1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến đẫm mẫu trong “làng dân chủ”

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 26/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến đẫm mẫu trong làng dân chủ

    [​IMG]

    Còn nhớ trước đây, khi phong trào dân chủ mới ra đời, các hội nhóm tự xưng hoạt động vì dân chủ còn ít thì những con rận trong đó rất đoàn kết, cưu mang giúp đỡ nhau, hễ có tên nào gặp chuyện là kêu gọi ủng hộ giúp đỡ. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác xưa.

    Sau khi hàng loạt các tổ chức hoạt động vì phong trào dân chủ mọc lên như nấm thì giữa các cá nhân và tổ chức này lại bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn, thường xuyên đăng đàn tố cáo, mạt sát nhau. Mà chung qui lại vấn đề vẫn chỉ vì một chữ “tiền”. Bởi khi số lượng các nhà dân chủ đông đúc hơn thì sự quan tâm và nguồn kinh phí từ ngoại bang cũng ít đi, không còn được thường xuyên và đều đặn như trước nữa.Vậy nên, có người ví phong trào dân chủ giống như một chiến trường khốc liệt quả thật không sai.

    Trước đây vì bức xúc mà Từ Anh Tú – thủ lĩnh cái gọi là Hoàng Sa FC đã phải đăng đàn mà thốt lên rằng: “Cho nên tốt nhất giờ ai làm việc người đó, tự phát huy khả năng của mình. Nếu ai bị hại thì tự xúm vào giúp. Mỗi người nên cố gắng có nhóm anh em thân hữu riêng. Khi nào các nhóm đủ mạnh thì tự sẽ có nhu cầu gắn kết. Chứ cứ ra rả đoàn kết thì không khác gì con vẹt…”.

    Rồi đến lượt Mai Xuân Dũng vì “làm ăn” được bằng các chiêu trò mới mẻ mà không có sự chia chác với đàn anh đàn chị nên đồng loạt bị giới rận chủ đồng loạt lên tiếng tố cáo, nào là không công khai chi tiết số tiền ủng hộ, rồi nào là chi tiêu không minh bạch…

    Rồi mới đây là Đinh Quang Tuyến cũng phải đăng đàn tuyên bố từ bỏ hoạt động trong làng dân chủ: “Kính thưa cộng đồng, tôi cảm thấy tổn thương nghiêm trọng khi bị vài cá nhân đình đám trong giới xuống đường tại SG đặt điều và bêu riếu, số khác lại vô tư và hả hê khích lệ, không mấy người biết sự can đảm lên tiếng bảo vệ tôi…”. Tuyến cũng không ngần ngại lên tiếng tố cáo rằng: “Nếu tôi tiếp tục phong trào đấu tranh tại SG, vô hình chung tôi tạo điều kiện cho bọn cơ hội đánh bóng tên tuổi và kiếm tiền…”.

    Có lẽ đến lúc này, phong trào dân chủ vốn luôn tự cho mình là tốt đẹp cũng phải tự thừa nhận rằng nó cũng chẳng khác gì một cách làm tiền bẩn thỉu, nó khốc liệt và tàn bạo đến man rợ. Chỉ cần có cá nhân hay tổ chức dân chủ nào đó có cái gì nổ bật hơn thì ngay lập tức bị cả lũ tấn công,k dồn ép cho bằng chết thì mới thôi.

    Ấy vậy mà có người nói “phong trào đấu tranh vì dân chủ” chẳng khác gì một chiến trường khốc liệt, đầy máu và nước mắt quả thật không sai.

Chia sẻ trang này