1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến Lybia và những bài học cần thiết cho việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Sinbad_vking, 20/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Bạn lại vô tình mắc mưu ly gián của rợ ALXX rồi, gần đây rợ ALXX có tung tin
    Vê-mát mình và quản giáo là một, mong bạn chớ nhẹ bụng mà trúng kế.
    Vê-mát mình không phải là bạn quản giáo và ngược lại !

    Trong 36 binh pháp của Tôn Tử thì đó chính là kế thứ 29 : "Phản gián kế",
    thế có nghĩa là "là dùng chính người của đối phương để lừa đối phương,
    dùng chính kế của địch để lừa địch". Trong khi nhân dân Việt nam và nhân
    dân Trung Hoa đang ngày đêm chung sức đồng lòng để giải quyết những
    vấn đề nhạy cảm do lịch sự để lại thì rợ ALXX lại đứng bên kia quả địa cầu
    lài nhài châm chích này nọ, cái bản tính lèm bèm của rợ đúng là có đánh
    chết cũng hok chừa !

    Sau nhiều lần bị nhân dân Trung Hoa anh hùng và nhân dân Việt Nam cũng anh hùng
    đánh bại thì rợ ALXX sợ vỡ mật nên đã nghiên cứu rất kĩ binh pháo Trung-Việt
    và bắt chước theo, nhưng biến tướng vô cùng nguy hiểm, âm mưu thủ đoạn
    thâm độc gấp trăm ngàn lần so với thực dân kiểu cũ là rợ Gô-loa.

    Năm xưa thời Tam Quốc năm Kiến An thứ mười tám cũng vậy, Tào Tháo đi đánh
    Tây Lương của Mã Siêu, đánh không lại, lệnh cho cả đại tướng Hứa Chửa ra đánh
    Mã Siêu mấy trăm hiệp cũng không lại, thua chạy tan tác, Tháo thậm chí còn
    phải cắt râu để chạy trốn. Nhưng sau Tháo dùng kế ly gián, gây nghi kỵ lẫn
    nhau giữa Mã Siêu và phó tư lệnh Hàng_Toại (là con bạn đồng niên của Tháo),
    khiến nội bộ Tây Lương rối loạn. Tháo thừa cơ đánh úp, một trận nhỏ mà cũng xóa
    sổ được đại quân của Mã Siêu. Siêu may mắn thoát chết, lang bạt một thời gian
    rồi về với Lưu Bị.

    Thứ nữa là mình không hề có ý giảm nhẹ hay moi móc chi hết. Chuyện gì đúng
    thì mình nói, sự việc ở Tây Nguyên mới cách đây vài năm chứ đâu phải là moi móc
    chuyện quá khứ, mới năm 2000 và 2004 ở Tây Nguyên đấy thây. Rợ ALXX không
    những tung tin bịa đặt để ly gián nhân dân ta, mà còn nham hiểm thường xuyên
    tài trợ cho các tổ chức ly khai như Kon-sor, cựu Phua-lô ... hòng gây bạo loạn ở Tây
    Nguyên để chúng có cớ nhảy vào chiếm Tây Nguyên, nóc nhà của Đông Dương.

    Nhân dân Nga có được to lớn như ngày hôm nay là học được tự thất bại dưới vó ngựa
    Mông Cổ rất nhiều, chỉ là từ các công cuốc như Lít-va, Nốp-gô-rốt, Mót-xờ-cu-vi ...
    nhưng sự đoàn kết không có, hết bị rợ Hung Nô đánh cho tan tác rồi đến rợ Mông
    Cổ đánh cho lòi kèn, mất cả từ Mót-xờ-câu cho đến tận Hắc Hại. Thủ đô cũ nằm
    ở Ki-ép nhưng sau phải dạt nhà về Mót-xờ-câu cho an toàn. Thế nên về sau này
    các bộ tộc Nga-Xờ-láp mới phải thống nhất lại, có đoàn kết thì mới đủ mạnh để chống lại
    các thể loại xâm lược. Nhân dân Nga và nhân dân U-cờ, thậm chí cả Gờ-ru đều cũng
    giống nòi Xờ-láp nhưng nay lại bị rợ ALXX dùng hiểm kế chia rẽ. Nhân dân Nga và
    nhân dân U-cờ giao tiếp với nhau đâu có cần phiên dịch dù chữ viết có hơi khác, vì
    cùng một giống mà, nhưng nay ngọn nghẹo U-cờ nó nhăm nhe theo rợ ALXX, cho rợ
    thuê cả cảng quân sự. Gờ-ru thì cam tâm làm tay sai cho rợ ALXX, tiếp tay cho các
    thế lực thù địch, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Xờ-láp. Bọn Chéc-chen cũng
    một giuộc, bọn Lít-va lai càng phản trắc.

