1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến Lybia và những bài học cần thiết cho việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Sinbad_vking, 20/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    =)) ôi bạn có biết mấy thằng da đen ấy là của bộ lạc sa mạc là 1 phần trong những bộ tộc lập nên Lybia không?[:P] Cãi cày cãi cối rồi giờ "nắn" luôn quốc tịch Lybia à, không biết cái lũ lính ở Bani Walid của bộ lạc turg da nó ngăm ngăm đen là không phải dân Lybia phỏng? hay cái bộ lạc ở sa mạc đang bảo vệ con trai của Gà cũng không nốt [:D][:D]

    Khiếp quá, giờ ta hãy nhìn xem lòng dân Lybia không có Nả Nhỏ ( xài nhỏ, vì To ko chịu tham gia) thì liệu vài cái bộ lạc ở phía đông Lybia là Ben ra Dì nó có thắng được không[:P] Hãy nhìn VN thời kháng chiến trống Pháp xem,đấy mới gọi là lòng dân[:P] không cần Nả nào giúp cả, chỉ cần dân vẫn đánh bốt, đánh đồn tốt [:P] Còn của beo thì chắc phải nói là nhờ lòng Nả Nhỏ[:P]
  2. giangPDP

    giangPDP Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    26
    NTC muôn năm chuẩn bị có Sharia được áp dụng hố hố.Saudi Arabia mấy thằng hoàng thân bụng phệ vác tiền qua Anh mua clb,biệt thự,du thuyền thì chả thấy nói gì.
  3. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Chết chết, Rì beo chính nghĩa sáng ngời mà lại làm trò trả thù hạ cấp thế này à[:P] Tấn công ĐSQ nước ngoài thì khác choé gì Ăn quê đa
  4. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Xem mấy anh rebel đánh nhau hệt như phim Hot Shot :D
  5. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Đừng bảo là dân VN tự cung tự túc mà đánh pháp nhé. Đừng có ăn cháo đá bát thế. Tuy có hiềm khích lâu dài nhưng công của các bạn TQ,LX là rất lớn.

    Beo nó đánh đám Gà độc tài, nó dùng chiến thuật gì tốn ít nhân mạng nhất thì nó dùng. Nếu kô có Nato thì beo đã bị thảm sát hàng vạn, còn beo mà mạnh cũng đập phá ngang cơ Gà thì đám dân kô đánh đấm cũng chết như rệp. Nato tham gia thì mới có kết thúc nhanh như vậy, tổn thất ít như vậy.

    Kô xem tin lính đánh thuê nhà Gà àh. Báo quốc doanh đàng hoàng chứ có phải bọn BBC,CNN chụp ảnh ở chiến trường nói đâu. Sở dĩ Gà dùng nhiều lính đánh thuê vì 42 năm qua năm nào cũng có bọn muốn lật Gà, thậm chí thăng con vừa chết đó cũng còn lật gà (vụ này có lẽ là dựng lên để đọc tên đám lật gà).

    Libya gốc kô có nhiều người da đen tóc xoăn tít mỏng quẹt. Nên cứ thấy đen + xoăn + mỏng + có mấy beo vừa bị hạ thì nó bắt luôn.

    Gà chui cống dùng đen xoăn để đè đầu cưỡi cổ dân arab. Thì bây h khi giải phóng rồi thì phần lớn đen xoăn vất vưởng kô rõ từ đâu tới sẽ bị trục xuất, còn đám bị bắt khi đang đánh nhau thì ra toà án binh, đám lỳ lợm cầm súng bắn vào beo thì sắp chầu diêm vương.

    Kô chỉ có đen xoăn mà tây trắng như lính bosnia, ukraina, cả FARC của colombia, lính đánh thuê Nam Phi, kô rõ có hàng cuba, vene hay kô.
  6. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    :-" Ơ thế dùng lính đánh thuê thì chỉ số trung thành tăng lên à? =))
  7. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    =)) Ôi giời ơi, càng cãi càng thấy trình[:P] kiến thức lổ nhiều hơn cái mùng mà 15 năm trước nhà mình xài[:P] Ơ thế người VN ta từ đầu trang bị ai ai cũng có súng TQ/LX xài à[:P]? Những ngày đầu kháng chiến chống Pháp quân còn phải xài kiếm, dáo , súng săn có gì xài nấy vẫn đánh tốt nhể?[:P]

    Mà thôi, lần này ngoại lệ, chiều ý của bạn, TQ/LX trợ giúp ta súng ống[:P] Thế TQ LX có bắn phát đạn nào vào quân Pháp không? TQ/LX có đánh đồn bốt nào của Pháp không? TQ/LX có xài máy bay "ầm ầm" xe thiếp giáp Pháp không?[:P] hay là do dân ta xài súng TQ/LX đánh tan nát cái DBP.[:P]

