1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến của phe Anti-love và phe Anti-Anti-love, mảnh dất dể tranh cãi

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi prankster, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái anh chàng trong bài thơ của Blue như thế là kém. Làm thế nào mà kô lỗ vốn mới là hay (làm sao thì hổng biết).
    Bản thân tui thì chả theo bên nào. Đơn giản vì theo cảm nhận sơ sài của tui, tình yêu là 1 cái gì đấy nó vô cùng quí giá. Có lẽ chắc đọc kiếm hiệp nhiều quá nên bị nhiễm, nhưng mà tui cực kì ngưỡng mộ những tình yêu trong kiếm hiệp (dạ vâng, của Kim Dung đấy ạ, ai kô biết thì đừng vội chê bai). Cho nên tui vẫn lang thang tìm kiếm nó. Hà...hà..., mà thời đại này tình yêu kiểu đấy hơi bị hiếm, cho nên cứ tiếp tục làm Hoạt tử nhân thôi.
    Si l'amour existe encore
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Tâm sự con trai
    Ngày hôm qua ôi vui sướng biết bao
    Ngày chiến thắng ngày hào quang toả sáng
    Bao công lao bỏ ra gần sáu tháng
    Thế là nàng nay dã thuộc về ta

    Nàng dâu biết ta giả hiền giả dại
    Giả ngu ngơ pha một chút giả khờ
    Vì ta biết tình yêu là kiên nhẫn
    Chỉ dẹp trai bằng chai mặt bao giờ ???
    Cuộc dời mình nay rợp tiếng hoan ca
    Vì có em nay là người thứ ... tám
    Ố là la chỉ trong vòng sáu tháng
    Có tám nàng gục ngã dưới chân ta
    Từ hôm nay ta sẽ ngỏ lời yêu
    Với cô em mới gặp chiều hôm trước
    Ơi cô em sao mà xinh xinh thế
    Hãy dợi anh chỉ sáu tháng thôi mừa.
    ------------------------------------------------
    Tâm sự con gái
    Lại một cuộc tình nữa di qua
    Ta không nhớ là cuộc tình thứ... mấy
    Chỉ nhớ rằng anh là người khờ dại
    Chỉ có biết yêu chẳng biết gì
    Người lần trước ta chê là quá ẹ
    Chả biết ăn chơi chả biết gì
    Người thứ hai thì thật là quá dở
    Học hành lẹt dẹt chỉ ăn chơi
    Người thứ tư, thứ năm, thứ sáu...
    Ôi ôi thôi nhiều quá nhớ làm giề ???
    hê hê hê ta là người hạnh phúc
    Tình là quái gì vì ta chẳng thiết tha
    ---------------------------------------------
    Bây giờ ta ngoảnh lại nhìn quá khứ
    Dã dâu rồi những ngày tháng xa xưa
    Những tình cảm học trò ngây thơ ấy
    Dã qua rồi ta dánh mất con dâu
    Dánh mất tình qua những cơn tình ái
    Dánh mất bản thân sau những cuộc tình
    Giờ chỉ còn ta một mình ôm dĩ vãng
    Với nỗi cô dơn, tiếc nhớ, u hoài
    Ước gì ta quay lại thời gian cũ
    Ta sẽ không và không thế nữa dâu
    Ta sẽ yêu một tình yêu chân thật
    Bằng cả con tim dầu biết sẽ khổ dau
    Show me the meaning of "tình yêu" bạn nhé
    Để cuộc dời ngày một sáng tươi hơn


    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    he he... không biết Blue có dọc bài trên của pranks kỹ chưa vậy ??? Tớ có bao giờ ca ngợi tình yêu, bảo là yêu lúc nào cũng hạnh phúc dâu nhể ???
