1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến thầm lặng - Gay go, quyết liệt hơn cả thi Mítzzz , anh chị em vào đây cổ vũ nào!!!!! :D

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Lipit83, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến thầm lặng - Gay go, quyết liệt hơn cả thi Mítzzz , anh chị em vào đây cổ vũ nào!!!!! :D


    Hì, post cái topic này rủ rê mấy đứa cùng cảnh vào buôn dưa với nhau cho nó có khi khống, có bao nhiều cái lo, cái lắng, băn khoăn băn khiếc?xả vào đây hết điiii, chứ mấy hôm nay xì trét quá, sắp hâm đến nơi roài
    Box mình năm nay khá nhiều người học năm cuối, nghĩa là sẽ ra trường vào tháng 7 hoặc tháng 12 này đúng ko. Với những đứa ra trường vào tháng 7 nghĩa là chỉ còn 1 tháng nữa là đến giai đoạn nước sôi lửa bỏng roài, bao nhiêu công lao ăn, chơi, học, ngủ, đú ?chốt hạ là ở thời điểm này đây.
    Khiếp, hôm 30.4 box mình có đứa Bố Mẹ ko cho đi vì bắt ở nhà làm ..luận văn, đứa thì phải nói dối là lên thư viện cũng để làm luận văn?hix hix, nghe đến thương, sao các cụ ko thấu hiểu nỗi thống khổ của cái bọn nhợn đang tuổi ăn tuổi chơi như bọn mình nhờ. 30/4, 1/5 có ở nhà thì cũng làm thế quái nào mà tập trung ôn tập hay luận văn luận viếc được cơ chứ.
    Ko biết mấy bác thế nào chứ mấy hôm nay Lipit tớ tâm thần bất ổn quá, mất ăn mất ngủ vì sắp phải nộp bài mà vưỡn chưa xong, chả hiểu chữ nghĩa nó đi đâu hết roài, khốn nạn thế ko bít Lại có cái bọn ác ghê, thình thoảng nó nháy máy cho 1 phát, toàn vào buổi đêm, giật nảy mình, đứt phựt mọi thứ trong đầu, điên hết cả tiết, lộn hết cả mề. Tớ thề với bọn ấy là tớ căm cái bọn hay nháy máy nhất trên đời đấy, có hôm bị thức giấc, mất ngủ đến sáng luôn
    Hình như cuối tháng này mấy em tiếng Pháp Box mình bảo vệ thì phải, ngày bao nhiêu thế để còn huy động anh em mặc đồng phục, vác băng rôn, cờ hoa đi cổ vũ? , bạn Gios thì bao h đấy, nghe giọng phởn ghê ?ola la, tớ xong hết rùi? :-p , Tiny thì cuối năm đúng ko? còn ai năm nay ra trường nữa mà mình chưa biết nhỉ? Ôi ước gì vẫn như mấy em VickyPham, Kdig bây h, chết quên, em Vicky năm nay thi ĐH đúng ko nhỉ, học tập chị Kdig năm ngoái nhé. Gluck to em!!! Em nì rửa bát hơi bị chăm
    Đề nghị anh chị em cùng cảnh ngộ vào đây chia sẻ, các đồng chí, đồng báo khác vào đây cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu cho mấy con nhợn năm cuối trên chặng đường gian nan, khốc liệt cuối cùng này .
    Xin chân thành cảm ơn


    PS: bác nào có nguy cơ là quản lý hay giám đốc, iem xin 1 chân rót trà hoặc trợ lý nh á :D

    [​IMG]

