1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC CHƠI CÔNG BẰNG VỀ ĐỒ ĐỘC.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Mabu1982, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    CUỘC CHƠI CÔNG BẰNG VỀ ĐỒ ĐỘC.

    Hi
    Có ai thấy cuộc sống thì sẽ rất tẻ nhạt nếu không có biến đổi lớn lao.
    Tại sao bọn mình không tổ chức cuộc thi đồ độc chứ nhỉ.Đó là những vật mà chỉ bạn mới có và dù có tiền còn không mua được.Đó có thể là từ 1 cái bút chì cho đến 1 thứ to lớn.Các bạn ơi chuíng ta cùng thi xem.

    THí sinh thứ nhất:Đồ độc của tôi là 1 cái đồng hồ.Nó được dán mác là đồ độc vì đến giờ nhà sản xuất đã không còn làm nữa và mọi người chắc cũng không còn giữ nó.Đó là 1 chiếc đồng hồ đeo tay .Nó không có số và chỉ có 1 kim thôi.Bạn nghĩ đó là đồ độc chứ.
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    đồng hồ ko có số mà chỉ có 1 kim thì thiếu gì .... gỡ kim ra là xong
    tui chẳng có cái gì độc, độc nhất ở tui chính là bản thân tui, ba mẹ sinh ra tui, chẳng ai giống tui như đúc (vì tui ko có anh hay chị sinh đôi ) , từ khuôn mặt đến dáng đi, thân hình, tính tình, .... nhiều thứ
    đồ độc để làm gì ? độc lắm xài chết sao ? độc mà trúng độc thì sớm muộn gì cũng tiêu
    ... và tui đang sắp tiêu đây
    19
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 24/07/2002
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nói về đồ độc thì tui nhiều lắm, nhưng tại sao lại phải thi nhỉ , tui chả thích vậy chút nào. Thế có bác nào đã có cái đồng hồ mặt hình thang chưa? Của độc đấy !
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một thứ cực kỳ độc, chẳng ai trên thế giới này có đâu! Đó là người yêu tôi!
    Never say Never

Chia sẻ trang này