    Dẫu tình yêu có dem lại vô vàn khổ lụy di nữa, thì nó vẫn là tiếng nói nhân bản nhất của con người
    Thành thật mà nói với các bạn là tớ hơi thất vọng về cách nghĩ của các bạn về tình yêu, những dịnh nghĩa kiểu Blue (xin lỗi trước nhá) quả thật rất chuối, như thế sao còn tồn tại tình yêu trên dời này nữa ???, Con tim có những lí lẽ mà lí trí không sao hiểu nổi, không ai có thể lí giải dược, mà nếu lí giải dược thì có lẽ dó không còn là tình yêu nữa ta phải gọi nói bằng một cái tên khác , nếu có thể không yêu người này mà yêu người khác hoặc có thể muốn chọn yêu người nào cũng dược thì trên dời này sẽ bớt dược rất nhiều nỗi khổ dau. Tuy nhiên mặc dù dau khổ, buồn bả là thế nhưng có nhiều người vẫn chọn lại con dường cũ, họ "vô hối" (không hối hận).
    Hạnh phúc biết bao khi mình dược một ai yêu quí thương yêu chăm sóc, nhưng cái dó dược gọi là tình yêu chưa nhỉ ???,có thể là chưa, theo tớ là như vậy. Một chút cảm mến, một chút cảm tình, một chút cảm dộng, một chút cảm phục, một chút ... rồi các bạn vội vàng cho nó là tình yêu, dó là một sự lầm tưởng tai hại và khi một trong hai/cả hai nhận ra diều dó thì sự tan vỡ là diều khó tránh khỏi khi dó anh/cô trách móc nhau, gây khó khăn cho nhau, nói xấu nhau,etc, dẫn dến việc thường kết thúc của một tình yêu thì họ lại khó trở thành bạn, khó ở dây nghĩa là không phải hoàn toàn vì trong số vẫn có một số ít có thể nhìn lại hoàn cảnh hiểu ra nguyên nhân và hiểu nhau, nhưng các bạn trẻ thì mấy ai lại nghĩ dược như vậy.
    Bởi vì tình yêu là thứ tình cảm không thể miễn cưỡng, không thể mua bằng tiền, bằng vật chất,etc, nói thế thì có nhiều bạn lại hỏi, nếu bạn bảo tình yêu không thể mua bằng tiền và vật chất, tiền bạc nhưng sao lại có những người phụ nữ "ôm cầm sang thuyền khác" như thế không phải tiền, vật chất có thể mua dược tình yêu hay sao ??? Vâng, sự thật thì dúng là như vậy, tiền bạc, vật chất có thể làm lu mờ lý trí con người,nhưng, diều dó chỉ là nhất thời, con người không phải không bao giờ tỉnh dậy chỉ là chưa dến lúc tình dậy mà thôi, dến khi họ nhận thấy dược ý nghĩa của tình yêu thì lại cảm thấy mất mát một cái gì dó mà không bao giờ họ có thể tìm lại dược ( những trường hợp này dầy rẫy, lấy chồng nhà giàu nhưng hạnh phúc thì chưa chắc)

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Gần dây lại có 2 vụ án mạng giết người yêu rồi tự sát, thật là quá dau lòng, họ là những người còn rất trẻ, nguyên nhân vì sau chắc ở dây mọi người dọc tin tức chắc dều biết, những hành dộng như thế có gọi là tình yêu chưa nhỉ ??? chưa, theo tớ là như vậy, dó có thể là vì một chút tự ái, dỗi hờn,etc, vì bị người yêu bỏ rơi, bản tính con trai thường rất nóng vội lại hay sĩ diện,etc, nói chung là tớ chỉ dem dẫn chứng vậy thôi chứ không muốn nói nhiều tới vần dề dau lòng.
