1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến của phe Anti-love và phe Anti-Anti-love, mảnh dất dể tranh cãi

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi prankster, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hihi... lâu lâu bị người ta hiểu lầm một tí, nghĩ cũng vui, tớ không giận CG, nhưng những lần sau nhớ xem bài viết của người khác kỹ một chút, có nhiều bạn xài Net DV nên không có thời gian xem kĩ những bài viết (nhất là những bài viết dài), Cg nếu có thời gian thì dọc kĩ lại sẽ hiểu dược ý của tớ, phải không Blue ??? anh có chê phụ nữ dâu.
    Tớ dã ca ngợi các bạn Anti rồi dấy chứ, nếu thật sự các bạn Anti vì cảm thấy mình chưa dủ trưởng thành..., tớ chỉ nghĩ là các bạn bị dau buồn chuyện tình cảm, muốn tạo niềm tin cho các bạn về tình yêu về cuộc sống thôi và suy nghĩ bớt cực doan di, vì có thành phải có hoại. Lý do của các bạn chính dáng như thế thì tớ còn mừng cho các bạn nữa là, và tớ cũng không khuyên các bạn phải bỏ Anti, tớ chỉ khuyên các bạn dừng quá khe khắt với bản thân mình, vì như vậy có thể các bạn vô tình bỏ qua những thứ quí giá của cuộc sống mà sau này dù có tiền cũng không mua dược. Suy nghĩ dứng dắn là một diều tốt nhưng quá cứng nhắc cũng không hẳn là diều tốt, nhất là ở tuổi của chúng ta, có thể bây giờ các bạn không thấy nhưng sau này có thể các bạn sẽ nuối tiếc, dừng bao giờ tự dặt mình vào trong một cái ***g,ta không tự giam mình hãy làm con chim tự do bay giữa bầu trời cuộc sống
    Tớ cũng dang di tìm một nửa của mình, nói là tìm chứ thật ra tớ cũng không có hành dộng gì
    Hữu ý tài hoa hoa bất phát (cố ý trồng hoa hoa không nở)
    Vô tâm sáp liễu liễu thành âm (vô tình cắm liễu liễu xanh um)
    Mọi chuyện thì tuỳ duyên thôi, cái gì tới nhất dịnh sẽ tới, dẹp hay không thì cũng không biết dược nhưng chỉ dành hy vọng
    CG nên dọc kĩ lại những bài trước có lẽ cậu sẽ hiểu thêm ý tớ muốn nói gì, tớ không hề có ý chê bai phụ nữ gì gì dó. Tình yêu rất cần thiết là dúng, còn chê phụ nữ xấu xa là không (, tớ sao dám chê chứ, tớ còn muốn có bạn gái, muốn lấy vợ mà).

