1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến Lybia và những bài học cần thiết cho việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Sinbad_vking, 20/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    Gà chết rồi thì thôi đi, bới móc làm gì nữa, chỉ tiếc 10.000 lao động của Vịt bị mất một cơ số kha khá $ sau 8 tháng ;))
  2. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Hành quyết dã man những người trung thành với Gaddafi

    Tags: Muammar Gaddafi, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, trung thành với, ở thành phố, vụ thảm sát, cuộc bầu cử, hành quyết, dã man, những người, cho biết, khách sạn, thi thể, Libya, hôm
    [​IMG]




    Thi thể của 53 người trung thành với nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi vừa đuợc tìm thấy trong một khách sạn ở thành phố Sirte trong tình trạng rõ ràng là đã bị hành quyết một cách dã man, Tổ chức Theo dõi Nhân Quyền hôm qua (24/10) cho biết.
    Những thi thể trên được phát hiện hôm 23/10 trên bãi cỏ của khách sạn bỏ hoang Mahari ở thành phố Sirte – quê hương của ông Gaddafi. Sirte là nơi chứng kiến những cuộc giao tranh ác liệt và đẫm máu trong suốt tuần qua khi quân nổi dậy thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) tìm cách đánh chiếm thành phố này.
    Ông Peter Bouckaert – Giám đốc phụ trách vấn đề tình trạng khẩn cấp thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), cho biết trong một tuyên bố: "Một số nạn nhân bị trói tay từ đằng sau khi bị bắn. Sự việc này đòi hỏi các quan chức Libya phải nhanh chóng điều tra xem chuyện gì đã xảy ra và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý.
    Hiện tại, chưa rõ ai là thủ phạm gây ra vụ thảm sát dã man này.
    HRW cho biết, họ tin là khách sạn Mahari đã ở trong tay của lực lượng NTC đến từ thành phố Misrata trước khi xảy ra vụ hành quyết cùng lúc 53 người của ông Gaddafi. Khách sạn này vẫn nằm trong tay của quân nổi dậy Misrata cho đến khi cuộc chiến ở Sirte chấm dứt hôm 20/10.
    Trên cổng và những bức tường bao vây xung quanh khách sạn Mahari có tên của những người trong các sư đoàn chống Gaddafi đến từ Misrata, HRW cho biết. Misrata là thành phố đã phải chịu sự bao vây của lực lượng trung thành với ông Gaddafi trong nhiều tháng trời. Đã có thời điểm, Misrata là chiến trường nóng bỏng nhất đất nước Bắc Phi.
    "Bằng chứng cho thấy một số nạn nhân bị bắn chết khi đang bị giam giữ như tù nhân, khi một phần Sirte đang được kiểm soát bởi các sư đoàn chống Gaddafi - những lực lượng này dường như đã hành động ngoài tầm kiểm soát của NTC”, ông Bouckaert cho biết.
    Nhiều trong số các nạn nhân bị bắn thẳng vào đầu, một phóng viên AFP tận mắt chứng kiến thi thể 53 nạn nhân cho biết.
    Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng cho biết, người ta còn tìm thấy 95 thi thể khác ở nơi ông Gaddafi bị bắt giữ. Những người này được cho là cũng chết cùng ngày ông Gaddafi bị bắt và bị hành quyết.
    Đây là vụ thảm sát mới nhất được phát hiện ở Libya . HRW, Tổ chức Ấn xá Quốc tế và các nhóm nhân quyền khác thường xuyên cáo buộc cả hai phe chống và ủng hộ ông Gaddafi thực hiện các vụ thảm sát trong cuộc nội chiến kéo dài 8 tháng qua ở đất nước Libya.
    Chính quyền mới của Libya đã lên tiếng phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến vụ thảm sát 53 người trung thành với ông Gaddafi đồng thời kêu gọi người dân đất nước Bắc Phi không thực hiện những cuộc tấn công trả thù.
    Tha thứ và hoà giải
    Trong bài phát biểu ở thành trì Benghazi hôm Chủ nhật (23/10), lãnh đạo NTC Mustafa Abdul Jalil đã kêu gọi người dân Libya để cuộc xung đột ở nước họ lại phía sau vì quyền lợi của đất nước.
    "Ngày nay, chúng ta đã là người cùng chung máu thịt, cùng chung dân tộc. Chúng ta đã trở thành những người anh em đoàn kết mà chúng ta không có được như trước đây. Vì thế, tôi kêu gọi mọi người hãy tha thứ, bao dung và hoà giải. Chúng ta phải từ bỏ lòng căm ghét và thù hận ra khỏi tâm hồn chúng ta. Đây là một vấn đề cần thiết vì sự thành công của cuộc cách mạng và sự thành công của đất nước Libya tương lai", ông Jalil nhấn mạnh.
    Chính quyền lâm thời mới ở Libya đang đối mặt với sức ép và sự hoài nghi về khả năng lãnh đạo của lực luợng này sau khi để xảy ra vụ nhà cựu lãnh đạo Gaddafi bị hành quyết một cách tàn nhẫn mà không được đưa ra xét xử.
    Để giải quyết vấn đề này, ông Jalil mới đây cho biết, NTC đã thành lập một uỷ ban điều tra để trực tiếp tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với cựu Tổng thống Gaddafi. Nhiều tổ chức nhân quyền, trong đó có tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc, và nhiều chính khách đang kêu gọi Libya phải nhanh chóng làm rõ vụ hành quyết ông Gaddafi.
    Trong lúc này, NTC đang bắt tay vào công việc tái thiết đất nước sau chiến tranh. NTC bắt đầu chuyển trụ sở của lực lượng này từ thành trì phía đông Benghazi về thủ đô Tripoli .
    Theo kế hoạch được NTC thông báo hôm 23/10, Libya sẽ tiến hành một cuộc bầu cử dân chủ vào tháng 1 năm tới. Bộ máy chính quyền được bầu lên trong cuộc bầu cử này sẽ phác thảo một hiến pháp mới và sẽ đưa ra trưng cầu dân ý trên toàn dân. Ngoài ra, bộ máy này cũng sẽ thiết lập một chính phủ lâm thời trong khi chờ đợi thực hiện một cuộc bầu cử tổng thống.

