1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời cần im lặng nhiều hơn (cười + khóc).

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boyabc, 26/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời cần im lặng nhiều hơn (cười + khóc).

    thật sự là ác liệt, áp lực và vớ vỉn...

    Công việc phải đối mặt với nhiều vấn đề.
    Cuộc sống thì nhiều khía cạnh, nhiều khi phải sống với mấy con người. Chưa kịp cười với việc này đã phải khóc vì việc khác...

    Đúng là giờ ko dám cười để bù vào lúc khóc. Chỉ dám im lặng với đời...




    ... lặng lẽ...
  2. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ...........
    Đôi khi, sự im lặng giết chết con người ta.
    Sống chỉ cần đôi khi im lặng thôi.
    thế là đủ.
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, sự im lắng nói được nhiều lắm
    Đôi khi cũng cần có người ngồi bên cạnh mình. IM LẶNG
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Phía sau Nụ cười có chắc là Niềm Vui và Hạnh phúc??????
    Đến tận cùng của nỗi đau có phải là Hạnh Phúc????
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cần phải im lặng nhiều hơn...cuộc sống bây giờ nó thế mà :(...mệt mỏi lắm.
  6. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Muốn im lặng nhưng lắm lúc không nhịn được cười
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cái tư tưởng này là củ bác XUÂN DIỆU à nha:D
    bác đọc thơ xd nhiều hay sao ý mà thấm nhuần tư tưởng của xd roài
    ..............
    thoai theo em ý có cái j dùng cái đấy...cái j đến thì nó phải đến wua roài thì thoai............ có vui thì cứ tận hưởng roài khóc cũng tận hưởng nốt........mỗi thứ một tý cho nó có hương vị cuộc sống
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Công việc thì tạm ổn dù lương thấp tịt.
    Tình cảm thì như kứt.. đôi lúc ước mình có thật nhiều việc để có thể khỏi phải nghĩ linh tinh... Nhưng làm nhiều lương thấp thì cũng ức... mâu thuẫn...
    Giờ chỉ muốn có 1 người cưới cái cho xong chuyện. Nhưng mình không thik nhà quê, mình không thik giáo viên, mình lại còn lười, không thik chăm sóc phục vụ người khác. Tóm lại là mình chả muốn lấy chồng. Mỗi tội mình già rồi, không lấy mang tiếng ế thì hơi phí.. hix hix
    Im lặng thì mình cả ngày không nói 1 câu cũng được. Nhưng mình vẫn thik sự im lặng. Thay vì nói ta nhắn tin và chat.. ha ha..
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    không lấy chồng thì cũng hơi phí nhỉ
  10. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    đầu cần nói nhiều , đôi khi chỉ cần im lặng là có thể hiểu được tất cả mọi điều ...

Chia sẻ trang này