    Giờ lại kêu là không có Nả to thì thảm sát thường dân[:P] Thường dân cầm ak bắn phá chính quyền đúng không? nói rồi, chú cầm AK qua Mỹ, Singapore, VN, Anh, Pháp, chú kêu chú là thường dân, chú bắn AK rồi đòi quyền lợi xem[:P] Tớ sẽ tài trợ tiền mai táng[:P]
    Thế cái nghị quyết Nả nhỏ tự biên tự diễn bạn không thấy rất rõ ràng nó là để tiêu diệt quân đội chính quyền à?[:P] Nó có bắn vũ khí phá huỷ hàng loạt của thường dân ak đâu, toàn ngắm của Gà á[:D] Không biết giữa pháo tự chế không ngắm của thường dân với pháo chíh quy của Gà cái nào giết nhiều dân hơn nhỉ[:P]

    Không xem thấy tin các bộ tộc ủng hộ Gà à? Lính đánh thuê thì cũng có đấy, nhưng theo như lời khai của lính U, Cez, thì tụi nó huấn luyện và hỗ trợ lính nhà Gà, thế cái đấy gọi là lính đánh thuê da đen phỏng?[:P] Mấy cái tin BBC, CNN toàn quote từ các thường dân AK, và đối với các thường dân ấy, thằng nào da đen là lính đánh thuê hết, muốn coi thảm sát người da đen ở Ben da Dì không đây send link cho[:P]

    Cái kiến thức sơ đẳng là Lybia là nhiều dân tộc với đầy đủ thành phần màu da [:P] Nắn hoài cũng thế thôi, cơ mà ở Tri Pồ Lì, dân ủng hộ Gà ra ngoài đường cản thường dân bị giết sao không nói nhỉ[:P]Có tấm hình 2-3 người chết thẳng cẳng vệ đường ấy[:P]

    Bây giờ để hiểu rõ lòng dân, không có Nả To, beo hay thường dân ak sẽ chết ngay vì chỉ là 1-2 bộ lạc chơi sốc (vũ khí có sắn nhé) [:P] Còn ở VN, không có ngoại bang, quân kháng chiến vẫn sống đánh tốt( thời đầu kháng chiến chống Pháp), dân nuôi, dân che chở mà[:P] Sự khác biệt đêh[:P]
  8. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Tại sao phương Tây không muốn bắt sống Gaddafi?

    Tags: Miss Teen, BTC Ngôi, huấn luyện, chung kết, công bố, toàn quốc, diễn viên
    NATO dường như đang thở phào nhẹ nhõm sau cái chết của cựu lãnh đạo Libya bởi điều đó đồng nghĩa với việc bao bí mật thầm kín của phương Tây sẽ bị chôn vùi cùng thi thể ông Gaddafi.





    Theo Foreign Policy, khao khát có được “cái đầu” của Gaddafi của NATO dường như rất rõ ràng. Ngay từ khi được sự ủy thác của Hội đồng bảo an, NATO, đặc biệt là Tổng thống Pháp Sarkozy cố tình đánh đồng nhiệm vụ bảo vệ dân thường với lật đổ chế độ.
    Chiến dịch ngày càng tiến xa, người ta càng được nghe thấy nhiều thông tin về việc các máy bay chiến đấu của NATO không ngừng nhắm vào Gaddafi cũng như những người thân thích của ông. Bản thân Tướng David Richards, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh ngay từ hồi tháng 5 “rào trước đón sau” rằng: “Nếu vô tình ông Gaddafi bị các máy bay chiến đấu của NATO tấn công và thiệt mạng khi đang ẩn náu trong một trung tâm chỉ huy quân sự của Libya thì cũng hoàn toàn phù hợp với thực tế”.
    Sau đó, Thượng nghị sĩ Mike Turner thuộc Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ cũng tiết lộ rằng, ông từng được Đô đốc Samuel Locklear “bật mí” là các lực lượng của NATO thực sự đang tìm mọi cách nhắm bắn Gaddafi.



    [​IMG] Máy bay chiến đấu NATO nhiều lần nhắm vào ông Gaddafi. Ảnh: Indiatalkies.

    Chính vì vậy mà ngay từ khi thế trận còn chưa nghiêng về phe nổi dậy thì giới phân tích đã khẳng định, dù có được đưa ra bất cứ điều kiện gì ông Gaddafi cũng sẽ không từ bỏ quyền lực bởi dù đầu hàng hay không ông cũng sẽ mất mạng. Do đó, ông sẽ chết trong vinh quang.
    Và quả thực, ông Gaddai đã thiệt mạng. Tuy nhiên, cái chết này vẫn còn rất mơ hồ. Theo Foreign Policy, việc NATO có liên quan đến cái chết của ông Gaddafi hay không thì có lẽ… Chúa mới biết. Tuyên bố ban đầu cho thấy, ông thiệt mạng trong cuộc giằng co với lực lượng nổi dậy. Đoạn băng ghi lại những hình ảnh cuối cùng của cựu lãnh đạo này cũng không hề cho thấy ông chết trong cuộc không kích của NATO.
    Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết được cho là do trúng đạn vào đầu và không ai có thể đảm bảo tác giả của phát đạn đó không phải nhân vật có dính líu đến NATO.
    Bản thân NATO trước đó cũng thừa nhận ném bom vào đoàn hộ tống ông Gaddafi chạy trốn khỏi Sirte ngay trước khi đoàn người này bị lực lượng nổi dậy chặn lại và dẫn đến cái chết của ông Gaddafi. Tuy nhiên, NATO nhấn mạnh sở dĩ cho các máy bay ném bom là bởi không biết cựu lãnh đạo này ở đó. Dù tuyên bố này có xác thực hay không thì dẫu sao NATO cũng đạt được mong muốn thầm kín của mình: bịt miêngj Gaddafi.