    Kiệt Linh - (theo BBC, AP, Tele)
    Việt Báo (Theo_VnMedia)
  3. H0nVjet

    H0nVjet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1
    Gà chết thì tốt đất, 10000 x 1000 mẽo/ tháng = 10.000.000 mẽo/tháng chời đất ơi em quay sang bưng bô NTC thui.>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    gúc trên mạng thấy có quần bò

    http://www.tgvn.com.vn/printContent.aspx?ID=5737

    thêm bài người thật việc thật để thấy mức sống dân LX nó sướng như thế lào
    http://nguoibienden.org.vn/trang-chu/kiosk-van-nghe/op=detail&maa=3908
  5. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Thôi thì Gà vĩ đại, sự nghiệp của Gà vĩ đại. Nhưng Gà toi rồi, bộ máy và tiền bạc của Gà mất hết rồi. Tung hô muôn năm thì Gà cũng chả sống lại.

    Vậy nên rút ra bài học thực tiễn hay hơn. Trước mắt là bài học quân sự:
    Đối với quân Gà:
    - Hệ thống cảnh báo, phòng không của Gà bị tê liệt. Mặc dù các món như S200, SA-8,SA-9, vác vai, 12ly7,37ly Gà có đầy.
    - Đội tăng trở thành đội tang. Nhìn những chiếc tăng bật nóc mà thấy lính tăng nên có mước lương cao nhất.
    - Hệ phòng thủ bờ biển với pháo và con tằm đã kô hoạt động. 1 quả P15 bắn tõm xuống biển.
    - Lực lượng bắn tỉa gây được nhiều tổn thất.
    - Grad đập gạch rất tốt. Tuy nhiên chết cũng nhiều.
    - Xe bán tải cơ động, bắn ngoài tầm bắn thẳng hạn chế nhiều thiệt hại.
    Đối với Nato:
    - Máy bay châu Âu có độ tin cậy cao. Chưa có chiếc nào bị hỏng.
    - Khả năng đánh đất tuyệt vời. Các vũ khí thông minh được sử dụng thay vì dùng vũ khí cũ.
    - to mà ngốc, B2 tiếp tục được sử dụng mà kô có sự cố nào.
    - UAV cũng được sử dụng bất chấp các khẩu súng phòng kô. Một chiếc MQ-8 bị hạ.

    Trên đó cho thấy sự thay đổi rất lớn của vũ khí. Tỷ lệ vũ khí thông minh được sử dụng trong các cuộc chiến ngắn ngày là rất nhiều.
    Các cuộc chiến tranh đều kết thúc trong tgian ngắn.
    Cuộc chiến với thiệt hại binh sỹ = 0 là cuộc chiến chưa từng có.
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    kinh tế bao cấp thì giá bao nhiêu có là vấn đề gì? vấn đề là người dân có tiền có mua được hay không?
    chú nào sống qua thời bao cấp có dịp ra bách hóa bờ hồ ngắm hàng hóa bày đầy trên kệ trong tủ, giá rẻ nhưng kèm theo cái biển nho nhỏ bên cạnh "hàng mẫu không bán", "hàng phân phối theo tem phiếu".

    hồi bé cứ tan học là tớ hay la cà đi xem hàng ở cửa hàng mậu dịch quốc doanh gần trường, có lần tớ thấy bút Trường sơn trong tủ và muốn mua lắm. Dành dụm tiền quà sáng mãi (lúc đó tiền quà sáng khi có khi không, chỉ hôm nào nhà không có cơm nguội thì mới được phát tiền để mua khoai) tớ mới đủ tiền mua thì cô mậu dịch bảo "em phải có giấy giới thiệu cơ quan chị mới bán cho em được". Ai cấp cho học sinh cấp 2 giấy giới thiệu mua bút đây?

