1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến Lybia và những bài học cần thiết cho việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Sinbad_vking, 20/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Ka-đạc-phi đã hy sjnh nhưng lý tưởng giải phóng dân tộc và gu thời trang của anh sẽ còn sống mái !!!
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Chỉ một bài học thôi. Sống sao cho dân quý dân thương cội rể chính quyền nằm trong trái tim dân thì bền vững muôn đời chả thằng quái nào làm gì được. Còn tha hồ vét tiền nước của dân làm việc riêng rồi lên nét hô hào yêu nước yêu dân tộc thì chuyện theo Gà Bắc Phi chỉ là sớm muộn.
  3. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    NPR có nói một trong những nguyên nhân quân đội Ai cập không bắn vào đoàn btình, vì ở bển quân đội được làm kinh tế, sợ bắn vào dân sẽ làm khủng hoảng rộng hơn và mất khách
    http://www.npr.org/blogs/money/2011...y-podcast-egypts-military-inc?ft=1&f=93559255

    Quân đội sẽ ủng hộ bất cứ ai, miễn là không động tới quyền lợi kinh tế của họ
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vậy theo bạn ở Việt Nam có bao nhiêu người đá bóng ;))
    trong sân chỉ có 11 thằng với gần 10 thằng dự bị, vậy sao khi chiến thắng thì dễ có đến 90 triệu người lao ra đường hò hét như thể họ ghi bàn vậy?
    Nếu là tôi thì tôi cũng ăn mừng vì dù sao chiến tranh cũng kết thúc, ko có nguy cơ bị ăn bom Nato nữa, và ko sợ bị sờ gáy gọi đi đánh nhau, hoặc các vụ bắt bớ giam giữ vô cớ sẽ giảm xuống, hoặc người thân của tôi đang bị giam có cơ may được trở về nhà.
  5. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Hô hô, không biết bạn có đọc các số liệu của LX những năm 70-cuối 80s chưa, thời ấy, thức ăn không thiếu, dân chả phải đói, túi tiền luôn có, chỉ là không có đồ để mua thôi, như tv, tủ lạnh, máy tính, xe hơi. Trong 1 bài gần đây của tờ báo uy tín nhất nước Nga, khi được hỏi về cuộc sống của thời LX thì 1 bà lão 60 tuổi đã miêu tả như sau:" Thời ấy tiền không thiếu nhưng các cửa hiệu không có hàng để bán, thời này cửa hàng đầy đồ để bán như dân không đủ tiền mua"[-X

    Chẳng biết ông Mede trên chú đọc đâu ra chứ ông già nhà mình học ở LX theo diện học bổng năm 1980 kể như sau: " Hồi đấy nước LX tuy sống không dư dả nhưng dân không bao giờ sống khổ, đồ ăn được phát cho học sinh vn theo phiếu 1 tuần/lần, và ăn nói thật là không bao giờ ăn hết được, sv không phải trả tiền học nhà cửa mà còn được phát tiền tiêu vặt 120 rúp/tháng ( không nhớ rõ số chính xác) nhưng không lẻ lương thấp hơn trợ cấp sv?. Và xin được đính chính là nhà nước LX trả tiền cho sv nước bạn đấy, chứ không như thời này sv việt nam bị đói ở Nga đâu[:D] Ông già mình xài tiền đấy đi buôn quần jeans áo lạnh nữa cơ mà;)) thời ấy mọi thứ rẻ lắm ấy:)>-
  6. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    các mem đấy đã bao giờ sống qua thời LX đâu mà biết hả bác :-".thậm chí còn chưa đọc đc 1 cuốn sách nào đc xuất bản dưới thời xô viết nưa.chỉ đc nghe mấy bạn "rân chủ" tuyên truyền "ngày xưa LX nghèo thế này,LX nghèo thế kia.sống ở LX bị bóc lột thế này,bị bóc lột thế kia........... " [:P][:P][:P].có biết LX là cái j đâu nhưng mà vẫn gật gù như biết lắm rồi.nói chung là kiểu zombie như bác phúc hay nói ák
  7. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Ôi kinh nhỉ, hoá ra ở đây có người "biết" đấy:-ssNếu nói người đúng gốc Lybia thì chắc khó nói vì bản thân Lybia là kết tinh của chục bộ lạc ( đồn trú ở từng thành phố). Thế lúc mới bắt đầu 1-2 bộ lạc ủng hộ phản nhà Gà thì cũng tương ứng ~30% dân số là cùng[:D] Chứ không có Nả To thì cuộc chiến này kết thúc 3 tháng trước:-bd Nhìn xem trong tháng đầu tiên quân nhà Gà tiến tới tận đâu\:D/

