1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chơi ngông của kịch nói đầu năm

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi tutuxx, 07/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybethat

    maybethat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi la? dám nghif dám la?m
  2. luvluvxx

    luvluvxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mới coi dc mí cảnh công chiếu nà ^O^
    đã có ai mua vé chưa nhỉ
    mí thây dc mí cảnh này :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. aramex

    aramex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    khakha tớ đi coi dưới sự giám sát của mẹ tớ
  4. nhimngoan

    nhimngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ?~Xin lỗi, em chỉ là con đĩ?T hồi hộp suất diễn đầu
    Bài viết cập nhật lúc: 03:05 ngày 02/04/2010
    Ngân Khánh có cái thần của một thiếu nữ trong sáng, thể hiện đầy đủ nét thơ ngây, đẹp đẽ. Lan Phương có bóng dáng của người phụ nữ một đằm thắm, dịu dàng, sâu lắng sẵn sàng hy sinh vì những người mình yêu thương.
    Chính điều này đã khiến V.art sẵn sàng chi catse gấp đổi để Ngân Khánh và Lan Phương cùng diễn một suất trong đêm ra mắt đầu tiên ngày 3/4.
    Việc hai diễn viên cùng đóng chính trong một vở kịch vốn đã gây cho dự luận rất nhiều thắc mắc. Nhất là khi Ngân Khánh và Lan Phương lại quá khác nhau về nhiều thứ.
    vmc
    Quý Bình (phải) vai Hà Niệm Bân bên nàng Hạ Âu do Lan Phương thể hiện
    Trong khi Ngân Khánh trẻ trung, hiện đại thì Lan Phương ?ophụ nữ?, đằm thắm và mang nhiều vẻ cổ điển hơn. Ngoài ra, việc Ngân Khánh nói tiếng miền Nam và Lan Phương giọng Hà Nội cũng gây nhiều băn khoăn cho những người quan tâm đến vở diễn, vì hai ngôn ngữ khác vùng trong cùng một vở kịch, với cách phát âm, sử dụng ngôn ngữ, thói quen nói, cử chỉ đặc trưng? rất có thể gây độ ?ochênh? nhất định, và rất có khả năng khiến nhiều khán giả khó tiếp nhận.
    Theo thông tin V.art, những điều này đã được dự liệu trước. Lan Phương và Ngân Khánh, mỗi người sẽ đảm nhiệm một vai xuyên suốt cả vở kịch, lần lượt diễn xen kẽ mỗi người một đêm. Cái lợi của cách thức này là có sự ?ocạnh tranh ngầm? giữa hai nữ diễn viên, mỗi người đều nỗ lực để hoàn thành vai diễn của mình một cách tốt nhất nhằm tránh sự so sánh chênh lệch.
    Đây cũng được coi là một ?ochiêu? thu hút khán giả của V.art, ?ovì rất có thể, người xem Ngân Khánh diễn vào đêm trước sẽ đến đêm sau xem lại một lần nữa để biết Lan Phương diễn như thế nào, có gì khác? - Đạo diễn Hoàng Vũ phát biểu trong buổi họp báo ra mắt vở kịch.
    Nhà văn Trang Hạ, tác giả kịch bản cho biết: ?oDự kiến ban đầu là vậy, tuy nhiên, sau nhiều lần xem xét, nhất là qua buổi phúc khảo chính thức, chúng tôi nhận ra rằng khó có thể tách hai người diễn hai đêm như trước. Đơn giản là vì Ngân Khánh và Lan Phương mỗi người diễn qua tốt phần vai của mình. Nếu như Ngân Khánh chính là một Hạ Âu đẹp đẽ, tươi trẻ và đầy yêu đương, thì Lan Phương có đầy đủ cái đằm thắm, vị tha và sâu lắng về nội tâm của người phụ nữ hy sinh hết mình vì tình yêu?.
    ?oChính cốt cách và cái ?othần? của mỗi diễn viên đã quyết định vai diễn của họ, chúng tôi không nên sắp xếp theo ý mình. Vì vậy, quyết định chung là để Ngân Khánh và Lan Phương sẽ ?ochia nhau? một vai trong cùng một đêm diễn?.
    Như vậy, thế khán giả sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác đa chiều hơn trong nhân vật này chăng? Việc phân chia vai diễn như trên cũng làm nảy sinh thêm một vấn đề: Thay vì trả cát sê cho một diễn viên nữ chính trong mỗi buổi diễn, thì nay sẽ phải trả cho hai, và tiền cát sê cho nữ diễn viên chính như vậy tăng lên gấp đôi so với dự kiến ban đầu. ?oKhông hề gì, miễn là vở kịch sẽ được thực hiện một cách tốt nhất có thể?- nhà văn Trang Hạ chia sẻ.
    Được biết, hiện nay Lan Phương và Ngân Khánh đang gấp rút tập luyện không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho buổi diễn khai mạc vào mùng 3/4 sắp tới. Có rất nhiều phản hồi và nghi ngại về việc liệu Ngân Khánh và Lan Phương có thực sự hoà hợp với nhau trong cùng vở diễn, không bị ?ogượng? khi thay đổi, và liệu Ngân Khánh, quen với lối diễn xuất của điện ảnh và truyền hình có thể thoát ra khỏi chính mình để làm một cuộc đột phá trong kịch?
    Hai diễn viên nữ vẫn đầy nhiệt tình và tự tin, họ cho biết, mỗi người luôn cố gắng đảm nhận tốt nhất phần vai của mình, và cũng luôn trao đổi với nhau để việc thay diễn viên không ảnh hưởng đến nhịp của vở diễn. Ngoài ra, mọi đánh giá, nghi ngại hay thắc mắc đều nên chờ đến ?osau giờ G? sẽ có câu trả lời xác đáng nhất.
    *
    Mai Trần
    Theo vietnamnet.vn
  5. nhimngoan

    nhimngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    í là mẹ aramex đi cùng lun à, cẩn thận với những cảnh nóng nha ^O^
  6. funnysun333

    funnysun333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhìu cảnh ghê quá, coi mà nỗi da gà lun.
  7. nhimngoan

    nhimngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tối t7 bạn mình có đi coi, đánh giá chung là bình thường ko quá xuất sắc
  8. maybethat

    maybethat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vở kịch cuối cùng đã diễn ra sau bao nhiêu chờ đợi của những khán giả quan tâm. Tuy rằng có những điểm khác biệt so với bản gốc của tiểu thuyết nhưng là một nỗ lực rất lớn của ê kíp làm phim. Ngoài những biến cố không hay của âm thanh, ánh sáng do rạp hát Hòa Bình quá lớn so với tính kịch của một không gian cần gần gũi hơn. Nhưng các diễn viên cũng đã phần nào làm tròn vai (nếu không cần quá khắt khe). Đây sẽ là bước đệm cho những vở kịch sau chịu đầu tư hơn.

Chia sẻ trang này