1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến dưới đáy biển giữa Liên Xô và Anh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi bacmyan, 07/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh lạnh đã qua thế dưng CT nóng vẫn tiếp tục. Cho đén giờ hồ sơ mật của Điện Kem Ly vẫn chưa giải mật vụ tàu ngầm Kurst, thế dưng từ NewYork Times cho đến BBC đều cho rằng nguyên nhân có thể là do Kurst đã đụng độ hoặc bị dánh lén bởi 1 tàu ngầm nước ngoài nào đó, ở đây chúng ta đã biết rõ muốn ám chỉ điều gì rồi. Rất có thể là 1 tàu ngầm của Anh, bởi vì vùng biển xảy ra thảm kịch đau lòng này chẳng cách xa vùng hải phận Anh Quốc là mấy. Ở đây lại thấy thêm được 1 tấm gương dũng cảm hi sinh vì nghĩa lớn nữa của Hồng quần, báo cáo cuối cùng mà sở chỉ huy Hạm đội PB nhạn đựoc của tàu ngầm Kurst là được chết theo tàu cùng với khối vũ khí hạt nhân trong đó. Có thể nói phía LX mà bây giờ là Nga đã chịu khá nhiều tổn thất vì sự an toàn của thế giới này, họ nhịn nhục rất nhiều từ những cuộc dụng độ đại loại như vụ này cũng chỉ vì không muốn gây nguy hiểm cho đối phương và cho nhân loại. Xin cuối mình trwóc những chiến sĩ Hồng quần đã ngã xuống.
  2. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Để viết tiếp cho vui nhé:
    Theo nguồn tin của NC, Kursk bị đắm đúng là do va chạm với 1 tàu ngầm khác. Nhưng đó không phải tàu Mỹ hay Anh mà đó lại là một chiếc tàu ngầm tối tân loại Midget của NC đang tiến hành do thám ở biển Bắc chuẩn bị cho việc đổ bộ người nhái. Sau vụ va chạm, tàu của NC không sao cả, chỉ bị móp một ít đầu và đã được đưa về nắn lại bởi các chuyên gia đầu phố Phủ Doãn.
  3. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Để viết tiếp cho vui nhé:
    Theo nguồn tin của NC, Kursk bị đắm đúng là do va chạm với 1 tàu ngầm khác. Nhưng đó không phải tàu Mỹ hay Anh mà đó lại là một chiếc tàu ngầm tối tân loại Midget của NC đang tiến hành do thám ở biển Bắc chuẩn bị cho việc đổ bộ người nhái. Sau vụ va chạm, tàu của NC không sao cả, chỉ bị móp một ít đầu và đã được đưa về nắn lại bởi các chuyên gia đầu phố Phủ Doãn.
    [/quote]
    Midget của NC được đưa vào bảo tàng nhà xí lâu rồi cu ạ, từ thời bác V V Kẹt lận. Tàu Kursk bị mới 03-04 gần đây thôi. Thế cu có biết mức dộ hoành tráng của cái Kursk thế nào không hả, cái Midget của NC mà đâm vào nó thì có mà ra bã. Đang lặn mà gặp thằng này thì chỉ có khóc thét lên, Kursk được coi là tinh hoa trong hạm đội tàu ngầm của Gấu bây giờ đấy, nó mang đầy đủ đồ chơi từ chiến thuậtcho tới loại chiến lược hạng nặng ký luôn-tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân có thể biến cái thành phố NY thành 1 hố phân to đùng-dưng mà bắn vào BeJing thích hơn, lợi cho cả Gấu và NC luôn, trái đất nhẹ bớt 20.000.000*65Kg=1.300.000.000=1.300.000 tấn thịt cầy hôi.
  4. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Midget của NC được đưa vào bảo tàng nhà xí lâu rồi cu ạ, từ thời bác V V Kẹt lận. Tàu Kursk bị mới 03-04 gần đây thôi. Thế cu có biết mức dộ hoành tráng của cái Kursk thế nào không hả, cái Midget của NC mà đâm vào nó thì có mà ra bã. Đang lặn mà gặp thằng này thì chỉ có khóc thét lên, Kursk được coi là tinh hoa trong hạm đội tàu ngầm của Gấu bây giờ đấy, nó mang đầy đủ đồ chơi từ chiến thuậtcho tới loại chiến lược hạng nặng ký luôn-tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân có thể biến cái thành phố NY thành 1 hố phân to đùng-dưng mà bắn vào BeJing thích hơn, lợi cho cả Gấu và NC luôn, trái đất nhẹ bớt 20.000.000*65Kg=1.300.000.000=1.300.000 tấn thịt cầy hôi.