    [​IMG] Ông Gaddafi trút hơi thở cuối cùng đúng như mong muốn của NATO.

    Foreign Policy nhận định, theo quan điểm của NATO, Gaddafi phải chết đơn giản là vì ông ta biết quá nhiều. Nếu bị bắt sống, NTC sẽ phải trao ông cho Tòa án hình sự quốc tế (ICC), cơ quan đã kết tội ông cùng con trai Saif al-Islam chống lại loài người. Khi đó, ông sẽ có nhiều chuyện để kể với ICC và cả thế giới. Trước tiên sẽ là lời đính chính những cáo buộc sai lệch cũng như các câu chuyện về ông bị NATO thêu dệt.
    Tiếp đó, ông Gaddafi gần như chắc chắn sẽ hé mở cho thế giới thấy mối quan hệ thân thiết giữa ông và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, cựu ********* Anh Tony Blair, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ của ông với các cơ quan tình báo của phương Tây trong cuộc chiến chống ******** và nỗ lực cùng liên minh châu Âu (EU) hạn chế dòng người Libya nhập cư vào khu vực này; cùng với đó là chi tiết về những vụ thương thảo bí mật với các công ty xây dựng và dầu khí phương Tây để họ đổ tiền vào quốc gia Bắc Phi này.
    “Ông ta có quá nhiều điều để giãi bày bởi mối quan hệ hợp tác phức tạp với phương Tây”, Foreign Policy nhấn mạnh.



    [​IMG] Nếu còn sống, ông Gaddafi chắc chắn sẽ lật tẩy những bí mật trong quan hệ với Tổng thống Pháp Sarkozy (phải).

    Quả thực, theo những tài liệu mật được một tổ chức giám sát nhân quyền tiết lộ, tình báo phương Tây, đặc biệt là CIA và MI6 có mối quan hệ rất khăng khít với Libya trong cuộc chiến chống lại các chiến binh Hồi giáo.
    Thông tin này khá trùng khít với những gì Guardian tiết lộ hồi tháng 9 vừa qua, theo đó, Mark Allen, cựu Giám đốc bộ phận chống ******** của MI6, cơ quan tình báo của Anh, chính là người đại diện cho phương Tây tham gia đàm phán bí mật thuyết phục Gaddafi từ bỏ chương trình hạt nhân của Libya. Không dừng lại ở đó, theo Guardian, sau khi thất bại trong cuộc đua giành chiếc ghế giám đốc MI6 hồi năm 2004, ông Allen chuyển sang làm việc cho công ty tư nhân. Cụ thể, ông trở thành cố vấn cấp cao của Monitor, một công ty tư vấn từng được Gaddafi trả tiền để đánh bóng tên tuổi của cựu lãnh đạo này trên thế giới. Cựu quan chức của MI6 này còn giúp đỡ Saif, con trai của Gaddafi làm luận án tiến sĩ tại ĐH Kinh tế London.
    Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Libya và phương Tây không chỉ qua sợi dây Allen. Tờ Daily Mail từng đăng tải bản sao bức thư của cựu ********* Anh Tony Blair viết cho Saif Gaddafi, đề nghị giúp đỡ người con trai này của Gaddafi làm luận án tiến sĩ.
    Sau đó, cả người kế nhiệm ông là cựu ********* Gordon Brown cũng từng nỗ lực theo đuổi các thương vụ bán các thiết bị quân sự, trong đó có tàu chiến cho chính quyền Libya; đồng thời cử các thành viên của lực lượng không quân đặc nhiệm (SAS) sang huấn luyện cho đội quân của ông Gaddafi.
    Tỏ ra không kém cạnh, hồi tháng 12/2007, Tổng thống Pháp Sarkozy còn mời ông Gaddafi thực hiện chuyến công du chính thức cấp quốc gia đến Paris để có được các hợp đồng trị giá hàng tỷ USD cho các công ty Pháp.
    Nếu tất cả những thông tin trên là xác thực thì ông Gaddafi từ giã cõi đời đồng nghĩa với việc sẽ chẳng thể tạo nên mối đe dọa nào đối với lãnh đạo phương Tây. Dù Cao ủy về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Navi Pillay cùng các thành viên của Tổ chức giám sát nhân quyền có nỗ lực điều tra đến mấy thì dường như cũng không thể tìm thấy manh mối của NATO trong cái chết của ông Gaddafi.

