1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến không khoan nhượng - giành một trong những tấm vé tới trái tim của PhuChan

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi VietNam03, 04/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến không khoan nhượng - giành một trong những tấm vé tới trái tim của PhuChan

    Bà chị yêu quái ơi, em sẵn sàng rồi đấy. ​


    Chúng mình ra riêng chỗ này để chiến cho bọn trâu bò nó khỏi chết oan. Ở đây xả láng cuộc đời đi, có thể dùng tất cả các chiêu, mọi thế võ - kể cả cắn tai - miễn sao dành được chàng.




    Mod ơi!!! đừng chuyển bọn em đi đâu nhé - đây là chuyện nội bộ 7x mà. Cũng đừng xoá, please.
  2. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    OK!
    Chiêu đầu tiên đây! Chiêu này gọi là Đôi chân gợi cảm!
    Chân chị á? Vừa dài, vừa thon đều lại không có ghẻ! Mỗi lần chị mặc váy xẻ cao ra đường, y như rằng hôm đó tai nạn nhiều hơn hẳn ngày thường!
    Vô phúc cho chú nào đi sau chị trên cùng một cầu thang. Không chóng thì chày, chú đó sẽ phải đi bệnh viện để nẹp lại cổ! Em thấy có tệ không?
    Còn riêng với chàng Phủ Chăn, chàng khỏi lo, bởi chúng mình sẽ cùng khoác vai nhau và tiến bước trên còn đường hoa nắng. Chàng nhỉ?

    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  3. Million_Roses

    Million_Roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hí hí! Hai chị gái!
    Quên đi và xa ra nhé! Chàng là của em!
    Có thể em không được già như hai chị, nhưng chắc chắn là em xinh hơn!
    Anh PhuChan ơi, anh có nhớ quán miến xào cua trứng không? Lát nhắn tin cho em nhé!
    Em chờ anh!
    I''m the one will stay
    When she walks away
    Let me be the one who loves you more
    Ò o ó o, o o ò, ò ò o ó o ò ó To love you more
  4. Thi_Tun

    Thi_Tun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dạ, đầu tiên Tũn em xin có nhời chào các chị Hà Lội
    Dạ, xin có nhời giới thiệu với các chị luôn. Tũn em vốn là gái quê trăm phần trăm, ngày đêm chỉ biết có ruộng đồng, chưa một lần được hưởng sự giàu sang của chốn thị thành như các chị. Tên chẳng đẹp mà người cũng chẳng xinh, và tất nhiên chân chẳng nõn nà như chị Vãi.
    Ấy thế nhưng nhờ phúc cha mẹ, Tũn em cũng có người thương thầm nhớ trộm. Cái đông rơm nếp trước sân nhà là nơi tình tự mỗi đếm trăng rằm, cái bờ ao đầu làng cũng là nơi hẹn ước sau mỗi buổi ra đồng. Cuộc sống bình dị cứ thế trôi. Rồi... bỗng một hôm...
    "Anh muốn em có một cuộc sống sung sướng và đầy đủ, anh quyết lên Hà Nội làm ăn"
    "Anh đi bao lâu?"
    "Đừng sốt ruột thế em, anh đi là lo cho tương lai hai đứa..."
    "Cò hỡi, em biết rồi, em sẽ đợi anh"
    Cò chàng hỡi, nơi chốn quê nhà, tên chàng bình dị như mảnh đất của chúng ta, lên chốn đô hội, chàng lại thành Phù chẩn mỹ miều. Còn nhớ không chàng, mùi rơm nếp và chiếc cầu ao chàng thường đứng đợi. Về với em chàng hỡi
    [red]Tũn[/size=3][/red]
  5. DAVID_lanho

