1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến của phe Anti-love và phe Anti-Anti-love, mảnh dất dể tranh cãi

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi prankster, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này tớ làm cũng khá lâu rồi, người thật việc thật cả dấy, số là hôm tới nhà ông thầy có chút việc, chưa vào nhà mới tới cửa mà dã nghe rầm rầm. Tính tớ vốn nhát gan tưởng dộng dất hay sập nhà, chỉ lén lén lút lút nhìn trộm vào trong, thì ra là bà vợ của ông thầy dang nã tiểu liên ổng ầm ầm. Nghĩ cũng nực cười dường dường một vị tiến sĩ mà bị vợ chửi như ... cảm xúc dâng trào viết nên bài thơ này dể tặng cho ông thầy, nhưng tới nay vẫn chưa dám tặng, ổng mà dọc xong bài thơ này thì chỉ một cước là tớ văng ra ngoài dường là cái chắc.
    Hôm nay dem bài thơ này ra trợ chiến cho phe dàn ông
    Trước khi có nàng Eva
    Khi xưa ở dưới trần gian
    Chỉ có mỗi một A - Đàm buồn hiu
    Thượng đế bỗng nghĩ một điều...
    Thằng này thui thủi cô liêu quá chừng.
    Đời mình nay chẳng thì đừng
    Thôi thương đời nó....cũng mừng đời sau
    Cho nó con vợ đẹp vào.
    Để còn an ủi bên nhau tuổi già
    Trần thế chỉ nó và ta
    Không lẽ tự cắt ....của ta cũng kì
    Khi xưa khi tạo thằng nì
    Xẻo hết một miếng còn gì nữa đâu ???
    Bây giờ muốn tạo đứa này
    Mà cắt của quí thì ngu gì làm
    Vợ thì là vợ thằng ...Đam
    Cho nếm cay đắng , càng làm yêu hơn.
    Giờ khi ngó xuống trần gian
    Lắc dầu ngao ngán hai hàng lệ rơi

    Sau khi có nàng Eva
    Khi xưa lúc mới quen nhau
    Chỉ sợ em dỗi em trau đôi mày .
    Bây giờ long phụng thành đôi
    Nỗi sợ từ đó đâm chồi nở hoa.

    Các điều sợ vợ
    Sợ nhất dại dột mua đồ
    Lỡ mà mua mắc em la suốt ngày
    Sợ nhất cái miệng nói dai
    Suốt ngày nói mãi ôi thôi nhức dầu
    Sợ nhất em cứ lầu bầu
    Tiền lương tháng trước sao vơi ít , nhiều
    Sợ nhất em cứ lắm diều
    Ngồi lê dôi mách ra diều chuyên gia
    Sợ nhất khi gặp bạn hiền
    Lỡ nâng quá chén dược phen nhức dầu
    Ở nhà mà có ngồi lâu
    Em chửi em mắng ngồi lâu ích gì
    Tan sở mà có cà - kê
    Về nhà mắc tội di không thưa trình
    Mỗi khi bạn dến thăm mình
    Em hối em thúc "việc mình chưa xong"
    Còn như có gặp girl xinh
    Lỡ mà liếc ngó dời mình thảm thương
    Ở nhà mà có chuyện gi`
    Anh chỉ phụ họa quyết là phần em
    .......
    Lấy vợ là thế này dây
    Chỉ mỗi sướng vật và toàn đắng cay

    Lời nhắn nhủ cuả các ông chồng
    Các vợ hãy nhớ một câu
    Cái gì cũng mức đừng nên quá đà
    Anh yêu anh quí anh thương
    Chứ anh không sợ em đâu mà mừng
    Còn như vẫn cứ làm lừng
    Anh đây li dị cho em ống chề


