1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến Lybia và những bài học cần thiết cho việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Sinbad_vking, 20/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374

    LX hồi đó thuê cảng Cam-ranh, nó chỉ có quyền mang quân phục trong doanh trại, ra khỏi doanh trại là không mang quân phục, không mang vũ khí, LX thuê cảng, chứ không có chuyện chỉ huy quân đội VN, không phải chiếm đóng.
    Khác với Mỹ hồi trước, nó muốn rải bom muốn giết ai là giết, và nó nắm cái chức "tư lệnh liên quân", nắm quyền chỉ huya tất cả những ai mang vũ khí (tức là các LL vũ trang)

    Còn chuyện "gây đau thương" thì có nhiều thằng gây ở VN: TQ, Nguyên Mông, Pôn-pốt, Pháp, Nhật và ALXX.
    Nhưng gây đau thương và tàn bạo nhất là giặc ALXX từ 1954-1975, chúng ném số lượng bom và lượng chất độc xuống lãnh thổ VN nhiều hơn tất cả lượng bom đạn và chất độc mà toàn nhân loại đã dùng để giết nhau trước đó (trong toàn bộ chiều dài lịch sử nhân loại) cộng lại, đến nay VN vẫn còn có 5 triệu nạn nhân chất độc ALXX (do Mỹ ANh và Ca-na-đa sản xuất và do Mỹ ném xuống VN)
  2. backaza

    backaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc không hiểu ý của e ak,bác đọc lại trang 50 của tiengtung pót ấy rồi hẵng pm lại nhé
  3. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Đọc trang 50 tientung làm gì hả bạn?

    Bạn cãi trả mình thế này này
    Mình mới giải thích cho bạn là LX 1988 không làm chủ ở VN, còn Mỹ thì trước 1975 là làm chủ, nó muốn làm gì thì làm muốn bắn giết ai là giết, nó giữ chức "tư lệnh liên quân", nó là chủ cả MN và cả ngoài biển Đông, nó đi đêm với TQ, nó bán rẻ cả biển Đông cho TQ để TQ quan hệ NG với nó, để nó lấy cớ "quan hệ với TQ rồi, nên rút quân khỏi VN được rồi", nghĩa là nó muốn mọi người nghĩ rằng nó rút quân không phải vì thua VN mà vì đã quan hệ bình thường với TQ

    Bạn cãi ngẳng với mình, mình giải thích cho bạn đàng hoàng (giống như 1 người Quản giáo ôn tồn giải thích cho 1 trại viên học tập cải tạo), bạn lại kêu mình đọc trang 50 tientung là nghĩa làm sao?
  4. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Việc dek gì phải bênh, Mĩ bỏ đồng minh VNCH vì quan hệ vs Tàu, LX bỏ VNDC vì quan hệ vs Tàu => kết luận chỉ có người VN k bao giờ từ bỏ mảnh đất cha ông, chỉ có thể tự tin vào sức của mình thôi. Các bạn cứ nghĩ đơn giản là cho Mĩ, cho Nga nó " thuê " cảng đóng quân là nó làm bảo kê, đổ máu miễn phí hộ các bạn à? Nợ tiền nợ bạc dễ trả, nợ máu trả thế nào?
    So về lợi ích, hợp tác, quan hệ, ảnh hưởng thì chỉ 1 cái hợp đồng của TQ thôi cũng hơn nhiều nước ta rồi, bất kể thằng nước ngoài nào cũng sẵn sàng vì lợi ích của nó mà bỏ thằng nghèo hơn thôi.
  5. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    =D> , Bạn nói rất đúng, thật tiệc là ngay cả người Đực, được tự phong là dân tộc A-ri-ăng
    thượng đẳng mà còn bị mất đến gần 30% lãnh thổ sau thế chiến thứ 2 (các vùng như
    Bạch Nga, Đông Phổ-tây Ba Lan ngày nay, tây CH Séc ngày nay ....), dân Đực ở những
    nơi đó sau WW2 bị xua đuổi, ép phải rời bỏ chính mảnh đất ông cha để lại để bị lùa về
    khu vực trung tâm là nước Đức hiện nay.

