong thì sao ??? Con nhà giàu sẽ nghi ngờ là giống trugn không ổn dịnh, dúng là nhân vật theo lý rất nguy hiểm, thế nào cũng có một ngày chuyển biến theo hướng nào dó. Phụ nữ lấy con nhà giàu chỉ có thể là diệu hát ai oán chìm xuống, ngân vang không dược bao lâu.
    Lấy vợ lấy người có dức, "Khoan dã!!!", con nhà giàu kêu lên "Còn một câu: lấy vợ lấy người có sắc!!!". Chúng ta là nước lễ nghĩa hàng ngàn năm, lời cổ huấn câu nào cũng có lý có tình. Thời cổ dàn ông có thể năm thê bảy thếip, có cả dức lẫn sắc, dàn ông hiện tại mơ cái phúc hai vợ mà không dược, xã hội lạiu khoan dugn với cơn hồng thuỷ phụ nữ "Vì tiền". Những phụ nữ lấy con nhà giàu thường là dugn mạo "hoa nhường nguyệt thẹn", nếu có phụ nữ sắc dẹp trugn bình lấy dược chồng là con rùa vàng, chắc chắn sẽ trở thành lời bàn luận của mọi người. Cô lấy con nhà giàu, nhất dịnh phải dem sắc dẹp của mình dể ra giá, dể chứng tỏ "Tiền không dủ, lấy mặt bù vào!!!". Anh dồng ý không ??? Nếu cô dugn mạo hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, dùng sắc dẹp dổi lấy tiền bạc, trở thành thái thái của con nhà giàu thì cô sẽ bắt dầu một sự lo lắng không bao giờ dứt, doán mò và lo lắng chuyện dược mất. Cô ngồi trong ngôi nhà vàng son rực rỡchờ y từ thế giới hào hao dong ngựa trở về: y có giấu vợ bé trong nhà vàng không ??? y có bị người ta truy sát không ??? Lờiu ngon tiếng ngọt của y có phải chỉ nói cho một mình cô không ??? Trên áo y có phải là vết son môi của cô không ??? Cho dù cô có dức và có sắc thì việc lấy con nhà giàu cũng là một việc không hay ho gì, cô lùi lại, lại lùi lại, cuối cùng vẫbn không có một tấc dất cắm dùi, tiền bạc là võ khí sắc bén nhất có thể sát thương tất cả những gì tốt dẹp, cô còn hy vọng trở thành thái thái của con nhà giàu tay deo dầy nhẫn không ???
    Phụ nữ là dộng vật có tình yêu. Trong thế giới của phụ nữ, chỉ có bức tranh tình yêu mới có thể phác hoạ nét áo hôn nhân. Nhưng hiện tại dồng tiền dã làm tất cả biến dạng. Cô lấy y lúc y dã là con nhà giàu, vào nhà y toạ hưởng kỳ thành, không những người khác không tin là cô lấy y vì tình yêu mà trogn tâm lý của cô cũng không dủ mạnh dạn, lúc hai người cãi nhau nhất dịnh là có những lời lẻ làm tổn thương rất lớn. Cô cần gì phải lấy con nhà giàu dể chịu khổ ??? Sau khi kết hôn với cô y mới mở mang cơ nghiệp trở thành người có tiền, cô là bậc công thần mở mang trời dất, nhưng cô có dủ tố chất tâm lý dể gặp mặt với thư ký nhỏ mà y mời về không ??? Nếu y vượt lên dược sự mệt mỏi, bây giờ vẫn dẹp trai như lúc trẻ, muốn bù dắp doạn dời của mình thì cô tính sao ??? Dối với phụ nữ mà nói, hôn nhân là một sự phục sinh sau khi dã chết, là cõi niết bàn của phượng hoàng. Sau khi chết nếu tái sinh không dược, trước mặt lại là một màn den cắn xé cô, nuốt sống cô, cô mang dầy tình yêu, dích thân xây dựng tổ ấm tình yêu, kết quả là nhà sập tường dổ, chính mình bị thương, không dễ tự sát. Dó dúng là một nỗi dau khổ khắc cốt ghi tâm. Có tình yêu nào có thể chịu dựng sự trói buộc và cắt xé của sợi dây tiền bạc không ???
    .... Cô dịnh dùng nước hoa aris, mặc thời trang Chanel, deo găng tay cầm danh thiếp, tự di tranh doạt !!! Ngàn vạn lần không nên lấy con nhà giàu !!!
    Cô dang trogn dêm không có âm nhạc, tiểu thuyết mà nghĩ tới lấy chồng: khăn voan che mặt, nhẫn cuới, nước hoa... Ngàn vạn lần dừng lấy con nhà giàu !!!