    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
    Được prankster sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 11/11/2002
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Dĩ bất biến ứng vạn biến ! Mời dân antilove lên tiếng trước !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khoan đã, trước khi "thi đấu" thì cần định rõ 1 số khái niệm. Đề nghị cho biết "love" là gì? "Antilove" là gì? "Love" và "antilove" bao gồm những loại nào, biểu hiện ra làm sao? Phải có 1 cái gì đấy để đối chứng thì mới nói chuyện được chứ. Prankster huynh sao kô làm luôn 1 bài về "love" và "antilove" luôn đi.
    Si l'amour existe encore
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu dôi lứa vẫn luôn là vấn dề muôn thuở dể con người ca ngợi, bình phẩm. Nó dã làm khô héo biết bao trái tim và dã làm hồi sinh biết bao tâm hồn. Nói theo Phật giáo, nếu như nước mắt chúng sinh nhiều hơn cả dại dương, thì ắt hẳn trong cái dại dương mênh mông ấy có biết bao nhiêu là nước mắt dã dổ vì tình yê. Hàng triệu triệu bài thơ tỉnh và các bản tình ca dã dược viết khắp năm châu bốn bể, suốt vòm trời kim cổ, cũng chỉ dể nói lên sự da dạng của tình yêu. Nó do dời bình diện khắp nới khắp chốn, hiện diện khắp nơi và không ai có thể xác dịnh dâu là tố chất tạo nên tình yêu.
    Con tim có những lí lẽ mà lí trí không sao hiểu nổi, không ai có thể lí giải dược, , mà nếu lí giải dược thì có lẽ dó không còn là tình yêu nữa ta phải gọi nói bằng một cái tên khác !
    Dẫu tình yêu có dem lại vô vàn khổ lụy di nữa, thì nó vẫn là tiếng nói nhân bản nhất của con người, và kẻ nào không biết dến tình yê, kẻ nào quay lưng lại với tiếng nói dằm thắm của con tim dều tự mình dánh mất di những gì dẹp dẽ nhất trong dời và luôn luôn di dến những kết cục không trọn vẹn.

    Chất thật bài này viết chả ra làm sao hết, "ní nuận" hơi bị nhiều dấy nhể ??? triết lý quá thì không phải ai ai cũng hiểu thôi thì hiểu nôm na thế này cho dễ
    Nào ai dịnh nghĩa dược tình yêu
    Có khó gì dâu một buổi chiều
    Gặp người con gái xinh xinh ấy
    Lòng mình xao xuyến thế là yêu
    Nào ai dịnh nghĩa dược tình yêu
    Có khó gì dâu chỉ cần liều
    Cầm tay cô bé xinh xinh ấy
    Em không giật lại thế là yêu
    Tôi sao dịnh nghĩa dược tình yêu ???
    Chỉ biết là yêu phải khổ nhiều
    Vì dời còn lắm nhiều ngang trái
    Nhưng vẫn mong yêu dẫu một lần


    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    To kieuphong : tại hạ chỉ thể dáp ứng cho Kiều huynh bài về love thôi còn bài về Aiti-love thì huynh phải lãnh giáo Blue Angel dại diện tiêu biểu của trường phái Anti mối dược. Tại hạ dù cũng rất muốn giúp nhưng không thể và không có khả năng dó vì rốt lại tại hạ cũng giống như huynh, không biết anti là gì
    Bây giờ thi dấu dược chửa ????

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    coi nãy giờ chẳng thấy đại diện của phe anti-love lên tiếng,các chiến binh anti-love đâu hít rùi???
    AV
    Thu phong,thu vũ sát nhân sầu...........

  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chàng iu đời , khoái love ui ...để Blue post bài này mấy U đọc thử nha ....... Rùi quyết định theo phe của Blue hay theo phe prankster và TNCD

    Tâm sự con trai ​
    Ngày hôm nay ôi vui sướng biết bao
    Ngày chiến thắng ngày hòa quang tỏa sáng
    Bao công lao bỏ ra gần sáu tháng
    Thế là nàng nay đã thuộc về ta
    Bao chàng trai đi theo gót chân nàng
    Đều bị đá chỉ còn ta trụ lại
    Nàng chỉ tin một anh chàng khờ dại
    Trao trái tim mình không một chút băn khoăn
    Sáu tháng vừa qua cuộc sống thật khó khăn
    Viêm màng túi , đau dạ dày đến khốn
    Phải đầu tư mà chưa thu hồi vốn
    Thôi thì đành kí sổ lốt hôm nay
    Tối hôm qua ta đã ngỏ lời yêu
    Mắt mơ màng nàng nhìn ta chẳng nói
    Kẽ gật đầu , cái gật đầu mong mỏi
    Của cả đời ta , Ôi ta có người yêu !
    --------------------------------------------
    Tâm sự con gái ​

