1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến không khoan nhượng - giành một trong những tấm vé tới trái tim của PhuChan

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi VietNam03, 04/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Vãi ơi em bảo này, tình hình căng thẳng thế này khéo chị em mình phải chung một chiến hào thôi. Đằng nào chả thế, nọt sàng thì xuống lia chứ để cho cả một nũ đông như thế nó xâu xé thì còn gì là Phù Chân của mình nữa, ôi xót xa, xót xa cho chàng.
    Mà thôi, mấy chị em mình tranh nhau nghe còn có lý, ai đời cả cái lũ Qc_man, 1-2-3-4, notbad, dearfriend... cung xía zô định đục nước béo cò. Không biết bọn nó định làm gì chàng nhỉ làm thì làm thế nào không biết.
    Mà này bà Vãi - bà điêu nó vừa phải thôi nhé. Hôm qua, lúc 6h5'' chàng điện thoại cho em. Chàng bảo - xong rồi - nhưng mà chân con mụ vãi toàn lông là lông. Eo ôi thế mà bảo là...
  2. mai_nhe

    mai_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Híc, cô em ngay_kia_nhe nhắc đến làm chị thêm buồn. Chẳng ai ở cái mạng TTVN này sóng sánh được với chàng hoàng tử HTTDT của lòng chị. Chàng vừa đẹp trai nhé-chứ không mặt chuột như cái chú PC, tóc bồng bềnh nhé - chứ không trọc lông lốc như cái chú PC, răng chàng trắng mà đều tăm tắp như ngô Bioxit nhé - chứ không 9-6-3-0 như cái nhà chú PC, chàng lại ăn nói ngọt ngào nhé - chứ không điêu toa như cái chú PC ....., ối giời, kể tính tốt của chàng có mà cả ngày, túm lại, bên chàng PC chỉ là cái bóng mờ nhạt, thế mà giờ đây chàng bỏ em mà đi, để giá trị xã hội đảo lộn hết cả, cái người như chú PC mà cũng được các em xúm xít vào thế này.
    Chàng hỡi, chàng về đây với em, hỡi chàng.
    Đúng thật, xã hội bây giờ, chẳng biết chỗ nào mà sờ, à quên, chẳng biết đằng nào mà lần.
    Hoa mai vàng trước ngõ
    Rụng dấu chân em chờ
    Tình em nào bất chợt
    Sao anh nỡ làm ngơ.
    Anh HT ơi.
  3. Thi_Tun

    Thi_Tun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hợ, cô mai_nhe là cái cô nào mà tông tốc nhảy vào đây nói xấu Cò Phù của Tũn thế, Tũn là Tũn đánh cho tơi bời nhé, đừng thấy Cò Phù không đoái hoài đến cô là sinh lòng oán hận thế đâu nhé. Đừng tưởng Tũn là gái quê không biết gì mà vênh vênh cái mặt lên với Tũn nhé.
    Hợ, thích chú Hoà thượng nào đó thì ra chỗ khác tỏ tình đi, sao cứ phải vào cái nơi mà các chị em đang đong Cò Phù của Tũn mà hạ uy tín Cò Phù của Tũn thế
    [red]Tũn[/size=3][/red]
  4. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em mai_nhé đấy à! Lâu lắm chị không gặp em. Khiếp, cái hôm em đi ngâm chân trên sông để chữa ghẻ ý, chúng nó cứ đồn ầm lên là em với chú HTTĐT cùng bị đóng bè trôi sông. Híc, làm chị về khóc sướt mướt mất mấy hôm, thương quá cơ! Mà tay em dạo này thế nào rồi, có còn phải bôi xanh bôi đỏ chỗ kẽ tay nữa không? Híc, những hôm trời nóng, thấy em đi chơi với chú HTTĐT mà vẫn phải đeo găng tay. Gớm, chị ái ngại quá cơ!
    Hết màn chào hỏi, chuyển sang phần nội dung: Em mai_nhe có nói xấu gì chị thì cứ nói, vô tư đi em. Còn em nói xấu Phủ Chăn nhà chị là *** có được đâu nhá! Chị là chị cú lên thì.......... á! Chị đến chị oánh cho hói bóng cái trán ra! Nhá! Điêu thế thảo nào chú HTTĐT chú ý bỏ đi tằng tịu với em XXX.......
    Còn á! Phủ Chăn nhà chị á! Từng khúc, từng phần chỉ có long lanh nhiều hay long lanh ít, đẹp ít hay đẹp nhiều thôi nhá! Nhờ, Phủ Chăn nhờ!
    Còn cô Vịt Ngan Không Ba kia nữa! Con gái con đứa gì mà vô duyên. Lông với lá cái gì! Rõ dơ! Chị lại đem cái ảnh cô đang rít điếu cày ra cho bà con xem bây giờ! Khiếp, trông cứ như là đi rừng gặp ười ươi ý!
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  5. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Cô có biết người ta có câu "Gừng càng già càng cay không". Lấy ví dụ như mợ gừngcay nhà mình ấy : Xinh đẹp, bốc lửa, hát hay, lại mặc váy ngắn nữa - phải mỗi cái tội là đầu gối củ lạc thôi
    nên chắc chẳng giám vào đây mà tỷ thí vụ đôi chân gợi cảm với Vãi đâu, Vãi nhỉ.
    Ờ mà chẳng thấy cái bọn gừng giếc đâu cả.
  6. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    À Tũn à, chị nhớ ra rồi - Cu tũn dở hơi trong Cỏ non đây mà. Chị nói cho cô biết nhé, Phù Chẩn nhà chị: vai năm thước rộng, thân mười thước cao - truyện Kiều của Nguyễn Du, trang 61. Đường đường một đống nam nhi như thế chứ có phải như cái anh Hồ Giáo chăn bò nhà cô đâu mà cô cũng tung tăng vào đây mà lày lọ. Ở đời phải biết mình là ai chứ.
    Tũn ơi, về ãm em cho mẹ đi ghính ph... phư... phưn...
    Có người gọi kìa - về đê.
  7. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Chẩn ơi là Chẩn, thế này thì có khổ thân tôi không cơ chứ.
    Tháng nào em cũng đưa cho chàng tiền để giải quyết cái vụ DEP này rồi cơ mà. Lại mới phát sinh thêm đám nào nữa à - thảo nào tốn tiền thuốc thế.
    Dù sao đi nữa chàng cũng cần phải kín đáo chứ - Xấu chàng thì chỉ hổ mặt cái con 03 này thôi chứ còn ai nữa.
    Cút hết đi, chàng là của tao
    Cũng chẳng nhớ là chữ ký của em nào nữa - nhờ Qc_Man tìm hộ​
  8. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Chị Vãi yêu quý của em ơi!!! Ở hiền thì gặp lành thôi mà
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Và sau đây là tự bạch của nạn nhân (hay thủ phạm chính) của cuộc chiến tàn khốc:
    Đề nghị mọi người trật tự, không gây lộn xộn ảnh hưởng tới không gian văn hoá của 7XHN. Thông tin chỉ có một chiếc vé duy nhất là tin vịt!
    Thực tế vé đang còn tồn rất nhiều. Mua hai tặng một, mại dzô mại dzô!
    Khuyến mãi đặc biệt: chị em phụ nữ hả? Miễn phí luôn!
    Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0913021977 (hình như chưa kích hoạt thì phải!)
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  10. ngay_kia_nhe

