1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến của phe Anti-love và phe Anti-Anti-love, mảnh dất dể tranh cãi

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi prankster, 10/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hì........hì........Yumi nói đúng wá đê........Love với chẳng Anti......Nhìn mọi người nói hay wá đê......hơn cả những chuyên gia.......hehehe.........từ đó em suy ra một câu........ai đã từng Anti_love giờ đang Love thì nhận ra rất nhiều điều hay ở Love.......Còn thì ngược lại........ai giờ theo trường phái Anti hẳn cũng đã Love và cái Love đó chắc không được suôn sẻ cho lắm.......hoặc là nhận ra được nhiều điều không hay........cái mặt trái của Love.......nên mới Anti.......
    Nói đi nói lại thấy mỗi Yumi là nói hay.......hì....hì......Còn lại.........Love-Anti_Love..........1-1.......Những ai đang Anti rùi sẽ có ngày Love.........còn những người đang Love thì cố mà gìn giữ đừng để mai sau lại chạy sang bên Anti nhé.........

    brother-of-metal
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Hỏi thế gian tình là gì ?
    Tình khiến sanh tử tương hứa
    Trời nam dất bắc song phi nhạn
    Cổ thụ mấy mùa hàn sương
    Hoang lạc thú, biệt ly sầu
    Nỗi khổ chất dầy tình tương tư


    Nếu em bảo là vì trân trọng tình cảm hay vì chưa dủ trưởng thành dể nghĩ dến chuyện tình yêu thì thật là dáng quí, rất dáng dể học tập, tuy vậy nhưng anh vẫn không dồng ý với cách nghĩ của em, em dùng từ Anti là hoàn toàn không chính xác. Chỉ có những người dã từng thất bại trên tình trường/hôn nhân thì mới dám "mạnh miệng" dùng chữ Anti mà thôi, còn như em và các chiến hữu của em thì không cần phải dùng từ Anti, nghĩa của nó rất là tiêu cực, dễ bị hiểu lầm. He he... còn về khoản chờ dợi thì cứ chờ dợi em làm gì mà cần phải trầm trọng hoá vấn dề như vậy, mang trên mình cái mác Anti quả thật cũng không dễ chịu.
    Hìhì... chuyện em chưa yêu thì anh hoàn toàn có thể tin dược, chuyện dó cũng bình thường dối với một số người, nhưng cũng lại không bình thường một chút nào dối với một số người khác. Anh thấy bây giờ con nít mới học cấp 2, mới ti toe tí tuổi chưa ráo máu dầu mà dã yêu với dương, như thế có gọi là tình yêu chưa, chắc chắn 99,99% là không rồi
    Anh lập topic này dể làm gì nhỉ ??? chỉ dể giúp các bạn Anti có cái nhìn khác hơn về tình yêu, dừng hiểu sai lệch về tình yêu, nếu phe Anti thực sự như em nói thì anh xin ngả mũ chào (hehe.. anh có bao giờ dội mũ dâu nhỉ), vô cùng khâm phục, chỉ nghĩ dược như vậy thôi thì các bạn dã là người trưởng thành rồi dấy. Chúc các bạn sau này sẽ tìm dược người như mình mong muốn,chắc là khó lắm dây, nhưng khó mà sợ à ??? khó mà không làm à ??? chỉ cần một chút cố gắng, một chút kiên nhẫn tớ tin là các bạn sẽ làm dược. Chúc may mắn.
    Người xưa cho rằng chỉ có bậc thánh nhân mới quên dược tình, và chỉ có người ngu mới không biết dến tình. Thánh nhân thì vong tình, ngu phu thì vô tình. Bọn chúng ta, với trái tim huyết nhục, ắt hẵn không thể dạt dến cảnh giới vong tình,nhưng cũng không thể là những kẻ ngu xuẩn vô tình, nên suốt dời cứ cưu mang mãi một chữ tình dể dắm chìm giữa cõi trăm năm. Ôi, cái tình là luỵ, nhưng thử hỏi nếu không có cái luỵ ấy thì cõi dời sẽ buồn tẻ và dơn diệu biết bao nhiêu ???
    Một chữ tình dể duy trì thế giới
    Một chữ tài dể tô diểm càn khôn