    Nếu có dịp nói chuyện với nhân dân Đực, không phải đi đâu xa đâu, ra ngay Hồ Gươm đây
    thôi, nhất là các bạn Đực đã kinh qua thời gian chiến tranh VN mới thấy họ thần tượng
    VN như thế nào, mới thấy họ giương tay cao quá trán hô to : "Ho-chi-Min ! Ho-chi-Min"
    trong các cuộc xuống đường phản đối CTVN đến dư lào. Những cái tên như Việt-nam ,
    Cu-ba mới nhắc đến thôi cũng đã làm cho cơ man nào là những bọn thực dân đế quốc
    sen đầm phải sợ đến té đái ra quần và làm cho hàng triệu nhân dân Đức, Nhật ....
    - những người còn dù chỉ một chút tự trọng dân tộc trong mình - phải cúi đầu kính phục !

    Điển hình như bạn Ét-mun Xờ-toi-bơ, cựu thủ hiến bang Ba-va-ri-a, lớn nhất ở Đực, cựu
    chủ tịch Đa?ng CSU suốt 10 năm, nổi tiếng từ những cuộc tuần hành chống chiến tranh
    phi nghĩa của bọn đế quốc Mỹ đối với nhân dân VN, nhiều lần kêu gọi nhân dân Đức hãy
    giữ cho giá trị Đức được trong sạch (Kíp Dơ De-mờn Pờ-rai A-lai), từng đề nghị trước cuốc
    hội cho đá đít một số căn cứ quân sự Mĩ để Đực có thể tự do hơn định đoạn tương lai của
    mình ... Cũng vì những thành tích này mà bạn Ét bị bọn Mỹ nhiều lần gây áp lực với cuốc
    hội Đức, quyết không để bạn vào trong Pô-lit Bu-rô, một điều chưa từng có tiền lệ, vì
    những vị trí chính trị mà bạn từng nắm giữ là những vị trí không thể tốt hơn để lên làm
    thủ_tướng CHLB Đực chứ chưa nói đến vào trong Pô-lít Bu-rô. Tuy vậy tiếng nói của bạn vẫn
    được nhân dân Đức cực kì nể trọng. Tháng 5 năm 2007 trước khi từ nhiệm, như một cố
    gắng cuối cùng để đánh thức nhân dân Đức noi theo tấm gương của nhân dân VN, bạn
    đã sang thăm VN và được trực tiếp chủ tịch Triết ra đón tiếp. Lập tức hàng ngòn hàng vạn
    tờ báo từ địa phương cho tới trung ương và những kênh truyền hính Đức như bừng tỉnh,
    cho ra tít trang nhất như là Ho-Chi-Stoiber,"Việt Nam - và hãy nhìn lại chúng ta", "Xin
    đừng ngủ quên" .... như để vớt vát chút danh dự và thức tỉnh nhân dân Đức trong cơn mông
    muội.

    Trong khi Pháp đã có vũ khí nguyên tử từ rất lâu thì nhân dân Đực với nền KHKT vượt trội
    và truyền thống hiếu học thông manh từ rất lâu đời đến nay vẫn chưa thể có vũ khí nguyên
    tử như Pháp ở sát gần kề, hay nói xa hơn là như nhân dân Bắc TT hay Pa-kít-tăng đang có.