    Tuyên bố về việc cựu lãnh đạo này thiệt mạng do giằng co với lực lượng nổi dậy sẽ mãi không bao giờ có được lời đính chính. Như vậy, những lãnh đạo như ông Sarkozy, Blair, Brown và các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời chính quyền Bush sẽ có những giấc ngủ ngon bởi những bí mật của họ sẽ cùng Gaddafi xuống mồ.


    Viet Bao (Theo Báo Đất Việt)
    Đội nữ cận vệ Lybia sẵn sàng chết cho Gaddafi

    Tags: Nicole Scherzinger, nữ ca sĩ, không đồng nhất, chia tay, tiết lộ, bạn gái, lý do, việc riêng, của đội, Hamilton, anh, quan, người

    [​IMG] Những nữ vệ sĩ một thời của ông Gaddafi
    Thế giới có thể nhớ đến Đại tá Muammar Gaddafi như một nhà độc tài nhưng ít nhất có một điều tốt đẹp không thể phủ nhận ở nhà cựu lãnh đạo này, đó là tình yêu kỳ lạ và sự chăm sóc chu đáo mà ông này dành cho phái nữ.
    Cựu Tổng thống Gaddafi không chỉ là người ủng hộ phụ nữ mà ông còn đặt niềm tin vào khả năng cũng như năng lực của họ. Trong thời gian cầm quyền, ông Gaddafi đã thực thi việc giải phóng phụ nữ.
    Mỗi khi xuất hiện, bên cạnh nhà cựu lãnh đạo Gaddafi luôn hiện diện những nữ vệ sĩ trong bộ quân phục chỉnh tề và trang điểm rất đẹp. Những cô gái này thuộc Đội Vệ sĩ Amazon. Việc ông Gaddafi luôn song hành cùng những nữ vệ sĩ đã cho thấy được sự tin tưởng của ông đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ và vai trò của họ trong việc bảo vệ đất nước. Ông Gaddafi còn có một đội nữ y tá do một y tá lâu năm người gốc Ukraine của ông quản lý.
    Giải phóng phụ nữ
    Một trong những trọng tâm trong cuộc cách mạng năm 1969 của ông Gaddafi là giải phóng phụ nữ. Chính quyền mới do ông Gaddafi đứng đầu được dựng lên sau cuộc cách mạng đã nỗ lực thực hiện mục tiêu này. Theo đó, phụ nữ Libya được khuyến khích tham gia vào chính trường và nhiều vị trí trong nội các được trao cho những đại diện của phái đẹp. Phụ nữ cũng được quyền thành lập các hiệp hội.
    Bà Bouseyfi Kulthum, nữ phi công đầu tiên của Libya, cho BBC biết, nhà cựu lãnh đạo Gaddafi chính là người đã thay đổi sự cấm đoán của xã hội đối với phụ nữ trong lĩnh vực vũ trụ.
    Về vấn đề việc làm, dưới thời ông Gaddafi, phụ nữ cũng đạt được bước tiến dài trong việc tiếp cận với công ăn việc làm. Họ được tiếp cận với giáo dục nhiều hơn và được nhận việc làm có trả lương. Năm 1970, chính phủ Libya đã thông qua một loạt dự luật quy định về vấn đề việc làm cho nữ giới, trong đó có việc trả lương công bằng giữa nam và nữ trong cùng một công việc.
    Đến năm 2006, tỉ lệ phụ nữ Libya có công ăn việc làm đạt 27%, một tỉ lệ tương đối cao so với một quốc gia Ả-rập. Khi ông Gaddafi còn cầm quyền, những người mẹ đi làm được hưởng nhiều ưu đãi nhằm khuyến khích họ tiếp tục công việc, trong đó có việc trợ cấp cho những phụ nữ sinh con đầu tiên và xây dựng những trung tâm chăm sóc trẻ em miễn phí ban ngày. Một phụ nữ có thể nghỉ hưu ở tuổi 55 và được nhận lương hưu.
    Về giáo dục, dưới thời chính quyền tiền nhiệm của ông Gaddafi, nữ giới tham gia vào giáo dục tiểu học chỉ đạt từ 11-19%. Tuy nhiên, năm 1969, giáo dục đã trở thành một quyền của phụ nữ. Đến năm 1990, tỉ lệ nữ giới đi học đã đạt 48%. Nữ giới tham gia vào giáo dục ở cấp cao hơn chỉ đạt 8% năm 1966 nhưng con số này đã leo lên 43% vào năm 1996, tương đương với tỉ lệ của nam giới.


    Sự giải phóng phụ nữ Libya dưới thời chính quyền Gaddafi được thể hiện rất rõ trong lĩnh vực hôn nhân. Ông Gaddafi cấm hôn nhân trẻ em và quy định độ tuổi hôn nhân tối thiểu là 18 tuổi. Đây là một điều khác biệt với nhiều nước Ả-rập khác. Kể từ năm 1973, phụ nữ Libya có quyền ngang bằng với nam giới trong ly hôn. Ông Gaddafi còn đưa ra các dự luật thể hiện sự bình đẳng giới trong hôn nhân và ly hôn.