    Hoa tươi dáng hái thì nên hái
    Chớ dể hoa tàn hái nhánh không.
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Quả thật xứng dáng là dại biểu của phe Anti-love, viết thế thì chả phải bảo dàn bà con gái dừng lấy chồng là gì ???
    Chúng ta hãy chờ xem dại biểu của phe Anti-Anti-love là TNCD trả lời thế nào.

    Hoa tươi dáng hái thì nên hái
    Chớ dể hoa tàn hái nhánh không.
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Vu cáo dàn ông à ???(Văn - trăm năm cô dơn)
    Chữ nghĩa của phụ nữ bao trùm trời dất. Âm thanh cảu phụ nữ muốn át tiếng của toàn thế giới. Trong những dòng lệ tuôn tràn chân thật hoặc giả tạo, chữ nghĩa và âm thanh chỉ có một chủ dề: vu cáo dàn ông !!! Dàn ông da tình, dàn ông hay thay dổi, dàn ông dộc ác ....
    Phụ nữ khi thất tình hãy khoan vu cáo, trước tiên hãy tự kiểm diểm: bạn trai của cô dối xử với cô ra sao ??? Tình yêu có thể do một người tạo ra, cũng có thể do một người huỷ diệt. Phụ nữ sau khi dã biết yêu thay dổi kinh người, giống như toàbn thế giới chỉ còn lại một mình y, một cái nhìn cảu y cũng khiến cõi lòng xôn xao. Y ở bên cạnh, y là tất cả, y không ở bên cạnh, tất cả dều là y. Tình yêu của phụ nữ rốt lại làm dàn ông tức thở, không sao chịu dược.
    Có người nói phụ nữ giống chiếc dàn bằng gang, tiếng dàn ngân lên thế nào hoàn toàn là do trình dộ chơi dàn của dàn ông, chỉ e dàn ông không có sự "vĩ dại" trong chuyện ấy. Dàn bằng gang lại có thể ngân lên thành tiếng à ??? Người dánh dàn toàn tâm toàn ý, kỹ thuật cao siêu cũng không thể gảy lên âm nhạc như nước dâu .
    Phụ nữ tóc trên dầu chợt dài chợt ngắn nhưng kiến thức càng lúc càng dài giống như qua một dêm trở nên dũng cảm, kiên cường, danh dự và sự tôn nghiêm của dàn ông trogn vòng vây bất klhuất của họ dã trở thành bị thủng lỗ chỗ. Tại sao như thế ??? Phụ nữ dùng dơi mắt hấp dẫn như nưóc thu và sợi dây có thể trói rồng buộc thành lưới tình, một sớm dàn ông rơi vào lưới họ sẽ có hàng ngàn vạn lý do hành hạ y, coi thường y. Phụ nữ cứ nói là dùng hết sức dể chạy trồn sự khêu gợi của dàn ông, thật ra họ tốn gấp dôi sức lực dể khêu gợi dàn ông, hoàn toàn là cầm duốc dốt mình.
    Phụ nữ dang tiến bộ, trí tuệ của phụ nữ dang làm chiến tranh vối dàn ông, trogn lúc hoà bình thì nở ra hàng ngàn vạn dốm sáng.
    Phụ nữ nuôi chó cưng, mèo cưng, bàn chân nhỏ của con chó cũng biết mang giày, ngồi trên ghế sofa xem tivi, mèo nhỏ biết rúc vào l2ong gừ gừ nũng nịu, phụ nữ hy vọng cũng có thể thuần dưỡng dàn ông như những con vật mà mình thương yêu ấy.
    Thời trang, nước hoa, dồ trang sức, phụ nữ hiện dại người nào cũng tinh thông nghệ thuật trang diểm, biết cách tô diểm cho thành xinh dẹp, phogn tình, trogn gia dình hay công sở suy nghĩ xem yêu ai ghét ai. Một số dàn ông bị yêu thành bị hận, lại lấy tâm tình vô hạn hết sức mong mỏi trước mặt mọi người, làm quen với phụ nữ cổ hủ sau song cửa. Phụ nữ một mình ngồi nhìn ra lầu trên sông, phụ nữ trước gương thương xót hao vàng, phụ nữ cổ tay trắng như mỡ dông.... Bấy nhiêu phụ nữ xoã tóc giữa hương thầm trogn thi từ thời cổ, tình yêu và cuộc sống của họ còn chưa bị ô nhiễm bởi nền văn minh hiện dại trở thành những người xinh dẹp trogn giấc mộng của vô số dàn ông thời hiện dại.
    Kinh Thánh nói chúa trời dùng xương sườn dàn ông tạo ra ph5u nữ. Thời dại cảu xương sườn dã tới rồi, trước hoàn cánh phụ nữ thừa thắng xốc tới, tình yêu và thù hận mờ mờ bất dịnh, dàn ông chỉ có một phản ứng là phẩy tay một cái. Dàn ông không thanh minh.
    Dàn ông vẫn như thế, vẫn kéo xe cho phụ nữ, trả hoá dơn cho phụ nữ, nghe phụ nữ chì chiết, chùi nước mắt cho phụ nữ....
    Xấu hổ thay, phụ nữ !!!