    [/quote]
    ui cha, Kursk hoành tráng quá, bác không nói thì em cũng không biết đâu đấy, em cám ơn bác nhé. À mà em tưởng cái tô-bíc này là để vào bốc phét cơ mà bác. Thế bác viết thật đấy à, sợ nhỉ
  5. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Khiếp quá. Nếu đúng như bác nói thì có cho vàng em cũng chả vào cái đội quân mang lá cờ NHÂN NGHĨA của Nga Sô đâu. Hùng mạnh như thế để làm gì, mang đồ hoành tráng thế để làm gì, lượn lờ xa thế để mà làm gì khi mà cứ bị bắn là lại ...vì nhân loại mà tử nạn. Nếu muốn nhân loại không bị hủy diệt thì mang theo cái đám của nợ ấy đi lang thang mà làm giề để mà đến nỗi bị bụp là lại ...hi sinh cao cả thế. Bác làm em tưởng tượng đến hình ảnh hai thằng bé dấm dứ đánh nhau, 1 thằng bị đánh trước nồi ôm bụng 1 lát rồi đứng lên nói "may cho cho mày mà tao tốt nhịn đấy nhá, tao mà nóng lên thì đánh nhau to, cả 2 đều chết". Lát sau lại bị bụp nữa, lại nói thế
    Chuyện đời không đơn giản và đẹp đẽ như mấy câu chuyện tuyên truyền của cả 2 phía ấy đâu bác ơi. Đúng là tàu ngầm tấn công của 2 phía luôn luôn phải theo sát tầu ngầm nguyên tử của đối phương để bụp khi cần nhưng nếu bên nào ra tay trước (và biết rõ cả loại ngư lôi mới kinh chứ) vào lực lượng nguyên tử của bên kia thì tức là khai chiến rồi, và như thế đã chả còn ai để viết báo ANTG nữa đâu. Lực lượng tàu ngầm nguyên tử bao giờ cũng là đòn đánh chí mạng đầu tiên trong chiến tranh hạt nhân nếu xảy ra do khả năng áp sát lãnh hải đối phương từ lâu rồi nên luôn được chăm sóc kỹ, nhưng bọn này cũng là bọn không nên động vào do động vào nó tức là khai chiến. Giống kiểu 2 thằng lăm lăm chĩa súng tiểu liên vào nhau (và lưng đeo thêm 1 đóng RPG, lựu đạn, ...) để đề phòng thằng kia bắn trước thì hành động 1 thằng đá vào mũi súng của thằng kia không khác gì hành động tự bóp cò súng của mình cả. Tôi chỉ nghe nói vụ các tàu ngầm nguyên tử khi xâm nhập trái phép lãnh hải của nhau thì sẽ bị tàu săn ngầm thả bom ngầm để ép phải nổi lên mặt nước là hết chuyện chứ không có chuyện ủi nhau bằng ngư lôi đâu.
    Thêm nữa, nếu tôi không nhầm thì tàu ngầm không thể liên lạc với bộ chỉ huy khi lặn được đâu vì sóng radio khong truyền qua nước biển được. Vì thế các bác thấy khi tàu ngầm chìm chỉ có cách thả phao báo vị trí chứ không thể gọi điện báo tọa độ xin cứu viện được. Nếu không thì trong vụ cái tàu Cút của bác người ta trong khi trục vớt đã có thể cho các thủy thủ đọc di chúc trước cho vợ con nghe để đề phòng rồi. Trong các bộ phim về giải cứu các tàu ngầm khác cũng vậy, liên lạc chỉ thông khi đội cứu hộ lặn xuống đến thành tàu (qua tiếng gõ hoặc chui vào trong buôn dưa lê). Thế nên không có vụ tàu ngầm đang lặn bị ăn ngư lôi mà còn gọi về xin chỉ thị có bụp lại hay không đâu.
    Tất nhiên, tất cả những gì ở trên chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi. Nếu sự thực như bác nói thì xin một lần nữa ngả mũ trước các chiến sỹ tàu ngầm Nga Sô, mong các anh chìm ngày càng nhiều hơn để bảo vệ hòa bình nhân loại .
  6. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    còn em thì thấy tình hình là topic này ngay từ khi lập ra đã hài lắm rồi, mà càng ngày càng hài, đọc mà cười lăn bò ...