    Phụ nữ ở Libya không bao giờ bị nhốt trong nhà khi chồng, cha và anh trai đi làm. Chính quyền Gaddafi cấm giới hạn sự đi lại của phụ nữ. Phụ nữ Libya có quyền lái xe (không giống như ở Ả-rập Xê út, phụ nữ không có quyền này). Phụ nữ Libya cũng được giữ hộ chiếu của mình. Ở nhiều nước Ả-rập, chồng được phép giữ hộ chiếu của vợ để vợ không thể đi ra bên ngoài đất nước mà không được sự cho phép của anh ta. Ở đất nước Bắc Phi, không ai có thể bắt phụ nữ cưới một người đàn ông mà cô không muốn. Các thầy tế được yêu cầu phải bảo vệ phụ nữ không để họ bị người thân lạm dụng. Phụ nữ Libya có thể từ bỏ một cuộc hôn nhân bất kỳ khi nào họ muốn. Khi ly dị, tài sản riêng của phụ nữ sẽ không bị động chạm đến. Điều này cũng tương tự với nam giới.
    Tình yêu kỳ lạ
    Tuy nhiên, sự yêu mến phụ nữ của ông Gaddafi cũng khá đặc biệt. Ông này từng thốt lên một cách nhiệt thành rằng: “Tôi yêu những phụ nữ mặc quân phục”. Chính vì thế, ông Gaddafi có một đội nữ vệ sĩ mặc quân phục đánh son đỏ gồm 40 người. Đội vệ sĩ này có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ông.
    Nhà cựu lãnh đạo Libya luôn bảo đảm rằng đội nữ vệ sĩ của ông không chỉ được đào tạo bài bản về quân sự mà còn phải xinh đẹp, biết trang điểm. Họ luôn phải xuất hiện với đôi môi đỏ, móng tay sơn, đeo kính sành điệu, đi giày cao gót và tất nhiên là phải mặc quân phục. Theo ông Gaddafi, đội nữ vệ sĩ của ông phải thực hiện nhiệm vụ tốt nhưng không được mất đi vẻ nữ tính. Đại tá Gaddafi rất chiều chuộng đội nữ vệ sĩ của ông và luôn khiến họ phải nổi bật trước truyền thông khi đi cùng ông đến bất kỳ nơi nào.
    Ông Gaddafi từng tâm sự: “Tôi đã hứa với mẹ tôi là sẽ cải thiện tình hình của phụ nữ ở Libya ”. Mẹ của ông Gaddafi là một phụ nữ thuộc một bộ lạc Ả-rập di cư. Bà là người mù chữ.
    Việc ông Gaddafi quan tâm, chăm sóc đến nữ giới đã khiến ông được lòng rất nhiều phụ nữ. Cô Fatia, một vệ sĩ thực tập 27 tuổi ở thủ đô Tripoli, từng nói: “Không có ông ấy, phụ nữ ở Libya chẳng là gì. Ông ấy cho chúng tôi cuộc sống. Tôi sẵn sàng chết vì ông ấy. Ông ấy là cha, là anh trai và là một người bạn mà các bạn có thể tin cậy”.

    Kiệt Linh - (theo observer.ug)

    NTC muốn NATO ở lại đến hết năm 2011

    Tags: Mustafa Abdel Jalili, chủ tịch hội đồng, đài truyền hình, ở lại, đất nước, sứ mệnh, hết năm, cho biết, nato, Libya, hôm, đến, mình
    [​IMG]



    Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc Libya (NTC) – ông Mustafa Abdel Jalili hôm qua (26/10) đã lên tiếng kêu gọi NATO gia hạn thêm cho sứ mệnh của mình ở đất nước này cho tới cuối năm 2011, đài truyền hình Al-Jazeera hôm nay đưa tin.

    Ông Jalil đưa ra yêu cầu trên khi phát biểu tại một hội nghị quốc tế về Libya , được tổ chức ở thủ đô Doha của Qatar . Đây là hội nghị quốc tế đầu tiên về Libya được tổ chức sau cái chết của nhà cựu lãnh đạo bị phế truất của nước này - Muammar Gaddafi.

    Trong khi đó, tại thành phố Benghazi, phía tây Libya, một quan chức khác của NTC – ông Ali Tarhouni cho biết cơ quan cầm quyền lâm thời của Libya muốn NATO tiếp tục sứ mệnh của mình ở đất nước Bắc Phi này “ít nhất một tháng nữa”.
    Trong khi đó, tại Brussels, NATO cho biết sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc kết thúc sứ mệnh của mình ở Liyba khi Hội đông Bắc Đại Tây Dương nhóm họp vào ngày mai (28/10).

    Gaddafi, người đã cầm quyền lãnh đạo đất nước Libya trong suốt 42 năm qua cùng con trai Mustassim đã bị các chiến binh của NTC giết chết sau khi bắt sống ở Sirte – thành phố quê hương ông hôm 20/10.
    Ngay sau đó, ngày 23/10, NTC đã chính thức tuyên bố chiến thắng và “giải phóng” Libya tại một buổi lễ ở Benghazi .