    Lại một chàng khờ dại đến bên ta
    Bị sỏ mũi mà không hề hay biết
    Ngỏ lời yêu ta gật đầu như thiệt
    Chàng cứ tưởng mình đã có người yêu
    Ôi cuộc đời thật đẹp biết bao nhiêu
    Chẳng riêng chàng mà còn bao người khác
    Bám theo ta tinh thần không lung lạc
    Chỉ đợi một ngày ta sẽ nhận lời yêu
    Sáu tháng vừa qua ta làm hắn liêu xiêu
    Bao tiền của bỏ vô mồm ta hết
    Ta lúc nào cũng vui như tết
    Có cái gì ăn chàng cũng phải phần ta
    Tối hôm qua , ta đã nhận lời yêu
    Mắt xoe tròn chàng tưởng ta nói thật
    Lại đẩu tư cho ta vài bánh mật
    Hôm nay về ta lại kiếm " vệ tinh " ​
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Trả lời Kieuphong : đây là định nghĩa của dân antilove
    + love : là sợi dây trói chân những kẻ yêu tự do .... là lúc bạn chẳng có thời gian để lo cho bản thân mà suốt ngày khóc lóc đi tìm 1 kẻ người dưng nước lã ..... là lúc bạn như 1 đứa mất trí , ai nói gì cũng không nghe ...... là lúc bạn bỏ bê những việc cần thiết chỉ để vừa lòng 1 kẻ muh chẳng họ hàng gì với bạn ..... nói chung love là 1 thứ hỗn độn vô ích
    +Anti love : là ngược lại với love , bạn luôn tỉnh táo và có thời gian để làm những việc muh bạn muốn ..... bạn sẽ có thời gian ở bên gia điình bạn .... bạn sẽ không bỏ cha mẹ anh em mình để chiều theo ý 1 kẻ xa lạ nào đó .. bạn sẽ có thời gian với bạn bè mình ... bạn sẽ chẳng phải lo lắng quan tâm mình đẹp hay xấu , quan tâm là kẻ đó muốn gì ...... he he nói chung antilove là những điều thoải mái trong lòng và tự do để quyết định về bản thân
    Tóm lại là thế , chứ nói ra dài dòng lắm Huy à
    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ và sau đây là chuỗi khổ đau muh những ngùi lao vào love sẽ hứng chịu , thật đáng thương , họ đa số là nữ trời ạ .... số liệu thực tế à nha .....

