1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời của nó...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meocon8118, 26/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon8118

    meocon8118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm về khá mệt vì lượng công việc giải quyết trong ngày nhiều, nhưng nó vẫn tranh thủ online một chút trước khi ngủ, như một thói quen và như một ...bệnh ghiền ( [ ). Nó thấy vui vì có những người bạn cùng chia sẻ với nó. Nó thấy buồn vì ... đã làm một vài người buồn theo nó khi đọc những nỗi niềm của nó. Nhưng nó tin rằng những người bạn luôn sẵn sàng chia sẻ buồn vui với nhau, cũng như nó, luôn sẵn sàng khi bạn bè cần.
    Nó không tự tạo vỏ bọc cho mình, nó cũng không trốn vào vỏ ốc. Nó chỉ đang cần thời gian để cân bằng mọi thứ, cần thời gian để lấy lại niềm tin vào tình yêu, cần thời gian để có thể chờ đợi một nữa thật sự của nó tìm đến với nó. Mặc dù nó vẫn hồ nghi về cái gọi là "hai nữa cuộc đời". Có hay không một người có thể hiểu được nó? Có hay không mỗi người là một nữa cuộc đời và luôn có một nữa còn lại dành cho mình???
    Nó cũng không biết nó cần bao lâu thời gian nữa?
    Nhưng cuộc sống hiện tại của nó bây giờ khá dễ chịu, và nó hài lòng về những gì nó đang có. Công việc lúc nào cũng bận rộn, sau những giờ làm việc nó lại lang thang cafe với bạn bè hoặc về nhà chơi đùa bên gia đình. Nó thấy sợ cảm giác được chia sẻ niềm vui nỗi buồn với một người nào đó, đến khi không thể thiếu đi được thì lại chỉ còn một mình nó...gặm nhấm nỗi đơn côi.
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Nó ơi !!!
  3. meocon8118

    meocon8118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó giúp một chị trong công ty hoàn thành báo cáo cho tập đoàn nên lại về trễ. Hix 22h, anh an ninh lên... mời về, hai chị em mới nhận ra là đã quá khuya để làm việc. Ra khỏi công ty, cảm giác thật thoải mái khi những cơn gió thổi nhẹ nhè trên mặt, mơn man trên tóc. Không khí mát mẻ quá, trong lành quá, nó chạy xe chầm chậm để được tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng, không gấp gáp, không áp lực của những giờ làm việc đã qua. Trời se lạnh, chạy xe một mình nó tự nhiên lại ...thèm cảm giác được ngồi sau xe của một ai đó, để được líu lo chia sẻ những việc đã xảy ra trong ngày, thèm một cái xiết tay thật chặt của ai đó để cảm thấy mình không đơn độc...
    Về đến nhà, cũng tranh thủ online một tý. Mọi người cũng nhiều tâm sự quá, đúng là mỗi người mỗi cảnh. Họ cũng đang buồn nhưng có lẽ buồn cũng là một thứ gia vị cần thiết trong cuộc sống. Nếu không có những lúc buồn, bạn làm sao biết quý những giây phút vui vẻ, hạnh phúc. Hãy vui lên nó ơi, cuộc đời có mấy đâu.
    Rốt cuộc hôm nay nó cũng không "trò chuyện" được với ai, ngoại trừ là công việc với những đồng nghiệp. Hix về nhà cũng lủi thủi một mình, mọi người đi ngủ hết rồi.
    Buồn quá, thôi đành đi ngủ vậy. Mai lại là một ngày mới với nhiều niềm vui mới...
  4. meocon8118

    meocon8118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    LẠI BẮT ĐẦU
    Xuân Quỳnh
    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
    Trước biết bao nao nức với mong chờ
    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
    Ngôn non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua.
    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới.
    Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
    Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà.
    Những mùa sen, mùa phượng đã xa
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
    Như chưa hề biết đến tàn phai.
    Tay trong tay tôi đã bên người
    Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu.
    11-1986
    "Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện - Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu".

  5. meocon8118

    meocon8118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn snowstormty đã chia sẻ cùng nó. Nó vẫn đang nỗ lực bằng chính nghị lực bản thân để có thể đấu tranh cho hạnh phúc mà nó đáng được nhận. "Một quá khứ ra đi cùng gió thổi - Thời gian trôi, ký ức sẽ nhạt nhòa...".
    Chúc bạn cũng luôn hạnh phúc với những gì mình đáng có và đang có.
    Thân.
  6. NBT

    NBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm, nhưng chỉ có điều, các bạn cũng cần phải xác định sự hy sinh riêng của bản thân. Nếu cứ đổ cho tính cách của mình thế này, thế kia, vì mình đã quen thế, hay mình mạnh quá, thì thực sự, suốt cả cuộc đời này, bạn sẽ sống một mình. Và chỉ vì sống cho bản thân mình. Không ai bắt các bạn phải hy sinh cho những điều vô ích, nhưng cuộc sống luôn có giá của nó. Tất nhiên rồi sẽ có người thích hợp dành cho những người thích hợp. Nhưng sau tất cả, những gì được gọi là thích hợp đó, đều chung lại là sự hy sinh không một thì cũng từ hai phía tạo nên
  7. alanzuan

    alanzuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Thấy em gà này suy nghĩ său sắc phết nhỉ. Chẹp tiếc là ..

Chia sẻ trang này