1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến tranh giửa Anh và Agentina về quần đảo Falkland

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kimtung, 06/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Lính gurkhas là bộ binh mà được không quân chỉ huy thì cũng lạ nhể !
    Có cái site này về mấy chiến tranh của Anh Qwắc thế kỷ trước cũng rất đầy đủ (ngay cả về Falkland) mời các bác vào xem :
    http://www.naval-history.net/index.htm
    Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng, trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co.
  2. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao ngày xưa thằng Agentina ko chịu mua vũ khí của LX trong kkhi đánh tẩn nhauvới Anh mà lại cứ mua Exocet của Pháp cho kì được nhỉ ? Mụ thủ tướng Anh và lão tổng thống Pháp thoả thuận với nhau là Pháp ko bán tiếp Exocet cho Agentina nữa, thế là thằng Agentina teo luôn.
  3. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Thằng Arghentina hồi đó có chính phủ độc tài quân phiệt theo kiểu phát xít và là đồng minh của mẽo cho nên chỉ chơi với phương tây mà thôi. Trước chiến tranh, mẽo cũng đã tuyên bố là chính phủ sẽ trung lập không can thiệp vào chuyện nội bộ 2 nước(trung lập đến nỗi mấy ông tư bản buôn súng mẽo có thể tha hồ buôn bán với cả 2 bên). Chỉ tội nếu anh Argies tò mò ngó sang phía Moscow 1 tí là tình huống lại thay đổi rồi, anh mẽo sẽ có thể lấy cớ nhẩy vào bảo vệ tự do ngay (như kiểu hồi 90 bên Iraq ý mà ).
  4. BiaLon

    BiaLon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tui có coi một phim tài liệu hổng biết nó có thiên vị Ăng Lê không, kể rằng trước khi ra trận quân Argen được lên giây cót tinh thần là đi giải phóng đồng bào, giành lại một phần đất wê hương. Tới khi họ lên đảo thấy dân chúng khác hẳn, lối sống khác hẳn, ai nấy dửng dưng với cuộc chiến đấu của họ, thế là các chú lính xìu, mà dân nam Mỹ đã xìu thì chỉ muốn về nhà ngủ.
    Khỏang cách từ Argen ra Falkland khỏang 300km bằng khỏang cách từ Trung Quốc ra Đài Bắc.
  5. isuga

    isuga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác đọc một bài dịch khá đầy đủ về trận chiến này:
    http://www.biendong.info/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=50
    Bình luận về bài viết:
    http://www.biendong.info/forum/index.php?showtopic=284

Chia sẻ trang này