    Cũng như nhân dân Nhật Bản đang bị bọn đế quốc Mỹ kềm kẹp về nhiều mặt, nhân dân Đức
    với truyền thống tự lực tự cường lâu đời và lòng tự hào dân tộc cực cao đang thực sự rất căm
    hận bọn đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã kềm kẹp họ nhiều chục năm qua, mặc dù vì nhiều lý do
    mà họ không thể hiện hoặc nói lên lời, để giờ đây, Đực cũng như Nhật, có thể giàu xổi thật nhưng
    tiếng nói về quân sự hầu như không có, mà một khi tiếng nói về quân sự không có ắt kéo theo
    tiếng nói về chính trị và quyền tự quyết cũng bị Mỹ giật dây thao túng.

    Không thể chối cãi rằng từ sau WW2 cho đến hiện nay nước Đức vẫn còn bị bọn thực dân
    đế quốc Mỹ kềm kẹp đủ bề về quân sự, chính trị .... Bọn đế quốc Mỹ sau khi chiếm đóng
    tây Đức đã để lại hàng chục căn cứ quân sự VĨNH CỬU trên đất Đực, chúng quyết không để
    nhân dân Đức mạnh về mặt quân sự, tự do về mặt chính trị như nhân dân Bắc TT đang
    tự lực tự cương đối đầu với chúng. Chúng chẳng cần gì phải cướp sạch giết sạch nhân dân
    Đức như chúng đã từng làm với dân da đỏ ở Bắc Mỹ hay thổ dân châu Úc, vì để nhân dân Đức
    ở đó đỡ đạn và tên lửa từ Nga có phải hơn không nào, chưa nói là nhân dân Đức vốn chăm
    chỉ làm ăn nên cứ để nhân dân Đực tiếp tục sống là bọn thực dân đế quốc Mỹ được lợi nhiều
    bề về kinh tế. Còn một khi nếu như nhân dân Đức mà mông muội như thổ dân bắc Mỹ hay
    ở châu Úc không có giá trị lợi dụng, tôi đảm bảo sẽ lại là cướp sạch giết sạch rồi bọn thực dân
    Mỹ lại lùa dân da đen da vàng sang đó mang tiếng là bang thứ 51 của Mỹ với cuốc tịt Mỹ
    nhưng thực chất là để đỡ đạn và thay màu da xác chết một khi có chiến tranh. Cũng như
    Nhật vậy thôi, để nhân dân Nhật đỡ đạn của Nga và TQ có phải hay hơn không ? Giết sạch
    cướp sạch có lợi gì ? Để Đức và Nhật ở đó dưới quyền thống chế của Mỹ, vừa kềm kẹp nhân
    dân hai nước này không thể có vũ khí hạt nhân thoát ra tầm ảnh hường và trực tiếp đối đầu
    với thực dân Mỹ, lại vừa tạo một gọng kềm khống chế nhân dân Nga và nhân dân TQ cũng
    như nhân dân Ấn Độ.

    Là vậy đó, đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết :
    Ôi chủ nghĩa tư bản, ta ghê tởm các ngươi.
    Các người sống với nhau như con hùm con sói !

    "Chính nghĩa được định đoạt bằng họng súng"
    , ngày nào trên đất Nhật và đất Đực còn
    họng súng của bọn thực dân đế quốc ALXX thì ngày đó nhân dân Nhật và nhân dân Đực
    còn bị bọn đế quốc ALXX và lũ sen đầm tay sai kềm kẹp về nhiều mặt. Ngày nào trên đất
    VN còn sạch bóng những họng súng của bọn thực dân ngoại bang là ngày đó nhân dân
    VN còn được tự do định đoạt tương lai của mình về mọi mặt : chính trị, kinh tế, quân sự ....

    Hãy thử một lần nói chuyện với nhân dân Nhật-Đực, để thấy họ thần tượng nhân dân
    Việt Nam, Cu-ba, Bắc TT, Vê-nê-du-ê-la .... đến dư Lào :-bd
  6. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Chắc bác nói LX bỏ VNDCCH thời trước năm 1950, là do muốn thân với Pháp chứ. Thời trước 1949 Tàu Mao đã có tiếng nói về vấn đề VN đâu.