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hì ,..có lẽ CG hiểu lầm thật ..
    Còn Blue thì NBS chằng muốn tranh luận làm gì , hãy cố mà Anti đi nhé . Good luck ..
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  3. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Thấy ai cũng nói hay và lập luận đều có lý cả,có tranh cãi cả đời thì cũng vẫn thế thôi,hãy làm thử bằng hành động đi thì tốt hơn là ngồi online ngày vài tiếng để tranh luận đó.........Bớt đi vài tiếng đó biết đâu bạn có thể tìm ra được một lời giải đáp cho vấn đề mà các bạn đang thắc mắc.........yêu.......không yêu........hì.....hì......Ngồi một chỗ mà đòi tìm kiếm được tình yêu sao......
    Còn đối với những ai Anti thì cứ ngồi đó sao biết tình yêu đẹp như thế nào.......càng gặp nhiều trắc trở sóng gió mà vượt qua được thì sẽ chứng tỏ tình yêu đó là như thế nào thôi......Con gái thế nào thì chẳng biết,có quá nhiều loại và có quá nhiều từ để nói.......còn con trai cũng chẳng có nhiều tình cảm và có thừa tình cảm để đem ra phân phát thế đâu.............Thời nay yêu cứ như là đi kiểm hàng ý.........hàng đẹp,hàng ngon,còn date thì giữ lại dùng,không thì vứt nó vào sọt rác luôn.........và quá date thì cũng loại bỏ luôn........cứ bàn mãi thì cuối cùng tui thấy tình yêu chẳng có ý nghĩa gì trong cái topic này,đòi hỏi sự tôn trọng ư......khó lắm.........khi mà không tôn trọng nó mà đòi hỏi ở nó sự tôn trọng.........thật là buồn cười........hì......hì........Trong các bạn mỗi người có một tư tưởng có một lập luận riêng,ai mà chẳng bám theo luận điểm của mình,vậy thì việc gì phải đi tranh cãi làm gì chứ..........hãy cứ để nó tồn tại và thời gian sẽ làm mọi người hiểu nó như thế nào thôi..........và cùng đừng đúng chờ nó đến,phải đi tìm kiếm nó,và khi tìm được rồi thì đừng có bỏ lỡ cơ hội nha.........vì cái gọi là tình yêu đích thực nó chỉ đến có 1 lần thôi đó.............nếu thêm vài lần nữa biết đâu các bạn sẽ trở thành người gọi là đáng khinh đó.......
    Nhưng trong box này chắc chẳng có ai gặp chuyện đó đâu,cả Anti và không Anti hình như kinh nghiệm đều có thừa.......mà kinh nghiệm thì thường kèm theo thủ đoạn.......he he he.......chắc chẳng ai thiếu cả,thế nên đọc mấy bài mọi người viết hay quá..........đọc xong chắc em cua được một rổ girl mất.......hì.....hì.......và cũng có thể phản tác dụng và bị lừa ấy chứ.......Nhưng nói cho cùng tình yêu vẫn đẹp và có giá trị hơn nhiều thứ.........Anti là cái gì chứ........những ai nói Anti thì trước đó đều không Anti thôi........ví như cai thuốc vậy.......trước khi cai thì phải là một con nghiện đã.............he he he.....
    Tình yêu cũng đẹp nhưng Tình bạn đẹp hơn........he he he......

    brother-of-metal
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Có câu nói tình yêu thì chỉ có một còn những cái na ná giống tình yêu thì có rất nhiều, nói như vậy không cần giải thích nhiều chắc các bạn cũng hiểu.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hà hà.......sao bác prankster không nói câu này sớm hơn chút đi,cho đỡ mất thời gian tranh luận mà cũng chẳng đem lại kết quả gì cả.........Tình yêu chỉ có một còn những cái na ná như nó thì có nhiều.........hà.......hà......hoá ra là vậy đấy.......Em thì nghĩ tình yêu muôn màu,chẳng ai là giống ai cả.....có 1 thì ít quá......hy vọng có nhiều tình yêu đẹp và tất cả mọi người đều biết gìn giữ nó......tôn trọng nó.........he he he......