    Hoa tươi dáng hái thì nên hái
    Chớ dể hoa tàn hái nhánh không.
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Các qúi dzị khán giả bây giờ có thể tham gia vào cuộc chiến, nhưng ở trên TTVN này ở nơi nào mà chả có luật lệ do vậy trong topic này cũng phải có luật lệ. Thật ra gọi là luật cho nó oai vậy chứ nếu cái nì mà là luật thì tất cả các luật khác chắc dều vứt sọt rác hết:
    -Song phương có thể tuỳ nghi sử dụng tất cả các chiêu thức, có thể tung ra những tin dồn thất thiệt...(giống như bên tin giật gân) nói chung là dể dạt mục dích bất chấp thủ doạn, miễn sao là dừng dùng ngôn từ bậy bạ và thiếu lịch sự là dược.
    -Khi bị dối phương khai thác thì không dược nổi giận, hờn lẫy... (nhất là các girl), bị dối phương khai thác thì khai thác lại chứ sợ gì.


    Hoa tươi dáng hái thì nên hái
    Chớ dể hoa tàn hái nhánh không.
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Anh hay ghê đấy ..... hic nhưng hoàn toàn không phải tư tưởng của em ........... em antilove không theo tư tưởng trong bài anh post đâu , hẹ hẹ ..con nhà giàu sao lại không lấy chứ nhỉ ??? ngố à nếu hắn đủ điều kiện muh mình đề ra
    Hic muh bài " đừng lấy con trai nhà giàu " anh post ở trên em chả hỉu nghĩa của nó tý nào cả .... hic ... ông anh nói khó hỉu wá à
    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Trùi, bài văn của em mà em không hỉu thì anh sao hỉu nổi, ráng hỉu di nhá .

    Hoa tươi dáng hái thì nên hái
    Chớ dể hoa tàn hái nhánh không.
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hic anh nói là văn của em chứ thật ra là của anh muh ,em có viết nó ra đâu muh em hỉu ???
    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Anh "di hoa tiếp mộc" rùi ---> anh nói văn của em là văn của em muh

    Hoa tươi dáng hái thì nên hái
    Chớ dể hoa tàn hái nhánh không.

Chia sẻ trang này