    Tớ viết 1 bài nhưng bị del, chẳng hiểu ai làm thế nhỉ:-w Cơ cũng là do thấy có người cứ thích " mắm muối" quá mà[-X Đất nước Lybia ( nhắc lại) là tập hợp của nhiều bộ lạc, trong đó có những bộ lạc được Gà yêu và những bộ lạc Gà ghét, cái thủ phủ của Ben ra Dì là của bộ tộc từng đối đầu với Gà, không được Gà tin xài, thành phố ấy tuy lớn nhưng còn kém phát triển hơn cả Sirte, quê nhà của Gà nơi trước đây chỉ là làng nhỏ-ốc đảo[:D]

    Bạn chắc nghe câu" con người có sướng mà không biết hưởng, cứ thích đâm đầu vào khổ". Thế mới thấy tại sao dân Nga bây giờ lại mong có cuộc sống như thời Soviet:)>- Trường hợp của Lybia có phần giống " monkey see, monkey do" hơn, bản chất đám đông dễ bị kích động nổi loạn nếu có lý do hợp lý đủ để làm điều đó ( justifiable) [:D] Không có cái nghị quyết " nói 1 đằng làm 1 nẻo" do Nả Tơ tự viết tự ký thì mấy thằng "thường dân ak bùm bùm" liệu có cơ hội để giết bao nhiêu thường dân khác trong cuộc chiến không?[:D] Lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta thấy thảm sát thường dân dc định nghĩa : giết số lượng lớn "dân thường tay cầm ak bắn phá, chống đối nhà nước". Đừng nói thằng Gà, chứ thằng Mỹ, Thằng Pháp, Anh, Đức, SIngapore gặp mấy thằng kiểu vậy nó cũng bắn bỏ ngay[:D] Ôi tuyên truyền cái mà tuyên truyền=))
  8. vitnhaque

    vitnhaque Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    3
    Hị hị hị. Vào xem mấy tồng chí chui rúc trong chốn Vệ phủ bàn về LÒNG DÂN mà tớ cười phọt cả rắm. Các tồng chí quên mịa mất cái triết lý của mấy Thánh CS, đó là chính quyền sinh ra từ nòng súng, có súng là có tất cả. Lòng dân chính là cái nòng súng dí vào đầu dân, các tồng chí mà có súng trong tay thì việc éo gì phải lăn tăn ba cái chuyện ruồi bu lòng dân với cả lòng lợn.

    Thời ngày xưa công nghệ vũ khí còn lạc hậu, đám dân đen nổi dậy với cuốc xẻng gậy gộc đánh nhau với giáo mác của lính triều đình, sự chênh lệch về vũ khí không nhiều, nên giai cấp thống trị thời đó mới lo mất lòng dân. Chứ ngày nay, một sư đoàn với đầy đủ hỏa lực có mà chấp cả triệu thằng dân cầm gậy. Ở bên nước lạ, chỉ một vụ Thiên An Môn là hơn một tỷ thằng dân phải câm miệng im thin thít. Hay bên BTT, dân đen nào dám ngo ngoe nó mang làm phân bón ruộng nên chính quyền vững như bàn thạch từ đời cha đến đời con, mai đây sẽ tiếp tục đến cháu chắt chút chít... Thằng Khơ me đỏ xưa cũng vậy, cứ cuốc bổ vào đầu thì đám dân đen có cho ăn gan hùm cũng không dám bật. Xa hơn nữa thì có thánh Mao, thánh Xít, thánh Lê, thánh nào cũng có công đưa vài chục triệu dân đen lên thiên đường sớm, nên tượng thờ các thánh được dựng khắp nơi. Đâu như mấy thằng tổng thống ở mấy cái xứ "rân chủ", đang sống sờ sờ, đang còn tại vị mà bị dám dân đen nó chứi cho như tát nước, lão Bú Sờ còn suýt bị ăn cả cái giày thối vào giữa mặt. Đúng là ngu hết đỡ.

