1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến của phe Anti-love và phe Anti-Anti-love, mảnh dất dể tranh cãi

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi prankster, 10/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.......quả thực là em chưa hiểu và có thể là cũng chẳng cần hiểu.Mỗi người có một cách sống của riêng mình........anti hay không anti thì cũng thế thôi........Em không hiểu bác nhưng có vẻ bác hiểu em đó.........he he he.......bác cũng hiểu là em đâu có thời giờ đọc mấy bài của bác......hay thì hay thật.......nhưng nó nhiều quá và nhàm chán quá.........he he he.......bác là người hiểu biết chắc biết thế nào là cafe chiều thứ 7 chứ.........thêm một giọt cũng chẳng làm nó đắng hơn đâu,mà để nguyên thì nó vẫn thế thôi........không biết công lao bác nghiên cứu bao năm nay có giúp gì được mọi người không?Nhưng bác post tràn lan wá.........hì........mọi người đọc ngủ gật luôn........có gì bác cứ nói ra đi mà.........đâu có sao đâu...........anh em tranh luận chứ không tranh cãi là được he he he..........em quả thật có lỗi là không đọc 1 dòng nào của bác cả..........vì nhìn cái topic đã thấy chuối rồi.......

    brother-of-metal
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    BOM không hiểu cũng tốt mà hiểu thì cũng okie, trên dời có nhiều chuyện thà mình không hiểu còn tốt hơn là hiểu , ai cần hiểu thì nên hiểu, ai không cần hiểu thì cũng chả cần mất thời gian dể tìm hiểu làm gì.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này cuộc chiến lại chấm dứt rồi nhỉ ? Tiếp tục đi chứ ! Anti đâu rồi ?
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  4. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    không thấy là phe antilove thắng rồi à ....cuộc chiến đã kết thúc prankster giờ đây đã đòi antilove rồi ............ antilove muốn năm
    cám ơn chị Blue-sabbath đã cho em mượn nick
    Blue-sabbath
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Khà khà.. bậy nào, prankster bảo là tớ vẫn mãi love cho dến khi nào thế giới này hết love/hết girl

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    prankster - Gửi lúc 08:36, 09/12/2002
    bằng chứng đây , anh còn chối hả ?? con trai hay nói dối thế ??? xấu ghê chưa


    Blue-sabbath
  7. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Prankster đúng là......bài bên kia nói khác,bài bên đây lại nói khác......ý ẹ.....
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Xời xời... sao chậm hiểu thế, cái thế vậy mà cũng không biết ??? phải kêu tụi nó Anti-love hết tức là pranks không còn dối thủ nữa , một mình tớ túm hết càn khôn không sướng sao
    Còn pranks thì dĩ nhiên là không bao vờ anti rồi

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hờ , em thì trước đây emn cũng ngu dại nghe theo lời các bác Anti , hị hị , em cũng tuyên bố nó hùng cái hồn lém ạ . Nhưng từ khi em bị một con khốn nạn nó đá lông nheo , nó xin số phone , nó hỏi số nhà , rùi nó rủ em đi nghe rock ( hịhị , để bảo vệ nó khỏi đám bát nháo trên HQ ) thì bỗng dưng em không còn một chút lý trí nào ? What happen to me ? Ặc ặc , ngay cả câu nói bất hủ ? Rock là lý tưởng sống của đời tôi cũng đã phải ngiêng mình trước câu " Em là lẽ sống của đời anh - và rock " :D . Trước đấy em có nghe death metal , heavy metal ,và cảm thấy là nếu thiếu những thứ đó chắc là em không sống được , có ai ngờ đâu , oh God , một style khác xuất hiện , đánh gục những dòng trên , hic , xin thưa đó chính là Brutal love metal , hị hị , em nghe hoài không chán , hị hị , lời em thủ thỉ bên tai cứ như là những đoạn solo guitar của Nirvana , nghe chịu không nổi . Lúc em vui , em kể chuyện cho anh nghe , chẳng kém gì đoạn lead của Sepul , nghe cứ muốn điên dại cả lên vì sung sướng . Ôi những lúc tâm hồn như điên dại , hôn em mê mẫn như nhạc của Deicide , hic , rùi hồn anh như được có Stairway to heaven ! ặc ặc , còn nhiều nữa ạ , nhưng bi giờ tự nhiên em lại muốn gào thét như Dani với em iu rùi , hị hị , em phải gọi phone cho em iu đây . hic hic
    Kill me kill me kill me again with your true love!!
    Bring me bring me bring me the end with your true love!!
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tu mấy kiếp mới dược như vậy ấy chứ, ngưỡng mộ Hai Quynh quá di mất , tớ mong có cái con khốn nạn (cái này bát chước theo bác chứ tớ kiu bằng em cưng) như vậy mà chờ dến cổ dài còn hơn hươu cao cổ mà chưa dược dây này.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này