    ngay_kia_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Chị,
    chịo nhắc đến những nét đẹp kiêu sa của anh Họa Thưởng Thích Đú Thử làm gì để chị em mình thêm buồn. Dong nhan của anh vẫn làm em thổn thức hằng đêm tiếng anh gọi chị ở bên bờ biể Đồ Sơn năm nào vẫn làm em đau nhói con tim mỗi khi nghĩ lại ở ngay bên cạnh em mà chàng vẫn không ngớt kêu gọi tên chị, vẫn đùng đùng đạp sóng bơi ra biển Đông để tìm hình bóng chị
    Chị!
    Chẳng ai ở cái mạng TTVN này chung tình với chị như chàng hoàng tử HTTDT của lòng chị. "Chàng đẹp trai , cao, to , tóc dài bồng bềnh, trắng mà đều tăm tắp, ăn nói ngọt ngào.. bên chàng, PC chỉ là cái bóng mờ nhạt, " thế mà giờ đây sao chị lại lở móng long mồm - dạ em nhầm - lỡ nòng lào đi tán tỉnh cái chàng bạc tình xấu trai như PC làm gì ... sao chị lúc nào cũng thích cạnh tranh lành không mạnh với em thế hả chị ... chị tuy không phải quá đẹp nhưng so với các chị em Vai_gia hay Vịt Ngon thì vẫn còn mướt lắm ... việc gì phải chôn vùi tuổi già bên chàng Phú Chằn trẻ dạ non người này làm gì ... chị cứ để chàng cho em .. chỉ có thân hình non trẻ và thướt tha của em mới có thể giữ chân cái con người bạc bẽo đó lại thôi...
    Phú Chằn chàng hỡi, chàng ở lại với em, hỡi chàng.
    Chị ạ, xã hội bây giờ, nếu muốn biết chỗ mà sờ, thì phải lần nhiều lắm mới ra chị ạ. Chị cứ nhìn cái đầu tròn lông lốc của Phú Chằn nhà em thì biết đấy, bị các chị em sờ lần mãi nên mới thành ra như thế đấy chị ạ ...
    Thôi chị mai_nhe dành anh Phú Chằn này cho em nhé ... chị về tìm anh HTTDT của chị đi ... ở nơi góc hồ bơi chân hàng thịct chó nào đấy anh vẫn chờ chị quay về đấy ...
    anh Pờ Cờ của iem
    Hoa mai vàng trước ngõ
    Rụng dấu chân em chờ
    Tình em nào bất chợt
    Sao anh nỡ làm ngơ.
    Anh HT ơi.
    [/quote]

Chia sẻ trang này