    Thế nên rợ ALXX rất sợ các dân tộc có cùng nguồn gốc đoàn kết lại. Cũng giống như
    ở nước bán thuộc địa mà chúng đang cai trị là Đực cuốc ngày nay. Nhân dân Đực và
    Áo quốc, Lích-ten-xờ-tai, một phần Thụy Sỹ, Đan-mạch, Hà-lan .... đều chung nguồn gốc
    A-ri-ăng xuất phát từ vùng núi cao Hy-mã-lạp-sơn, nhưng nay bị cắt xén chia nhỏ ra
    như cái bánh pít-xà để rợ ALXX dễ bề cai trị họ. Lãnh thổ của nhân dân A-ri-ăng thì
    bị rợ ALXX cắt mất đến gần 50%, giao cho các tên tay sai như Ba-lan .., riêng vùng
    hạ lưu sông Ô-đe và Nai-xe, sau đệ nhị thế chiến thì rợ ALXX cắt đến 24% lãnh thổ
    của Đực cuốc so với thời Cộng-hòa Vài-mà để giao cho thằng Ba-lan, nhân dân Đực
    sống nơi đây bị đuổi hết về lãnh thổ Đực ngày nay.

    Tất nhiên, để mưu đồ ấy thành công, phải có sự tiếp tay đắc lực của một số thành phần
    thoái hóa biến chất, ưa giàu xổi nhưng lười lao động, đi tiếp tay cho giặc phá hoại khối
    đại đoàn kết dân tộc. Thành phần này điển hình là ở Li-bi ngày nay, chúng liên kết với
    nhau qua Phết-búc, nổi loạn một cách có tổ chức ở Mít-tờ-ra-a và vùng phía đông.
    Trong nổi loạn, ngoài đánh vào rất nhịp nhàng bài bản vì chúng đã có sự móc nối ăn
    chia lại quả từ trước.

    Cắt luôn cũng được bạn à, vì như bạn thấy, nhân dân Bắc TT đâu có cần In-tẹc-nét
    đại chúng mà họ vẫn sống đàng hoàng đó thôi, không những vậy mà còn đạt
    được rất nhiều thành tựu lớn về quân sự, xây dựng, KHKT, kinh tế ... khiến mười
    tên đế quốc thì cả mười tên đều sợ vỡ mật. Năm rồi còn tát cho tên tay sai Đại
    Hàn hai phát nẩy đom đóm mắt, để lại những bài học quân sự quý giá cho đấng
    hậu nhân. Đa?ng và NN Việt-nam thúc đẩy nhân dân kết nối In-tẹc-nét là để
    hội nhập-toàn cầu hóa ( Gờ-lâu-ba-li-dây-xờn), nghĩa là hòa nhập chứ quyết
    không để bị tan. Nhân dân Việt-nam có học, có hiểu tiếng rợ ALXX và nền văn
    hóa của chúng thì mới kiểu được nội tâm và bản chất kẻ thù. Có hiểu được rợ
    ALXX thì mới có thể đánh bại chúng thêm một vài lần nữa trong tương lai chứ !

    Nhân dân Bắc TT liệu có thực sự đói khổ như rợ ALXX vẫn rêu rao hay không thì
    mình không chắc, nhưng đẩy thuyền là nhân dân BTT mà ụp thuyền cũng là nhân
    dân BTT. Nếu nhà nước BTT thực xự xấu xa như rợ ALXX vẫn hàng ngày bơm thổi
    trên In-tẹc-nét thì tự nhân dân BTT sẽ tự mình quyết định đẩy tiếp hay ụp mà
    không cần bất kì một thế lực ngoại bang nào móc nối can thiệp như ở Li-bi.