    brother-of-metal
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    hehe.. BOM là người tham gia chủ dề này gần như từ dầu mà lại xem ra chưa hiểu rõ ý tớ cho lắm, thôi thì nói huỵch tẹt ra vậy.
    Ý tớ không phải là muốn tranh luận với tranh cãi gì, tuy nhiên sao những lần tranh luận thì ta có thể rút ra một số diều gì dó có thể có lợi hoặc có hại. Cũng có thể các bạn Anti có cái nhìn xấu hơn về love cũng có thể ngược lại, mục dích chỉ có thế, còn việc tranh cãi thì... biết bao nhà văn nhà thơ dánh lộn um sùm còn chưa phân biệt hơn thua thì tớ cũng dâu có muốn phe Anti thừa nhận mình sai hay gì gì dó.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho các bạn chưa yêu, dang yêu, dã yêu và sẽ yêu
    Yêu là dể linh hồn trôi nổi
    Phiêu diêu theo mây gió khắp trời
    Tìm cho mình ở nơi chốn xa xôi
    Một bến mộng cho hồn không dơn lẻ
    Yêu là mất những u sầu quạnh quẽ
    Chuỗi ngày dài mòn mỏi cũng qua di
    Nghe nhớ thương về nặng trĩu bờ mi
    Và buồn chán không thôi vương trong mắt
    Yêu là giết nửa hồn trong ngây ngất
    Nửa hồn kia gởi vào mắt người ta
    Dể chiều chiều nhìn mây cuối trời xa
    Nghe da diết lên vào từng hơi thở
    Yêu là thấy cửa lòng mình rộng mở
    Trong hân hoang tiếp nhận một bóng hình
    Dẫu biết rằng người ấy vẫn lặng thinh
    Ta vẫn dợi, vì tình yêu là chờ dợi
    Yêu là biến người yêu thành huyền thoại
    Khoé mắt bờ môi,dáng dóc,nụ cười.
    Dều tuyệt vời, dều vẹn cả mười mươi
    Dâng ngôi báu, dâng người quyền ngự trị
    Yêu là chết bởi ánh sầu uỷ mị
    Là tái tê khi lệ ngọc rưng rưng
    Lúc xa nhau cũng như nghững khi gần
    Thương biết mấy, ôi bao lời hờn trách
    Yêu là thấy cả nghìn trùng xa cách
    Khi người yêu lạnh nhạt dứng kề bên
    Nghe trong lòng bao hoang vắng mông mênh
    Chỉ ao ước người yêu mình hiểu rõ
    Yêu là gởi lời thương vào mây gió
    Vì mấy khi yêu mà dược gần nhau ???
    Yêu là hay mộng mơ với trăng sao
    Là hờn giận khi người tình lỗi hẹn
    Yêu là hiến dâng cho nhau trọn vẹn
    Từ con tim, hơi thở dến linh hồn
    Xin một lần trong dắm duối vùi chôn
    Dể dau khổ tan di thành bọt biển
    Yêu là dến với nhau bằng tự nguyện
    Không van xin, không miễn cưỡng lọc lừa
    Trong thời nay và trong cả thời xưa
    Chân hạnh phúc chỉ dến bằng duyên nợ
    Yêu là dạt dược niềm tin dừng sợ
    Trong tình yêu chỉ có dấu chấm thang
    Dấu hỏi vu vơ tai hại vô vàn
    Nó sẽ dẫn tình yêu vào dịa ngục
    Yêu là mặc kệ thị phi trần tục
    Vì ngỡ ai cũng nô lệ bạc tiền
    Với người say và trong mắt người diên
    Yêu chỉ có hai tâm hồn khắng khít
    Yêu là dể chuốt dau thương không ít
    Vì mấy khi yêu mà chẳng dở dang ???
    Mấy khi yêu mà không gặp trái ngang ???
    Có mấy cuộc tình không di vào cõi chết ???
    Yêu nhiều lắm không làm sao nói hết
    Vì nói gì yêu cũng vẫn là yêu
    Sung sướng khổ dau, hợp sớm tan chiều
    Kiếp trần tục, ai là người tránh khỏi ???

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    To Cowgirl and BOM : uh nên đọc kỹ lại bài của prankster đi , ý của anh ấy hoàn toàn không như 2 bạn nghĩ đâu
    tiện đây Blue chép cho mọi người 1 bài viết về tình yêu ......


    Blue Angel Blue Angel
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là gì ??​
    "Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
    Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.
    Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình.Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến.
    Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời
    Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bện cạnh bạn, nhất là chính bản thân bản. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay.
    Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhớ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại.
    Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0

    Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.
    Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.
    Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được ?ongười bạn trăm năm? để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.
    Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được ?ongười bạn trăm năm? của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.
    Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi.
    Nhưng cái buồn thảm nhất thật sự chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.
    Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt này để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi. "
    Blue Angel Blue Angel

Chia sẻ trang này