1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời có công bằng không ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi KemChuoi, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có công bằng không ?

    Các bạn có thấy cuộc đời công bằng không ? đối với bạn và đối với những người xung quanh bạn ? Nếu sống tốt liệu người ta có được hưởng những điều tốt đẹp, may mắn? Liệu bạn có niềm tin vào câu: "Ở hiền gặp lành", "Nhân nào quả nấy " hay " gieo gió gặp bão" ??? Hãy đưa ra ý kiến của các bạn nhé.


    KEMCHUOI
    .
  2. hanoidien

    hanoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lúc ta gặp thất bại, chán nản trong cuộc sống thì ta cho rằng cuộc đời này không công bằng. Lúc ta có được sự thành công hoặc vui vẻ thì ta không mảy may suy nghĩ đến điều đó.
    Lao động là vinh quang
  3. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tôi tin là trên đời này luôn có sự công bằng.Như khi ban đứng trước một dãy núi và hét to những điều mình nói thì ngay khi đó bạn sẽ nhận được âm thanh phản hồi lại nhưng điều bạn vừa nói.cuộc sống của bạn cũng thế,nó hoàn toàn phụ thuộc vào chính cách bạn đã đối xử với cuộc sống ấy.
    khoaitay
  4. Kenh_To_lich

    Kenh_To_lich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    "Mọi sự so sánh đều khập khiễng", các bạn biêt rồi đấy.
    Mỗi con người chúng ta là ko giống nhau, vậy tại sao chúng ta lại đòi hỏi cuộc sống của chúng ta fải giống nhau, tại sao chúng ta fải đem so sánh cách sống, hoàn cảnh sống của mỗi người?
    Do đó, bạn ơi, tôi nghĩ rằng, cuộc sống là công bằng với tất cả chúng ta, với những người đang có hạnh fúc được hít thở bầu ko khí trong lành, được ngắm ánh mặt trời rực rỡ và có những người bạn bên cạnh chúng ta để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.
    Đừng ngồi đây mà tranh luận xem cuộc sống là công bằng hay ko công bằng với mình, mà hãy xem mình đã sống như thế nào.
    Okie?
    thân
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói cuộc sống công bằng thì tôi nghĩ là không đúng,ví dụ tôi muốn kiss girl nhưng người ta lại không muốn kiss lại mình thì làm sao đây
    xes evol i
  6. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Toi rat tin vao su cong bang trong cuoc song, nhat la ve luat "nhan qua"! Su so sanh khong the khap khieng, nhung noi chung moi nguoi song deu co niem vui noi buon rieng, khong nhan thuc thay niem vui thi ho se thay kho, nhan thuc chap nhan duoc noi buon thi ho se thay vui! Khong nhan thuc duoc cai buon, cai mat cua minh, dieu do cung khien ban khong buon, nhung lieu do co phai la cai duoc cua ban khong?
    Dung bao gio doi hoi su cong bang khi trong cuoc song cua ta ta da khong cong bang voi chinh ta va nhung nguoi xung quanh!

    MeoMeo
  7. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ai lấy của mình cái này thì người đó sẽ phải trả một cái khác cho người khác. Điều đó luôn luôn đúng. Tôi cũng tin vào quy luật 'Nhân Qủa"
    [red]
    IN METAL WE TRUST
  8. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn còn trẻ và từ khi sinh ra tới giờ, mình luôn cảm ơn cuộc sống vì nó vốn tốt đẹp như mình hằng mong ước, đôi khi không biết cuộc sống có ưu đãi với mình không nữa ? Dù sao thì vẫn tin vào luật nhân quả. Nhưng những người vừa sinh ra đã phải chấp nhận một cuộc sống cô đơn, không nhà, không cửa, không cha mẹ ... Những thiếu thốn này không thể có bất kỳ một bù đắp nào có thể được gọi là đủ đối với họ. Như vậy liệu có phải là công bằng với họ không ?

    KEMCHUOI
    .
  9. Kenh_To_lich

    Kenh_To_lich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Kem chuối thân mến
    Bạn nghĩ rằng cuộc sống của bạn là đầy đủ, và nhiều khi, bạn lại còn tự hỏi liệu nó có ưu đãi mình ko?
    Thế này nhé
    Khi chúng ta so sánh cuộc sống của chúng ta với cuộc sống của những cậu bé đánh giầy, những cô bé Osin và muôn ngàn mảnh đời khác, và ta thấy cuộc sống của chúng ta là đầy đủ.
    Nhưng liệu cuộc sống của chúng ta có là đầy đủ khi so sánh cuộc sống của chúng ta với cuộc sống của những người bạn fương Tây, những người mà chắc chắn sự đầy đủ của họ còn gấp nhiều lần so với chúng ta?
    Vì vậy, "mọi thứ đều chỉ là tương đối", đó chính là thuyết tương đối của AnXtanh đấy.
    Và tôi tin rằng, cuộc sống là công bằng,
    Nó cho chúng ta cái này, nhưng sẽ lấy đi của chúng ta cái khác, mà nhiều khi chính bản thân chúng ta cũng ko biết.
    Hoặc nó lấy đi của chúng ta cái này, và sẽ cho chúng ta cái khác.
    Hãy tin tôi đi
    Cuộc sống là công bằng với tất cả chúng ta.
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thế các bác cứ thử định nghĩa thế nào là công bằng cái đã

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy

Chia sẻ trang này