    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nói như Yumi thì chưa hẳn đã đúng đâu. Có khi mình rất yêu 1 người nhưng chưa chắc đã lập gia đình với người đó. Hình như đã có nghe 1 câu thế này, kô biết có đúng kô: "Người ta lấy kô phải là người ta yêu nhất, cũng kô phải là người yêu ta nhất, mà là người....." (Con b. nó, đến chỗ này thì lại quên, prankster huynh còn nhớ câu này kô nhỉ?)
    Riêng bản thân tớ thì chưa dám yêu, và hiện giờ cũng chưa muốn yêu. Gặp 1 người con gái đẹp dĩ nhiên là con tim cũng rung động, nhưng bảo yêu thì xin tha.
    Si l'amour existe encore
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    "Người ta lấy kô phải là người ta yêu nhất, cũng kô phải là người yêu ta nhất, mà là người....." con b. nó, tại hạ cũng quên mất rồi Kiều huynh, có nhớ không nhắc lại cho tại hạ với, hehe... hình như là mà là người biết quan tâm chăm sóc ta nhất (không biết dúng không nữa)
    Gặp một người con gái dẹp mà không rung dộng thì chắc là có vấn dề gì gì dó rồi, hehe... yểu diệu thục nữ quân tử hảo cầu, còn yêu thì lại là một chuyện khác rồi (Kiều huynh nói dzậy chắc là hạ quyết tâm không yêu người dẹp á ???, tại hạ thì không dám chắc)

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Suy diễn kiểu prankster huynh thì chắc tại hạ hẻo đời rồi. Ý tại hạ là nhìn 1 người đẹp tuy rung động thiệt nhưng chưa chắc là yêu liền. Bằng kô thì người ta yêu nhau chỉ vì sắc đẹp thôi á?
    Si l'amour existe encore
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Vậy mà tưởng Kiều huynh thấm nhuần câu "vợ dẹp là vợ của người" nên quyết tâm không lấy vợ dẹp chứ

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  7. cowgirl_p2002

    cowgirl_p2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhóm Anti_anti_love làm chủ đề này để cho nhóm Anti_love tụi tui hiểu và cảm nhận được nét đẹp của tình yêu và suy nghĩ bớt cực đoan ư? Có phải vậy ko?
    Prankter đưa ra một đống lý thuyết tràng giang đại hải nào là phụ nữ lười biếng xấu xa, hay là tình yêu rất cần thiết trong cuộc sống của mỗi người.
    Phụ nữ lười biếng ư? Việc đó phải xem lại. Chắng lẽ các anh về nhà ko có cơm ăn, quần áo các anh mặc ko có người giặt ư? Các anh phải lau quét dọn nhà, nấu cơm rửa bát ư? Các anh đi chơi mà lúc nào cũng lo lắng chuyện nhà ư? ....... Có phải vậy ko? Chẳng hiểu mẹ, chị gái, hay em gái các anh nghĩ như thế nào khi "cục cưng" yêu quý của mình lại thốt lên những lời vô ơn như vậy?
    Còn nữa, nếu mà phụ nữ mà lười biếng và xấu xa như vậy mà các anh vẫn cứ yêu ư? Vậy thì anh yêu họ bởi lý do gì? Đó là nét đẹp trong tình yêu ư? Một cách mù quáng như vậy sao? Vậy thì Anti_anti_love giúp tụi Anti_love này sáng lên trong tình yêu hay tối hơn trong tình yêu vậy hả?
    Tình yêu rất cần thiết trong cuộc sống, ai mà chẳng biết điều đó. Và bất cứ ai, bất cứ người nào cũng cần tình yêu ko riêng gì các thành viên trong hội Anti_love cả. Nhưng mà sao nhóm Anti_anti_love lại ko tìm hiểu vì sao họ lại trở nên chống đối, tránh né và vô cảm với tình yêu như vậy, mà lại cứ tìm cách ca ngợi tình yêu đẹp này, đẹp nọ. Ai mà chẳng biết tình yêu đẹp, ai lại chẳng xúc động,cảm phục truớc những thiên tình sử tuyệt đẹp và CG cũng vậy thôi. Điều đáng nói ở đây là những nhân tố tác động đến tình yêu: con người, tình nguời trong tình yêu và ngay cả gia đình nữa......
    Blue Angel hay bất cứ ai biện minh cho việc Anti_love của mình chung quy cũng là do quá thất vọng với nó. Làm sao người ta có thể yêu được khi xung quanh chỉ toàn là những chuyện tình cảm lừa lọc, dối trá rồi đi đến những kết cục thảm hại, hay chuyện tình của những người đi trước đã lại cho họ ấn tượng ko mấy tốt đẹp.....
    Hầu hết con trai thời nay chỉ là những kẻ có mới nới cũ, tham lam vô độ......, dễ thay lòng đổi dạ..... Làm sao có thể đặt niềm tin đây? Và khi đã đặt được niềm tin vào ai đó thì liệu niềm tin đó có chắc chắn hay trường tồn mãi mãi ko?
    Đáng lẽ phải lên tiếng ca ngợi Anti_love mới phải, bởi vì thành viên của nhóm này chỉ là những người có thái độ nghiêm túc với tình yêu mà thôi, vì họ ko muốn mình là một thứ trò chơi tình cảm hay là nạn nhân của tình yêu mà thôi. Vậy mà nhóm Anti_anti_love ko thèm hiểu cho mà còn lên tiếng phản bác vô cùng củ chuối, và ko có cơ sở thực tế gì cả.
    Nếu các bác ca ngợi tình yêu thì hẳn tình yêu của các bác đẹp lắm phải ko? Được rồi vậy thì để nhóm Anti_love tụi tui chống mắt lên xem thử tình yêu của các bác đẹp đến cỡ nào, lúc đó hồi tâm chuyển ý cũng ko muộn.