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đoạn này em không đồng ý với bác Mig ạ. Trong trường hợp chỉ huy LX muốn ra lệnh cho tàu X phóng tên lửa phủ đầu vào Mẽo thì làm thế nào, không lẽ đợi tàu nổi lên mặt nước mới ra lệnh được. Thế thì lộ hết còn đâu
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Dưới nước tàu ngầm vẫn liên lạc được. Dùng cái sòng VLF với lại ELF gì đấy (very low freq. với lại extremly low freq.). Xuống sâu quá thì chỉ dùng được ELF. Mà cái này mất thời gian, rất lâu mới nhận đủ tín hiệu, chẳng nhanh như anh em ta ngồi tán gái mạng bằng YM. Vì lâu như thế nên thông tin gửi rất ngắn gọn, chỉ vài ký tự. Thường thông tin gửi qua ELF là để bảo cu lái tầu ngầm cho nó ngoi lên tầng nước nông hơn để liên lạc được nhanh hơn. Kiểu như mấy ku đi ọp ý, gửi nhau một chứ PÍN ngắn gọn thế thôi, là biết sắp sửa đi ăn của quí rồi. Thế tiếp theo là sẽ đồng loạt ngoi lên mở mobi hay vào ttvnol để liên lạc xem pín của con nào, ở đâu, khi nào....
    Hey buratino. Cậu nhầm lẫn nghiêm trọng. Ít ra cái tóp này không hề là nơi ba hoa bốc phét cho tới khi cái ku phán tạm hay ăn dưa bở ấy bắt đầu múa ngón tay mở đài.
    Mà trình bốc phét không bằng người ta thì ráng ngậm ngùi yên lặng thôi.
  9. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Xưa nay cũng thắc mắc về vụ này như chú Sơn, nay được sáng mắt rồi. Nhưng nếu mấy tin này ngắn gọn kiểu này thì e thông tin không thông suốt lắm nhẩy. Kiểu như thế này nhá:
    1. tầu ngầm bị nó bụp, gửi SMS với nội dung "em bị bụp"
    2. Trung tâm trả lời "thế hả"
    3. Tầu ngầm hỏi "Em bắn lại nhé"
    3, Trung tâm "Chờ tao hỏi sếp"
    4. Tàu ngầm: "nhưng nó bắn kinh quá"
    5. Tầu ngầm "Thế nào, bắn nhá"
    ....
    1xxx: Trung tâm "Không được bắn đâu"
    1xxx+1: Trung tâm "Nghe không, cấm bắn đấy"
    1xxx+1: Trung tâm "Allo, mày còn ở đó không"
    ...
    2xxx: Trung tâm "Allo, nghe thấy ko"
    20 năm sau, báo An Ninh Thế Giới đăng tin tuyên dương tinh thần xả thân vì nhân loại của các chiến sỹ tàu ngầm
    Là em đùa thế thôi. Chắc là khi muốn ra đòn phủ đầu thì sẽ có truyền tin ra lệnh đến tất cả tàu ngầm để xả hết cơ số đạn vào mục tiêu ngắm sẵn, tàu nào nghe trước bắn trước, nghe sau bắn sau, tàu nào ko nghe thấy khi trở về căn cứ mà thấy tan hoang thì cũng bắn hết. Nhưng nếu tầu ngầm bị bụp và có khả năng bị tiêu diệt thì thuyền trưởng sẽ phải tự cân nhắc xem có nên cho "súng cướp cò" không thôi. Làm gì có chuyện nó bị bụp mà lại xả thân vì nhân loại, thế thì chúng nó săn nhau chí chết, phải có hàng núi tàu ngầm chìm rồi ạ vì bọn này đuổi nhau và va chạm suốt ngày.
  10. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Định nói mấy câu chuyện nhân liên quan tới Tàu ngầm Anh và Gấu mà bác hairyscary nói thế thì tớ cũng cạch tới già chẳng dám hé môi với ai nữa, kẻo bác lại nói tớ bốc này bốc nọ, tội nghiệp cái thân tôi. Nhưng mà trước khi úp mặt vào tường mà nghe các bác trình bày CAO KIẾN em cũng xin nói câu cuối ạ:
    Trong môi trường nước tín hiệu phát đi sẽ tốt gấp 10 lần so với đi trong không khí. Các bác không tin về mở lại sách giáo khoa vật lý ban A lớp 11 đọc lại giúp.

Chia sẻ trang này