    Con người ta sinh ra thì bao gồm = thể xác + linh hồn ( Hu-mờn = Ba-đề + Xâu),
    nghĩa là thể xác chỉ tồn tại trên cõi nhân gian vài chục năm, nhưng Xâu thì tồn
    tại qua 7 thế hệ rồi mới thăng. Nhiều bạn cứ than khổ than đói hộ nhân dân
    BTT nhưng các bạn có chắc họ thực sự khổ cả về thể xác lẫn tinh thần như rợ ALXX
    vẫn đang giật dây cho đám tay sai bơm thổi trên các trang pha?n động như Xi-èn-en,
    Bê-bê-xê, Rờ-ép-a, Rờ-ép-i ... ?

    Con người khác con vật ở chỗ có Linh hồn (Xâu), nghĩa là có tinh thần của kiếp người.
    Nên chỉ có con vật mới coi miếng ăn (thể chất) quý hơn Tinh thần (Linh hồn - Xâu).
    Trên đất nước BTT thì nhân dân BTT làm chủ, nhân dân BTT đã và đang chung sức
    đồng lòng làm nên những thành quả vô cùng to lớn và tự quyết lấy vận mệnh
    của mình.

    Như bạn quản giáo đã có lần nói : "Cái điều nguy hiểm nhất của rợ ALXX chính là
    biến con người thành con vật" , rõ là thế, vì con người mất tinh thần chiến đấu
    thì khác gì con vật ? Điều này đang xảy ra ở các nước bán thuộc địa như Đực, Nhật,
    Hàn .... để chúng dễ bề thâu tóm và cai trị. Quân đội nhân dân Bun-đét-vê thì bạc
    nhược, bọn nghẹo Hàn thì yếu như sâu, để quân đội nhân dân BTT tát cho hai phát
    mà phải im như thóc !
  2. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Tóm lại thân hay không thân TQ thì nhà em không cần biết nhưng có mấy điểm sau:
    - VN & TQ đánh nhau. Bọn nào được lợi nhiều nhất? TS - HS thì chưa chắc lấy lại được (có khi còn bị mất thêm). Lại lóc cóc đi lo hậu quả của chiến tranh. Ổn định như hiện nay mà còn bị bọn ALXX + đám tay sai nó chống phá có lúc đỡ không lại.
    - Internet hay facebook nói riêng dùng để kết nối bạn bè, chia sẻ thông tin tri thức, khoa học, âm nhạc thi ok ủng hộ nhiệt tình. Nhưng mà dùng để chống phá lung lay tư tưởng, kích động thì nói thật đằng này không chấp nhận được. Đến ngay cả kiến thức khoa học tìm kiếm trên mạng còn phải kiểm tra tính chính xác huống hồ là ba cái tư tưởng vẹm ấy :-"
    - Về nhân dân Triều tiên. Việt Nam ngày xưa bị ALXX cấm vận thì chúng nó tung tin cũng đâu có khác như bọn đó đưa tin về Triều Tiên bây giờ. Ngay cả đánh polpot diệt chủng giúp nhân dân campuchia anh em mà còn bị chúng nó la làng nữa kia kìa. [r37)]
  3. Sinbad_vking

