Cuộc đấu trí giữa hai phái Vì yếu tố thể lực và tâm sinh lý, phái nữ thường thua kém hẳn phái nam trong các cuộc tranh tài thể thao. Ngay cả môn thể thao trí tuệ như cờ vua cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên sự xuất hiện của một "đóa hồng có gai" gần đây đã làm chúng ta dần dần thay đổi quan điểm này. Không phải nhắc chắc các bạn đều biết, đó là Ju*** Polgar. Thần đồng người Hung ngày xưa đã trở thành một cô gái kiều diễm dịu dàng nhưng khi ngồi trước bàn cờ thì hiện nguyên hình là một "sát thủ máu lạnh" với những đòn sát đấu khiến mày râu cũng phải khiếp sợ. Ju*** từ lâu đã không thèm chơi với các bạn đồng phái nữa (vì nàng hoàn toàn không còn đối thủ, kể cả các chị em của mình đánh cờ cũng rất siêu). Nàng đã tham gia vào các giải dành cho các GM nam giới và đấu cờ tay đôi với họ không chút kiêng dè, với thành tích rất đáng nể: Ju*** thường xuyên góp mặt vào bảng sắp hạng Top 10 thế giới bên cạnh đồng hương Leko (hiện nàng đang đứng thứ 11, chỉ thua người đứng trên có 1 điểm, và sánh ngang với vô địch thế giới của FIDE Ponomariov) Biết đâu một ngày nào đó lần đầu tiên một phụ nữ sẽ đeo vương miện thống trị làng cờ thế giới chăng? Với đà tiến bộ của Ju***, điều đó không phải là hoang tưởng! Ở thành phố Mainz (Đức) có một giải đấu cờ nhanh danh tiếng tổ chức hàng năm gọi là Mainz Classic. Người thắng giải này sẽ được nghiễm nhiên tôn làm "Vua cờ nhanh thế giới". (Gọi là giải nhưng đúng hơn đó là một trận đấu 8 ván giữa hai GM hàng đầu). Năm nay Ju*** Polgar chính là người thách thức danh hiệu Mainz 2003, còn người bị nàng thử thách không ai khác chính là đương kim vô địch Viswanathan Anand. Về anh chàng này thì chắc khỏi phải nói, anh là một trong hai gương mặt được dự đoán sẽ kế vị ngai vàng của vua cờ thế giới Kasparov sau này (có lẽ sẽ không còn lâu nữa đâu). Người thứ hai là Kramnik hiện chỉ đứng trên Anand vài điểm nhưng về trình độ thì họ là kỳ phùng địch thủ. Anand là niềm tự hào của Ấn Độ - dù là cường quốc cờ vua châu Á nhưng Ấn Độ chỉ có hai người lọt vào Top 100 thế giới, người thứ hai đứng tuốt hàng thứ... 40! Anand đúng là vua cờ nhanh, chính anh đã ngự trị giải Mainz suốt 2 năm liền (năm 2001 thắng Kramnik và năm 2002 thắng Ponomariov). Còn năm nay ở Mainz như báo chí gọi "Cuộc đấu giữa Ông hoàng và Bà hoàng", liệu Anand có thể bảo vệ được ngôi vị cố hữu của phái mày râu trước kẻ thách thức số một từ phái yếu hay không? Chưa ai dám nói trước. Anand hiện đứng trên Polgar 56 điểm Elo, nhưng đó chỉ là một khoảng cách rất nhỏ đối với các GM trên 2500. Hơn nữa, về cờ nhanh thì Ju*** cũng không phải tay vừa. Trận đấu ở Mainz đang diễn ra với cuộc so kè bất phân thắng bại giữa hai phái: tỉ số hiện là 2-2. Còn 4 trận còn lại để phân định thắng bại hứa hẹn sẽ rất quyết liệt và kịch tính. Các bạn có thể theo dõi diễn biến tại website http://www.chesstigers.de .
Hì, em cảm thấy Ju*** Polgar là loại kỳ thủ thiên tài trăm năm mới xuất hiện một lần, e là sau này không còn kỳ thủ nữ nào sánh được với cô này nữa
Đồng ý. Polgar là lời cảnh cáo của Thượng Đế gửi cánh đàn ông chớ xem thường trí tuệ đàn bà nữa. Tin mới nhận: Sau 2 ván tiếp theo trận đấu vẫn bất thân thắng bại với tỉ số 3-3. Điều đặc biệt: hai đối thủ đã chứng tỏ mình là sát thủ chỉ biết tấn công, không biết hòa. Tất cả 6 ván vừa qua đều có kẻ thắng người gỡ, không ván nào hòa cả.