    Từ năm 1949 thì mới có ảnh hưởng. Nói chuyện với Tàu vẫn thấy có đứa coi nếu không có tụi nó làm cách mạng thành công và hỗ trợ VN, quân kháng chiến Việt Bắc cũng thành thổ phỉ. Miền Nam Pháp còn nắm chặt hơn. Thành ra hiệp định Geneve TQ mới là tay chơi chính với Pháp, ra hiệp định cắt VN làm hai, chứ phái đoàn ta đâu có ngờ như vậy.

    Nếu bỏ đi để chiếm chỗ khác tốt hơn thì có gì xấu đâu. Chúa Nguyễn mà cứ ở lại cái xứ bắc Hà mật ít ruồi nhiều, tranh đọat phe phái với chúa Trịnh thì VN ngày nay có khi cũng thành 1 dạng Bắc TT.
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tổng vệ sinh topic, thành viên Tientung chửi bới bừa bãi được đưa lên cây 1 hôm cho hạ hỏa.

    Nói thêm chút với tư cách cá nhân thôi :D Nhà bác Vinh2k/Quangiao làm ơn thương lấy các đàn em, xét về thâm niên đâm chém trong này bác còn hơn em nhiều, bác nổi hứng thì làm gì mà đám newbie chả tức điên lên. Mớ ní nuận ALXX của bác công nhận quái dị, nhưng cũng 1 vừa 2 phải thôi, giờ lại thêm gã Weh nữa thì nhà em có đi dọn rác cả ngày cho các bác mất.

    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Tóm lại, Gadhafi hay Ông nào cứ vẽ ra sách xanh, sách đỏ mà mị dân thì cứ việc.
    Cuộc sống có quy luật của nó.
    Chẳng có cái lòng tốt nào đủ để mà sẻ chia cho toàn nhân loại. Có lẽ chỉ có trong thần thoại. Là 'Chúa'. Mà 'Chúa' thì trốn đâu mất tiêu.
    Ông nào mà cứ huyênh hoang ta đây là người tốt, và chỉ có Ông ấy là có quyền phán xét, và nắm giữ lẽ phải thì phải xem lại. Ông sống được mấy mươi năm mà ghê gớm thế?
    Loài người cần giải pháp để xử lý, chứ không cần những lời kết án. Mà giải pháp thì phải đi liền với nắm đấm. Nói chuyện bằng nắm đấm là giải pháp chuẩn.
    Thế cho nên phải biết mình đang ở đâu mà dùng 'binh khí' nào cho nó hiệu quả.
    Cứ hô hào lên là mạnh mẽ lắm ư? Nó là biểu hiện của sự hèn yếu thì đúng hơn. Các công nhân của nhà máy điện hạt nhân ở Nhật họ có hô hào gì đâu? Họ vẫn hàng ngày lăn vào chỗ nguy hiểm đấy chứ?
    Cứ ngồi mà lên án này lên án nọ rồi ra vẻ cao đạo lảng tránh sự thật rồi mất hết cơ hội. Vừa dốt dai vừa yếu đuối. Mạnh mẽ thì phải lăn xả vào mà kiếm lợi. Cho dân tộc và cho đất nước. Thoát khỏi nỗi ám ảnh của sự tuyệt diệt.
    Và theo đó, sau này nếu có mâu thuẫn gì và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hưng vong của Quốc gia thì hãy gào lên, máu lên. Mà việc đó là việc của tương lai, của cách mạng thời kỳ khác. Không đến lượt mấy Ông giáo điều ở trong này lo. Các Ông mà lo là các Ông đang tự ý sử dụng vốn của tương lai. Mà thực chất là tiếm quyền của tương lai để phục vụ lợi ích của các Ông trong hiện tại. Không khác mấy thằng ở dưới mặt đất chỉ tay lên Sao Hoả và bảo: Đất trên đấy là của anh, anh sẽ bay lên đấy. Thằng nào muốn mua đất trên đấy thì cứ gặp anh.

