1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến không khoan nhượng - giành một trong những tấm vé tới trái tim của PhuChan

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi VietNam03, 04/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    tin nóng hổi, hôm qua nhìn thấy Vãi già 6 h sáng đi ra khỏi nhà của Phù Chẩn. Hỏi bọn trẻ con quanh xóm chúng nó bảo "ngày nào mà chả thế? "
    Chia buồn cùng mọi người
    các đồng chí cứ để tôi nói nốt ...
  2. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tin để nguội đây:
    Trước khi ra khỏi nhà vãi già còn cầm theo ít tóc của Phuchan. Được biết rất nhiều lần vaigia qua lại nhà Phuchan và yêu cầu phuchan đáp ứng một số thứ. Nhưng phuchan nhất quyết không chịu anh đã nói: Chỉ đến khi ta trọc ta mới đáp ứng yêu cầu của mụ. Và điều đó lý giải cho mái đầu cua ngày một ít tóc của anh.
    Sống là còn Anti7x Chết.... là HếtKhông ngọt ngào nhưng tao *eks quan tâm.
  3. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tin thêm về vãi già: Thực trạng hiện thời Vãi già đang phải điều trị điện tâm đồ nên không còn tóc. Toàn bộ số tóc nếu được thấy hiện giờ hoàn toàn là của Phuchan.
    Sống là còn Anti7x Chết.... là HếtKhông ngọt ngào nhưng tao *eks quan tâm.
  4. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Híc!
    Chú dearfriend với em thuphuong20 lại vào đây phá đám chị rồi!
    *** Thì rõ là ngày chị có chút tình ý với chú dearfriend. Nhưng mà là suốt từ cái hồi chú ý chưa luyện Quỳ Hoa Bảo Điển cơ. Tuổi trẻ sốc nổi, ai chẳng một lần lỡ dở. Nhờ, em Vu_Tieu_Oa nhờ! Thế mà chú dearfriend lại đơm đặt thị phi. Chú bảo chị sáng nay rời nhà chú Phủ Chăn lúc 6 giờ, thế hôm qua đứa nào 5 giờ 59 phút đến nhà chị nhờ khâu lại cái "ấy" nát toét thế! Hử? Không chú thì là bác Basic đáng kính chắc?
    *** Còn em thuphuong20 nữa! Em chơi xấu thế, thích chú Phủ Chăn thì cứ nói huỵch toẹt ra. Mấy chị em cạnh tranh lành mạnh. Đằng này......... chẹp! Mà ừ đấy, hồi xưa chị muốn ném chú Phủ Chăn xuống Hồ Gươm đấy! Thì đã sao nào? Chị biết chú ý không biết bơi, thuê người ném xuống rồi chị lại nhảy xuống cứu. Ôi! Cứ nghĩ đến màn hô hấp nhân tạo cứu chú Phủ Chăn.
    P/S: Chị cắt của cô nửa số khế ngọt loại I . Chừa nhá!
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  5. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi món gà ***y có phải là món gà ''''thoát y '''' như trên giang hồ đồn đại không ạ
    http://www3.ttvnol.com/khc/179856/trang-45.ttvn <<<<<<<
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  6. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Vịt Ngon Không Ba em ơi!
    Hí hí! Lúc đầu chị tưởng chỉ có chị với em cùng với vài em xinh tươi khác vào đây chiến đấu cúc cu chú Phủ Chăn thôi! Ai ngờ anh em cũng vào nhiều quá!
    Khiếp, mà không biết cô mua chuộc anh em thế nào mà để chúng nó hè nhau vào mỏ nhọn nói xấu chị cô thế này!
    Được, lát chị cũng gọi đệ tử chị vào nói xấu cô cho biết tay!
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  7. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hí hí. ngộ phết. chẳng hiểu gì cả. Thế vợ ông phu chan không phản ứng gì a`
    look at me
  8. banana2002

    banana2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cho em nhắn phát: bác nào chiến thắng giành giật được anh Phu Chan thì đòi luôn hộ em 500 đồng anh ý vay mua lọ DEP trước lúc cưới vợ cả nhá ...gớm có lọ DEP mà lâu trả tiền quá
    ...xem ai banana hơn nèo...
  9. ngay_kia_nhe

    ngay_kia_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nhớ ngày xưa em gặp anh Hoà Thượng, lần đầu thấy anh đã mê tít trên cây mít, không ngời lại là nguwòi đến sau chi mai_nhe...
    ngày nay quay lại chốn xưa, tính kiếm 1 anh nào đó thay vào chỗ anh Hoà Thượng Thích Đú Thử, quay qua quay lại chỉ có mỗi anh Phú Chằn cũng bị các chị dành mất rồi ... số em sao mà hẩm hiu thế lày hả trời ...
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hừ,hừ Phù Chẩn đúng là đồ "hói đầu" mưu ma,xảo quyệt ,rắp tâm lập mưu,tính kế đưa tin thất thiệt để lừa đảo các chị em nhẹ dạ,ngây thơ,chưa thạo việc đời..hừm,đã thế mình quyết ko chịu kém,cũng phao tin đồn nhảm cái chơi
    Loa loa loa loa,

    Chiềng làng chiềng trại
    Thượng hạ tây đông
    Cắc cắc bùm chéo
    ....Bớ bà con hàng họ láng giềng,xóm trên,xóm dưới,bớ chị em phụ nữ xa gần,đầu 7 cũng như đầu 8(định câu thêm đầu 9 nữa,nhưng mà rút kinh nghiệm đc Lương Quốc Dũng,chưa đủ tuổi thành niên là cứ tránh xa ra là tốt nhất hé hé),bớ những ai chưa chồng chưa con,bớ những ai có con chửa chồng,bớ những ai chán cơm thèm phở v.v..và v.v...Xin được báo tin tối khẩn,lắng nghe,lắng nghe,e hèm:
    Ờ ờ hic hic...****,**** tôi cũng sắp...sắp lấy vợ rồi hu hu vậy những chị em nào có tâm sự,có nỗi lòng,có oan khuất gì muốn bày tỏ với tôi thì mau nói ra kẻo muộn,mau mau,nhanh lên,thời gian là vàng là bạc,nhỡ cái lại "ôm hận nghìn thu" thì dẫu tôi có muôn thác cũng ko đáp trả được ân tình của mọi người
    P/S: ở đời "con gà tức nhau tiếng gáy",đã làm thân đàn ông rồi mà nhìn chị em quây quanh chú khác là bực mình,khó ở,cay ko chịu được,em là em cũng chả thoát ra được cái vòng luẩn quẩn ấy,âu cũng là nhẽ thường tình,mong cả nhà thông cảm cho em

    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !

Chia sẻ trang này