    Túm váy lại, đối với đám dân đen cứ súng gí vào đầu, cuốc bổ vào sọ thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, xã hội ổn định, thái bình thịnh trị. Còn để cho dân đen có tự do như mấy xứ "rân chủ" thì sẽ nay biểu tì.n.h, mai bạo loạn, chính quyền thì ông này lên, bà kia xuống, thay đổi luôn xoành xoạch, nhanh hơn cả ca.ve thay quần lót. Truyền hình, báo chí thì đưa tin, bình luận loạn cào cào, lúc nào cũng có cảm giác như sắp đến ngày tận thế.

    Đấy là nói về lòng dân. Còn chuyện chống lại ngoại bang thì nó còn phụ thuộc vào thời thế và nhiều yếu tố khác, đâu chỉ có lòng dân. Thời bọn Phú sang chiếm VN, có người dân VN nào lại không muốn giết bọn mắt xanh mũi lõ, nhưng kết cục ra sao? Nó có ưu thế tuyệt đối về vũ khí, đánh nó bằng niềm tin à? Ai dám bảo Napoleon hay Hitler không được lòng dân? Nhưng gặp phải kẻ thù quá đông, quá mạnh thì vẫn tèo thôi.

    Mấy hôm nay nhìn tấm gương bác Gà kính yêu bị đám dân đen xử đẹp, chắc các tồng chí đang vãi một số thứ ra quần, hãi quá nên nói sảng. Từ 1945 đến nay, ở cái xứ này làm éo gì còn tồn tại cái khái niêm lòng dân. Nhất là với các tồng chí đang làm công cụ bảo vệ chế độ, Tảng chỉ bắn thằng nào thì các tồng chí bắn thằng đó. Bông dưng hôm nay các tồng chí lại bàn chuyện lòng dân. Đúng là hài vật. =))=))=))=))=))=))=))=))

    Mà nói thật các tồng chí cũng hay lo xa. Mặt bằng dân trí xứ này còn đi sau châu Phi vài thiên niên kỷ nữa, xứ Lừa tuổi gì mà đòi so với mọi châu Phi. Mũi dân xứ Lừa cũng quen với mùi c.ứ.t rồi, nên mùi hoa Lài hoa Huệ gì đó có bay sang đây người ta cũng éo ngửi. Các tồng chí cứ gối cao ngủ kỹ, chẳng có thứ hoa thổ tả nào mọc được ở mảnh đất này đâu.
  9. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Kô phải ai cũng cầm súng đi bắn nhau. Thường dân đi tị nạn, những người còn ở lại các vùng giải phóng có đầy trên ảnh đó, ảnh chụp bằng máy chứ kô phải ảnh chụp bằng mồm nhé.
    Những người đánh Sirte là hoàn toàn tự nguyện. NTC kô hề có lệnh tổng động viên thanh niên toàn quốc.
    Bây h cờ NTC vẫy trên toàn quốc. Có thành phố nào rớt lệ như xxx vì gà chui cống ?

    Ở xứ đó họ kô có truyền thống 99.9% như ở xứ lạ.

    Biểu love cũng là quá trình. Ban đầu thì làm gì có AK. Sự việc chỉ nhanh chóng xấu đi khi Gà dùng thiết giáp chọi với đám cờ quạt khẩu hiệu. Một bộ phận quân đội bất mãn với Gà đào thoát ra nước ngoài, hoặc chống lệnh (bị Gà giét luôn), hoặc quay ra làm beo.
    Beo được hình thành từ chính vũ khí của lính đào thoát, từ các kho vũ khí bị thất thủ. Kô ngờ Gà tặng beo ngày càng nhiều vũ khí do đó beo lớn nhanh chóng.

    Libya kô sót thương Gà, cũng như Nga kô tung hô Leni, Stalin. Chỉ ở xứ sở xxx thì mới thần tượng.
  10. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Nghe bạn nói mà tôi cứ nghĩ bạn là người chả có chút trình độ nào để mà bàn về vấn đề lòng dân cả. Hãy nghiên cứu cho kỹ trước khi phát ngôn nhé. Với cái triết lý lòng súng ấy của bạn thì đến thằng Polpot hay Ngô Đình Diệm với luật 1059 cũng phải thua bạn. Đưa bạn đi làm cai ngục thì may ra là hợp hơn là để bạn nói chuyện chính trị hay lòng dân.[r23)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này