    Nói thế không nghĩa là tớ chê con gái hay phụ bạc, nếu con gái vì tiền, vật chất mà bỏ con trai thì con trai vì tiền, vật chất cũng bỏ con gái dầy dẫy ra dấy, tuy nhiên, nếu dem những dẫn chứng như thế mà dể vội vàng qui cho tình yêu love : là sợi dây trói chân những kẻ yêu tự do .... là lúc bạn chẳng có thời gian để lo cho bản thân mà suốt ngày khóc lóc đi tìm 1 kẻ người dưng nước lã ..... là lúc bạn như 1 đứa mất trí , ai nói gì cũng không nghe ...... là lúc bạn bỏ bê những việc cần thiết chỉ để vừa lòng 1 kẻ muh chẳng họ hàng gì với bạn ..... nói chung love là 1 thứ hỗn độn vô ích thì dù về triết học hay nhân sinh gì gì thì câu nói này cũng là câu củ chuối, dó là một mặt mà bạn dã nhìn thấy trong tình yêu mà thôi, tình yêu dâu phải chỉ thế, dâu dơn giản thế, dể dịnh nghĩa tình yêu một câu cũng là dã quá nhiều nhưng hàng ngàn cuốn sách thì lại vẫn chưa dủ, tình yêu là gì là gì nhỉ ??? có ai chỉ tớ giúp với.
    Con chim bị trúng ná một lần, mỗi lần thấy người ta giương ná lên là sợ. Bạn bị dau khổ một lần trong tình trường, không muốn bị thêm một lần dau khổ nữa, bạn trốn tránh. Tình yêu dã làm khô héo biết bao trái tim và dã làm hồi sinh biết bao tâm hồn, chỉ có tình yêu mới có thê hàn gắn tình yêu dược thôi. Nếu không thử sao biết không dược, nhưng nếu không thử chắc chắn là không dược, tình cảm, tớ không khuyên các bạn Anti-love thử (hết sức nguy hiểm mà) tuy nhiên hãy cho "tình yêu" cơ hội, hãy mở rộng lòng mình, dừng quá vô tâm hững hờ rồi cuối cùng có một ngày ta chợt nhận ra "thì ra mình cũng có cảm tình với người ấy, nhưng hỡi ôi, người ta dã có bạn khác rồi còn gì, chỉ trách mình sau lúc trước quá vô tình bây giờ nhận ra cũng dã muộn" (trường hợp này cũng dầy rẫy). Bạn có quyền không yêu (dĩ nhiên chuyện này chả ai cấm doán hay ra lệnh dược), bản thân tớ mặc dù chả phải dân Anti-love gì nhưng tớ giờ vẫn "dộc lai dộc vãng" cũng chưa biết yêu là gì, có phải tớ không muốn yêu dâu chỉ vì "một nửa" của tớ lưu lạc ở xó xỉnh nào dó mà chả thèm di tìm tớ, kể thành tích cho các bạn nghe chơi (hehe... dừng bảo tớ chảnh nhá, tớ ghét từ chảnh lém), trước giờ không ít không nhiều cũng hơn mười người "tỏ tèn" với tớ, 3 người vẫn kiên trì từ năm cấp 3 dến giờ, hìhì... còn những người có ý mà không ngỏ lời làm seo tớ biết dược , ờ mà sao tớ lại chưa tìm dược người iêu nhể ???

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    không có Love thì cũng chẳng đẻ đâu ra Anti_love cả..........và không có những người Anti_love thì cũng chẳng kiếm đâu ra những anh "chàng khờ dại" đi tìm kiếm tình yêu cả......Còn ai khờ dại hơn ai thì còn phải xét.........girl thì luôn nghĩ là xỏ mũi được anh chàng khờ dại.......hờ.......hờ.......chính cái lầm tưởng đó làm cho girl quá chủ quan và sẽ có ngày phải trả giá đắt thôi........Cảm thấy được nhiều lắm.......tội gì mà không nhận.......nhưng về sau nghĩ lại sẽ cảm thấy mất nhiều lắm........mất cái gì và mất lúc nào có lẽ chỉ mình người đó mới hiểu được mất diều gì nhỉ ??? mất diều gì nhỉ ??? bài thơ trên có nói cho chùng ta biết là mất diều gì hay không ???
