1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời có phải là một tấm gương....???!!!!!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi kekilua, 15/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    chỉ là một cách để cổ vũ trong cuộc sống, đời còn quá nhiều việc không như cổ tích, k3ẻ xấu vẫn đè đầu đè cổ người khác, người khác vẫn phải thiệt thòi.
    ai đó nói: sống sao cho mình cảm thấy tốt là được ==> tâm đắc, sống sao cho mình không băng khoăn, không áy náy, không dằng vặt, làm được như thế là kì công.
    Người ngồi đó...
  2. nun

    nun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    buồn vì mình hết lòng với bạn mà bạn o cảm thông cho mình! bạn bè cũng o phải là gương soi! vậy sao mọi người vẫn hay nhìn vào bạn bè để xét đoán 1 người? thật là bất công!
    không có gì là mãi mãi...
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic buồn nhỉ ..Chả có tấm gương nào soi được người cả ..Chỉ có mỗi tấm gương soi thấy mặt khi muốn làm người tử tế lịch sự mà thôi



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

Chia sẻ trang này