1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời có công bằng không ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi KemChuoi, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuot_Chit_new

    Chuot_Chit_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To vad:
    Vậy ra bạn có đuôi huh?
    Chuot Van Chit
  2. Kenh_To_lich

    Kenh_To_lich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    LIFE CAN'T CHANGE US, BUT WE CAN CHANGE THE LIFE.
  3. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    được bác VNHN nói hay đấy , bác thử định nghĩa đi xem nào
    gg
  4. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là ngay từ lúc sinh ra nhiều người đã ko có sự công bằng rồi. Như bạn Kemchuoi đã nói đó, mỗi người đều được sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau. Có người trong gia đình khá giả, có người trong gia đình nghèo khó, có người sinh ra khoẻ mạnh về mặt thể chất, có người sinh ra tật nguyền... Vậy đâu thể nói là công bằng được. Lấy ví dụ của 1 bạn sinh ra tật nguyền, sau khi nỗ lực đã vào được đội tuyển quốc gia..., việc bạn đó vào được đội tuyển là do bạn ấy đã rất cố gắng, vậy đạt được kết quả như vậy chỉ là sự công bằng đối với nỗ lực cá nhân mà thôi. Thế còn sự thiệt thòi về thể chất thì sao? chẳng có gì là công bằng về khía cạnh đó cả.
    Tôi nghĩ đời luôn ko công bằng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người Mĩ luôn có câu: "Life is not fair".
    Stinger >:)
    Được sửa chữa bởi - Stinger vào 05/03/2002 12:49
  5. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có công bằng được. Có những kẻ chẳng ra gì nhưng lại được hưởng những điều tốt đẹp. Có những người phải chịu đựng hậu quả việc làm của người khác. Nhưng công bằng hay không chủ yếu vẫn do con người. Con người và con người. Con người đối xử với nhau không tốt. Nếu con người đối xử với nhau tốt hơn thì cuộc sống sẽ công bằng hơn.
  6. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng tin vào sự công bằng. Người ta chỉ đặt ra nó để mà hướng tới thôi, nhưng khi nào mà hướng tới được sự công bằng đây ? Bế tắc ! Cho nên đến bây giờ và khoảng 100.000 năm nữa đừng có mà mơ vào sự công bằng sẽ hiện hữu trên thế giới này.
    Doi Phieu Du
  7. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Xét đi xét lại thì không có sự công bằng giữa người với người. Nhưng hãy tự cho mình một sự công bằng, khi mình làm điều tốt hãy chờ đón điều tốt đến với mình và hãy cân nhắc để đừng làm điều gì sai trái, để mình không phải đón nhận hậu quả xấu. Thế cũng được rồi các bác nhỉ.

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
  8. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời luôn công bằng, chỉ có con người là không công bằng thôi

    To be or not to be. That 's a question!

  9. Tombow

    Tombow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ư, công bằng quá đi chứ bởi có ai thoát được quy luật Sinh Lão Bệnh Tử đâu.

    Don' t worry, be happy


    Welcom to 1980 Club
  10. nonsense

    nonsense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Life is not fair...

Chia sẻ trang này