1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đi chơi của 81-82 và câu chuyện DJ mất "chuối" như thế nào ?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đi chơi của 81-82 và câu chuyện DJ mất "chuối" như thế nào ?

    Chiều nay 4h30 tại quán kem chua LTK đã xảy ra 1 vụ đụng độ nho nhỏ giữa 3 con gà, 4 con cún và 1 con ỉn .

    Chả là DJ,1/2,Shogun82vn,Quitaro,Vitdethuong,Chiquichita,
    TinyBlackDoves và em "tình cờ" gặp nhau ở quán kem để siết chặt thêm tình cảm 81-82-83 và cứu vãn danh dự con trai AntiMU (anh Nokia nhớ ghi công em nhé).

    Cả hội ngồi chiến đấu hết 11 cốc kem trong đó em Chiqui ăn 3 cốc còn em ăn có 2 cốc (1 cốc không tính vì các bác cao su wé làm em phải chờ lâu).
    Các chủ đề đủ loại trên trời dưới đất được đưa ra để buôn dưa lê với nhau đại loại như :
    Vitdethuong : "Anh SH học trường BK à, khoa rì thế ?"
    SH :"Anh học khoa Dệt may thời trang, thế em có cần may váy không ?"
    Vit: "Thật hả, BK có khoa DMTT hả ?"
    SH : "Ừ em, có 2 ngành : 1 ngành may đo = thước và máy, 1 ngành may đo = tay, ngành này lấy điểm chuẩn cực cao (trên 9.0 mới được vào). Anh phải chạy chọt mãi mới vào được đấy".
    Sau khi đã no sôi chán chè và đề phòng em Chiqui tiếp tục gọi kem (mặc dù DJ đã phải dí cả cốc nước lọc vào mồm) nên cả hội rút êm.
    Kế hoạch tiếp theo, nem chua rán . Lúc đầu em cứ tưởng là lên chợ Hàng Da thế nhưng chú Quitaro(chú này trông hiền lành đẹp trai mà sành điệu vật) đang đi giữa đường Hàng Bông bỗng dừng phắt lại. SH nhà ta ngõ xuống thì thấy 2 chú ý dừng trước cửa hàng WoW
    1/2 đang đi đằng trước quay lại hỏi :"Sao có chiện rì thế hả SH?"
    "Ke ke đi mua quần áo cho chị em Mun ơi"
    Hóa ra không phải, ngay cạnh WoW là 1 cửa hàng nem chua rán với 1 không gian bé tẹo vừa đủ cho 7 con người ngồi (bề rộng chỉ có 1m thôi hà, thế cho nó ấm cúng).
    2 đĩa nem chua to đùng được dọn ra, cả hội lại tiếp tục đánh chén khà khà. Không hiểu là có bất đồng tình cảm rì mà đang ăn bỗng thấy Shogun và Tiny đánh nhau dữ dội, theo cái kiểu như DJ nói là :"Con trai đánh nhau với con gái rất sướng, cứ 1 tay nắm 2 tay em ý lại còn tay kia muốn làm rì thì làm".
    Cún và Ỉn vẫn tham ăn hơn Gà, bằng chứng là đĩa bên Shogun,Quitaro,Tiny và Vit được dọn sạch sẽ còn bên 1/2,em,DJ và Chiqui vẫn còn.....1 cái cuối cùng. Chú DJ giơ lên rồi liếm mồm liếm mép đang đắc chí thì bị SH "cướp trên giàn mướp" bỏ tọt vô mồm nhai ngon lành. Quitaro tròn mắt :" Trời vậy mà anh cũng ăn ngon được ?"
    Chú này hỏi lạ, sao lại không ngon cơ chứ lị

    Xem ra thì tiểu đội vẫn còn nhiều chiện để tâm tình nên điểm tới tiếp theo là quán chè Bobochacha ở PĐP.
    Tiếc thay nó lại hết sạch nên mọi người chuyển sang tấn công quán chè Chuối (nghe tên mất cảm tình vật) ở Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thế nhưng câu chiện hay nhất lại diễn ra ở đây
    Trên đường đi, trong lúc gia thông ùn tắc ở ngã tư Trần Phú, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy anh mũ đỏ (1/2) và em Tiny(ngồi sau xe) biến mất như ảo ảnh (bản lĩnh hội trưởng hội Gà có khác, đi đánh lẻ nhanh thế) Một lúc sau mới thấy xuất hiện , mặt cả 2 đều ửng đỏ chả hỉu có chiện rì ???

    Đến nơi mọi người ù vào quán, tất cả đều gọi chè ngô chỉ trừ có shogun DJ và SH là gọi chè Thái chuối (chắc nó là loại chè "chuối" nhất của Thái). Trong khi các đồng chí chè ngô đã cầm bát ăn ngon lành thì 3 bọn em vẫn ngồi chờ món chè độc đáo(chắc là thế vì làm lâu wé). DJ tranh thủ xin Vịt một miếng chè ngô vì thấy Vịt nhà ta cứ gục đầu vào bát chè mà không chú ý rì đến DJ cả . DJ cầm bát chè lên múc 1 thìa rồi ...mút chùn chụt , xong đầu đó khuấy đều bát chè lên nhăn nhở rả Vit. E hẹ, đề nghị Vitdethuong đi xét nghiệm HIV ngay, tuy HIV không lây qua đường ăn uống nhưng khổ nỗi DJ lại mắc bệnh "lở mồm long móng"
    Cuối cùng thì món chè chuối đã được dọn ra, lúc đó Quitaro đã giải quyết xong khẩu phần của mình từ đời nảo đời nào Cầm lên chưa kịp ăn thì đã thấy Chiqui nheo nhéo đòi ăn chuối của anh Khải !!!
    Đời nào Khải ta lại để cái chiện đó xảy ra, thế là giật qua giật lại, đôi bên to tiếng Kết quả quả chuối của Khải mo nát bét, đứt làm 3 khúc. Đi 1 đời trai
    Từ nay thì đúng DJ là gà chung thuỷ thật

