1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời có công bằng không ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi KemChuoi, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Insala

    Insala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Ta đến như thế nào thì ta sẽ đi như thế đó" và hiển nhiên không có con đường nào là bằng phẳng tuyệt đối ngay cả Thăng Long - Nội Bi lúc mới khách thành. Vậy thì để không phải đắn đo suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng đến đích đến của mình thì hãy làm sao cho TÂM mình phải TỊNH đó TÍNH mới THUẦN có ngày ta sẽ đến đích thôi.
    Công bằng hay không có nghĩa gì nếu ta không công bằng với chính bản thân mình.
  2. conchutgidenho

    conchutgidenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cuoc doi co cong bang k0 u? theo minh thi cuoc doi rat cong ban ,co the cung ta sinh ra tu nhung ra dinh khac nhau giau co ngheo co............nhung tat ca deu tim thay hanh phuc cho minh neu ban xung dang nhan no.Co the gia dinh minh ko giau nhung minh luon cam thay binh yen va hanh phuc minh yeu no.boi minh da gan bo voi no va minh biet bo me luon yeu minh .do la dieu hanh phuc doi voi minh.
    ke ma ai cung biet
  3. tiensepkien

    tiensepkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    khong co tu cong bang trong cuoc doi. vi the nguoi ta luon phan dau de dat duoc no. nhung neu nhu dat duoc no roi thi khong con la cuoc doi nua.
    dung bao gi noi tu cong bang voi 2 tieng cuoc doi.
    tien
  4. fan_Prince

    fan_Prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn KemChuoi thân mến!
    TextCuộc đời công bằng hay không thi bạn vẫn cứ phải sống, không thể vì ta sống tốt mà ta đòi cuộc đời phải tốt với ta, tất nhiên theo như mọi người thì đó mới là lẽ công bằng nhưng như thế thì đâu phải là cuộc đời.Công bằng hay không còn phải xem đã vì các cụ có câu "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời". Nều đã nghĩ là mình sống tốt thì hãy cố gắng phát huy, còn đạt được gì thì chúng ta lại phải chờ đợi số phận, không nên vì ta không được hưởng những điều tốt đẹp mà ta than thân trách phận, hãy nghĩ rằng thế giới ngoài kia còn vô vàn sự bất công, còn có nhiều người gặp bất hạnh lắm. Thân!

    Fan_prince
  5. habkvn

    habkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Công bằng ư, điều mà tôi luôn tìm kiếm, luôn mong muốn và tôi thực sự muốn cuộc đời này công bằng với tất cả mọi người. Thế nhưng nhìn lại phía sau cuộc sống mà mình đã trải qua, chứng kiến bao nhiêu số phận con người, trẻ có, già có, gái, trai, giàu nghèo có cả, bao nhiêu sự việc đã xảy ra tôi lại thấy sự công bằng trong cuộc sống mong manh qua'. Bạn đừng quá tin vào sự công bằng, ai tạo ra sự công bằng đây và ai sẽ được nhận sự công bằng ?
    habkvn
  6. DoctorTuan

    DoctorTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì cuộc sống hoàn toàn công bằng! Suy nghĩ duy tâm một chút thì công bằng tuyệt đối! Cái gì có trong tay mình cũng phải trả bằng một cái giá nào đó.
    Chong cua Congchua.
    Doctor.
    Hoang Anh Tuan
  7. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai được tất, chẳng ai mất tất
    cuộc sống chắc là công bằng với những ai không thích than vãn!
    After_the_rain
  8. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    cong bang ah?phai xem lai thoi...........

Chia sẻ trang này