    [​IMG]
    Trong ảnh bút nắp trắng là bút Hồng Hà, năp vàng là bút Kim Tinh. Các loại khác là bút Trường Sơn. Bút Kim Tinh trước 1975 là là một vật trang sức đắt giá, chỉ có dân giàu có mới có loại bút này. Trường sơn là bút máy hạng bét nhưng lúc đó cũng không dễ mà có được.
  7. assasin_of_love

    assasin_of_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    48
    Đọc đến đây biết ngay là loài súc vật, bợ đít, liếm bi bọn ngoại bang. Thật nản quá khi tổ quốc sinh ra cái loại dị dạng, thiểu năng, đao... khổ công bố mẹ nặn, đẻ, nuôi nấng, cho ăn, cho học, hoặc bố mẹ cũng không khác gì thành phần này thì đành nói tới tổ tiên nhà loại này .....

    Không còn gì để nói và cũng chẳng muốn nói gì nữa, khinh bỉ thực sự với comment này từ khi bước chân vào box này. Vô học, vô văn hoá, vô nhận thức là thuật ngữ quá nhẹ để nói tới thành phần dơ dáy, hủ lậu, sân si này.
    Mình không quá khích, nhưng " Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi " ( xin lỗi Chó nhá, tự dưng bị so sánh với 01 hàng thấp cấp hơn Chó nhiều ) là thích hợp để nói về thành phần, loại này
  8. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Chuyện cái bút ...
    Hai chiếc bút phía trên bên trái: bút chấm mực, hồi những năm 85 bọn em bắt đầu học viết bằng cái bút nầy...
    Hai chiếc bút phía trên bên phải: em được xài hồi học lớp 3, năm 89... Bà già em thì xài từ lâu...
    Còn đám ở dưới, đủ loại từ Hồng Hà, Trường Sơn, Kim Tinh... thì em xài đến tận những năm 94 lúc bắt đầu vào cấp 3....
    Mà cái đám bút này thì có gì mà đắt (hồi đó nhà em là gia đình cán bộ công nhân viên nghèo, ông già lại nghỉ hưu từ năm 87, khó khăn nắm nắm chứ chả có khá rả gì đâu)... May ra có em Kim Tinh thì hơi đắt (hình như mấy trăm đồng một cái - mua xong là chi thêm một trăm đồng tiền khắc bút - hồi ấy có phong trào khắc bút máy mà)...
    Có chăng khó kiếm là mấy chú bút bi thôi...
    Về chuyện kinh tế LX, chả biết là iem cóa bị nhồi sọ hay không, cơ mà hồi đó đọc mấy cuốn "Sờ pút ních" với xem kênh truyền hình O pí tan 1 của LX (ấn tượng với mấy hình ảnh một chị HLV thể dục thẩm mỹ dạy cứ "tá vá rí sờ kí", rồi mấy trò quay xổ số, rồi mấy cái hoạt hình rối)... rồi xem mấy cái quyển tạp chí to đùng, in màu đẹp lắm, tiếng Việt nhưng xuất bản ở LX, em không nhớ tên, thấy cuộc sống dân nhà bạn khá lắm!
  9. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Em thành thật khuyên các nhà "rân chủ" nên sang box KTQSNN mà tuyên truyền ở đây còn ăn gạch nhiều hơn đó ;)), tự nhiên em nhớ Mr HP quá :D
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    ừ thì có ai bảo giá bút đắt đâu mà nhảy vào binh vực thế. Thời đó "bán như cho, mua như ăn cướp". Nhà cậu cán bộ thì dễ mua bút hơn còn nhà tớ nông dân thì chỉ có nước mua bút đó ngoài chợ đen đắt hơn ít nhất 2 lần.

    Nói chung mình nghèo quá, thấy họa báo LX, TQ màu mè sặc sỡ là mê tít, trước là đọc sau bao vở. Báo chí LX kể cả Sputnik nặng về tuyên truyền chứ hay thì không hay. Còn một cơ số sách LX đẹp nữa. có nhiều cuốn hay nhưng có cuốn thuộc loại "bưng bô" như Hạt nước hạt vàng của Babakeev. Ko bết bố đó sau này thế nào có khi quay lại viết sách chửi chế độ Xô viết ko ra gì cũng nên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này