1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..............CUỘC CHINH CHIẾN CUỐI NĂM CỦA CÁC CHIẾN BINH VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU !..................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cotg, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ..............CUỘC CHINH CHIẾN CUỐI NĂM CỦA CÁC CHIẾN BINH VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU !..................

    .....Xin chào tất cả các quý vị đại biểu !......
    Sau một năm với bao vất vả chống lại những gì chúng ta đang "anti",những chiến binh của chúng ta đã quên mất chiến trường thực sự,nơi nhiệm vụ luôn thôi thúc người anh hùng,đó là chiến trường :
    "Half Life : Counter Strike " !
    Vậy,nhân dịp này,nhân danh hiệp sĩ của Vương Quốc,tôi(em,anh)kêu gọi toàn bộ vương quốc,hãy chuẩn bị cho cuộc "Toàn quốc kháng chiến v.2" với lời kêu gọi tha thiết :
    "Bất kể già trẻ,gái trai,hãy dành (ít nhất) 1h30p cho chiến dịch này !!!!!"
    Thời gian và địa điểm đang được tính toán và sẽ được thông báo lại sau !!!!!
    Thông báo này thay cho giấy mời !
    Chủ tịch (đã kí) : sir.Sin !


    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]

    Được cotg sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 20/01/2003
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Bé thế mà đã thích cầm súng rồi . Thế thì chưa gặp anh rùi đội trưởng đội thích nấp . Và đội trưởng đội cực nhanh ( Nghĩa là móc lốp cực nhanh ) hê hê
    NguyễnTrung
  3. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi còn ko chiến??? Anh em đâu rồi chiến đê chứ còn gì nữa. Anh ủng hộ chú em cotg 2 chân 2 tay luôn.
    hehehe...
    Love sought is good, but given unsought is better.
  4. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    .......được lời như cởi tấm lòng......huhu.....có các anh ủng hộ là cái gì cũng OK hết trơn à......
    Theo dự kiến,chiến trường của chúng ta sẽ là bách khoa,mảnh đất lắm người nhiều ma của TP,quê hương của ngành Half Life,nơi đào tạo ra nhiều giáo sư tiến sĩ chuyên nghành Half Life !
    Các mọi người có thể rủ bạn bè,chiến hữu đến chiến cho đủ lực lượng với điều kiện là đăng kí trước. Dr.Sin sẽ đi dặt máy được ko ạ ???????
    Nào,đăng kí đi chứ ?!!!!!
    À,khách mời danh dự ko thể thiếu đó là nữ tướng tập đoàn CFC : GIRL-LIKE-PLAY-HALFLIFE !
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  5. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ......thời gian dự kiến sẽ là chủ nhật ngày 26/1 ! Nhưng nếu các bác có ý kiến thì thời gian có thể xê dịch.....
    Tiện thể,chúng ta hãy chia bè luôn !Theo em thì 1 phe là antigirls và 1 bên thì ko. OK ?(không biết có quá chênh lệch ko nhỉ ?).....Đành xin ý kiến các bác vậy........
    ************************************
    Để cuộc chiến theo đúng kế hoạch,chúng ta hãy đăng kí vào danh sách bằng cách post bài vào để em còn tính toán để biết số người mà đặt máy và thu xiền..................mong có sự ủng hộ của các bác !
    Chào thân ái và quyết thắng !!!
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
    Được cotg sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 21/01/2003
    Được cotg sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 21/01/2003
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    hic hic, đúng thế,mấy giờ rùi mà bắn bỏ chứ.... em chim chíp, chắc chẳng làm ăn được cái gì đâu ạ..... em ở ngoại cổ vũ nha.... còn nếu thích, thì em sẽ giới thiệu người cho..... đó chính là maximus_pt...... dân thiện chiến đấy..... có hắn chắc sẽ thằng mà .......
    Killer children kid napper loves Phin wheel
  7. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Các boys đâu hết rồi, sao cuối năm rồi chẳng thấy ai lên í kiến vậy nhỉ??? Anh em cho í kiến cái nhỉ.
    Chú cotg vận động anh em đi chứ ko 2 anh em mình 1 đấu 1 à??? Con chi tiết địa điểm chú cứ làm theo như vậy đi.
    Chiến đê anh em ơiiiiiiii.............
    Love sought is good, but given unsought is better.
  8. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi chiến đi mấy giờ rùi mà còn ngại nhỉ?em cổ vũ các bác nhà ta cố lên
    Girlvuitinh_85
    Tình yêu chân chính nghĩa là cho mà ko chờ đợi được nhận lại
    Life is made up of getting ang giving and forgetting and forgiving
  9. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Lại mấy giờ rùi .... hic .... nghe mà chuối !
    Vậy là lực lượng kháng chiến chỉ chú trọng những con chiên của đế chế HN thui hả ! Những du kíck ở những nơi khác đành nằm bất động chờ tin vắn qua đài để biết thêm chi tiết hở !
    KO thể được , sứ sở tình ******** yêu này đâu phải đất để cho cái đế quốc HN này làm loạn được ! .......... hớ ... nói thế đúng ko các bác ! Nhưng thui , em ở HP , lên đó bắn 1h30' rồi đáp xe về thì ..... hic ...... xin đành bó chân ở nhà thui ! CHúc đội quân "xứt mẻ" trở về nhá !
    NONE
  10. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người phản đối dân Hà Nội mình thế nhỉ?HN này nhiệt tình lắm các bác ở tỉnh xa có thích cứ đá cứ đến.He..he...đấy là tại bác ko có thì ghen ăn tức ở vậy thôi.
    To all:xin lỗi mọi người vụ hôm thứ 3 nhé.Hic hic quả thực em muốn đi lắm nhưng ko có ai đi cùng cảThôi mọi người thông cảm nhé.Có gì hẹn mọi người vào dịp khác được ko ạ????
    Girlvuitinh_85
    Tình yêu chân chính nghĩa là cho mà ko chờ đợi được nhận lại
    Life is made up of getting ang giving and forgetting and forgiving

Chia sẻ trang này