    Sinbad_vking Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    4
    Bác Ve mát độ này phát biểu thế cả chỗ của anh Quản giáo :))! Trung Hoa dân quốc thì chẳng có gì là không tốt cả, nhưng đó là của người Trung Hoa chứ ko phải Việt Nam, nếu bác là người Việt thì cũng đừng tung hô quá thế =)). Nói riêng về Việt Nam mình thì từ trước tới giờ iem vẫn chỉ thấy có anh Xô Viết là chơi bời đứng đắn nhất, giờ thì Nga và Vịt cũng đang kế thừa truyêng thống đó. Còn với các nhà cầm quyền B -ắc kinh thì lá mặt lá trái: Ủng hộ và giúp đỡ ta nhiều trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ, Bem Vịt nhiệt tình khi chúng ta vừa đánh đuổi xong Mỹ và bè lũ tay sai + đánh diệt chủng polpot, rồi thì mấy quần đảo của Vịt chiếm 1 cái rồi lại còn lăm le chiếm nốt cái còn lại...
    Mỹ và Trung Quốc giờ đều là những đối tác quan trọng của Việt Nam về lĩnh vực kinh tế, iem thiết nghĩ Việt Nam mình nên tận dụng những lợi thế khi quan hệ với 2 ông lớn này như khoa học công nghệ, giáo dục, vốn...để phát triển kinh tế, nhưng vẫn phải luôn đề phòng kẻo lại ăn "gậy" của Mỹ và mất "ngón tay" với anh Trung Quốc !
  4. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Bài học từ cuộc chiến ở Libi hiển nhiên là tìm mọi cách để không xảy ra chiến tranh, ( đoàn kết dân tộc để không xảy ra nội chiến, đu dây ngoại giao.v.v) . Nhưng trong tình huống mà bọn mọi Bắc Kinh hay rợ ALXX , Gô Loa không từ bỏ dã tâm. Đặc biệt là bọn mọi Bắc Kinh luôn lăm le chiếm nốt Trường Sa. Bọn mọi đó sẽ không thiếu gì cách gây hấn để tấn công. Lúc đó chúng ta sẽ hành động như thế nào?
  5. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Bài học rút ra : Ko nên chơi với Tàu/Nga, phải làm bạn với Mỹ, ko được chống Mỹ :x, Gà fi vì chống lại Mỹ tức là đã chống lại tư do dân chủ nhân quyền, chống lại Hội Quốc Liên, chống lại loài người
  6. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Kinh! Chống Mỹ tức là chống lại loài người!
    Tởm!
  7. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    nói như ông tướng ấy :))
    kinh bố trẻ quá đó^:)^^:)^
  8. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Âm mưu nham hiểm của rợ ALXX đâu chỉ dừng lại ở việc kích động chia rẽ tình đoàn kết
    dân tộc như mình đã nói, khi có cơ hội, chúng còn đánh cả vào kinh tế lẫn văn hóa, dù
    chỉ 1 xu chúng cũng không tha.

    Tháng vừa rồi cũng vậy, chúng sai boi-ben Bách-xờ-chít-boi sang Việt-nam lưu diễn, rêu
    rao là mua vé nhanh kẻo hết làm dân cò vé tán loạng lặn lội thân cò từ sáng sớm để ôm
    vé, cuối cùng làm giá vé đến tay người tiêu dùng rớt thảm hại, vé bét nhất giá gốc là 500 ngòn
    đến giờ bán chỉ còn chưa đến 2 chục. Vé đắt nhất cỡ 2 triệu thì áp chót cũng chỉ còn hơn trăm.
    Chúng tuồn chót lọt tới 3 chục ngòn vé ở Hà Nội, mỗi vé tính xơ xơ lỗ mất ít nhất 3 trăm, vậy là
    chúng đã làm thiệt hại cho nhân dân ta ở Hà Nội ít nhất là 9 tỷ đồng, đó là chưa tính xâu diễn
    trong TP HCM, lỗ còn thảm hơn ở HN rất nhiều.

    Đâu chỉ có vậy, vì tham bán được nhiều vé (cái này đúng bản chất tư bản bóc lột) nên
    chúng nhét tới 30 ngòn vé vào SVĐ Mỹ Đình, làm cho khán đài và sân khấu cách xa nhau
    tới hàng trăm mét, khiến hàng ngòn bạn sinh viên bị cận thị phải khổ xở vì nheo mắt đến
    bấn loạn, ảnh hưởng tới học tập.

