1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuôc chiến giữa Israel và các nước Ả Rập

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi t50long, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qthang2007

    qthang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác porthos nóng tính quá, toàn anh em nhà ta cả, bác nặng lời thế làm gì.
    Mấy bạn như chimcanhcutbeo vào đây cũng là để trao đổi, học hỏi, có gì không phải, ta cứ nói nhẹ nhàng như bác masktuxedo, có phải dễ nghe hơn không
    ===================
    - ngày 5/1/2006, liên minh anh em sinh trăm nguyenxxx đồng loạt sử dụng 14 ních sinh trăm bầu 1 sao cho các ních qthang2007,tuongcuopsaudoi,vnnewgod,kien098,le_rob,mabun,mod mltr_sg v.v. Kết quả là ban sáng : 1 người bầu với 5 sao, ban chiều : 15 người bầu với 1 sao
    - ngày 13/1/2006, danh sách "những người yêu quý của liên minh anh em sinh trăm nguyenxxx" đã có thêm những người mới : yahoo5678, langxettu, mod masktuxedo. Lần này anh em nguyenxxx sử dụng đồng loạt 20 ních, 1 hiệu suất đáng kinh ngạc. http://www3.ttvnol.com/f_533/635850.ttvn
    - nguyenunclecity, 1 trong số anh em sinh trăm nguyenxxx có câu nói "Không biết đã đến lúc nguyễn tôi ra tay hay chưa bác Kien ?" Hiệu lệnh "tiến công" bầu 1 sao chăng ?
    - anh em họ nguyenxxx ơi, huy động 20 ních vào bầu cho tớ đi. Cám ơn trước
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Quân đội Do Thái
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Trong Học viện Frunze (Trường Tướng lĩnh) Nga có rất nhiều tư liệu về những trận đánh của Do thái hiện đại,nó được đưa vào Giáo trình học tập.Tại sao ta lại không học nhỉ
  4. Dr_Hoang

