1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời có bao đâu mà hững hờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mercury21_88, 04/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có bao đâu mà hững hờ!

    Trước đây! chị vẫn hay đề stt như vậy , lúc đó em không hiểu , và cũng có lẽ còn quá bé để hiểu ,ngồi nhớ chị , mở video clip sinh nhật chị hơn 1 năm về trước , vui quá chị nhỉ , nhớ thế, nhớ những bữa ngủ chung , chị sang phòng em , hú hí 4 đứa , sao mà vui thế, rồi em đã muờng tượng ra ngày chị về , em sẽ hoang mang thế nào...

    Thế mà giờ cũng được 1 kì từ khi chị về hẳn rồi đấy! bên này nhiều chuyện xảy ra lắm , và nó khác những gì mà 2 chị em mình tưởng tượng lắm lắm
    Con người mà! có rất nhiều người nói với em câu này , khi em phải chứng kiến một chuyện tình buồn ,mà trong đấy người con trai đã phản bội người con gái.người con trai kia -là người em đã từng tin tưởng vun vén cho bạn mình,vậy đấy, nhiều đêm tự trách mình,trách sao lại để 2 người yêu nhau chứ .
    Em thì sao ! trong cái cảnh hững hờ với bạn trai mình ...ngườ đã để em trải qua hết thất vọng này đến thất vọng khác , em không thể đi làm cô nuôi dạy trẻ mãi được.thế đấy
    Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ! em đang học hết mình đây! em sẽ làm được những gì em muốn .thật đấy.
  2. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    đang nghe "con đường tình yêu"
    tự dưng nhớ ra câu này tớ đã từng nói với ấy "tớ và ấy cùng bước lên con đường tình yêu , cùng hướng về phía trước , nếu một ngày kia khoảng cách giũa 2 đứa dãn ra, có lẽ không phải tớ bỏ cậu , mà có lẽ là do cậu không bước tiếp.....
    Cuộc đời này sẽ không có chỗ cho người không cố gắng ,cậu a...
  3. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    17 ngày nữa nhé!
  4. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy ngủ! tự dưng mơ đến chị! mơ em và cái Hiền qua phòng chị chơi! buồn cười nhỉ? con 16 ngày nữa là em được về rồi! chị em mình đi ăn kem nha!
    Nhớ ăn kem lại nhớ chị đưa 2 đứa đi ăn kem hết gần 300 tệ , ôi , 2 con bắt nạt chị quá .
    Nhớ chị nhiều
    Đêm không ngủ được , sáng nam chong chong!
  5. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    gió lạnh
    tất cả mọi thứ đều đóng thành băng đá
    đi đường về thấy mọi thứ đều đông cứng lại
    Và trái tim em cũng vậy, nghẹn lòng,
    10.1 anh về , mọi người về
    Em 1 mình 1 cuộc sống
    Mà có lẽ nên quen đi , quen cuộc sống 1 mình đi chứ
    Rồi em sẽ quen
    15 ngày nữa
    Mọi thứ sắp vỡ oà
    Nhận tin nhắn của mẹ
    Thương mẹ lắm lắm
    ===============
    vừa đi chợ về , mua được khá nhiều thứ hay ho và rất đẹp...1 cảm giác đỡ buồn
  6. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    đếm ngược. đến ngày về
    Ôi , càng đếm càng mong ,mình sợ delay lắm, vì dao này hãy bão với chả tuyết,

  7. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chát với mẹ , vui thật đấy, từ ngày mẹ có máy tính , 2 mẹ con ngày nào cũng nói chuyện . mà mẹ dao này teen gớm , chát còn hehê,
    Bé Bầu chắc gần tết lại về quê , năm nay lại ăn tết với e Bống rồi
    Chả hiểu mai sau có bao giờ yêu và lấy được 1 người có gia đình như gia đình mình,hixx,,có khi cả đời không được về ăn tết nhà ngoại
    ÔN thi , bài vở chồng chất
    Học đau đầu , cứ nghĩ sắp được về nhà là thích rồi
    Nhớ nhà , nhớ bạn bè quá
  8. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    topic hay nhỉ? cuộc đời có bao đâu mà hững hờ..muốn làm gì phải làm luôn nhờ.
    Hnay mình thik mua bộ quần áo mới..mua luôn, làm quả giày nữa đi cho sướng. Đời có bao đâu?
  9. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    bạn hiểu thực tế quá nhỉ! sống thế là không biết nghĩ lắm đâu
    Theo bản thân tớ nghĩ về câu nói này , là cuộc sống là không chờ đợi , và không có cơ hội cho người không cố gắng . nỗ lực , vậy thôi......
  10. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ đến bài "Vội vàng" của Xuân Diệu

Chia sẻ trang này