    DAVID_lanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hê, chị gái nàng này vui tính quá! Anh Phù Chẩn nhà em có cái gốc 21 đời Hà Lội chị ạ! Nấy đâu ra rơm lếp với cầu ao hả chị?Còn em chính là cô bé hàng xóm dễ xương của anh í đây!
    Hí hí! Hôm qua em vừa đi en ốc ví en kem ví anh í xong! Nãng mạn quá thể! Ờ````````````````````````, tức chưa, ờ`````````````````````!
    Là David mà ko phải là David
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Xin các chị ngồi mâm trên, xin các em ngồi mâm dưới, xin các bạn ngồi cùng mâm... nếu còn chút lương tâm hãy thương lấy cu Phu và hĩm Chan nhà em ( đặt theo tên bố ) và thương cả em nữa ( vợ có đăng ký kết hôn tại UBND phường của anh Phù Chẩn, chưa ly dị ). Em biết các chị các em "tài sắc" hơn người, em chẳng dám bì cùng các chị các em về cái khoản đấy nhưng tình yêu em dành cho chàng cũng như chàng dành cho em thì không gì có thể so sánh được. Có thể ví chúng em như thịt chó với giềng, còn hai đứa con của chúng em là mẻ và mắm tôm. Từ ngày vào TTVNOL đến giờ chàng có hơi sao nhãng chuyện gia đình, nhưng em rất hiểu, thông cảm, thấy yêu và thương chàng hơn nữa. Em nghĩ chắc chẳng có người phụ nữ nào trong số các chị em của 7X lại đang tâm đi cướp chồng của người khác vì vậy em chân thành cảm ơn nếu chị em buông tha cho chàng ( chàng phục vụ có mình em cũng đủ mệt rồi )
    P/S: Mà thực ra có muốn dành được trái tim chàng cũng không được vì chìa khoá vào két sắt trái tim mình chàng đã giao cho em từ hồi bọn em bắt đầu yêu nhau. Ngoài ra mã số mở két sắt chỉ mình em biết.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  7. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Ốc với kem ạ , khổ thân cho anh Phù Chẩn rồi , thảo nào không thấy anh ấy lên trên này .Thế chị post cái bài này ở đâu thế ạ , Washington City chăng
    Em không đong anh Phuchan của các chị đâu ạ , em chỉ làm ủng hộ viên thôi . Chị Vãi Già , cố lên , các chị gái khác cũng cố lên , nhá
    Em thiết nghĩ , sự trẻ trung tuy cũng là một yếu tố quyết định , nhưng sự chín chắn , tâm lý và chững chạc trong tâm hồn của các chị thì tuổi trẻ cũng xin thua ạ
    Anh PhuChan rất thích ăn ngon , sao các chị không thi xem ai nấu nướng ngon hơn , đường đến trái tim con giai nhanh nhất là thông qua cái dạ dày , các chị xinh đẹp của em nhỉ .Nhan sắc có thể tàn phai , người ta trẻ được mãi đâu , rồi sẽ già thôi , chỉ có khả năng nội trợ là còn mãi
    Yêu tất cả các chị , nhưng em vẫn thiên vị chị Vãi Già hơn , ai bảo avatar của chị xinh quá cơ , người sao avatar vâyj mà
    http://www3.ttvnol.com/khc/179856/trang-45.ttvn <<<<<<<
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  8. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ttvn lỗi , chứ thực ra em định láy cái hình này làm avatar cơ
    [​IMG]
    http://www3.ttvnol.com/khc/179856/trang-45.ttvn <<<<<<<
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    khụ khụ khụ, mìng không định câu bài đâu nhá, nhưng mà..........hẹ hẹ hẹ , trông đáng iu quá

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     
  10. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Nói như em thì có mà anh Phuchan ế à, em đã bao giờ nghe đến tài nấu nướng của bác Phuchan chưa, đặc biệt là món ***y_chicken chưa, các chị các em còn phải tròn con mắt bên trái, méo con mắt bên phải nhiều.
    Các bà các cô cứ chiến nhé.
    - I am not me -​

Chia sẻ trang này