    Nhưng cái nguy hiểm hơn là chúng tổ chức xâu diễn ngoài Hà Nội nhè đúng ngày 26-3,
    một ngày lễ thiêng liêng của thanh niên Việt-nam, ngày thành lập Đoàn Thanh Niên
    Cộng_sản Việt Nam lần thứ 81, làm hàng ngòn cuộc họp chi bộ đoàn đúng ngày trọng
    đại này bị đổ vỡ. Ngay trong ngày trọng đại và thiêng liêng này của thanh niên VN thì
    chúng lại cất lên ngay giữa thủ đô Hà-nội ngàn năm văn hiến mấy bài ca ỉ on não nề
    bằng thứ tiếng rợ ALXX nhưng lại đúng kiểu gu nhạc vàng mà lính ngu.y Sài Gòn thời xưa
    vẫn hay nghe như : Ai-ne-vờ-bờ-rếch-gio-hát, Mo-gian-giát, Ô-ai-hép-tu-ghíp,
    Xâu-mi-giơ-min-ning-ợp-bi-ình-lôn-lề, In-căm-bờ-lít, Cu-ít-bờ-lây-ing-gêm-uýt-mai-hát,
    Xếp-ợp-mai-hát .... hòng làm thui chột ý chí chiến đấu của các nhân dân trẻ chúng ta.
    Năm xưa VNCH thua cũng vì quá tự do dân chủ để mặc cho lính lác nghe quá nhiều
    những thể loại nhạc như thế này.

    Hay những bài cổ xúi cho lối sống vật chất xa hoa tiêu thụ kiểu rợ ALXX như : Ai-oăn-ít-giát-uây,
    E-ve-rí-ba-đề, Uy-hép-ít-gâu-ỉn-òn, Lây-giờ-gian-lai, Xếp-ợp-mai-hát, Giơ-cô, Ét-loong-ét-
    diu-lớp-mi, Giơ-oăn, Bai-bai-lớp ....

    Thật không còn gì thâm hiểm bằng !
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Em cực kỳ ngưỡng mộ bác! Sau khi bác Vinh vắng bóng giang hồ giờ chỉ còn bác giúp Box mình...hút hết khách của box Truyện Cười! [:D]

    Báo cáo thêm với bác tội ác của bọn Bách Trít Boi cùng bè lũ tay sai (là ban tổ chức sân Mỹ Đình):
    Chúng nó âm mưu... làm vỡ bóng ctái của hàng ngàn thanh niên Việt Nam. Cả cái bãi cỏ với hàng nghìn khán giả mà chúng nó bố trí có 2 cái toa lét đi động. Toa lét trên khán đài chúng nó ctéo cho vào, lấy cớ là...khó kiểm soát! Kết quả là cái bãi cỏ thành chỗ xếp hàng đi ctái! Hàng dài quá làm con bạn em đành phải nhịn ==> hôm đấy nghe nhạc ctéo dám nhảy vì sợ tè ra quần! [:D]
  10. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9

    Bổ sung thêm dĩnh dưỡng, cân đối bữa ăn đi ông!

    Ăn rau không ăn thịt cũng ngu mà chỉ thịt không có rau cũng thiếu iot!

    Túm lại là chơi tất, không có tẩy chay thằng nào, thằng nào lợi nhiều thì chơi nhiều, lợi ít thì bắt tay xã giao, không lợi gì cũng cười cầu tài phòng khi cần nó bỏ cho 1 phiếu :-"

    Thằng nào đểu ít thì tránh ít, đểu nhiều thì tránh nhiều, đụng vào nhà mình thì mình chửi, không đụng thì kệ mother chúng nó đánh nhau chả mắc mớ gì đến ông!

    Nhà phải đông con trai, rèn nhiều dao rựa, lúc an lành phải chăm lo cho con cái no đủ, yêu quý bố mẹ, thằng to con thì cho tập thể hình, thằng thư sinh thì cho học game chiến thuật! Cha mẹ phải gần gũi con cái, yêu quý nhưng phải đảm bảo gia phong, thằng con nào ngoan ngoãn đồng lòng thì nâng niu chiều chuộng, nhược bằng mất dạy đòi ngăn nhà ở riêng thì bóp mồm cho chết không kịp kêu, hi sinh một đứa để bảo vệ cả gia đình!

    Lúc hòa bình thì phải khoan thư sức con, cho chúng nó làm giàu, ăn uống, sinh con đẻ cái! Để đến khi có biến thì con cái tuyệt đối đồng lòng tin tưởng cha mẹ, cha mẹ cùng con cái cùng dốc sức dốc lòng bảo vệ bàn thờ Tổ!

    Cha mẹ phải nhớ, giữ nhà là con cái mà phá nhà cũng là con cái ! [r24)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này