1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời có công bằng không ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi KemChuoi, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallgirl

    smallgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Toi co mot nguoi ban bi tat tu nho . Cuoc song cua ban ay noi chung khong duoc suon se . Nha ban ay rat dong anh chi em . Song cac ban biet khong , bang su no luc cao do va bat chap su thieu tung ve tai chinh , ban ay vua hoc vua lam de co tien trang trai cho viec hoc cua minh . Cuoi cung ban ay cung thi dau vao doi tuyen quoc gia do . Va toi rat hi vong ban ay se dat thanh tich tot trong ki thi cap quoc gia sap toi. Day, cac ban thay khong , cuoc song khong cong bang khi bat ban ay phai chiu tat nguyen , nhung no lai cong bang khi dem den cho ban ay niem hanh phuc lon lao vi su co gang vuon len khong ngung cua minh . Toi thay rang , mien la chung ta biet song tot , yeu doi va phai co mot ban linh vung vang de duong dau voi nhung kho khan thi se tat yeu cuoc song se cong bang voi chung ta , khong som cung muon . Than ai!
  2. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nếu sống tốt và gặp điều tốt, bạn sẽ hạnh phúc. Nếu sống tốt và gặp phải điều xấu, bạn sẽ được an ủi bởi ý nghĩ mình sẽ gặp điều tốt lành ở kiếp sau.
    Nếu sống xấu xa và gặp điều không may, bạn sẽ bị dằn vặt. Nếu sống xấu xa mà lại gặp may mắn, bạn cũng sẽ bị dằn vặt bởi nỗi lo không biết bao giờ bị quả báo.
    Tóm lại tôi không tin lắm vào việc nhân nào quả nấy, nhưng nếu sống tốt, ít nhất bạn được thanh thản trong lòng. Hơn nữa không phải ai cũng đều trả oán người đã giúp mình, vì thế bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ khi khó khăn.
    Hoang Long
  3. ca379800

    ca379800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cuoc song chua co su cong bang va moi con nguoi ta phai phan dau de cuoc song do bat cong hon.The gioi la tong hop cua nhieu dong van hoa .Moi dong van hoa lai coi nang cai nay va nhe cai kia.Moi con nguoi cung vay danh gia cai nay nang va cai kia nhe.Moi con nguoi co dong gop cho xa hoi nhung co khi duoc cong nhan co khi khong.Moi con nguoi deu co gang phan dau cho su cong bang thi the gioi se cong bang hon
  4. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét về mặt xã hội, tui nghĩ cự công bằng là mong muốn cao nhất trong bất cứ một xã hội nào. Con người từ bao đời nay vẫn đấu tranh vì sự sự công bằng đó thôi. Trong xã hội sự công bằng nhiều khi là rất khó tìm kiếm bởi long tham cũng như sự ích kỷ của con người là không giới hạn. Những gì được gọi là công bằng chỉ là tương đối, và những gì mà con người đạt được về sự công bằng cũng chỉ là một phần không đáng kể mà thôi. trước đây người ta đã từng nghĩ chủ nghĩa xã hội là đỉnh cao của sự công bằng nhưng bây giờ thì sao ?người ta vẫn đang đi tìm một xã hội hoàn thiện hơn nó đấy.
    Còn xét về mặt cá nhân, tui cũng thích dựa vào thuyết nhân quả . Nhưng tui cung có suy nghĩ là mình cứ sống tốt đi đã để khỏi day dứt về sau này chứ đâu phải để mong nhận lại một cái gì đó. Tui luôn mong muốn có một cuộc sống thanh thản về lương tâm , đó chính là sự công bằng trong cái Tâm của mỗi người . Làm điều gì mà cứ chong chong xem mình sẽ nhận lại cái gì thì chẳng hay một chút nào.
    Tui thích một câu hát rằng" Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không ?Để gió cuốn đi." Bạn thấy thế nào?
    khoaitay
  5. Someonce

    Someonce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cuoc song von la phuc tap, moi thu deu co quan he nhan qua. Toi nghi neu ta gieo nhan tot thi se duoc gat qua tot.
    Toi khong so sanh nguoi no nguoi kia, vi moi nguoi mot hoan canh. Toi thiet nghi lam bat cu viec gi chung ta cung het suc nghiem tuc va co gang het minh vi cong viec do thi chac rang moi thu se tot dep.
    Cai gi den se den
    Ta luon chuan bi truoc de don nhan no den

  6. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải giết người để cuộc đời công bằng hơn, bạn có sẵn sàng làm không?
  7. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi phút trên trái đất lại có hàng trăm sinh mệnh chào đời, và mỗi sinh mệnh đó lại có một hoàn cảnh khác nhau. Cùng sinh ra nhưng có những đứa trẻ da trắng, những đứa trẻ da đen, có những đứa sinh ra trong gia đình giàu có, những đứa khác lại sinh ra đã chịu cảnh thiệt thòi, thiếu thốn ... như vậy là đã không có sự công bằng ngay từ điểm khởi đầu của sự sống.
    Nhưng hãy nghĩ xem, nếu bạn quan niệm rằng : cuộc sống luôn công bằng với mọi người, và hãy sống tốt trước hết là vì mình, mình sống tốt với mọi người thì mọi người sẽ sống tốt với mình - như vậy là một sự công bằng trong xã hội đã được thiết lập. Và nếu quan niệm như vậy bạn có tin chắc rằng mình sẽ sống tốt hơn không ?
    Công bằng - có lẽ cũng chỉ là một khái niệm trừu tượng phát sinh từ trí tưởng tượng và ý thức của con người. Có ai nghĩ thế không ?

    KEMCHUOI
    .
  8. Neverloveman

    Neverloveman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC CỨ TRANH LUẬN ĐÂU ĐÂU ẤY .TÔI THÌ TÔI CHO RẰNG MỌI THỨ TRONG CUỘC SỐNG ĐỀU QUY VỀ 2 CHỮ " HẠNH PHÚC ".KHI CON NGƯỜI TA ĐẠT TỚI TRẠNG THÁI TÂM LÝ HẠNH PHÚC NGHĨA LÀ HỌ ĐÃ CÓ ĐƯỢC NHỮNG GÌ MÀ HỌ MONG MUỐN CÓ THỂ LÀ VỀ VẬT CHẤT HOẶC TINH THẦN THÌ HỌ CHO RẰNG CUỘC SỐNG LÀ CÔNG BẰNG VỚI HỌ.NGƯỢC LẠI THÌ HỌ LẠI CHO RẰNG CUỘC SỐNG LÀ BẤT CÔNG .MÀ HẠNH PHÚC HAY KHÔNG LẠI DO TỰ Ý NIỆM BẢN THÂN CỦA MỖI NGƯỜI MÀ RA. CHÚNG TA KHÔNG NÊN SO SÁNH HẠNH PHÚC GIỮA NGƯỜI NÀY VỚI NGƯỜI KHÁC NHẤT LÀ VỀ KHÍA CẠNH VẬT CHẤT .
  9. Neverloveman

    Neverloveman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    KHI TA KHÔNG CÓ NHỮNG GÌ TA YÊU TA PHẢI YÊU NHỮNG GÌ TA CÓ.
  10. vad

    vad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đôi khi làm những việc xấu hay sợ bị quả báo lắm hi hi ví dụ như dẫm vào đuôi con mèo nhà mình ý.

Chia sẻ trang này