    Hic...hic... không lên thảo luận quán mà vẫn phải viết một bài dài ngoằng thế này, viết dài thế không biết các bạn có dọc hay không nữa, thôi kệ cứ viết vậy, hình như lý luận nhiều quá phải không ???
    PS: tại sao da số là nữ dến những trung tâm phỏng vấn trị liệu tâm lý mà không phải là nam ??? chỉ cần tinh ý một chút bạn sẽ nhận ra diều dó một cách dễ dàng, dàn ông thường dược cho là trụ cột, là phái mạnh họ không thể chứng tỏ sự yếu kém của mình, vì thế, họ luôn che giấu, che giấu cảm xúc của mình, dàn ông không thể khóc, không thể,không thể,etc, nhưng dàn bà lại khác, họ có thể tâm tình một cách dễ dàng ngay cả với người mới quen, họ có thể khóc thoải mái (phụ nữ sống lâu hơn dàn ông là do cái khoản khóc này dấy, khóc giải toả tâm lý rất nhiều), họ tâm sự và nhiều khi có những người lại cường diệu thêm tâm sự của họ, tớ không biết các bạn như thế nào nhưng tớ biết có nhiều người thích trầm trọng hoá vấn dề, thậm chí còn có nhiều người bịa ra một số chuyện "không có dể nói thành có", dể khi chuyên gia tư vấn dến thì mới biệt mình bị quả lừa,etc, nhiều nhiều lắm. Cái gì cũng có hai mặt hãy sáng suốt nhìn lại mặt còn lại, có chồng hành hạ vợ thì tất cũng có vợ "bạo hành" với chồng, có chồng "xung phong" ăn chả thì cũng có vơ "xung phong" ăn nêm,etc,..... Tất nhiên cũng có nhiều người hạnh phúc, hìhì, có một diều lạ là tớ thấy mọi người không thích nghe chuyện hạnh phúc, khi nghe người ta kể chuyện hạnh phúc gia dình này nọ thì chỉ nghe những phản ứng, còn ngây thơ quá, dời này làm gì có tình cảm chân thành, mai mốt sẽ biết khổ,etc,.... cái dó có thể dùng từ gì dể hình dung nhỉ ??? hình như là ganh tỵ

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Uh , em không phản đối khi anh nói là chuối đâu ........... có nhiều lý do cực kỳ chuối nhưng ta vẫn chấp nhận nó . ... chấp nhận để bản thân mình vững vàng qua những cám dỗ thôi ....... truớc khi yêu ai phải tìm hiểu kỹ , không thể tin vào những gì trưóc mắt được .......
    em hỏi anh nhé ,khi anh đã nói câu "Hạnh phúc biết bao khi mình dược một ai yêu quí thương yêu chăm sóc, nhưng cái dó dược gọi là tình yêu chưa nhỉ ???,có thể là chưa, theo tớ là như vậy. Một chút cảm mến, một chút cảm tình, một chút cảm dộng, một chút cảm phục, một chút ... rồi các bạn vội vàng cho nó là tình yêu, dó là một sự lầm tưởng tai hại " .......... thì có lẽ anh nên hiểu lý do của những người antilove ......... họ muốn đợi cho bản thân họ thật trưởng thành mới bắt đầu yêu ... Chẳng lẽ anh nghĩ rằng em dựa vào những lý do mà em nói để em antilove suốt đời sao ??? Em có nói sẽ antilove suốt đời đâu kia chứ ........... em cũng hiểu như anh , như kieuphong ... tình yêu là 1 cái gì đấy nó vô cùng quí giá .. bởi vậy hãy để dành những gì xứng đáng nhất, thiêng liêng nhất cho người mà mình yêu .......... không thể buông thả dễ dàng được ............
