1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời có vay có trả !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em thì không thể giữ lại... anh thì nỡ vứt bỏ... Có gì đó công bằng ở đây không nhỉ ? Mà chuyện đó xảy ra là hoàn toàn có do anh?... Ôi cuộc đời, ôi tình yêu, ôi những đam mê và ôi em của tôi...
    -Wonder-
  2. congnuong_bexinh

    congnuong_bexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời có vay có trả? vậy thì đừng vay nữa
    côngnương_bexinh
    wait_4u_4eve
  3. thienthannho

    thienthannho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    vay trả lẽ đời là có thật có khi nguời ta phải trả bằng nỗi ám ảnh cả đời
  4. TomCatK21

    TomCatK21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn vậy đâu! Cứ vay rồi xù nợ, thế thì sao nào? ai cho vay thì thiệt thôi mà.....

    Thế gian hết chuột thì cũng chẳng còn Mèo

  5. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    1 câu: Ngu thì chít chứ bệnh tật giề.
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói yêu em.
  6. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    " Không có gì là muộn cả chỉ có..... quá muộn thui "
    Đùa chút thui !
    Tặng bạn giotnuoctiennu một câu nè :
    " Khi mọi thứ đã mất thì tương lai vẫn còn "
    Hãy luôn luôn yêu đời bạn nhé như.....tui chẳng hạn . hihiihi
    PHU NU LA PHEP TRU CUA TUI TIEN , PHEP CHIA CUA TRAI TIM , PHEP NHAN CUA NHAN LOAI VA LA PHEP CONG CUA MOI DIEU RAC ROI
  7. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    thế hả? công nhận con gái ngu mới tin bọn con trai đểu như bạn. Người ta đang đau lòng như vậy bạn lai nỡ nói câu đó mà ko biết ngượng miệng à ?sao mà ko có lương tâm vậy ? ko có những người con trai như vậy sẽ ko có những cô gái mù quáng để người khác fải nói mình ngu...
    CON TRAI LÀ TIÊU BIỂU CỦA SỰ BÊ BỐI VÀ XẤU XA
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  8. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc đời có vay có trả".....dĩ nhiên là thế rồi,chắc chắn thế.
    Nhưng chỉ sợ "người trả" lại không phải là hắn mà lại là con trai hay con gái của hắn thôi!
    Đấy chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời,công bằng đấy mà sao lại bất công đến thế?

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  9. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    okie.
    em là nguời xấu.
    Thế em xin hỏi các bác người tốt 1 câu: Thế bác nào đứng ra nhận đứa con đấy nao`? Hay chỉ là nhưng lời ai ủi suông. Cái loại quân tử Tàu đấy không đáng 1 xu.
    Thà rằng trà đạp như thế họ còn thấm thía hơn mấy câu nói suông của các bác
  10. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tui xin nhận đứa con đó .....nếu đó là con của tui hehehe
    PHU NU LA PHEP TRU CUA TUI TIEN , PHEP CHIA CUA TRAI TIM , PHEP NHAN CUA NHAN LOAI VA LA PHEP CONG CUA MOI DIEU RAC ROI

Chia sẻ trang này