    Trong một diễn biến mới nhất, một số nguồn tin cho biết cậu con trai quyền lực nhất của Gaddafi là Saif Al-Islam, nhân vật đang bị Toà án Hình sự Quốc tế truy nã vì tội chống lại loài người đã bị phát hiện ở Niger. Bên cạnh đó, có một số nguồn tin trích dẫn lời của quan chức trong chính quyền mới của Libya cho biết, Saif đã giơ tay xin đầu hàng để tránh bị chết thảm như cha. Tuy nhiên, thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng.

    Đan Khanh - (theo Xinhua)
    Việt Báo (Theo_VnMedia)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "Gaddafi giết người? Tổng thống Mỹ cũng thế!"

    Tags: Tổng thống Mỹ, nhà lãnh đạo, toàn thế giới, giết người, những người, hồi giáo, cái chết, cũng thế, ủng hộ, bạn, Libya, tới, quốc, phát
    Nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Mỹ Louis Farrakhan, người từng coi cựu Tổng thống Libya Gaddafi như “người anh em” vừa lên tiếng chỉ trích việc giết hại Gaddafi, đồng thời cảnh báo rằng Mỹ và các cường quốc phương Tây khác sẽ sớm phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng do đã ủng hộ cuộc nội chiến dẫn tới cái chết của cựu lãnh đạo này.




    Trong cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ với người dẫn chương trình Cliff Kelley trên đài WVON-AM, ông Farrakhan nói: “Tôi biết những điểm tốt đẹp ở con người Moammar Gaddafi – thứ khiến tôi coi ông ấy như người anh em của mình và khiến tôi cảm nhận được sự mất mát to lớn khi nghe tin ông ấy bị ám sát.

    Gaddafi đã chết trong danh dự, chết vì chiến đấu tới cùng cho nhân dân Libya – những người ông tin tưởng
    ”.

    Farrakhan và Gaddafi – người bị lực lượng nổi dậy giết chết vào hôm 20/10 vừa qua tại gần quê hương của ông ở Sirte – từng là đồng minh của nhau trong nhiều thập kỉ qua. Trong năm 1996, khoảng thời gian Gaddafi chuyển từ tham vọng pan-Arab (liên Arab) sang tham vọng pan-African (liên Châu Phi), Farrakhan đã bị chỉ trích nặng nề do đã tới thủ đô Tripoli để gặp nhà lãnh đạo này.

    [​IMG]
    Giáo sĩ Louis Farrakhan, nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Mỹ
    Một năm sau, phát biểu qua vệ tinh, Gaddafi đã nói với các thành viên thuộc phong trào Quốc gia Hồi giáo rằng Farrakhan là một nhân vật chiến đấu tự do dũng cảm – người đã cổ động tinh thần cho những người Mỹ gốc Phi tại cuộc biểu dương lực lượng của người da đen được mệnh danh "Cuộc diễu hành triệu người" ở Washington và khích động cả người Hồi giáo tại khắp các quốc gia trên toàn thế giới.

    Trong bài phát biểu đó, Gaddafi cũng đã chỉ trích việc Mỹ thu thuế cả người nghèo – những người mà nhà lãnh đạo này cho rằng sẽ chẳng được hưởng lợi gì từ các cuộc thăm dò vũ trụ hay từ việc ủng hộ “một nhà nước Do Thái” - ám chỉ Israel.

    Mosque Maryam tại Chicago – tụ điểm cho các trụ sở quốc tế của phong trào Quốc gia Hồi giáo này từng thương lượng để vay Gaddafi khoảng 3 triệu USD từ cách đây 40 năm. Tuy nhiên, trong bài phát biểu mới nhất của mình, Farrakhan cho hay, sự ngưỡng mộ của ông đối với Gaddafi không liên quan gì tới chuyện tiền bạc hay quyền lực của nhà lãnh đạo đã bị lật đổ này.

    Trước mặt những người ủng hộ ông, các phóng viên và các nhiếp ảnh gia tại phòng thu của WVON, ông Farrakhan khẳng định: “Chúng tôi từng ở Libya. Chúng tôi từng thấy Libya đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi từng được chứng kiến những gì người đàn ông này đã làm cho nhân dân ở đây”.

    [​IMG]
    Gaddafi - nhà lãnh đạo đã bị lật đổ của Libya
    Farrakhan thừa nhận việc Gaddafi từng giết người, tuy nhiên ông khẳng định, tất cả những nhà lãnh đạo khác trên toàn thế giới, trong đó bao gồm cả Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của một số người.

    Một trong số những người ủng hộ Farrakhan kể lại: “Khi tôi hỏi "Phải chăng Gaddafi đã giết người?", Farrakhan nói: Đúng, thật tệ là Tổng thống của chúng ta cũng từng giết người”.