    Who can say Where the road goes, Where the day flows? Only time
    And who can say if your love grows As your heart chose? Only time
    Who can say why your heart sighs As your love flies? Only time
    And who can say Why your heart cries when your love lies? Only time
    Who can say When the roads meet That love might be In your heart?
    And who can say When the day sleeps If the night keeps All your heart?​
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước các anh Em Tinh Vi
    83 Number One! 83 Number One! Ỉn Number One!!!!!!
    Mọi người cố lên, em nhất định sẽ vác nồi xoong chảo băng rôn cờ quạt đi cổ vũ nhiệt tình
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thôi chết rùi ... mình thuộc diện chuyên '' nháy máy buổi đêm '' ... Ghét tớ không ?
    Còn về chuyện khoá luận à, tớ thì thoải mái lắm, thích thì làm, không thích thì đi chơi ... chưa bao giờ bị mama "làm fiền" !
    80 Trang tất cả, hôm nọ đến nhà cô giáo .. chả bít thế nào cô bảo " Tao sẽ cho mày 10 điểm " , lại còn "dụ" tớ Bảo Vệ, he he, ngu gì, tớ deny luôn ( Trường tớ làm Khoá Luận Tốt Nghiệp không bắt buộc phải Bảo Vệ, ai muốn thì làm ), xong cái Khoá Luận là tốt nghiệp, hơi đâu mất time vào mấy cái chuyện Bảo Vệ ( Chỉ thương mấy bạn Sư Phạm thoai ) !
    Khoảng giữa tháng 6 là ra trường ! Bây giờ thời gian rảnh tranh thủ đi làm ! Vậy thôi !
    Tất cả những chuyện trên ... tớ không quan tâm lắm . Điều tớ quan tâm nhất là ... " Chuyện Tình Cảm" nhưng mà ... "nó" lại chẳng "quan tâm" đến tớ ! Tớ buồn ....
    Chúc mấy bạn "bên Pháp" và bạn Lipit may mắn trong cái Khoá Luận chết tiệt của mình !
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ngày tháng trôi qua mau cho lòng bao nuối tiếc một thời một mơ đã qua. Còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng, tà áo trắng thướt tha sân trường... Sẽ không còn những khi bâng khuâng nghe hè về trống vắng, phượng buồn ngập tràn lối đi... Giọt nước mắt rớt khẽ bờ mi, làn môi thắm chứa chan nỗi niềm... Luyến lưu ngày cách xa....
    Từng chiều qua đây, ngập ngừng vu vơ, chìm vào trong nỗi nhớ
    Nhớ rồi quên, bao năm tháng dịu êm, giờ chỉ là dĩ vãng
    Mùa hè ơi sao đến vội vàng, chia tay nhé bạn thân.... Và từ biệt mái trường!

    Nghe bài này, tự nhiên thấy bâng khuâng, cảm thấy có một điều gì đó đã mất, có lẽ mình đã quá vô tâm ! Phía trước sẽ là gì ? Mình không cảm nhận được cho đến giây phút này ... nghẹn ngào không nói ...
  5. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Chưa ở cùng ông nào làm luận văn hay khoá luân tốt nghiệp cả . Chẳng biết làm cái đó khốn đến mức nào nữa.Tôi năm sau mới thất học.Nhưng toàn làm đồ án, cũng khốn khổ thành quen rồi. Năm sau chẳng biết thế nào. Lại phải quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng lên chống lại năm ông thầy đầu bạc mà hầu hết khó tính vào cái mùa nóng nực này.Nghĩ đã thấy khóc rồi.
  6. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    uh ! chúc mấy ỉn box mình năm nay ra trường thành công on cuộc sống ... , boy thì sớm lấy vợ nha còn girl thì "chống lầy " đi . khoảng 2-3 years có ọp ẹp gì còn cò mấy chú ỉn con mà dắt đi chứ nhể . he he ko biết chú ỉn nào bị làm thịt trước nhỉ
    tôi sang năm mới uot , nghĩ đến cũng thấy lo
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên xin xác nhận : Sinh viên Tăng Quang Huy được sự giới thiệu của khoa Đất và MT cùng sự đồng ý của Phòng Tài nguyên & Môi trường quận LOng Biên đã về thực tập tại phòng từ ngày 15/11/2005 đến 15/5/2005.
    Trong thời gian thực tập, sinh viên Tăng Quang Huy đã thực hiện mọi quy định của phòng với thái độ nghiêm túc và tích cực giúp đỡ phòng, chăm chỉ ngoan ngoãn, chịu khó học hỏi tìm tòi tài liệu phục vụ đề tài của mình, được mọi người quý mến.
    Đề nghị các thầy cô giáo trong khoa Đất và MT tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho sinh viên Tăng Quang Huy bảo vệ thành công báo cáo tốt nghiệp.

    1 phần của báo cáo tốt nghiệp
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Got-more-links sun-site, lâu lắm rồi mới đc ngủ lâu như đêm qua Sáng dậy thấy khoẻ quá
  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Lipit ơi, nhắc tới nháy máy thì ấy vẫn chưa khổ bằng tớ đâu. Có đứa hâm hâm dở hơi nào cứ đến 12-1h đêm là nháy máy tớ điên cuồng liên tục suốt 1 tháng liền, mà ko có khi còn hơn. Dưng mà tớ chả hơi đâu mà ghét bạn hâm hâm đó cả, hehe....
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0

    Hic, làm luận văn cực quá hay sao mà lẫn lộn lung tung thế này hả anh HuyGô

Chia sẻ trang này