1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC ĐỜI CÒN DÀI LẮM!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bittersweet82, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, đúng là thân làm tội đời, đừng buồn chú em. Thuyền quyên là bẫy anh hùng, đừng để đàn bà cản trở chí khí của một nam nhi.
    Trả tang bồng ta thoả chí phong vân
    Thân quân tử chưa vương sầu nhi nữ
  2. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    trời quên hết đi bạn ơi,con gái bây giờ toàn thế mà,chán bỏ đời luôn.............


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  3. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  4. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    hichiuchi cảm ơn bà con , tôi giờ đây đã đỡ buồn rồi
    THÀ ĐỔ MỒ HÔI TRÊN THAO TRƯỜNG CÒN HƠN ĐỔ MÁU TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa...
    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ...
    Cuộc đời dẫu còn dài, biết người xa thật xa, nhưng hãy thử nghĩ mà xem... Nếu chỉ có một mình ta đối diện với thực tại thì đó là điều vô cùng kinh khủng!!!!!!!!!!!

    ***Và nhất là mấy bác cún trai ko được lợi dụng cơ hội để nói xấu con gái nhé, hãy cẩn thận đấy!
    ***Trăng cuối tháng có lần anh ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên em như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên, lặng lẽ sáng bên đời!...***
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Dài??? Bây giờ hình như ít người dám bảo cuộc đời dài lắm. Mình ta sống đến bây giờ chưa làm được gì mà dám kêu là dài hả??
    Buồn thay!!
  7. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là vậy đó bà con , lúc vui thấy ngắn , lúc đau buồn sao mà thấy dài dằng dặc vậy
    THÀ ĐỔ MỒ HÔI TRÊN THAO TRƯỜNG CÒN HƠN ĐỔ MÁU TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
  8. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Trời thì lạnh, đọc mỏi cả mắt mà vẫn chẳng hiểu cái gì ? Tôi thấy cuộc đời bay giờ ngắn lắm. Vèo một cái qua một tuần mà chẳng biết được mình đã làm được gì trong tuần vừa rồi. Ốm một trận qua luôn một tuần nữa. Thành ra một tháng qua thật nhanh. Tuy ngắn nhưng mùa đông này lạnh quá. Cầu trời cho một năm có 3 mùa. Để mùa đông là mùa thu thì đẹp biết mấy!
    Thu đến rồi ? Hay thu bỏ lại ?
    Chút nắng vàng, lá rụng đường qua
    Em đi rồi! Cho anh nhớ mãi
    Thu tuyệt vời, lá rụng trên vai
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  9. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    dạ cuộc đờ dài lắm cám ơn nha

    chubekhocnhe
  10. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hic ... BS chụp ảnh lúc nào cũng cười tươi , nói chuyện thì luôn lạc quan như vậy mà lại có những tâm sự bi đát thế là sao !!! Tuy khó để quên đi 1 người mình yêu nhưng ko phải là ko thể quên được đâu, hãy giành thời gian quí giá để làm những việc có ích cho bản thân mình, người thân và bạn bè mình. Rồi BS sẽ nguôi ngoai với mối tình đầu thôi ... nhất là khi tìm được cho mình mối tình cuối - đây mới là mối tình vĩnh cửu chứ nhì ...

    I remember you


    KEMCHUOI
    .

Chia sẻ trang này