    Farrakhan nhấn mạnh trong câu nói: “Hãy coi Tổng thống Mỹ là một sát thủ, bởi giá trị duy nhất mà ông ấy có được tính tới thời điểm này là trách nhiệm trong cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden, kẻ đã bị bắt khi không có vũ khí kháng cự. Lẽ ra ông ấy phải được đưa tới Mỹ, được hưởng một phiên toà xét xử để người dân Mỹ biết mặt. Tuy nhiên, ông ta đã bị hành quyết ngay ở đó và bạn sẽ không bao giờ biết được sự thật nằm ở đâu."

    Farrakhan cũng đã đổ lỗi lên các cố vấn của Obama, những người mà ông gọi là “ác quỷ” sau những gì họ đã thể hiện, chẳng hạn như chính sách đối ngoại sai lầm của Mỹ mà theo ông, chỉ mang lại lợi ích cho các tập đoàn quốc tế hùng mạnh chứ không phải cho tầng lớp lao động.

    [​IMG]
    "Tổng thống Mỹ Obama cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của người khác"
    Lãnh tụ Hồi giáo này nói: “Hiện tại, Gaddafi và một vài người con trai của ông đã chết. Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein và các con trai của ông cũng đã ngã xuống. Vâng, thế còn những người con trai của các bạn thì sao? Họ đang chết dần chết mòn ở Iraq vì tin vào những lời nói dối. Họ đang chết dần ở Afghanistan cũng chỉ vì lẽ đó.

    Và bây giờ, máy bay không người lái của quân đội Mỹ còn có mặt ở cả Pakistan, Somalia và ở Yemen. Khi nào họ mới dừng lại? Bạn có thể bỏ qua cho những điều này khi nghĩ về Mỹ được không?”

    Farrakhan cũng không ngần ngại khẳng định, các phương tiện truyền thông Mỹ dưới sự kiểm soát của các ngân hàng ở đây sẵn sàng làm hoen ố hình ảnh của Gaddafi, bởi chúng được trả tiền để làm điều đó.

    Trong những phút giải lao chờ phỏng vấn tiếp, ông nói với các phóng viên: “Sẽ chẳng có nền dân chủ nào khi không có tự do báo chí. Tất cả các bạn đang là nô lệ và thật lạ là các bạn lại thích điều đó. Vì vậy, bạn xứng đáng nhận được những gì bạn theo đuổi – đó là sự xói mòn của chính nền dân chủ mà các bạn đang sở hữu. Rồi các bạn sẽ sớm trở thành trò cười của thế giới.

    Mỹ và các nước đồng minh khác sẽ phải ê chề nếu họ nghĩ rằng chính phủ mới ở Libya, Ai Cập, hay các nước khác ở châu Phi và Trung Đông sẽ tự động thân Mỹ. Thay vàođó, tại Mỹ sẽ bùng nổ một cuộc cách mạng. Phong trào Chiếm Phố Wall là một minh chứng cho thấy tình trạng bất ổn đang ngày càng gia tăng ở Mỹ. Điều này cũng có thể sẽ xảy ra trên toàn thế giới
    ”.

    M.Q



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Libya 27/10: Chuỗi trả thù tàn bạo của NTC đã bắt đầu?

    Tags: Thủ tướng Nga, trung thành với, thương lượng với, trả thù, gia đình, hình ảnh, tuyên bố, cho hay, tàn bạo, Libya, người, Icc, tin, lên
    Gia đình Gaddafi hiện đang muốn khởi kiện NTC lên Toà án Hình sự Quốc tế (ICC) giữa lúc rộ tin Thái tử Saif - người vừa lên truyền hình tuyên bố sẽ trả thù cho cha - đang muốn thương lượng với ICC, còn Thủ tướng Nga cảm thấy ghê rợn trước những hình ảnh thảm khốc vào phút cuối đời của nhà cựu lãnh đạo Libya này.




    Phe Gaddafi bị trả thù tàn bạo

    Thi thể của khoảng 267 người trung thành với Gaddafi mới đây đã được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể ở Sirte – thành phố quê nhà của ông, đồng thời cũng là một trong những thành trì cuối cùng của lực lượng trung thành với nhà cựu lãnh đạo này.

    Fox News vào đêm qua (26/10) đã trích lại lời của nguồn tin từ Hội chữ thập đỏ nói với một tờ báo ở Libya như sau: “Hầu hết các nạn nhân kể trên là những người ủng hộ Gaddafi và họ đã bị hành quyết. Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC) đã cam kết sẽ điều tra về nguyên nhân dẫn tới cái chết của họ, và sẽ trừng phạt thích đáng thủ phạm đứng sau vụ việc này”.