    Dr_Hoang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    16
    sao cậu biết ta không học ?
  5. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Các bạn đóc truyện "Exodus" chưa? Cũg rút ra 1 số điều thú vị đấy.
  6. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Trung Đông trước Chiến tranh thế giới thứ 2 là 1 vùng đất vô chủ, dân Palestine và Do Thái cùng chung sống mà chẳng ông nào bảo đây là đất của mình. Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, 2 ông đều muốn lập quốc gia riêng, nên LHQ phải đứng ra chia đất.
    Người Chăm bây giờ là người Việt Nam, không lập quốc gia riêng nên không có chuyện chia đất.
  7. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    @chimcanhcut
    Cậu không đọc kỹ bài của tôi. Vẫn nhìn sự việc theo lối mòn được dạy dỗ là Israel là quân ăn cướp mà không hiểu rằng về LS và chính trị nó rất phức tạp. Không chỉ có người Arab sống ở đó từ 1300 năm như cậu nói mà còn nhiều sắc dân khác, trong đó có cả người Do thái. Hiện trạng của vùng đất này trước năm 1917 gần như hoang vu, vô chủ. Các bộ tộc sống co cụm theo từng khu vực của mình. Người Do thái cũng thế. Dân Arab không có cái gì gọi là nhà nước cả, thì đừng nói đến việc tuyên bố chủ quyền trên mọi vùng đất. Họ cũng chỉ tập trung sống trên một số vùng đất của bộ tộc họ thôi. Phần còn lại là của dân khác họặc đất đai vô chủ, sa mạc mênh mông. Nếu họ có 1 nhà nước thật sự thiết lập chủ quyền thì OK họ đúng. Nhưng lấy đâu ra? Họ chỉ là thứ dân du mục hạng bét của đế chế Ottoman, bị quên lãng trong một vùng đất mà mọi sự xáo trộn dân cư đều chẳng làm chính quyền Istambul quan tâm. (Thế mới gọi là du mục) Tuy nhiên, khi chia đất họ đã được chia đến 4/5 vùng Transjordan. Đến ½ dân số Jordan ngày này là người Palestine. Như vậy LHQ đã chia đất căn cứ vào tình hình cư dân thực tế đấy chứ. Israel đã ăn cướp chỗ nào?
    Đến đây cậu có thể tham khảo LSVN, khi chia ranh giới Đông dương, Campuchia đã đòi đảo Phú quốc. Nhưng tòan quyền Đông dương căn cứ vào thực tế là Phú quốc tòan dân Việt ở nên đã qui vào bản đồ hành chính Nam kỳ (Cochinchine). Lý luận của cậu suy rộng ra có thể hiểu là chúng ta ?otự nhiên nhảy vào ăn cướp? của Miên đấy.
    Khi dân Arab, với tư tưởng Hồi giáo toàn thống cực đoan muốn bóp chết nhà nước Do thái non trẻ, định xơi nốt cả mảnh đất nhỏ bé của người Israel, thì chính chúng mới là quân ăn cướp. Bị thua trận thì phải trả giá là mất đất, đương nhiên. Cậu xem lại lịch sử mọi nơi trên thế giới sẽ thấy đều như thế cả. Đó tôi gọi là chiến quả, là phần thưởng giành cho người chiến thắng chứ không phải đi cướp. Sao không có ai hạch tội LX đã lấy mất đất đai của Đức sau WW2? Vì rằng LX không tự nhiên đi đánh nước Đức cướp đất! Đức gây sự trước muốn thôn tính LX và khi thua trận đã phải trả giá! (Tất nhiên Nga cũng cướp của nhiều nước khác nhưng là chủ đề khác không bàn ở đây.)
    Còn vấn đề Palestine, họ luôn có tư tưởng tiêu diệt dân Do thái đến người cuối cùng hay ít nhất cũng muốn hủy diệt nhà nước Do thái, đẩy họ trở lại cảnh vô tổ quốc trong 2000 năm trước. Chưa kể họ sẽ là mũi dao sau lưng mỗi khi liên quân Arab tấn công. Đối với 1 kẻ thù như thế người Israel phải xử sự thế nào? Chỉ có 1 con đường là 1 mất 1 còn mà thôi. Israel chiếm nhiều vùng đất cũng còn vì lý do an ninh. Về mặt quân sự đó là các vùng đệm để đẩy chiến tranh ra xa biên giới của mình. Điều này thì nước nào cũng làm thế, kể cả NC nhé.
    Liên hệ đến LS VN, cuộc chiến giữa Đại Việt và Chiêm thành. Hai bên sau hàng trăm năm xung đột cũng ở vào thế kẻ mất người còn. Chiêm thành đã tấn công Đại Việt nhiều lần suốt thời cuối Trần, qua thời Hồ kéo đến đầu thời Lê. Lúc mạnh thì kéo tới tận Thăng long, lúc thiếu hơi thì tràn ra Thanh-Nghệ cướp phá bắt người. (Khác gì Arab hết đánh chính qui lại dùng bọn khủng bố tấn công đâu nhỉ?) Chúng cũng lăm le kêu gọi nhà Minh xâm lược nước ta để chúng làm lực lượng tập hậu. Trước tình hình đó, Lê Thánh Tông đã phát binh tiêu diệt mối họa phương Nam, nhân thể mở mang bờ cõi cho dân Việt. Như vậy nước nào cũng cùng 1 cách xử sự thôi khi quốc gia lâm vào tình trạng hiểm nghèo xung quanh đầy lũ lang sói cứ hở ra là xông vào nhà mình.
    Thế cậu có định chửi luôn tổ tiên ta không đấy, mắng họ là xâm lược, phi nghĩa?
    Được porthos sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 14/01/2006
  8. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Rất cám ơn các bài viết giải thích rất đầy đủ của bác pothos. Em chả biết gì nên chỉ biết hỏi và nghe. Gần đây thấy có bác bảo là chia đất thì dân Palestine chỉ được 55% chứ kô phải 4/5 như bác nói. Bác có thể nói rõ thêm hoặc đưa dẫn chứng được kô ạ?
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Có người thích học, có người không .
    Thích học nhiều cũng phiền, vì ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày
    thôi.
  10. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bạn Protos, tôi chẳng theo một lối mòn nào cả . Muốn sống được trên đời thì phải ăn cướp, nhất là khi bên cạnh mình toàn là kẻ thù . Người Việt cướp đất của người Chiêm , của người Miên, và của ai nữa thì đó là sự thực rành rành, có gì mà phải chối. Đối với chúng ta đó là mở mang bờ cõi, đó là chính nghĩa, nhưng đối với người Miên thì ko như vậy, các sử gia Chăm miêu tả Lê Thánh Tông như một kẻ tráo trở, xảo quyệt, tàn nhẫn và độc ác, y hệt như cái cách chúng ta nói về Mã Viện, về Cao Biền, về Hoàng Phúc .Vậy đâu mới là chính nghĩa thực sự, xin thưa làm gì có . Kẻ nào chiến thắng, kẻ đó được quyền viết sử, được quyền có chính nghĩa .
    Người Palestin vốn dĩ ở đất Trung Đông, họ được chia đất là lẽ dĩ nhiên, mà ko cần ai chia cho họ cả,nếu họ có sức để thành lập nên một Nhà nước, một quốc gia thì họ sẽ lập quốc, sẽ chiếm đât, còn không họ sẽ bị nhập vào Ai Cập, Syrie hay một quốc gia nào đó . Người Do Thái từ năm 1945 cho tới nay, có bao nhiều người từ trước đó ở Trung ĐÔng, có bao nhiêu người là từ khắp nơi trên thế giới trở về để tập hợp, để đòi đất . Thực ra có rất nhiều người DO Thái đã sống ở các quốc gia khác, có cuộc sống tốt đẹp, và họ chẳng cần gì cái đất Trung ĐÔng, nhưng họ trở về, tranh giành đất đai với người Arab, vì họ mang trong mình Dòng máu Do Thái, Dòng máu thôi thúc họ phải phục quốc, phải lập nước, muốn phục quốc, muốn lập nước thì phải có đất đai . Các nước Arab thì không chấp nhận vậy, đó là quyền của các nước Arab, giống như VN không chấp nhận Kmer Đỏ ở CPC, và VN đưa quân sang . Như Mỹ không chấp nhận Sadam, và Mỹ đánh. Chỉ khác nhau ở mỗi một điểm, các nước Arab thua còn Mỹ và VN thắng . Kẻ thắng thì có quyền rêu rao chính nghĩa của mình .
    Rốt lại vẫn là câu nói cũ :" Sử là do kẻ thắng viết lên" .

Chia sẻ trang này