    Bài Phỏng vấn tiến sỹ Tâm lý Tô Thị Ánh :·
    Chị có thể cho biết phòng tâm lý trị liệu của chị thường xuyên tiếp những ai?
    - Tất cả mọi lứa tuổi, từ 10 đến 70, nhưng đa số là phụ nữ.
    · Nhưng vấn đề nào đã thúc đẩy họ đến tìm sự giúp đỡ!
    - Rất đa dạng, từ trạng thái bị mặc cảm, ám ảnh, chán đời...đến khủng hoảng trầm trọng, toan tự tử...nhưng có một tình huống thường gặp là những phụ nữ bị luỵ tình.
    · Xin chị cho biềt thêm về trường hợp này!
    - Có hai loại. Loại thứ nhất gồm các cô từ 18 đến 30, đang giao thiệp thân mật với một bạn trai, hoặc đang có người yêu, bỗng nhiên một ngày nọ người ấy " lặn luôn", không tới nhà chơi nữa. Hoàn cảnh đó gây hoang mang và đau buồn, với nhiều tình cảm phức tạp:
    = Mất mặt, tự ái, vì cảm thấy bị bỏ rơi: "Té ra người đó coi mình không ra gì", "Người ấy không yêu mình chút nào à?", "Hồi trước tới giờ, y đùa với tình cảm của mình à?"
    = Phân vân không biết lý do nào đã gây ra đổ vỡ đó: Tại mình? Tại người kia? hay tại một người thứ ba?
    = Không biết phải làm gì, ngơ ngẩn như mất hồn, học không vô, làm việc uể oải, cứ nhớ tới những kỷ niệm.
    = Do dự giữa quyết định đi tìm người kia để hỏi cho ra lẽ, và không nên đi, vì tự ái của người con gái
    Họ thường đến và ngồi khóc cho một cuộc tình dang dở.
    · Thế còn loại thứ hai?
    - Loại thứ hai gồm các bà vợ đã lập gia đình từ vài năm trở lên. Họ khám phá ra là chồng mình đã theo đuổi một bóng hình khác, vắng mặt thường xuyên, lơ là với vợ con. Dù cho chồng đã thú nhận hay chối cãi thì các bà cũng cần một lời khuyên.
    · Chị khuyên như thế nào?
    - Tuỳ theo mức độ "lậm" của người chồng và sức chịu đựng của người vợ. Nhưng nếu người đàn ông không chịu dứt khoát, nếu không có cách gì thay đổi được hoàn cảnh bên ngoài, thì phải trang bị cho con người mình đủ nghị lực để đối phó với nó. Mà nghị lực thì đến với mình qua những chi tiết nhỏ nhặt như: không chấp nhận hình dáng dã dượi, ăn mặc cẩu thả, giọng nói rầu rĩ v.v...Phải chăm sóc bên ngoài để nó tăng sức bên trong. Phải cho người kia thấy rằng mình khổ nhưng không tuyệt vọng. Mình có thể đứng vững một mình, có thể thoả mãn nhu cầu và chu toàn nhiệm vụ hàng ngày, dù vết thương vẫn còn hiện diện trong lòng. Mình có giá trị riêng của mình, và giá trị đó không bị vẫn đục bởi hoàn cảnh hiện tại.
    · Chị muốn gợi lên những suy nghĩ nào?
    - Trong các, một trường hợp "luỵ vì tình", chúng ta thấy có hai khía cạnh: một phần đau khổ, "tan nát cõi lòng", thì tôi cảm thông hoàn toàn,và cố gắng làm dịu bớt ; một phần yếu đuối và lệ thuộc tình cảm quá nhiều, thì tôi sẽ cố gắng khơi dậy và củng cố sức mạnh nội tâm.

    ( Tiến sĩ Tâm Lý TÔ-THỊ-ÁNH)
    Đã thấy khổ chưa các bạn nữ , antilove đi
    Được Blue Angel sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 13/11/2002
  10. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bàn về Love và Anti_love vui ghê.......nhưng mà càng đọc thì càng cảm thấy vô nghĩa.........hờ......hờ.......không có Love thì cũng chẳng đẻ đâu ra Anti_love cả..........và không có những người Anti_love thì cũng chẳng kiếm đâu ra những anh "chàng khờ dại" đi tìm kiếm tình yêu cả......Còn ai khờ dại hơn ai thì còn phải xét.........girl thì luôn nghĩ là xỏ mũi được anh chàng khờ dại.......hờ.......hờ.......chính cái lầm tưởng đó làm cho girl quá chủ quan và sẽ có ngày phải trả giá đắt thôi........Cảm thấy được nhiều lắm.......tội gì mà không nhận.......nhưng về sau nghĩ lại sẽ cảm thấy mất nhiều lắm........mất cái gì và mất lúc nào có lẽ chỉ mình người đó mới hiểu được.............Anti cũng hay mà không Anti cũng hay........nói chung Anti_love<=>Love mà thôi.........tương đương nhau cả.........có cái này mới có cái kia.......và sống nhờ vào nhau........chú ý một điều nó có thể hoán đổi vị trí cho nhau bất kì lúc nào đó......hìhì....hì........Con trai chưa bao giờ bỏ ra một cái gì mà không thu lại được gấp đôi đâu.........thời này kiếm đâu ra cái thằng gọi là dại là khờ chứ.........tịm được ai như vậy thì đó là kẻ đầu tiên BA nên tránh xa đó........vì BOM nghĩ đó là kẻ nguy hiểm nhất đó.......hà.......hà......

    brother-of-metal

Chia sẻ trang này