1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời có bao đâu mà hững hờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mercury21_88, 04/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0

  2. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu vĩ mô quá, còn tớ cứ thực tế cuộc sống mà làm. thik cái gì làm cái đấy, hai mươi mấy tuổi đầu mà bạn bảo ko bit nghĩ. nghĩ chán rồi ấy chứ. Sống đến đâu hưởng thụ đến đấy là vừa.
    :D
    sống phải nhiệt tình, đúng ko chủ topic.
  3. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    tớ bảo là cách sống như bạn nói thì không biết nghĩ lắm , chứ tớ đâu dám nói 1 người là không biết nghĩ khi chưa hiểu người ta
  4. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 13 ngày nữa về
    Đó cũng là đám cưới chị
    Nhớ đã từng nói , em rất muốn nhìn thấy chị hạnh phúc , vậy là giây phút hạnh phúc của chị là giây phút em kéo va ly ra khỏi Nội Bài ,chẳng thể nào về kịp , để nâng ly mừng đám cưới .
    Chúc chị hạnh phúc
    2 tuần mệt nhọc đã tới ,,,,
  5. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    hóa ra chủ topic là việt kiều Tàu.
  6. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hì , cảm ơn bạn quan tâm
    tớ hông phải việt kiều
    mà là thường dân bị papa mama đa'' sang đây
  7. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Con người có nhiều mặt quá , phần thì không muốn có ai ở bên , phần thì sẽ buồn khi bên cạnh không ai
    Sao chứ, mạnh mẽ lên , sẽ làm được mà !
  8. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Buồn , cứ hết chuyện này rồi đến chuyện khác
    Có mỗi việc cầm cái thẻ cũng không xong . mang về nhà thì ai còn lấy được chứ
    Anh mãi không thể nào có thể làm người bình thường được
  9. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy, 1 ngày mà nhiều thứ điên rồ đổ lên đầu
    8h thi mà 7h57 mới dậy , mình không biết mình điên đến mức nào nữa , sẽ cố gắng , cố gắng , ra bắt taxi cũng không có , phải đi cái xe xấu xí đi , mà đi sợ dã man....
    Có người nói với mình , mình đã bỏ qua 1 con cá sộp rồi nhé , buồn cười nhỉ , sộp gì chứ , civic mà to a??? điên thế thì 10 con civic cũng không thể
    Nhớ cục mỡ điên nhỉ?? từ hồi xem ngôi nhà hạnh phúc , 2 đứa gọi nhau toàn những biệt danh điên rồ ! đuổi nó về rồi nhớ nó thế, chả biết rồi sẽ đến đâu
    Mong là những môn tiếp theo sẽ tốt
  10. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 mẻ ruốc , 1 mình ăn , ngày thứ 2 ăn 1 mình rồi, cũng thấy bt mỡ a , chắc cũng chẳng sao đâu , vì mỡ điên dặn rồi , ở lại là không được khóc ,ăn uống đầy đủ , ùhm , em có quên ăn bao giờ đâu , ngủ lại càng không , sáng nay chả ngủ quá giờ còn gì ....
    Ra đường , -13 độ , gió tạt vào mặt , cầm túi đồ về , nhớ những lần cẩm túi đồ về có đứa điên ở trong phòng đợi , và toe toét , điên thế là cùng
    Nhớ hôm Mỡ về , dặn lòng không khóc , sao cứ khóc , mỡ làm những trò dở hơi thường ngày , để rồi em oà lên như 1 đứa trẻ ý ,mỡ dặn qua nhà anh Tùng ngủ cho đỡ sợ ,nhưng mà không được , em mạnh mẽ mà , em làm được , không dám tiễn mỡ ra ngoài , sợ nước mắt sẽ lăn ra mất , lăn nhanh hơn cả mấy quả cầu tuyết ý chứ ..

Chia sẻ trang này