    ....
    Cả hội hộ tống em Vit về nhà, rồi 3 con gà ranh mãnh bí mật bắt cóc em Tiny trước sự phong tỏa gắt gao của Chiqui,Shogun và Quitaro

    DJ đèo Tiny, mặt tươi hơn hớn (chắc quên rằng mình đã mất chuối). Đến Tháp HN, DJ quay lại hất hàm :"Anh hỏi thật em mang theo bao nhiêu tiền thì nôn hết ra, ở đây không có gà mái, chỉ có 2 thằng tòng phạm, em đừng để anh phải lục ". Tiny cũng không phải loại vừa kiên quyết không nhả . Thế là đến Tràng Thi, vắng vẻ, tối, DJ tấp xe lên vỉa hè rồi bắt Tiny xuống xe, chả biết cả 2 làm trò gì làm em với Nút chờ sút hết cả ruột hì hì...
    Mọi chuyện chỉ chấm hết khi DJ chợt tỉnh nhớ đến vụ thảm sát tại quán chè Thái Chuối ke ke... hoà bình lại trở lại với các cô gái thơ ngây.

    Vụ đi chơi đã làm cho tình cảm 3 hội (cộng thêm AntiMU là 4) thêm gắn bó. Mong rằng giữa các hội sẽ còn các cuộc giao lưu nhớn hơn chứ không chỉ dừng ở mức "đánh lẻ" như thế này.



    Mess with the best, die like the rest
  2. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ô tội nghiệp bác DJ nhỉ, thế thì hỏng bét còn gì
    Đề nghị bác star điều tra hộ TV cái vụ 1/2 và em Tiny biến mất như ảo ảnh nhé
    TuongVy
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    thằng này kể chuyện xuyên tạc quá
    vớ va vớ vẩn
    mất đâu mà mất
    mày chết rồi thì trật tự đê, đừng về quấy rầy người khác nữa, ko thì kiếp sau ko được đầu thai làm người đâu

    Have you ever really loved a woman?
  4. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu thằng Star học văn ở đâu mà post bài dài thế ko biết.
    thế các chú lại đi ăn mảnh hả, tiếc wá
    that la taihai!
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Anh DonJuan nhá , anh bắt Tiny đi như thế là không xong đâu đấy nhá, em đã bảo đợi rồi mà thế mà rình ngay lúc em và Chiqui đưa Quitaro về thì chuồn mất . Các chị gà ơi , mấy anh này hư vật ạ , ai được trách nhiệm đèo con gái là cứ lỉnh lỉnh ra để đi riêng ạ , thế này thì hỏng hết , mấy chị phải đòi hộ công bằng cho mấy em hội 82 này mới được, cứ nặng tay vào ạ .
    Devil never cry.
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Vu khống , bịa đặt!!!!!
    chiqui ko ăn tận 3 cốc kem như lời kể điêu toa gian dối của anh SH. Tức vật!!!
    AI là người ăn tham hả?? Đừng có mà xấu tính như thế chứ?? Ăn đến cái nem cuối cúng ko nhường phụ nữ thì thôi, đây lại còn tranh giành với Chiqui.
    Này nha, các bác ko đưọc xuyên tạc vụ ăn chè chuối đâu nha! Thô thiển hết mức!!
    hêhhhehe, đi chơi vui thật, tình đoàn kết gắn bó đã phát triển cao hơn nữa!
    Cảnh cáo các bác DJ và HM nha, chơi xấu ko chịu được!
    Chiquichita
  7. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Bác SH hơi bị tỉ mỉ ... em bổ sung thêm một tí nữa : khi bác DJ và hai bọn em bắt cóc em Tiny bỏ trốn khỏi Chiqui và 2 chú 82 ...
    Đến đoạn Tràng Thi đối diện với Nắng Xanh ... bác DJ tấp vào hè đường .. chỗ ấy tôi tối , lúc đấy SH và em đã vượt lên một đoạn ... ngoái lại thì thấy bác DJ và em Tiny đang ... đánh nhau nhẹ nhàng ( chân đá qua đá lại như chuyền bóng ) . Đợi một phút không thấy chấm dứt , sốt ruột quá .. em quay xe lại , giải thoát Tiny khỏi sự truy sát , trấn lột tàn bạo của bác DJ ... nhanh chóng vù mất khỏi hai bác gà trống ... heheh . Và càng đặc biệt hơn là Tiny ... đèo em ạ , đôi tay lái tí --> công nhận bé mà đi lụa gớm , làm em ngồi sau sợ mất vía ... May mà cuối cùng vẫn ngồi đây kể lể được
    To TuongVy : phu nhân đừng giận thế muh .. chẳng qua đoạn đấy chỉ toàn đường 1 chiều ... đi nhầm có vài mét mà phải mua thêm cả một cua dài ngoằng ... chứ phu quân của TV ko bít làm ảo thuật đâu

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  8. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Phu nhân Phu quân nhặng xị cả lên !!! Hụi gà mình khíp quá!

    Tội nghiệp bác DJ, quả báo đấy, thế là bi giờ hết cơ hội kêu oan rồi nhá.
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    sol cứ nói linh tinh, oan thì vẫn là oan chứ

    Have you ever really loved a woman?
  10. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    các bác rảnh rỗi wé, hichic, chả bù cho em,huhuhu, đi chơi, nhất la` đi với các em thì thỉnh thoảng phone cho em với nhé, !!
    darling so share with me, your love if you have enough

Chia sẻ trang này