    Anh có hiểu thực chất những người anti love là thế nào không ?? là những người coi trọng tình yêu thật sự đấy .........

    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Em nói em chưa yêu , quả thật là như thế ... em chưa yêu , nhưng em đã thấy kết quả của những tình cảm chóng vánh của những người đi trước rồi , kể cả bạn bè em , thậm chí cha mẹ em .......... Họ đều có những thời yêu nhau say đắm lắm ....... nhưng rồi kết cục thật thảm hại .... họ nhận ra là họ đã lầm .... tất cả chỉ là say mê những sự hào nhoáng bên ngoài , Một chút cảm mến, một chút cảm tình, một chút cảm động, một chút cảm phục, một chút ..., dó là một sự lầm tưởng tai hại ........... Và cuối cùng bản thân họ đau khổ , những đứa con của họ ( nếu như đã lấy nhau ) sẽ khổ , thiếu thốn tình cảm .............. Không , em không thể để con cái của mình như thế được ........ em muốn em sẽ có 1 người chồng xứng đáng . 1 người cha tốt cho các con của em sau này ......... và bởi vậy bản thân em phải thực sự nghiêm túc trong tình cảm thì người đàn ông của đời em mới là 1 người như em mong mỏi được ....... những kẻ coi tình cảm như rơm rác ...... ban phát lung tung thì người đến với họ cũng chỉ là cùng phường cùng loại ngưu tầm ngưu , mã tầm mã mà .
    Với lại , hãy đặt vào vị trí của bản thân anh đi , anh có muốn người yêu anh thực sự chung thuỷ và chỉ yêu 1 người duy nhất là anh không ?? hay là anh thích người yêu của anh trước đó trải qua hàng chục mối tình với những thằng khác ??? hẹ hẹ ... anh mà nói là anh thích như vế sau thì .... em nghi ngờ anh không phải là người mà thành tiên , thành thánh rồi ...... người ta có thể chấp nhận điều đó chứ nếu lựa 1 trong 2 họ sẽ lựa điều đầu tiên
    Gọi là antilove , chỉ là antilove trong 1 khoảng thời gian thôi- khoảng thời gian mà mình còn non nớt ....... khoảng thời gian mà mình chưa gặp được người mà mình có thể yêu ........
    hãy cho "tình yêu" cơ hội, hãy mở rộng lòng mình, dừng quá vô tâm hững hờ rồi cuối cùng có một ngày ta chợt nhận ra "thì ra mình cũng có cảm tình với người ấy, nhưng hỡi ôi, người ta dã có bạn khác rồi còn gì, chỉ trách mình sau lúc trước quá vô tình bây giờ nhận ra cũng dã muộn" ... hi hi ... Nếu em yêu ai em sẽ tạo cơ hội cho người đó ..... không đến nỗi phải xảy ra trường hợp đó đâu ........ em hơi bị nhạy cảm nên có thể đoán được tuốt ........ nhưng tiếc rằng những người đến với em đều không phải là những người làm cho tim em rung rinh gì cả ..h.hi..hi.. nên hay nhất là hãy lơ đi ....... đó là nhân đạo đấy , chứ như những người khác họ sẽ dây dưa để thêm chiến tích , để chứng tỏ mình cao giá ... hay ...v...v...
    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    girl thì luôn nghĩ là xỏ mũi được anh chàng khờ dại.......hờ.......hờ.......chính cái lầm tưởng đó làm cho girl quá chủ quan và sẽ có ngày phải trả giá đắt thôi........Cảm thấy được nhiều lắm.......tội gì mà không nhận.......nhưng về sau nghĩ lại sẽ cảm thấy mất nhiều lắm........mất cái gì và mất lúc nào có lẽ chỉ mình người đó mới hiểu được mất diều gì nhỉ ??? mất diều gì nhỉ ??? bài thơ trên có nói cho chùng ta biết là mất diều gì hay không ???