    HỠI NHỮNG NGƯỜI ĐANG YÊU VÀ CA NGỢI TÌNH YÊU, CÓ PHẢI BẠN ĐÃ LÀM CHO TÌNH YÊU TỐT ĐẸP HƠN KHÔNG HAY CHỈ LÀ TRÒ GIẢI TRÍ, LÀ LỢI ÍCH CHO CÁC BẠN KHI CẦN ĐẾN NÓ THÔI !!!!!!!!!!!
    [size 50] Kitty[/size50]
  8. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    He he .. chả có gì để ranh luận cả . Ai muốn bảo vệ quan điểm của mình thì cứ chứng minh bằng thực tế .
    Bạn anti love ư . Ừ thì hãy cứ cố ...đến khi nào không còn kềm được nữa .. lại ngã vào vai ai đấy mà thổn thức.. (thế cũng tốt lắm chứ )
    Còn bạn là Anti- Anti love ?? Hãy biến tình yêu của bạn thật đẹp để những người anti love suy nghĩ lại ..Nếu chưa có người yêu thì hãy cưa 1 người Anti love khác phái , để chứng tỏ rằng tình yêu mới tuyệt diệu làm sao ???
    He he .. có thế thui mà cũng la ỏm tỏi .. Tốt nhất cứ yêu đi , biết đâu mọi thứ sẽ khác .( tốt hơn hay xấu hơn thì tui ko biết à nha )
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
    Được nbs191 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 18/11/2002
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    nbs sai rồi , không phải để bảo vệ luận điểm hay phê phán gì cả ..... antilove không phải là chịu đựng , không thể sử dụng từ " cố " như anh được .... mà như cowgirl nói đấy .. antilove là thực sự trân trọng tình yêu hơn , không phải là cái loại văng vãi tình cảm bừa bãi , bạ đứa nào cũng nói yêu , cũng nói thương , thay ngùi iu như thay áo .... bữa nay kể là yêu nhất cô này ... hi hi bữa sau lại bảo chỉ yêu duy nhất 1 cô khác ... hi hi nghĩ tới tự nhiên thấy khinh bỉ và bùn cười dễ sợ lun ..
    anh khuyên người ta yêu đi , có nghĩa là anh mún để những người chưa đủ tỉnh táo lao vào yêu đương , đàn đúm rồi trở thành những kẻ đáng khinh à ..... cowgirl và Blue không phải những kẻ dại dột mà nghe lời anh đâu ......
    đáng khinh thay những kẻ lao vào yêu cho có kinh nghiệm , cho có chiến tích
    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời
  10. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Những ai anti_love chắc đều có coi qua cái này:
    *Chàng trai dâng trái tim cháy bỏng của mình cho cô gái. Cô gái hờ hững nhận và đánh rơi nó. Trái tim vỡ ra nhiều mảnh. Chàng trai nhặt các mảnh vỡ tặng cho các cô gái khác.
    * Sau một thời gian lấy vợ, người đàn ông chia sẻ kinh nghiệm với các thanh niên:
    "Các bà vợ còn tệ hơn mấy thằng trấn lột. Bọn trấn lột hoặc đòi ví tiền của mình, hoặc đòi mạng sống của mình, còn các bà vợ lại đòi cả hai!!!"
    * Sau một thời gian lấy chồng, người phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm với một cô gái:
    "Lấy chồng giống như ảo ảnh khi đi trong sa mạc. Ðang khát nước thì bỗng thấy tòa lâu đài, cây cọ, giếng phun nước, con lạc đà,... Sau khi lấy chồng một thời gian thì ảo ảnh biến mất. Không còn tòa lâu đài, không còn giếng nước, không còn cây cọ,... Chỉ còn lại mỗi con lạc đà bên cạnh "

Chia sẻ trang này