    Thế cho nên, nếu chỉ xét trên khía cạnh của nắm đấm, lên án vấn đề của Campuchia, hay Co xo vo, hay Libya để làm cái gì? Cuối cùng thì lên án có làm được gì không? Polpot vẫn bị diệt, Milosevic vẫn bị tù và chết, Saddam Hussein cũng bị treo cổ...v..v.

    Thằng nào ngu mà mắc phải cái thế nằm dưới đe thì chết thôi. Tưởng khôn lắm nhưng hoá ra còn mê muội nhiều. Thế cho nên chớ có độc tài, tưởng trời bằng cái vung.

    Vậy nên, ai làm ăn cứ làm ăn theo kiểu của mình, hàng ngày vẫn tìm cách 'giải quyết' các vướng mắc nảy sinh, tránh cái thế suy đồi tuyệt diệt, nương theo cái lẽ tự nhiên và tất yếu.

    Còn Chàng Đôn ki hô tê nào muốn đánh cối xay gió thì các thày trò cứ việc lao vào mà đánh. Ai cấm đâu.
  9. kokomel

    kokomel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bài học cho Viet Nam la phai tu san xuat vu khi, dac biet la phai tu san xuat duoc cac loai ten lua. Vac ba lo sang Isarel va Nga ma mua ten lua thi can nhieu $, kinh te viet nam dang ngheo nan lac hau, lam phat chong mat, tien dau ra ma mua het cai nay den cai kia. Tiep theo la neu co mua duoc di chang nua, hang chua ve den Viet nam thi da bi ten lua cua TQ dap cho toi boi roi . Neu Trung Quoc doc toan luc danh Viet nam thi VN neu khong bi chiem dong thi cung ton that nang ne , kich ban giong nhu chien tranh bien gioi 1979 se lap lai va se dien ra voi quy mo lon hon va thiet hai se gap hang van lan so voi nam 1979. Boi vay ben canh mua trang bi nhung vu khi moi hien dai, Viet Nam can phai tu san xuat duoc vu khi, phai reo rac vao tam tri nguoi Trung Quoc rang neu ho dong den Viet Nam tuc la ho da dong len lo thuoc sung,no se no va sat thuong, tu do nguoi Trung Quoc se than trong hon va khong dam banh truong bien gioi va hai dao cua Viet Nam. Toi doc ben *******.org thay An Do bo 1 ty dola mua day chuyen san xuat ten lua cua Isarel, tai sao may bac nha ta khong lam nhu vay nhi ?
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Để nuôi được đội ngũ suốt ngày chỉ sản xuất 'dao, kiếm', thì phải có thị trường sử dụng 'dao, kiếm' và kiếm lợi mang về. Thế mới bền vững được chứ? Nếu không chỉ được vài cái rồi lại xếp xó hết thôi.
    Nền kinh tế Mỹ có thể nuôi một hệ thống như vậy. Hoặc là Nga, cũng cần các thị trường tiêu thụ lớn như vậy.
    Tóm lại, nếu chấp nhận một thực tế, bao nhiêu lợi ích kinh tế đều dồn về nuôi bộ máy quân sự thì giống như chế độ quân chủ, dù dưới 'danh nghĩa' gì đi nữa.

    Muốn thoát khỏi tình trạng đó thì phải xem kinh tế có vai trò tương đương thậm chí phải lớn hơn quân sự. Tức là quân sự phải tạo ra 'giá trị gia tăng'.

    Nếu không đem quân đi xâm lược (ăn cướp) thì chỉ có thể làm cảnh sát thôi, để kiếm thêm tí lợi từ việc đầu tư cho quân đội. Thế thì ta phải tham gia trong các vấn đề đảm bao an ninh các vùng biển quốc tế, sẽ phải thuộc chỉ huy của một tổ chức nào đó với nhiệm vụ chống cướp biển và khủng bố quốc tế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này