    [​IMG]
    Những người trung thành với Gaddafi cũng đã bị hành quyết thảm khốc như ông?
    Trong khi đó, các nhà lãnh đạo mới ở Libya vừa đề nghị Hội đồng Bảo an gỡ bỏ vùng cấm bay ở đất nước nhỏ bé này, đồng thời đề nghị NATO chỉ nên kết thúc sứ mệnh bảo vệ dân thường ở đây khi nào chính phủ lâm thời đưa ra tuyên bố chính thức. Không chỉ thế, tân Thủ tướng Libya Mustafa Abdel Jalil vừa kêu gọi NATO tiếp tục sứ mệnh bảo vệ dân thường của mình ở Libya cho tới hết năm 2011 hoặc chí ít cũng phải thêm 1 tháng nữa.

    Nam Phi vào hôm qua đã chính thức lên tiếng phủ nhận chuyện gia đình của Gadadfi đang định đào tẩu sang đất nước họ. Trước đó, có báo cáo cho hay, đại gia đình của Gaddafi bao gồm cả phụ nữ lẫn trẻ em thuộc nhiều thế hệ hiện đang có kế hoạch tới Nam Phi sinh sống.

    Con trai Gaddafi thề sẽ trả thù những kẻ phản bội

    Vào hôm qua (26/10), các phương tiện truyền thông Ả Rập đưa tin, cậu con cả Saif al Islam của Gaddafi đã thề rằng anh ta sẽ biến cuộc sống của những kẻ phản bội cha mình thành địa ngục.

    Hãng tin Al-Rai Al-Arabi dẫn lời Saif như sau: “Trong thời khắc lịch sử này, khi một số kẻ tin rằng mọi chuyện đã kết thúc… tôi muốn nhấn mạnh với họ rằng mọi thứ mới chỉ là bắt đầu mà thôi”.

    Saif cũng đã kêu gọi những người ủng hộ mình hãy tiếp tục chiến đấu vì Libya và vì danh dự của dân tộc này, đồng thời hãy trừng trị nghiêm khắc những tên tội phạm, đặc biệt là những kẻ giết người man rợ liên quan tới việc lật đổ và sát hại cha anh.


    [​IMG]
    Con cả của Gaddafi - Saif
    Một chỉ huy quân sự thuộc NTC cho hay, cậu con trai của Gaddafi có thể đang tìm cách để đạt được thỏa thuận với ICC nhằm tự đầu hàng, giao mình cho họ chứ không cố gắng ẩn dật ở Libya hay đào tẩu sang quốc gia láng giềng nào nữa, nếu ICC đảm bảo an toàn cho anh.

    Trong khi đó, Toà án Hình sự Quốc tế (ICC) cho hay, có vẻ như Saif hiện đang chẳng thèm để ý tới lệnh truy nã với cáo buộc tội ác chống lại loài người, và cũng không có vẻ gì muốn đầu thú trước ICC. Hiện tại, phát ngôn viên của ICC cho hay, ông chưa nghe nói tới bất kì thoả thuận nào tương tự. Các nguồn tin ngoại giao cũng khẳng định, chưa có dấu hiệu nào khẳng định tuyên bố trên.

    Các diễn biến khác

    Cựu Ngoại trưởng Libya Musa Kusa, người từng bỏ rơi Gaddafi để chạy trốn sang Anh mới đây đã khẳng định, ông không hề tra tấn hay giết bất cứ ai như cáo buộc của nhiều tù nhân.

    [​IMG]
    Cựu Ngoại trưởng Libya Musa Kusa
    Thủ tướng Nga Vladimir Putin vào hôm qua tuyên bố, ông cảm thấy phát sợ với những hình ảnh trên truyền hình về những phút cuối đời của Gaddafi và hình ảnh của ông ta sau khi chết.

    Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, ông Putin đã nói: “Hầu như toàn bộ gia đình Gadadfi đều bị giết hết. Hình ảnh của ông ta bị bêu rếu trên các phương tiện truyền thông toàn cầu khiến người ta xem mà không thể không cảm thấy ghê rợn. Cụ già này đã phải nằm trên vũng máu trước và sau khi chết”.

    [​IMG]
    Thủ tướng Nga Vladimir Putin
    Trong khi đó, Aljazeera đưa tin, luật sư của gia đình Gaddafi cho hay hiện họ đang có ý định nộp đơn khiếu nại lên ICC, tố cáo NATO với những tội ác chiến tranh mà họ gây ra.

    Cố vấn của Tổng thống Niger mới đây cho hay, người đứng đầu cơ quan tình báo Abdullah al-Senussi dưới thời Gaddafi – kẻ cũng bị ICC truy nã – hiện đang ẩn náu tại khu vực biên giới giữa Niger-Algeria và nhiều khả năng ông ta sẽ đào tẩu sang quốc gia sa mạc Niger.

    M.Q
  9. shep

    shep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cũng 1 vòng lẩn quẩn, lúc trước ai chống đối Gà thì bị giết, giờ NTC đánh thắng, lại giết những người trung thành với Gà. Oan oan tương báo biết bao giờ mới dứt.
  10. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Giờ chỉ có thánh Allah bảo thì may ra chúng nó mới nghe thôi :-" Mà khổ nỗi đám NTC nó lại nhờ đội quân thập tự trinh đánh giúp nên cũng không biết được bao nhiêu đứa nghe theo :-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này