    Bài thơ trên chỉ là 1 bài thơ vui mà Blue vô tình đọc được và post lên cho mọi người xem ........ .......... mất điều gì ư??? mất đấy chứ ..... con gái như thế chẳng còn chút giá trị đâu -giống như phần mà anh prankster đã thêm vào đấy .... hi hi những cô gái antilove thì không bao giờ giống như thế cả ......... họ trân trọng tình cảm quá nên mới antilove
    Tất nhiên cũng có nhiều người hạnh phúc, hìhì, có một diều lạ là tớ thấy mọi người không thích nghe chuyện hạnh phúc, khi nghe người ta kể chuyện hạnh phúc gia dình này nọ thì chỉ nghe những phản ứng, còn ngây thơ quá, dời này làm gì có tình cảm chân thành, mai mốt sẽ biết khổ,etc,.... cái dó có thể dùng từ gì dể hình dung nhỉ ??? hình như là ganh tỵ
    Có những người chê bai như thế ư ?? hi hi uh tất nhiên là sẽ có chứ ........... thế tại sao họ lại ganh tị nhỉ?? có phải vì họ đã khổ , không bằng đuwợc người ta , không có hạnh phúc nên mới ganh tị không ??? ...... Nhiều người không có hạnh phúc lắm ........ có những người luôn gặp bất hạnh nữa kìa ......... và họ ganh tị ..... con người muh ai chả có tính ganh tị , thôi hãy để cho họ ganh tị đi ,nếu sự ganh tị đó làm cho họ hạnh phúc , để họ tự an ủi rằng không chỉ có mình họ bất hạnh mà những người đang hạnh phúc kia cũng có mầm bất hạnh ( dù không phải là như thế )
    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa ....... có mấy câu trong bài "Nói với con về... tình yêu " muh B_O_M post bên "Những câu chuyện cảm động .... hãy nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta " đó là :

    "Chuyện yêu đương đâu phải chỉ chuyện của các con? Tuy con gái bố đã 19 tuổi rồi, nhưng con đừng tưởng như vậy là con đã lớn, đã có thể vững bước vào đời, không sai lầm, không vấp ngã."
    " bố nói rằng con bước vào tình yêu hơi sớm, bởi trước mắt con là một chặng đường dài của học tập và phấn đấu. Bố còn nhớ con đã cười và nói lại một câu gần như con đã đọc trong một cuốn sách nào đó rằng: "Bố ơi, tình yêu cho chúng ta sức mạnh, sẽ giúp ta học tập tốt hơn, phấn đấu vươn lên nhiều hơn để xứng đáng với tình yêu". Con nói có phần đúng, song điều đó đúng với những người đã trưởng thành, đã có hiểu biết cuộc đời, đã biết thế nào là tình yêu và biết làm chủ bản thân, có cuộc sống độc lập con ạ" ( cô gái ấy 19 tuổi )
    "Ðể tình yêu mãi mãi là điều thiêng liêng, các con phải biết giữ gìn khoảng cách. Có thể con lại bảo bố là cổ hủ, lạc hậu, là phong kiến. Song bố dám khẳng định với con một điều rằng không một người đàn ông nào muốn cưới một cô gái dễ dãi, buông thả về làm vợ."
    Đó là 1 trong những suy nghĩ của dân anti đấy ........ hãy trở thành những người đã trưởng thành, đã có hiểu biết cuộc đời, đã biết thế nào là tình yêu và biết làm chủ bản thân, có cuộc sống độc lập rồi hẵng yêu

    các bạn có thể theo dõi toàn bộ bài của BOM tại đây : http://www.ttvnol.com/forum/t_104301/7
    Được Blue Angel sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 14/11/2002
  10. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Một sự dở hơi nhất . Ngồi cãi nhau về LOVE & ANTILOVE , nhưng cuối cùng ai chả thế .
    ............................=====> Yêu ---> GIa đình
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight

Chia sẻ trang này